+ Trả lời chủ đề
Trang 28/75 ĐầuĐầu ... 18 26 27 28 29 30 38 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 271 tới 280 của 749

Chủ đề: Quê nhà

  1. #271
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454



    HOÀNG HÔN


    Chào tạm biệt giấc mơ ngày hạ
    Chiều mãi hồng trong trái tim nhau.
    Tạm xa cánh hải âu vẫy nắng
    Dẫu xa bờ vẫn nhớ không nguôi.

    Giọng dế rỉ ran - Tan bóng nguyệt
    Tiếng quyên kêu - Rách nát nguyện cầu.
    Đông chưa tới - Lòng băng giá đóng
    Cánh cửa xuân sẽ dần hé mở
    Bóng én về ong, bướm xôn xao.

    Thiếu chút nắng, hoa kia vẫn nở
    Dẫu muộn màng, dang dở - Vẫn yêu.

    Bình minh đến - Mối tình đi ngủ
    Rực rỡ, lung linh ai nhớ lâu?
    Nắng phai màu - Kỷ niệm phiêu diêu
    Trách hoàng hôn - Sao lại đến buổi chiều?

    THANH TÙNG

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  3. #272
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454



    QUY LUẬT


    Có những chuyến đò chở đầy nước mắt
    Đêm tháng năm ngâm hoài trong giá băng.
    Đường vạn dặm trôi dần về hư ảo
    Tình muôn đời chảy suốt đến mong manh.

    Đâu hẳn ngọt bùi ẩn chứa long lanh
    Mà cay đắng đã nhuốm màu bi luỵ.
    Sóng ngầu đỏ ngăn mây trời soi bóng
    Cửa hoàng hôn đẩy mặt trời dần qua.

    Ai lọc trong được hết dòng phù xa
    Và ngăn bớt màn đêm đang vội đến
    Nâng cuộc đời tăng thêm nhiều cảm mến
    Giảm nhẹ chuyến đò vì nước mắt không đâu.

    Nếu mà có được phép màu
    Sẽ lọc dòng nước đục ngầu thêm trong.
    Tiếc rằng chỉ là ước mong...!


    THANH TÙNG

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  5. #273
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454


    LẠI VỀ VỚI BIỂN


    Cát trắng đường chiều ngẩn ngơ
    Hoàng hôn mặn mòi hương biển
    Ta giấu ta vào tan biến
    Gạn lời thề xuống đại dương.

    Đêm lặng như giấc ngủ
    Trăng khía vào nỗi nhớ
    Dậy cơn nguồn nức nở
    Nỗi buồn vơi lại đầy.

    Nước phủ che lòng biển
    Sóng gõ vào đam mê
    Màn sương mờ thao thức
    Gío ru dài triền miên.

    Mưa chợt về gọi cửa
    Bóng tối còn non nửa
    Mở hé vầng ban mai
    Tình thương đời trở lại.

    Mây vừa quen, vừa lạ
    Gío vừa lạ, vừa quen
    Em ở ngay cạnh bên
    Sao vờ quen, vờ lạ

    Ôm cả trời băng giá
    Lặn vào trong bao la
    Thả hồn nơi đảo xa
    Lòng ta bâng khuâng quá...


    THANH TÙNG

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  7. #274
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454


    MÀU TRỐN TÌM



    Ta đi tìm em một thời áo trắng
    Gío mênh mang tóc dài lay lắt nắng
    Bến bờ xưa chảy hoài trong ký ức
    Cánh đồng chiều mây chao cánh diều say.

    Dòng nhung nhớ đôi bờ xa cách quá
    Chặn đường về là ngọn sóng thời gian
    Anh đã đi qua một thơì trai trẻ
    Màu cuộc đời phai mái tóc thề xưa.

    Năm tháng thoi đưa bóng đã xế tà
    Xua ánh trăng xa, hoà vào bóng tối
    Mò mẫm canh thâu, mắt sầu bối rối
    Chẳng thấy đâu khi bình minh đang lên.

    Nấp quanh em là khoảng trống bình yên
    Anh lên đường lao thân vào gió bụi
    Tìm sắc màu trong mòn mỏi màn đêm
    Quá nửa đời chưa một lần gọi tên...

    Heo hút quây quanh tròng trành, trống chếnh
    Vẫn vật lộn với sắc màu khấp khểnh
    Trói thời gian nơi ước vọng phôi pha
    Găm tháng ngày trên trang giấy nhạt nhoà
    Niềm cảm hứng lồng bóng hình năm tháng.

    Khi nắng mới về - Chiều lên chạng vạng
    Là lúc sắc màu bàng hoàng lang thang
    Ta còn tìm hoài giữa miền tối sáng
    Sắc màu nào khoả lấp nổi hoàng hôn...

    Ai biết được phía sau khoảnh tối tâm hồn
    Mầm le lói còn tối hơn bóng tối
    Tìm chẳng thấy, lặng lẽ ôm bối rối
    Bóng màn đêm ở ngay giữa lòng ta...


    THANH TÙNG

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  9. #275
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454


    VỀ QUÊ EM


    Mây dong đồng bãi sang thu
    Tần ngần em nối lời ru nửa chiều
    Hạt cay đắng nếm bao nhiêu
    Giờ đành dan díu mọi điều mộng mơ.

    Anh ươm sợi nắng đợi chờ
    Mùa vàng luồn đám sương lờ mờ bay
    Tình xa khéo bén duyên này
    Vạt tranh xưa cản gió lay mái lều.

    Trăng nghiêng khóe mắt liêu xiêu
    Áo hoa vá víu hằn nhiều nếp nhăn
    Ta yêu nhau giữa muộn mằn
    Để cho dang dở nhọc nhằn tháng năm.

    Nhẹ nhàng cô gái chăn tằm
    Guồng tơ vương tận xa xăm cuối trời
    Thương người tình cứ chơi vơi
    Tóc em bay lỡ rối bời lòng anh.

    Nương dâu nuôi ngọn gió lành
    Tấm lòng thơm thảo phủ xanh cuộc đời
    Mưa về lay dậu mồng tơi
    Có anh bên cạnh nói lời cảm thông...

    Thu nay ấm ngọn lửa hồng
    Tường khoe áo mới, cánh đồng khoe hoa
    Quê hương khoe những mái nhà
    Em khoe phiên chợ hàng xa xỉ nhiều...





    Lần sửa cuối bởi Trần Như Chuyên; 07-08-2011 lúc 02:15 PM
    THANH TÙNG

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  11. #276
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454



    XÚC CẢM


    Tháng ngày khắc khoải dày vò
    Lời thơ xiêu vẹo, vòng vo, ngại ngần
    Sương giăng kín lối trăng ngân
    Cõi tình mờ ảo, mấy vần đục trong.

    Giọt buồn chảy mãi theo dòng
    Thời gian đậu lại ngoài song giận hờn
    Ai gieo nên những nguồn cơn
    Bút nghiên khô héo, chập chờn đường tơ.

    Trang giấy trôi nổi vật vờ
    Trái tim quằn quại, lửng lơ duyên đời
    Vẫn còn thao thức đầy vơi
    Nhìn đâu cũng hiện kiếp người dở dang.

    Riêng em mãi vẫn ngỡ ngàng
    Dậy niềm cảm hứng, chói chang sắc màu
    Em là tất cả mai sau
    Dịu đi hết thảy nỗi đau đường đời.

    Niềm vui tô điểm đất trời
    Tiếng cười khơi dậy bao lời tri ân
    Một năm khởi tự mùa xuân
    Niềm tin khởi tự muôn phần đẹp tươi...

    THANH TÙNG

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  13. #277
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454



    ĐƠN GIẢN



    Vết thương xé vụn thời gian
    Em thờ ơ dẫm nát tan cuộc đời
    Một thời để nhớ chơi vơi
    Dằng dai cứa rách rụng rời năm canh.

    Dẫu đang hứng ngọn gió lành
    Lá gan đau đáu lạnh tanh, bồn chồn
    Vườn xưa kỷ niệm vùi chôn
    Buồng tim khô héo ngập hồn mây giăng.

    Đêm nay rạn nứt đất bằng
    Ngọn đèn heo hút, vành trăng rối bời
    Bồng bềnh trôi giữa biển khơi
    Có còn đâu nữa nửa lời thề hoang.

    Dứt tình: Tiếng sét kinh hoàng
    Hồ thu dậy sóng xé toang bầu trời
    Thân mình còn rách tả tơi
    Lấy đâu hơi ấm nuôi lời yêu thương?

    Quên rằng còn đó con đường
    Còn mùa trăng hẹn, vầng dương chói ngời
    Coi như giấc mộng để rơi
    Trở mình nghe tiếng gọi mời thiết tha...

    Lần sửa cuối bởi Trần Như Chuyên; 10-08-2011 lúc 07:29 PM
    THANH TÙNG

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  15. #278
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454



    QUÊN

    Ta vẫn nhớ hoài khi nắng mưa
    Mắt tình nhung nhớ diệu huyền chưa?
    Khoảnh trời say đắm hương sắc dậy
    Lỗi lầm là hết đắm say chăng!

    Em đã trao ta những dỗi hờn
    Cuộc đời từ đó thắm tươi hơn
    Riêng ta chỉ hiến dâng khao khát
    Giờ đã vơi dần – Em bỏ rơi...

    Ta đã tìm nhau trong cô đơn
    Nơi em hoa trái vụt xanh rờn
    Bướm ong sẽ chập chờn bay liệng
    Em lạnh lùng so sánh thiệt hơn.

    Ta lỡ bước vào chốn mong manh
    Trái tim vấp ngã dưới chân thành
    Tiếng chuông lay giấc hoàng hôn động
    Trăng vẫn về luồn sương ngẩn ngơ.

    Mùa vàng thu hái trong bâng quơ
    Kho tình duyên chất nặng vu vơ
    Nhớ em gấp gáp từng hơi thở
    Sương sớm đã về, họng đắng khô…

    Vẫn mãi còn đây những dòng thơ
    Lấp đầy khoảng trống mấy dại khờ
    Gieo rắc mộng mơ chờ vô vọng
    Đành nén thương đau ôm ngẩn ngơ…

    Lần sửa cuối bởi Trần Như Chuyên; 11-08-2011 lúc 11:45 AM
    THANH TÙNG

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  17. #279
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454



    NẶNG TÌNH



    Trưa nay nghĩ đến tình em
    Trời ban cho chút khát thèm lứa đôi.

    Sóng lòng va đám mây trôi
    Nhịp tim gấp gáp bồi hồi vườn thu.

    Nhẹ êm là tiếng hát ru
    Nhớ em: Thương ánh trăng lu cuối trời.

    Long lanh cháy giọt sương phơi
    Tròng trành ngọn gió nhuộm nơi đại ngàn.

    Bao nhiêu hương sắc thời gian
    Bóng hình em đó ngập tràn tin yêu.

    Tiếng chuông khua giấc mộng chiều
    Mắt em dan díu bao nhiêu nắng vàng.

    Giờ đây đứng giữ chói chang
    Lời em rực rỡ: Ngỡ ngàng trong anh.

    Vòm trời trống chếnh, mỏng manh
    Miệng cười nuôi ngọn gió lành hôm mai.

    Yêu em yêu cả tương lai...


    THANH TÙNG

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  19. #280
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Lương Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 59
    Bài gửi : 1.638
    Thanks
    12.245
    Thanked 8.714 Times in 1.606 Posts
    Em vào trang thơ vui với Anh một tí được không Anh ?
    Đừng có giận nha Anh.
    "Mắng em thì mắng yêu thôi
    Chớ có lớn tiếng, nó trôi mất tình."

    ANH ƠI !

    Yêu em yêu cả tương lai...

    Dặm đường phía trước còn ai đi cùng
    Anh ơi, giông bão muôn trùng
    Cho em mượn nón che chung lối về
    Tình em gái nhỏ nhà quê
    Nhớ thương gởi ánh trăng thề, Anh ơi !
    nguyenthilan

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Lương Hòa vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 28/75 ĐầuĐầu ... 18 26 27 28 29 30 38 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình