+ Trả lời chủ đề
Trang 7/7 ĐầuĐầu ... 5 6 7
Hiện kết quả từ 61 tới 69 của 69

Chủ đề: Thơ Đỗ Hữu Tài

  1. #61
    Avatar của dohuutai
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    dohuutai đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2013

    Bài gửi : 56
    Thanks
    175
    Thanked 476 Times in 56 Posts
    Blog Entries
    35

    thơ dohuutai



    Tối Nay

    Tối nay lòng sao buồn lạ
    Màn đêm phủ kín căn phòng
    Cuộc đời như đang nằm vạ
    Bầu trời mù mịt mênh mang

    Ngước lên nhìn cây Thánh Giá
    Giang tay Chúa chịu cực hình
    Đóng đinh trên cây Thánh Giá
    Âm thầm Ngài vẫn cô đơn

    Chúa ơi ! nhậm lời con trẻ
    Vác cây Thánh Giá cùng Ngài
    Để đêm không còn quạnh quẽ
    Đồng hành con bước theo Cha

    Mới hay đời đâu trống vắng
    Luôn luôn Chúa thương giữ gìn
    Chở che qua bao cay đăng
    Tình Ngài mãi mãi thiết tha

    Nếu đêm lòng nghe trăn trở
    Thành tâm chia sẻ với Ngài
    Mừng vui hay là than thở
    Tình trần Chúa vẫn lắng nghe

    Ngước lên nhìn cây Thánh Giá
    Đêm nay lòng thấy rộn ràng
    Gió thu không làm buồn bã
    Tim này hưởng phước tình Cha

    Đỗ Hữu Tài
    Sat Sep 14, 2013
    Yêu đời, và yêu người.

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn dohuutai vì bài viết hữu ích này


  3. #62
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Bóng và ta

    Đêm về chậm nghiêng đầu tìm dòng chữ
    Cây bút cùn nghiên mực cũng cạn khô
    Tay ngại ngùng nhìn trang giấy bơ vơ
    Sao tìm mãi mà thơ đâu chẳng thấy .

    Gác lạnh về khuya buồn tênh chán ngấy
    ngọn đèn đường còn đứng đó chập chờn
    lúc tỏ mờ theo những hạt mưa tuôn
    qua khung cửa chiếc lá rơi loang loáng

    chợt giật mình kìa dáng ai thấp thoáng
    tri kỷ đây rồi bóng dõi riêng ta
    suốt canh thâu cho đến lúc trăng tà
    ta và bóng chẳng bao giờ xa cách

    bao nỗi buồn với bao nhiêu thử thách
    bóng không rời cả những lúc suy tư
    hay mộng mơ chờ đợi những ngôn từ
    Ta và bóng vai kề vai bỡ ngỡ

    rồi những lúc tim nghẹn ngào nức nở
    khóc dỗi hờn bóng cũng ngả nghiêng theo
    thấm dòng châu lăn xuống phố đêm nghèo
    ôm gối chiếc thẫn thờ trong giấc ngủ .


    Thugiangvũ





    Ta Và Đêm

    Đêm chầm chậm ngả nghiêng từng con chữ
    Ngọn bút tàn ngôn ngữ cũng cạn khô
    Ta ngây ngô tìm kiếm chút hương thừa
    Ngỡ đọng lại cho vừa thơ chưa thấy

    Nhưng ngọn gió lùa thơ sầu ngây ngấy
    Ta và đêm giận mấy cũng chập chờn
    Bóng dỗi hờn ngồi cạnh mắt lệ tuôn
    Như nhắc nhở còn muôn lần loang loáng

    Nghe tiếng gõ chợt qua rồi chợt thoáng
    Không bạn bè nghe chếnh choáng quanh ta
    Rượu phôi pha rượu đắng thấm môi tà
    Ta mong muốn trăng ngà đừng ngăn cách

    Trên căn gác mịt mùng như đang thách
    Kẻ độc hành luồn lách lúc ưu tư
    Mà đời như còn mang cảnh giã từ
    Dù níu kéo chần chừ câu tình ngỡ

    Có đôi lúc quên người mà không nỡ
    Thơ dạt dào đành chở ánh trăng theo
    Lững lờ treo trêu chọc một gã nghèo
    Như con chữ bạc bèo đang say ngủ

    Đỗ Hữu Tài
    Sep 26 = 2013

    Cám ơn anh Hai họa bài thơ Bóng và ta , bài họa của anh thật là tuyệt tác,
    Kính chúc anh Hai luôn được vui theo thánh ý Chúa

    Thu giang vũ

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  5. #63
    Avatar của dohuutai
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    dohuutai đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2013

    Bài gửi : 56
    Thanks
    175
    Thanked 476 Times in 56 Posts
    Blog Entries
    35

    Thơ Đỗ Hữu Tài



    Đôi Khi

    Đôi khi muốn gởi đến em
    Một tia nắng ấm tô thêm môi hồng
    Theo đôi chân sáo bềnh bồng
    Một làn mây trắng cho lòng em vui
    Nhưng mà anh sợ ngược xuôi
    Đôi chân mỏi mệt lúc lui tới trường
    Nắng soi thêm bóng trên tường
    Mây che ai bước chung đường cạnh bên

    Đôi khi anh nghĩ mông mênh
    Gởi em quyển vở có tên chúng mình
    Viết lên một lá thư tình
    Mỗi khi em đọc như nhìn thấy anh
    Nhưng mà anh sợ mong manh
    Giấy chưa ráo mực thư xanh phai mầu
    Em mang quyển vở gối đầu
    Thư tình anh viết u sầu mênh mang

    Đôi khi anh nghĩ miên man
    Gửi vầng trăng sáng thênh thang giữa trời
    Gió đêm ấm áp cuộc đời
    Em ngồi ngắm nguyệt nghe lời anh ru
    Nhưng còn nặng kiếp lãng du
    Đêm buông bóng tối mờ lu trăng ngà
    Gió ru chưa đủ đậm đà
    Em buồn than thở trăng già buồn thêm

    Đôi khi muốn gởi đến em
    Bài thơ tình ái ấm êm nồng nàn
    Chữ thương anh viết nhẹ nhàng
    Chữ yêu em giữ dịu dàng nâng niu
    Nhưng mà anh sợ lêu bêu
    Chữ thương sai nghĩa chữ yêu lạc vần
    Tình anh vướng nợ bụi trần
    Em vui duyên với tình gần quên thơ

    Đỗ Hữu Tài
    Tue Oct 08, 2013
    Yêu đời, và yêu người.

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn dohuutai vì bài viết hữu ích này


  7. #64
    Avatar của dohuutai
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    dohuutai đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2013

    Bài gửi : 56
    Thanks
    175
    Thanked 476 Times in 56 Posts
    Blog Entries
    35

    Thơ Đỗ Hữu Tài



    Bài Thơ Tháng Mười

    Xin cảm tạ Hồng Ân cao cả
    Trên nước trời Mẹ đã hiện ra
    Trái tim Đức Mẹ bao la
    Ban cho nhân thế vườn hoa tháng mười

    Xin Mẹ nhận tấm lòng tha thiết
    Không ngượng ngùng , khúc chiết , thờ ơ
    Tâm hồn con rất đơn sơ
    Viết từ cảm nghĩ bài thơ dâng Bà

    Ca ngợi Mẹ đức cao ơn trọng
    Không để đời vô vọng , buông trôi
    Biết thờ phượng Chúa Ba Ngôi
    Siêng năng lần hạt Mân Côi tháng mười

    Trái tim Mẹ khoan dung quảng đại
    Cho muôn người tìm lại niềm tin
    Vâng lời Thánh Mẫu hiển linh
    Thương yêu đồng loại hy sinh giúp đời

    Tạ ơn Mẹ giữ gìn con trẻ
    Sống mỗi ngày vui vẻ bình an
    Qua rồi cuộc sống hoang mang
    Hân hoan đón nhận chứa chan tình Bà

    Thơ con viết kính dâng lên Mẹ
    Để cuộc đời coi nhẹ khó khăn
    Dù còn bóng tối mờ giăng
    Con luôn có Mẹ ánh trăng đưa đường

    Xin Mẹ nhận trong từng dòng chữ
    Tình đậm đà , từ ngữ viết lên
    Bài thơ cãm tạ ơn trên
    Thành tâm con đọc gọi tên Đức Bà

    Xin Me nhận bài thơ con viết
    Từ tâm hồn tinh khiết , thiết tha
    Tạ ơn Mẹ đã hiện ra
    Cho con hưởng phúc vườn hoa tháng mười

    Đỗ Hữu Tài
    Sat Oct 12, 2013
    Yêu đời, và yêu người.

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn dohuutai vì bài viết hữu ích này


  9. #65
    Avatar của dohuutai
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    dohuutai đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2013

    Bài gửi : 56
    Thanks
    175
    Thanked 476 Times in 56 Posts
    Blog Entries
    35

    Thơ Đỗ Hữu Tài



    Tìm Đâu


    Có tìm cũng bằng không
    Mênh mông giữa dòng đời
    Không một lời chào biệt
    Người lạnh lùng ra đi

    Ta còn khúc tình si
    Nghêu ngao hát một mình
    Bóng hình ai xa lạ
    Tàn tạ nửa đời ta

    Có đồi núi nào xa
    Mưa ngang qua đỉnh đầu
    Giọt sầu rơi tí tách
    Như trách một làn mây

    Ta nhìn áng mây bay
    Hồn say trôi bềnh bồng
    Nụ hồng phơi khe núi
    Tình cuối chìm trong mưa

    Có lần mơ chốn xưa
    Em đưa ta trở về
    Tóc thề buông theo gió
    Đôi mắt nhìn đêm mơ

    Ta tìm lại hồn thơ
    Vu vơ viết đậm đà
    Tay ngà em rung động
    Ru mộng vào mê man

    Có buồn cũng mình mang
    Lang thang tim mỏi mòn
    Em còn vui bên ấy
    Ta còn buồn quanh ta

    Đỗ Hữu Tài
    Thu Oct 17, 2013
    Yêu đời, và yêu người.

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn dohuutai vì bài viết hữu ích này


  11. #66
    Avatar của dohuutai
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    dohuutai đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2013

    Bài gửi : 56
    Thanks
    175
    Thanked 476 Times in 56 Posts
    Blog Entries
    35

    Thơ Đỗ Hữu Tài



    Hỏi Lòng


    Yêu chưa mà nghĩ đến người
    Chưa yêu sao nhớ tiếng cười của ai
    Như là chim hót bên tai
    Như là giọng hát liêu trai ngọt ngào

    Yêu chưa bịn rịn câu chào
    Chưa yêu sao buộc tình vào con tim
    Như là trăng sáng về đêm
    Như là bóng nguyệt nằm im trong lòng

    Yêu chưa nhìn giọt nắng hồng
    Chưa yêu hồn lại bềnh bồng theo mưa
    Như là mới gặp buổi trưa
    Như là đêm xuống say sưa mơ màng

    Yêu chưa sao nhớ nhẹ nhàng
    Chưa yêu mà thấy bóng nàng đâu đây
    Như là gió rủ đường mây
    Như là lá ngủ trên cây giữa trời

    Yêu chưa lòng biết yêu đời
    Chưa yêu mà muốn nghe lời thiết tha
    Như là nhơ nhớ người ta
    Như là tơ tưởng xa xa bóng hình

    Yêu chưa ngơ ngẩn một mình
    Chưa yêu mà viết thơ tình tặng ai
    Như là sương ủ cành mai
    Như là hơi thở chia hai lạ lùng

    Yêu chưa lòng vẫn ngượng ngùng
    Hay là người ấy thẹn thùng chưa yêu ?

    Đỗ Hữu Tài
    Tue Oct 29, 2013
    Yêu đời, và yêu người.

  12. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn dohuutai vì bài viết hữu ích này


  13. #67
    Avatar của dohuutai
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    dohuutai đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2013

    Bài gửi : 56
    Thanks
    175
    Thanked 476 Times in 56 Posts
    Blog Entries
    35

    Thơ Đỗ Hữu Tài



    Mơ Ai


    Ta mơ đời đẹp như mơ
    Cho ta tìm dáng ngọc ngà
    Đêm nhìn nụ cười hoa mộng
    Vân vê vạt áo lụa là

    Ta say hồn nhẹ nhàng say
    Ngây mê giọng nói ngọt ngào
    Đắm chìm trong từng hơi thở
    Ngủ vùi trên những ngón tay

    Ta thương ngào ngạt mùi hương
    Thơm tho suối tóc nhung mềm
    Thả hồn mơ làm làn gió
    Ru từng sợi nhỏ êm đềm

    Ta mong hồn lạc mênh mang
    Lang thang tìm giấc mộng dài
    Lan man trong cơn mê ngủ
    Thấy đời còn mãi thênh thang

    Ta mong đời vẫn là mơ
    Đêm đêm giữ dáng trang đài
    Say mê trong vòng tay mỏi
    Đậm đà phong kín nàng thơ

    Đỗ Hữu Tài
    Tue Nov 05, 2013
    Yêu đời, và yêu người.

  14. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn dohuutai vì bài viết hữu ích này


  15. #68
    Avatar của dohuutai
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    dohuutai đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2013

    Bài gửi : 56
    Thanks
    175
    Thanked 476 Times in 56 Posts
    Blog Entries
    35

    Thơ Đỗ Hữu Tài



    Dốc Sương Mù


    Sáng nay trên dốc sương mù
    Có cô thiếu nữ che dù bước đi
    Để quên tranh chấp thị phi
    Tìm nơi thanh tịnh ngại chi đường dài
    Nắng lên soi bóng trang đài
    Gió lay mái tóc cô cài lại trâm
    Tâm hồn lắng đọng tịnh tâm
    Là quên những chuyện tối tăm ao tù

    Sáng nay trên dốc sương mù
    Có chàng lãng tử gật tù bước theo
    Con đường vòng vẹo cheo leo
    Nhưng lòng nhất quyết sẽ đeo đuổi nàng
    Mây bay từng cánh nhẹ nhàng
    Như là dáng nhỏ dịu dàng mảnh mai
    Bầy chim chíu chít vui tai
    Lòng mơ được đến cùng ai che dù

    Chiều nay trên dốc sương mù
    Có hai chiếc bóng cho dù nắng, mưa
    Gần nhau từ sáng đến trưa
    Hoàng hôn buông xuống vẫn chưa quay về
    Dường như đã có hẹn thề
    Dù khi gặp mặt không hề nói năng
    Trái tim cùng nhịp lâng lâng
    Ngồi chờ bóng tối trời giăng sương mù

    Đêm nay trên dốc sương mù
    Có hai chiếc bóng bỏ dù một bên
    Ngồi nhìn tinh tú lênh đênh
    Mong cho đừng có bấp bênh cuộc đời
    Bàn tay cầm mãi không rời
    Vai kề ngắm nguyệt giữa trời bao la
    Mai này lỡ có cách xa
    Cám ơn con dốc cho ta sương mù

    Đỗ Hữu Tài
    Thu Nov 14, 2013
    Yêu đời, và yêu người.

  16. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn dohuutai vì bài viết hữu ích này


  17. #69
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Thăm anh HAi
    nơi anh Hai ở đã lạnh chưa ạ.
    Cana da dạo ni tuyết sớm, cây cỏ chết hết cả rồi. em chưa kịp bế nó vào nhà chỉ có 1 tối không xem nhiệt đọ , sáng ra nó thành nước đá hết trơn.
    buồn tiếc quá.
    Chúc anh Hai luôn vui trong ơn nghĩa Chúa .
    Em thugiangvũ

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 7/7 ĐầuĐầu ... 5 6 7

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình