+ Trả lời chủ đề
Trang 52/75 ĐầuĐầu ... 2 42 50 51 52 53 54 62 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 511 tới 520 của 749

Chủ đề: Quê nhà

  1. #511
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1

    Sáo diều quê ta



    Hè đã xa thu về giăng lối
    Cơn mưa đêm cũng hối hả rơi
    Qua khung cửa ngắm núi đồi
    Quốc kêu vang vọng gọi đời tha hương

    Lúa lên bông bão tràn lũ lụt
    Giông tơi bời gió ngút ngàn mây
    Quê nhà những lúc vui vầy
    Bữa cơm rau cá tình đầy nghĩa ân

    Mộng trở lại con đường xưa cũ
    Kỷ niệm còn luôn giữ bên lòng
    Sáo diều như thoáng qua song
    Lá bay xào xạc buồn mông mênh buồn !



    Thu giang vũ



    Ghé thăm huynh và được thưởng thức những bài thơ hay

    đầy ý nghĩa .

    thân mến chúc Huynh an vui

    mong được đọcthêm nhiều thơ nữa ạ .

    Thu giang vũ








    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 06-10-2013 lúc 08:00 AM


  2. #512
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.865
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    THU

    Thu về đổ nắng ra phơi
    Đem mưa cất xuống ao trời đợi Ngâu
    Sang năm lại bắc nhịp cầu
    Để cho Ngưu-Chức gặp nhau tâm tình.

    01.10.2013

    Mấy hôm nay sang thăm NC, muốn bấm cảm ơn để báo đã sang thăm. Nhưng không hiểu sao, bấm cai thứ nhất nó hiện, bấm tiếp thì nó ra cái vào blog quái quỷ, bấm tiếp thì nó mất tiêu!!! Chẳng biết hỏi ai. Mọi người đang bận bịu vào không khí sôi động của d/đ, ai hơi đâu quan tâm đến lão già lẩm cẩm!!! Đành cứ lặng lẽ đến thăm, đọc thơ NC đã gợi cho tôi nhiều cảm hứng. Hôm nay sang thăm tặng bạn đôi vần, tri ân những điều tôi tiếp nhận được ở thơ bạn.

  3. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  4. #513
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    THU

    Thu về đổ nắng ra phơi
    Đem mưa cất xuống ao trời đợi Ngâu
    Sang năm lại bắc nhịp cầu
    Để cho Ngưu-Chức gặp nhau tâm tình.

    01.10.2013

    Mấy hôm nay sang thăm NC, muốn bấm cảm ơn để báo đã sang thăm. Nhưng không hiểu sao, bấm cai thứ nhất nó hiện, bấm tiếp thì nó ra cái vào blog quái quỷ, bấm tiếp thì nó mất tiêu!!! Chẳng biết hỏi ai. Mọi người đang bận bịu vào không khí sôi động của d/đ, ai hơi đâu quan tâm đến lão già lẩm cẩm!!! Đành cứ lặng lẽ đến thăm, đọc thơ NC đã gợi cho tôi nhiều cảm hứng. Hôm nay sang thăm tặng bạn đôi vần, tri ân những điều tôi tiếp nhận được ở thơ bạn.
    Huynh Xuân Phượng thân mến ơi.
    Diễn đàn bận thì mọị việc chậm hơn chút đó thôi ạ , giờ này mọi người post bài nên bị vậy, đôi khi post bài bị mất tiêu luôn đó .
    thu giang phục huynh lắm,
    Kính chúc huynh an vui và dồi dào sức khoẻ luôn .
    TB: huynh nhớ tập thể thao đều nhé, nhất là yoga.
    Thu giang vũ


  5. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  6. #514
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    donguyenxuan31@iahoo.com đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 342
    Thanks
    132
    Thanked 1.815 Times in 336 Posts
    Blog Entries
    4
    ĐÔNG TỚI

    Thu qua, Đông nắng hanh phơi
    Mưa to bão lớn vì trời quên ngâu
    Lũ trôi dạt cả cây cầu
    Miền trung chịu cảnh thương đau sót tình.

    3 - 10 - 2013
    Lần sửa cuối bởi donguyenxuan31@iahoo.com; 03-10-2013 lúc 06:15 PM

  7. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn donguyenxuan31@iahoo.com vì bài viết hữu ích này


  8. #515
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Ân tình

    Tình em canh giấc chiêm bao
    Anh gom tinh tú thu vào mắt đêm
    Giếng lòng róc rách lưỡi liềm
    Đầu cành ướt bóng dịu êm góc đời.

    Nhụy hồng vừa thoảng hương tươi
    Nón nghiêng giấu nửa tiếng cười sang xuân
    Chùa xa buông giọt chuông ngần
    Thềm trăng ươm thử mấy vần thơ yêu.

    Cuối thu giông gió đổi chiều
    Vườn thương chớm nở bao nhiêu nắng vàng
    Thảo thơm thu hái chói chang
    Nâng niu lạc giữa mơ màng đắm say.

    Trái tim vừa hạ đường cày
    Cõi hồn thấm thía đắng cay mặn mòi
    Ân tình chọn lối nhỏ nhoi
    Dẫu từ luồng lách, sông ngòi mà nên.

    Ta đi du ngoạn mọi miền
    Gặp nhau trong cảnh thần tiên dịu dàng
    Chân tình mở đến mênh mang
    Giang tay luồn giữa muộn màng sắc hương.

    Vẫn ngân nga dọc con đường
    Giấc mơ dần chín tình thương vút vời…
    THANH TÙNG

  9. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  10. #516
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    donguyenxuan
    ...

    Thơ hay bạn viết thường dài
    Chỉ nên gom lại trong vài khổ thôi
    Lời thơ sắc ngọt đẹp tươi
    Lung linh tỏa sáng cho người đắm say
    Đánh gan viết mấy câu này
    Nghe được thì để đắng cay bỏ mà
    Mong người thông cảm cho ta
    Bởi hâm nên mới nói ra điều này.

    Lần sửa cuối bởi donguyenxuan31@iahoo.com; 30-09-2013 lúc 08:44 AM



    Cảm ơn bác đã ghé thăm và có lời nhắn nhủ chân tình. Qủa là thơ tôi viết dài thật và hơi tham, bạn bè tôi, những người thich thơ ngắn đều chê tôi như vậy. Những bài thơ bốn câu tôi viết cho vui không bao giờ lưu trong tập của mình, trừ vài bài thật đặc sắc. Thơ tôi viết dài nhưng nếu cắt những khổ sau đọc vẫn cảm thấy đủ, tuy vậy vẫn là sự cảm nhận của riêng mình.

    Học...

    Mấy dòng tâm huyết - thật rồi:
    Nhìn vôi tưởng bạc do ngồi giếng sâu
    Thế nhân muôn vạn sắc mầu
    Mấy khi nhận được vài câu chân tình.

    Giấc mơ âu cũng phiêu linh
    Lang thang chạm nỗi bất bình nào hay
    Oằn đêm rạch những đường cày
    Lặn vào cát bụi mà say với đời.

    Thoảng nghe mấy cánh hoa rơi
    Vẫn đau đáu trọn vùng trời biếc xanh
    Nhận cay đắng - tặng ngọt lành
    Chung tay tô điểm bức tranh nhân tình.

    Cần chi neo đậu hư vinh
    Giấc chỉêm bao chẳng giật mình sớm trưa
    Ngắn thì thiếu - dài lại thừa
    Vẫn còn nông cạn vì chưa "ra ràng"...


    Chúc bác dồi dào sinh lực, chói sáng ước mơ, làm nhiều tác phẩm thơ tâm huyết như những người thợ cày, cày sâu vào trang giấy nhưng vẫn đầy chất lãng mạn dâng đời:

    ...

    Tô điểm núi sông – yêu tự do
    Vẫy vùng trên mảnh đất đời cho
    Ta làm nô lệ trên trang giấy
    Lấp lánh trên lưng mấy cánh cò…

    TNC.
    Lần sửa cuối bởi Trần Như Chuyên; 06-10-2013 lúc 12:07 PM
    THANH TÙNG

  11. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  12. #517
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Xa xứ

    Hồn thơ nung chảy vầng trăng xế
    Dấu cũ bâng khuâng vướng mắt đời
    Sương mắc đầu non hằn cánh nhạn
    Chạnh lòng khẽ gọi – Cố hương ơi!

    Đau đớn ép ta đến cạn lời
    Quê người, đất khách nhặt buồn rơi
    Trăm năm luống thẹn tơ duyên mỏng
    Nửa mảnh tình riêng luống ngậm cười.

    Xuông nhạt lần hồi kỷ niệm xưa
    Vòm trời ẩn hiện bóng mây mưa
    Làng thôn lúa dậy thì con gái
    Ta bận đi về nơi đón đưa…

    Em mới vừa qua thuở thiếu thời
    Bến tình ủ mộng ánh trăng bơi
    Gió thuận, buồn xuôi chèo ghếch mái
    Giận mình neo giữ sóng trùng khơi.

    Anh đã dạn dày vòng nước xoáy
    Bước ra từ những giấc chiêm bao
    Bàng hoàng nhìn lại vùng hư thực
    Ngọn lửa nhiệt tình thiêu khát khao.

    Lặng lẽ chiều vàng ôn chuyện cũ
    Đường mòn ngang dọc vết thu qua
    Tạm xếp giang hồ vào ngõ cụt
    Lần hồi mơ tưởng chuyện phôi pha…
    Lần sửa cuối bởi Trần Như Chuyên; 06-10-2013 lúc 01:43 PM
    THANH TÙNG

  13. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  14. #518
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1

  15. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  16. #519
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết
    Chào thugiangvu, bạn viết lại hộ làm mình cảm động quá, cảm ơn nhiều, chúc bạn thât nhiều niềm vui!

    TNC.
    THANH TÙNG

  17. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  18. #520
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Lương Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 59
    Bài gửi : 1.638
    Thanks
    12.245
    Thanked 8.714 Times in 1.606 Posts
    Ngắn tay sao với tới trời ?
    Dài tay giữa bể trùng khơi cũng hoài !

    Em tức mình cái vụ ngắn dài nên viết linh tinh đó ạ ! hahaha huuhu hihihi
    Chúc Anh Chị vui vẻ.
    LLH

  19. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Lương Hòa vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 52/75 ĐầuĐầu ... 2 42 50 51 52 53 54 62 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình