DẠY CHÁU HỌC
Dạy cháu đôi bài cũng thấy hay
Ông truyền cháu nghĩ ý lời say
Mai ngày mạnh khỏe đầy khôn lớn
Tự lập vào đời vỗ cánh bay.
TXS
18/09/2013
|
|
||
DẠY CHÁU HỌC
Dạy cháu đôi bài cũng thấy hay
Ông truyền cháu nghĩ ý lời say
Mai ngày mạnh khỏe đầy khôn lớn
Tự lập vào đời vỗ cánh bay.
TXS
18/09/2013
|
|
||
|
|
||
|
|
||
NHỚ
Nhớ quê da diết tự bao giờ
Nhớ mãi khiến lòng luống ngẩn ngơ
Nhớ mái tranh nghèo chiều khói quyện
Nhớ con suối nhỏ sáng sương mờ
Nhớ đồng lúa chín bông vàng trải
Nhớ bãi dâu xanh lá thắm bờ
Nhớ cả thời gian giờ trở lại
Nhớ người thuở ấy dạ vương tơ .
Mạnh Kỷ
18/9/2013
|
|
||
BÔNG HỒNG
---*---
Yêu em anh tặng bông hồng
Sắc màu đỏ thắm thỏa lòng ước ao
Long lanh ánh mắt em trao
Bồ quân núm má dạt dào tim tôi.
19/9/2013
Tuyen45
Tuyen45
* Cháu con nhớ lấy điều này:
- Cần lao có học đổi thay cuộc đời
- Khó khăn ngửa mặt lên trời
- tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
|
|
||
VƯỜN THƯỢNG UYỂN
Tinh mơ chúm chím nụ hồng
Lung linh cẩm chướng hương nồng kiêu sa
Anh đào duyên dáng mặn mà
Trắng ngần nguyệt quế bay xa ngọt ngào
Mai tứ quý, cánh lao xao
Hướng dương trước gió đón chào bình minh
Pensée lộng lẫy duyên tình
Lily thoang thoảng đẹp xinh thỏa lòng
Mượt mà thảm cỏ nhiều bông
Bát tiên nho nhỏ xương rồng dễ thương
Véo von chim hót bên đường
Mẫu đơn thơm ngát, đẫm sương cúc vàng
Từng chùm đỏ rực hoa trang
Bạch lài lan tím dịu dàng ngây thơ
Lạc vườn thượng uyển thẩn thờ
Sắc màu tươi thắm mộng mơ trăng ngàn
Lệ Hà (20-9-2013)
|
|
||
Nguyên văn bởi Lệ Hà
GIÓ LAY
Gió lay hoa cúc rơi thềm
Nhớ thời thơ ấu êm đềm, ngẩn ngơ
Về hưu cảm thấy bơ vơ
Thi đàn bạn hữu ý thơ tiếp vần
Lệ Hà
HOA CAU
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm
Hương thơm man mác môi mềm lơ ngơ
Hái trầu đứng hát vu vơ
Thi nhân chợt nảy tứ thơ mượt vần
Trần Thị Lợi
Lần sửa cuối bởi Trần Thị Lợi; 23-09-2013 lúc 04:31 AM
|
|
||