[QUOTE=tuyen45-ad;136049]
YÊU HOA
---*---
Má hồng em sánh hoa tươi
Đôi môi ánh mắt nụ cười kiêu sa
Dung nhan đường nét ngọc ngà
Yêu hoa, yêu cả em người trồng hoa.
4/10/2013
Tuyen45
[QUOTE=tuyen45-ad;136049]
YÊU HOA
---*---
Má hồng em sánh hoa tươi
Đôi môi ánh mắt nụ cười kiêu sa
Dung nhan đường nét ngọc ngà
Yêu hoa, yêu cả em người trồng hoa.
4/10/2013
Tuyen45
Tuyen45
* Cháu con nhớ lấy điều này:
- Cần lao có học đổi thay cuộc đời
- Khó khăn ngửa mặt lên trời
- tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
|
|
||
|
|
||
YÊU HOA
---*---
Má hồng em sánh hoa tươi
Đôi môi ánh mắt nụ cười kiêu sa
Dung nhan đường nét ngọc ngà
Yêu hoa, yêu cả em người trồng hoa.
4/10/2013
Tuyen45
VỢ DẶN
Bà già nhưng nét vẫn tươi
Ông coi chừng đó nụ cười bẫy sa
Đừng vì da trắng ngọc ngà
Vợ lo dặn rứa, dại mà bướm hoa.
TXS
05/10/2013
CÔ BÁN HOA
Chợ chiều hoa vẫn còn tươi
Liếc nhìn nheo mắt em cười sao sa
Tóc mây, trắng nõn tay ngà
Hoàng hôn ngả nắng xế tà ngắm hoa
huythanh
|
|
||
THƠ TÔI VIẾT
Thơ tôi viết
Từ lưỡi liềm cong
Mang dáng hình lưng còng của mẹ
Cả cuộc đời chỉ hy sinh chia sẻ
Cho chồng con không nhận phần mình
Thơ tôi viết
Từ lũy tre xanh
Trong xóm nhỏ đã hóa thành kỷ niệm
Dù đi xa những bài học trải nghiệm
Vẫn không quên lúc chập chững bi bô
Thơ tôi viết
Từ lời của gió
Tiếng mẹ ru êm nhẹ từ xa
Tiếng quê hương, những khúc dân ca
Cả tiếng lòng mặn mà sâu lắng
Thơ tôi viết
Từ lời bài giảng
Đã một đời cháy bỏng tình yêu
Đã trải qua nắng sớm mưa chiều
Tìm hạnh phúc khi lòng mình tỏa sáng
Thơ tôi viết
Từ đầu ngọn súng
Viên đạn là tiếng gọi non sông
Giữ bình yên, hòa nhập cộng đồng
Ngày thống nhất thỏa lòng trông ngóng
Thơ tôi viết
Từ bên cánh võng
Nơi chiến trường đồng đội ước mơ
Họ đã ra đi không trở lại bao giờ
Biết chấp nhận hy sinh vì tổ quốc
Thơ tôi viết
Từ trong ánh mắt
Của bao người thân thiết quanh tôi
Của nỗi lòng khắc khoải một thời
Của tuổi già như bao người cảm nhận
Thơ tôi viết
Giữa dòng đời bất tận
Cho hôm nay và cho cả mai sau.
TXS
06/10/2013
|
|
||
VĨNH BIỆT ĐẠI TƯỚNG
---*---
Anh cả toàn quân quá cố rồi
Dân lành nước Việt tiếc thương Người
Trời Nam u ám mưa tuôn lệ
Tổ quốc đồng bào nước mắt rơi.
5/10/2013
Tuyen45
Lần sửa cuối bởi tuyen45-ad; 07-10-2013 lúc 10:51 PM
Tuyen45
* Cháu con nhớ lấy điều này:
- Cần lao có học đổi thay cuộc đời
- Khó khăn ngửa mặt lên trời
- tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
|
|
||
MƠ VIỄN XỨ
Ngàn năm anh đứng thao diễn nghỉ
Em nằm xõa tóc đợi chờ anh
Dù cho trời đất vần quanh
Tình ta sẽ mãi trong xanh muôn đời
Chim trời sải cánh về trăm lối
Những tưởng mình sớm tối bên nhau
Nào ngờ xa xứ buồn đau
Ngày đi lệ tiễn mắt trào ướt vai!
Huy Thanh
7-10-2013
|
|
||
YÊU HOA
---*---
Má hồng em sánh hoa tươi
Đôi môi ánh mắt nụ cười kiêu sa
Dung nhan đường nét ngọc ngà
Yêu hoa, yêu cả em người trồng hoa.
4/10/2013
Tuyen45
VỢ DẶN
Bà già nhưng nét vẫn tươi
Ông coi chừng đó nụ cười bẫy sa
Đừng vì da trắng ngọc ngà
Vợ lo dặn rứa, dại mà bướm hoa.
TXS
05/10/2013
CÔ BÁN HOA
Chợ chiều hoa vẫn còn tươi
Liếc nhìn nheo mắt em cười sao sa
Tóc mây, trắng nõn tay ngà
Hoàng hôn ngả nắng xế tà ngắm hoa
huythanh
Hoàng hôn bóng nắng la đà
Anh về kẻo muộn mẹ già chờ trông
Em còn dầu dãi ven sông
Tát cạn con nước ruộng đồng nở hoa
Thu giang vũ
Hôm về miền Bắc em xem người tát nước hay lắm, và em bé khoảng 9 tuổi đắt con trâu con ăn cỏ.
|
|
||
Thuyền ai
Gió trở thu đi lạnh giá không ?
Giao mùa nhắc nhở tiết sang đông
Thuyền nan lững thững chờ ai đó
Khúc nhạc buồn ru vẳng bến sông.
Thu giang vũ
ĐỢI ĐÒ
Hết gạo rồi anh đã biết không?
Mì, khoai nhớ trữ suốt mùa đông
Nhiều khi đến chợ đò không có
Buổi sáng thuyền neo cuối bãi sông.
huythanh
THU NHỚ
Người đi vò võ nhớ ai không?
Cách biệt trùng khơi đã mấy đông
Ngày ấy trao tay bông Thạch Thảo
Kim Ngân giờ nở trắng triền sông.
Nguyễn Văn Thái
6 - 10 - 2013
Bến cũ
Chim trời mỏi cánh tiếc gì không ?
Vườn cũ chờ ai đã mấy đông
Quán vắng neo thuyền em đợi mãi
Thu về sóng nước lạnh ven sông ..
Thu giang vũ
KHẮC KHOẢI
Khắc khoải mong chờ ngóng bóng không
Cánh chim biền biệt suốt bao đông!
Vườn cũ u buồn cây cỏ héo
Sương mờ heo hút phủ dòng sông.
Nguyễn Văn Thái
7 - 10 - 2013
CHIỀU TÍM
Ước hẹn ngày xưa vẫn đợi không?
Tình ta đã trải mấy thu đông
Bao đêm lặng lẽ cùng thương nhớ
Tím cả sương chiều phủ mặt sông.
huythanh
- Lệ Hà đi chợ, huythanh mang bình cứu hỏa
tới ngay.
|
|
||