Ðề tài đã khoá
Trang 46/163 ĐầuĐầu ... 36 44 45 46 47 48 56 96 146 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 451 tới 460 của 1627

Chủ đề: Trang thơ Đường luật SÁNG TÁC- Thành viên Thi hữu

  1. #451
    Banned
    Hiện Đang :    Hansy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2012

    Bài gửi : 0
    Thanks
    5.759
    Thanked 6.595 Times in 1.818 Posts


    YÊU THƯƠNG

    YÊU người ngan ngát một niềm THƯƠNG
    YÊU trọn kiếp này vững chắc THƯƠNG
    YÊU lắm bao la lèn dạ luyến
    YÊU nhiều bát ngát lộng hồn THƯƠNG
    YÊU nồng tha thiết mênh mông đượm
    YÊU ngọt mặn mà rạng rỡ THƯƠNG
    YÊU thật tim đời luôn cháy sáng
    YÊU em dấu ái mãi hoài THƯƠNG

    HANSY

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Hansy vì bài viết hữu ích này


  3. #452
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    NÓ BẢO NHAU
    ---*---

    Đây lũ gian tham các bạn này
    Suốt ngày "tính chuyện" nhậu men say
    Ly mừng nhận chức ... đừng quên đấy
    Chén chúc lên quan ... hãy nhớ ngay
    Bị lớn khi trao cần giấu kín
    Bao đầy lúc nhận chớ phơi bày
    Dao găm thế thủ phòng xa trước
    Cưỡi ngựa xem chừng mã có hay.

    25/9/2013
    Tuyen45

    Lần sửa cuối bởi tuyen45-ad; 28-09-2013 lúc 07:33 AM
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  5. #453
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.915 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77



    VỀ ĐÂU


    Ngọn gió bâng khuâng lạc giữa chừng
    Đi về đâu nữa tự non rừng
    Lang thang nào ngại dăm đường rẽ
    Mải miết chẳng cần một chỗ ngưng
    Núi nhọn hồ sâu quên giới hạn
    Sông dài biển rộng lướt vô cùng
    Một ngày chợt thấy lòng hoang vắng
    Ước cuộc đoàn viên để biết mừng.


    KIỀN ĐỨC - 28/09/13
    Lần sửa cuối bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG; 30-09-2013 lúc 07:35 AM
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  6. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  7. #454
    Avatar của Dương Đoàn Trọng
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Dương Đoàn Trọng đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 75
    Bài gửi : 510
    Thanks
    11.788
    Thanked 5.246 Times in 524 Posts
    Blog Entries
    32
    MẸ CỦA CON

    Mẹ đã sinh con buổi đói nghèo
    Căn nhà lợp lá gió xô xiêu
    Ngày mưa mái dột tràn nồi hứng
    Đêm bão cửa bùng rách liếp treo
    Bánh khúc nhiều rau tay mẹ gói
    Khoai lang lắm rễ miệng con lèo
    Vai gầy gánh cả hai mùa chiến
    Để khúc lưng còng xuống mộ theo

    Dương Đoàn Trọng
    Vu lan 2013

  8. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Dương Đoàn Trọng vì bài viết hữu ích này


  9. #455
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    NGUYỆN ĐỜI TA (*)

    Chuông chùa gõ nhịp vẳng trời xa
    Thức tỉnh hồn ai lỗi mộng tà
    Giác ngộ nhanh rời cung quỷ dữ
    Tu thiền kíp nhập nẻo đài hoa
    Lòng tham giũ sạch tình thêm tỏa
    Nghiệp chướng vùi sâu nghĩa trải hòa
    Cõi giác luân hồi luôn rộng mở
    Mười phương pháp bảo nguyện đời ta.


    TXS
    29/09/2013

    (*) Được các bạn góp ý, TXS xin chữa lại đề mục và một số từ của bài TU HÀNH (giữ nguyên vận). Mong thi hữu đã có tấm lòng họa thì giúp đổi cho.
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 01-10-2013 lúc 05:57 PM

  10. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  11. #456
    Banned
    Hiện Đang :    Hansy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2012

    Bài gửi : 0
    Thanks
    5.759
    Thanked 6.595 Times in 1.818 Posts


    CÓ-KHÔNG
    (Ngũ vị hương)

    Một mình lặng lẽ trở mùa KHÔNG
    Tất cả im lìm lạnh giữa KHÔNG
    Trỗi tỏ cung đời khi nguyệt CÓ
    Phai tàn phím mộng buổi tình KHÔNG
    Thương hoài vạn thuở nồng say CÓ
    Tưởng mãi hương ngàn đượm biếc KHÔNG
    Vọng cõi tâm lòng xin thỏa CÓ
    Miên trường vợi giấc khỏa về KHÔNG

    HANSY

  12. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Hansy vì bài viết hữu ích này


  13. #457
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    ĐÊM MUỘN
    ---*---

    Thượng uyển vườn thu nguyệt chếch tà
    Công viên ghế đá một mình ta
    Gió lay khóm trúc cành phơ phất
    Sóng gợn cụm dong lá đẩy đà
    Tĩnh mịch canh trường chờ ai vắng
    U sầu đêm muộn đợi người xa
    Lả lơi thân liễu tay quờ nước
    Ảm đạm cảnh khuya dưới nguyệt tà.

    27/9/2013
    Tuyen45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  14. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  15. #458
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    ĐỢI TRÔNG


    Nắng lụa vàng ươm trải giữa đồng
    Gom từng hạt nhớ thả triền sông
    Bay về bến mộng tô màu đỏ
    Vượt tới bờ mơ vẽ sắc hồng
    Tứ mở tìm câu tình mãi đượm
    Từ khơi chọn ý nghĩa thêm nồng
    Vần thơ gửi bạn lòng nhung nhớ
    Thấp thỏm đêm ngày ta đợi trông .

    Mạnh Kỷ
    29/9/2013

  16. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  17. #459
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    BỐN MÙA HOA
    ---*---

    Xuân đến đào phai khoe áo mới
    Hạ về phượng đỏ cháy bầu trời
    Thu sang huệ trắng thơm phần mộ
    Đông tới cúc vàng ngát nghĩa đời
    Ong lượn như thoi tìm cẩm chướng
    Bướm bay tựa khách kiếm nhài tươi
    Trao nghiêng trà bạch màu trinh nữ
    Tình ái hồng nhung tặng một người.

    29/9/2013
    Tuyen45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  18. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  19. #460
    Banned
    Hiện Đang :    Hansy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2012

    Bài gửi : 0
    Thanks
    5.759
    Thanked 6.595 Times in 1.818 Posts


    KHÓC TÌNH
    (Thuận nghịch độc)

    Trời thảm ngập u xót hận lòng
    Cuối đường duyên bạc hết chờ mong
    Rơi nồng mãn kiếp chùng nao cuộc
    Rớt đượm ngàn đêm nghẹn ứ dòng
    Rời biếc khúc ran đời mãi lặng
    Giữ buồn thơ vỡ dạ hoài đong
    Ngơi triền gió nắng mơ vùng lặng
    Đời xám huyễn tàn khiến thẩm đông

    Đông thẩm khiến tàn huyễn xám đời
    Lặng vùng mơ nắng gió triền ngơi
    Đong hoài dạ vỡ thơ buồn giữ
    Lặng mãi đời ran khúc biếc rời
    Dòng ứ nghẹn đêm ngàn đượm rớt
    Cuộc nao chùng kiếp mãn nồng rơi
    Mong chờ hết bạc duyên đường cuối
    Lòng hận xót u ngập thảm trời

    HANSY

  20. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Hansy vì bài viết hữu ích này


Ðề tài đã khoá
Trang 46/163 ĐầuĐầu ... 36 44 45 46 47 48 56 96 146 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình