+ Trả lời chủ đề
Trang 43/194 ĐầuĐầu ... 33 41 42 43 44 45 53 93 143 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 421 tới 430 của 1935

Chủ đề: Trang thơ Lệ Hà

  1. #421
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159


    MƯỚP HỒNG ĐÀO

    Không gian thoáng đãng mát trong lành
    Trước ngõ giàn leo quả mướp xanh
    Nhụy mật hoa vàng ai cũng thích
    Cây trồng rất dễ trái sai cành

    Lủng là lủng lẳng mướp Hồng Đào
    Dáng tuyệt thuôn dài lạ biết bao!
    Gợi cảm như bồng đào phụ nữ
    Võ hồng thú vị tựa bên rào

    Đứng lặng nhìn hoa lòng ngưỡng mộ
    Sào tre đan chéo nhánh vươn xa
    Ngỡ ngàng trước cảnh thiên nhiên đẹp
    Độc đáo bàn tay của chủ nhà

    Từng giọt cà phê mùi vị đắng
    Nắng mai se lạnh ngắm gò bồng
    Tâm hồn thanh thản theo làn gió
    Hà Nội tôi yêu tiết lập đông...

    Lệ Hà 4-10-2013
    Lần sửa cuối bởi Lệ Hà; 09-10-2013 lúc 10:06 AM

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  3. #422
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    THU SẮP QUA

    Thu sắp qua rồi em biết không ?
    Heo may lành lạnh gọi mùa đông
    Mây ôm sườn núi trăng nhòa nhạt
    Sao rụng bên đồi lặn đáy sông .

    Mạnh Kỷ
    05/10/2013

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  5. #423
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    THU SẮP QUA


    Thu sắp qua rồi em biết không ?
    Heo may lành lạnh gọi mùa đông
    Mây ôm sườn núi trăng nhòa nhạt
    Sao rụng bên đồi lặn đáy sông .

    Mạnh Kỷ
    05/10/2013





    Tiết thu

    Tiết lạnh thu về bạn thấy không?
    Sương mù phủ kín ...chờ gió đông
    Rưng rưng chợt nhớ thương quê cũ
    Bóng dáng người xưa đợi cuối sông .

    Thu giang vũ
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 06-10-2013 lúc 08:36 AM

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  7. #424
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1




    MƯỚP HỒNG ĐÀO

    Không gian thoáng đãng mát trong lành
    Trước ngõ giàn leo quả mướp xanh
    Nhụy mật hoa vàng ai cũng thích
    Cây trồng rất dễ trái sai cành

    Lủng là lủng lẳng mướp Hồng Đào
    Dáng tuyệt thuôn dài lạ biết bao!
    Gợi cảm như bồng đào phụ nữ
    Võ hồng thú vị tựa bên rào

    Đứng lặng nhìn hoa lòng ngưỡng mộ
    Sào tre đan chéo nhánh vươn xa
    Ngỡ ngàng trước cảnh thiên nhiên đẹp
    Độc đáo bàn tay của chủ nhà

    Từng giọt cà phê mùi vị đắng
    Nắng mai se lạnh ngắm gò bồng
    Tâm hồn thanh thản theo làn gió
    Hà Nội tôi yêu tiết lập đông...

    Lệ Hà 4-9-2013

    Hương vị quê ta

    Hương quê đậm ngọt quả thơm lành
    Nghĩ đến công người vất vả quanh
    Nắng cháy mưa dầm đồng nước cạn
    Mồ hôi muối mặn tưới vun nhanh

    Cố quận chiều thu nhớ lối về
    Sương mù che lấp cả sơn khê
    Trời xa xứ lạ lòng đau xót
    Mộng ước ngày nao sẽ trở về.

    Thu giang vũ .
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 05-10-2013 lúc 09:03 PM

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  9. #425
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết
    THU SẮP QUA





    Thu sắp qua rồi em biết không ?
    Heo may lành lạnh gọi mùa đông
    Mây ôm sườn núi trăng nhòa nhạt
    Sao rụng bên đồi lặn đáy sông .

    Mạnh Kỷ
    05/10/2013





    Tiết thu

    Tiết lạnh thu về bạn thấy không?
    Sương mù phủ kín ...gió chờ đông
    Rưng rưng chợt nhớ thương quê cũ
    Bóng dáng người xưa đợi cuối sông .

    Thu giang vũ

    ĐÀN CHIM DI

    Cuối thu còn nhặt lá vàng không?
    Mây trắng lững lờ đón gió đông
    Sải cánh chim di vòng đổi hướng
    Lục bình cánh tím nở đầy sông.

    Lệ Hà
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 06-10-2013 lúc 10:38 PM

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  11. #426
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    Tiết thu

    Tiết lạnh thu về bạn thấy không?
    Sương mù phủ kín ...gió chờ đông
    Rưng rưng chợt nhớ thương quê cũ
    Bóng dáng người xưa đợi cuối sông .

    Thu giang vũ


    ĐÀN CHIM DI

    Cuối thu còn nhặt lá vàng không?
    Mây trắng lững lờ đón gió đông
    Sải cánh chim di vòng đổi hướng
    Lục bình cánh tím nở đầy sông.

    Lệ Hà


    BIẾT ĐẾN KHI NÀO

    Người ơi có nhớ tới ta không
    Đã hết thu rồi sắp tới đông
    Biết đến khi nào mình gặp lại
    Đôi quê chỉ cách một dòng sông

    Trần Thị Lợi
    Lần sửa cuối bởi Trần Thị Lợi; 06-10-2013 lúc 01:19 PM

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  13. #427
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Trần Thị Lợi Xem bài viết
    Tiết thu

    Tiết lạnh thu về bạn thấy không?
    Sương mù phủ kín ...gió chờ đông
    Rưng rưng chợt nhớ thương quê cũ
    Bóng dáng người xưa đợi cuối sông .

    Thu giang vũ


    ĐÀN CHIM DI

    Cuối thu còn nhặt lá vàng không?
    Mây trắng lững lờ đón gió đông
    Sải cánh chim di vòng đổi hướng
    Lục bình cánh tím nở đầy sông.

    Lệ Hà


    BIẾT ĐẾN KHI NÀO

    Người ơi có nhớ tới ta không
    Đã hết thu rồi sắp tới đông
    Biết đến khi nào mình gặp lại
    Đôi quê chỉ cách một dòng sông

    Trần Thị Lợi

    ĐỢI ĐÒ

    Hết gạo rồi anh đã biết không?
    Mì, khoai nhớ trữ suốt mùa đông
    Nhiều khi đến chợ đò không có
    Buổi sáng thuyền neo cuối bãi sông.

    huythanh

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  15. #428
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Đón đông



    Tết vẫn còn lâu bác biết không ?
    Giao mùa gió lạnh đón mưa đông
    Ta lo củi lửa phòng khi rét
    Phố cũ nhà tranh cạnh bến sông



    thu giang vũ





    ĐỢI ĐÒ





    Hết gạo rồi anh đã biết không?

    Mì, khoai nhớ trữ suốt mùa đông

    Nhiều khi đến chợ đò không có

    Buổi sáng thuyền neo cuối bãi sông.





    huythanh
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 06-10-2013 lúc 11:16 PM

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  17. #429
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3


    NÉT THU

    Bão lụt qua rồi hưởng tiết Thu
    Dịu êm nắng tỏa điểm sương mù
    Lá vàng rải nhẹ cây tươi tốt
    Đường rộng nên thơ đậm nét Thu.

    TXS
    08/10/2013

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  19. #430
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    THUYỀN TRĂNG




    Giọt khuya lay thức lá buông rơi
    Bàng bạc sương giăng trắng núi đồi
    Gieo tứ Đường Thi lòng mãi ngắm
    Thuyền trăng ai thả bóng chơi vơi .

    Mạnh Kỷ
    08/10/2013

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 43/194 ĐầuĐầu ... 33 41 42 43 44 45 53 93 143 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình