+ Trả lời chủ đề
Trang 48/491 ĐầuĐầu ... 38 46 47 48 49 50 58 98 148 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 471 tới 480 của 4910

Chủ đề: Thơ Đường - Huy Thanh

  1. #471
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404


    CẢNH HUY HOÀNG

    Lưng đồi lặng lẽ ánh trăng vàng
    Kỉ niệm cây cầu khỉ bắc sang
    Thất thểu mình ta bờ suối vắng
    Lang thang lẻ bóng cánh đồng hoang
    Mơ tìm núm ruột con bìm bịp
    Mộng kiếm uyên ương cánh đại bàng
    Bổng thấy ngàn mây bừng sắc thắm
    Dìu em lạc bước cảnh huy hoàng

    Huy Thanh
    19-9-2013

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  3. #472
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    NỖI NHỚ HOÀI



    Sóng chạy lao xao gió giỡn hoài
    Đêm trường sương rụng lạnh bờ vai
    Trăng soi góc nhớ trôi dòng lặng
    Nguyệt tỏa đường mong lộng bến cài
    Mộng đã lang thang ru biển rộng
    Hồn còn khắc khoải níu sông dài
    Năm canh thổn thức đành an phận
    Để giọt sầu vương nỗi nhớ hoài .

    Mạnh Kỷ
    18/9/2013
    MONG GẶP LẠI

    Chia tay cách trở nhớ thương hoài
    Những lúc u sầu lệ thấm vai
    Kẻ xuống bờ sông tìm bóng tụ
    Người lên đỉnh núi kiếm hình cài
    Khi vui nhấm nháp hoan ca ngắn
    Lúc tủi ngâm nga khổ nhạc dài
    Khắc khoải đêm ngày mong gặp lại
    Mà sao khoảng cách vẫn xa hoài

    Trần Thị Lợi

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  5. #473
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    YÊU

    Yêu em từ bấy đến bây giờ
    Yêu quá thành ra cứ ngác ngơ
    Yêu giữ tình kia luôn cháy bỏng
    Yêu gìn nghĩa ấy chẳng lu mờ
    Yêu sôi nổi sáng dòng tương cuộn
    Yêu lặng thầm đêm sóng vỗ bờ
    Yêu nhện dăng màng còn đợi khách
    Yêu tằm ủ kén mãi vương tơ

    BXP 19.9.13


    NHỚ
    Nhớ mãi người xưa để đến giờ
    Nhớ nhiều đến nỗi trí ngu ngơ
    Nhớ cho nghĩa ấy đừng vong phụ
    Nhớ để tình đây chớ có mờ
    Nhớ trọn đời người không đổi bến
    Nhớ tròn một kiếp chẳng thay bờ
    Nhớ vì nhộng nọ còn vương kén
    Nhớ bởi tằm kia vẫn vướng tơ
    Bùi Bắc Hợp


    NHỚ MÃI!

    Nhớ mái nhà tranh tự thuở giờ
    Nhớ khi nóc dột phải làm ngơ
    Nhớ nằm buổi tối trăng vờn chiếu
    Nhớ nấu cơm chiều khói tỏa mờ
    Nhớ mãi xuân thì bơi giữa bến
    Nhớ thời tuổi dại lội ven bờ
    Nhớ con sáo nhỏ khơi lòng dậy
    Nhớ lúc đầu tiên mộng nguyệt tơ

    Huy Thanh
    19-9-2013


    SAY

    Say như chẳng biết tỉnh bao giớ
    Say mãi cho lòng luống ngẩn ngơ
    Say điệu dân ca - tình vẫn sáng
    Say câu xướng họa - nghĩa không mờ
    Say mây bãng lãng ôm choàng núi
    Say sóng bâng khuâng vỗ bến bờ
    Say cả niềm yêu đầy xúc động
    Say người thuở ấy đã chăng tơ .

    Mạnh Kỷ
    19/9/2013



  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  7. #474
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.722
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.047 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    NHỚ MÃI!

    Nhớ mái nhà tranh tự thuở giờ
    Nhớ khi nóc dột phải làm ngơ
    Nhớ nằm buổi tối trăng vờn chiếu
    Nhớ nấu cơm chiều khói tỏa mờ
    Nhớ mãi xuân thì bơi giữa bến
    Nhớ thời tuổi dại lội ven bờ
    Nhớ con sáo nhỏ khơi lòng dậy
    Nhớ lúc đầu tiên mộng nguyệt tơ

    Huy Thanh
    19-9-2013
    SAY

    Say mộng tìm hoa tự bấy giờ
    Say nhiều đến nỗi cứ lơ ngơ
    Say loài quả lạ hình in rõ
    Say đóa hoa tươi ảnh chẳng mờ
    Say kết nghĩa nồng ghe cập bến
    Say dâng tình đẹp sóng hôn bờ
    Say ươm sắc tím trong thầm lặng
    Say để riêng lòng kết mối tơ.

    BXP 19.9.13

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #475
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    BUỒN!

    Nếu không đứng đợi ngõ ngô đồng
    Ai nghĩ rằng ta lướt ngược sông
    Đã nhớ hương nồng khi vút bổng
    Từng quên vị ngát thuở phiêu bồng
    Nhặt cành đỏ thắm người mơ mộng
    Hoa cúc vàng ươm kẻ ước mong
    Thấy cảnh trăng tàn vơi ảo vọng
    Buồn vương để lại cõi lòng trông!

    Huy Thanh
    17-9-2913


    KHẮC KHOẢI

    Nếu em mỗi tháng được đôi đồng
    Anh sẽ ngồi đây giữ bến sông
    Không tới niềm mơ tình thủ tiết
    Về theo cõi mộng nợ tang bồng
    Chắc lòng trăn trở luôn chờ ngóng
    Mẹ dạ ưu phiền cũng đợi mong
    Buồn mãi làm chi thêm tủi phận
    Lắm lần khắc khoải dận mà trông.

    TXS
    19/09/2013


    VẬY THÌ THÔI

    Lên mãi ngàn xanh bởi hận đồng
    Non chiều lại nhớ một dòng sông
    Tìm mây hỏi cách đừng mang vác
    Động lá nhờ mưu khỏi bập bồng (*)
    Hoa tạ hương tàn ai vẫn tiếc
    Vàng tan vẻ cũ họ còn mong
    Ngủ vùi quên mất niềm đau hận
    Say một cuộc dài chẳng đợi trông!

    (*)Bập: mắc vào (bập vào), Bồng: ôm giữ.

    KIỀN ĐỨC - 20/09/13


    NGẮT CỎ BỒNG

    Biết đợi chiều buông vượt cánh đồng
    Ai kìa lặng lẽ cuối triền sông
    Còn đâu khẽ hát nâng trà cúc
    Nhớ đó thầm ru ngắt cỏ bồng
    Đến buổi nào đây rồi chẳng đợi
    Ân này thuở trước đã chờ mong
    Tình xưa lệ đổ hoài chưa cạn
    Không để bờ vai mộng tưởng trông

    Huy Thanh
    20-9-2013

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  11. #476
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.722
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.047 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Huy Thanh

    CẢNH HUY HOÀNG

    Lưng đồi lặng lẽ ánh trăng vàng
    Kỉ niệm cây cầu khỉ bắc sang
    Thất thểu mình ta bờ suối vắng
    Lang thang lẻ bóng cánh đồng hoang
    Mơ tìm núm ruột con bìm bịp
    Mộng kiếm uyên ương cánh đại bàng
    Bổng thấy ngàn mây bừng sắc thắm
    Dìu em lạc bước cảnh huy hoàng

    Huy Thanh
    19-9-2013

    THU BUỒN

    Chiều mang suối nắng trải au vàng
    Đón gió heo về... Thu đã sang
    Ngấn lệ còn vương ...thời cắp sách
    Giọt buồn vẫn nhớ ..."thuở hồng hoang!"
    Bâng khuâng tình cũ bao say đắm
    Khắc khoải duyên nay phải bẽ bàng!
    Một cánh chim trời bay khuất nẻo
    Dòng tương cuộn chảy...tím hay hoàng?

    BXP 20.9.13

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #477
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404


    YÊU

    Yêu em tha thiết tự bao giờ
    Yêu vụng thương thầm đến ngẩn ngơ
    Yêu lúc sen hồng tình dậy sóng
    Yêu khi tóc bạc nghĩa không mờ
    Yêu ươm thác nhớ tràn sông biển
    Yêu ủ dòng tương lụt bến bờ
    Yêu để con tim bừng khát vọng
    Yêu tằm thoát xác vẫn còn tơ

    BXP 19.9.13


    THẤY

    Thấy ai chẳng biết quý thời giờ
    Thấy cảnh thu tàn dạ khó ngơ
    Thấy kẻ mê đàn tâm sáng lạng
    Thấy người nghiện thuốc trí lu mờ
    Thấy duyên trắc trở mơ rời bến
    Thấy nợ tàn phai mộng tách bờ
    Thấy nghĩa ngày xưa lòng trĩu nặng
    Thấy trăng thổn thức dạ ươm tơ

    Huy Thanh
    20-9-2013

  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  15. #478
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Nguyên văn bởi Phong Trần
    Bất lực cho nên mới nặng lòng
    Ước gì chuyện ấy trở về không
    Tình thơ đến hạ lem màu úa
    Nghĩa cũ vào thu nhạt sắc hồng
    Biết trách duyên trời thường lẩn thẩn
    Hay do mạng tớ lắm long đong
    Nhiều đêm vắt trán suy tư mãi
    Bất lực cho nên mới nặng lòng.

    Pt.



    NGHĨA THẦY&TÌNH BẠN

    Làm Cô một chữ chẳng thay lòng
    Giống Mẹ duyên trời có biết không?
    Mắt biếc mày xinh còn mãi thắm
    Môi cười dáng đẹp vẫn luôn hồng
    Ân Thầy thuở trước tâm cần trả
    Nghĩa bạn ngày xưa dạ muốn đong
    Hạ rũ thu tàn ghi khắc đậm
    Làm Cô một chữ chẳng thay lòng!

    Huy Thanh
    20-9-2013

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #479
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Nguyên văn bởi Phong Trần
    Bài ni viết tặng Anh, tuy không hài lòng lắm về bài thơ nhưng mà vần khó quá, ai bảo mình tự lấy dao đâm mình chi, ráng chịu
    Kính chúc Anh cùng gia đình luôn được an vui!

    TÌNH NGƯỜI QUA TÔ BÚN BÒ

    Như bảng tuần hoàn ký tự O
    Đãi khách phương xa bát bún bò
    Giá nghĩa nêm nồng dăm tấc dạ
    Chữ tình tô đậm một hầu bo
    Chưa hẳn thiếu tiền hồn lại nát
    Biết đâu nhiều của tính càng co
    Sớm hôm trên bước đường chia cách
    Trên áng mây xanh sải cánh cò.

    pt.





    NGHĨA TÌNH QUA THƠ

    Buổi sáng rền vang ò ó o...
    Lam chiều đốt củi ấm cho bò
    Thôn làng vẹn nghĩa nên cần nhắc
    Bạn hữu tròn tâm chẳng phải bo
    Đến hạ nồng oi chàng gọi gió
    Ngày đông giá lạnh thiếp càng co
    Vì mê lục bát thêm Đường luật
    Tứ tuyệt trần gian lả lướt cò

    Huy Thanh
    20-9-2013

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  19. #480
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    BUỒN!

    Nếu không đứng đợi ngõ ngô đồng
    Ai nghĩ rằng ta lướt ngược sông
    Đã nhớ hương nồng khi vút bổng
    Từng quên vị ngát thuở phiêu bồng
    Nhặt cành đỏ thắm người mơ mộng
    Hoa cúc vàng ươm kẻ ước mong
    Thấy cảnh trăng tàn vơi ảo vọng
    Buồn vương để lại cõi lòng trông!

    Huy Thanh
    17-9-2913





    KHẮC KHOẢI

    Nếu em mỗi tháng được đôi đồng
    Anh sẽ ngồi đây giữ bến sông
    Không tới niềm mơ tình thủ tiết
    Về theo cõi mộng nợ tang bồng
    Chắc lòng trăn trở luôn chờ ngóng
    Mẹ dạ ưu phiền cũng đợi mong
    Buồn mãi làm chi thêm tủi phận
    Lắm lần khắc khoải dận mà trông.

    TXS
    19/09/2013



    VẬY THÌ THÔI


    Lên mãi ngàn xanh bởi hận đồng
    Non chiều lại nhớ một dòng sông
    Tìm mây hỏi cách đừng mang vác
    Động lá nhờ mưu khỏi bập bồng (*)
    Hoa tạ hương tàn ai vẫn tiếc
    Vàng tan vẻ cũ họ còn mong
    Ngủ vùi quên mất niềm đau hận
    Say một cuộc dài chẳng đợi trông!


    (*)Bập: mắc vào (bập vào), Bồng: ôm giữ.


    KIỀN ĐỨC - 20/09/13



  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 48/491 ĐầuĐầu ... 38 46 47 48 49 50 58 98 148 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình