+ Trả lời chủ đề
Trang 348/778 ĐầuĐầu ... 248 298 338 346 347 348 349 350 358 398 448 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 3.471 tới 3.480 của 7780

Chủ đề: Thơ ĐL Mạnh Kỷ

  1. #3471
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    NHỮNG NĂM THÁNG KHÔNG QUÊN
    (Tặng những người lính nữ nhập ngũ 1966
    Z115 Bộ quốc phòng)


    Ta ngồi đếm thời gian
    Lật từng trang nhật ký
    Đã lâu rồi bạn nhỉ
    Mà sao thấy rất gần
    Bao đồng đội người thân
    Bao nỗi niềm tha thiết

    Năm sáu sáu ác liệt
    Chiến tranh Mỹ leo thang
    Chúng tôi đã sẵn sàng
    Đi vào trong quân ngũ
    Tất cả đội lính nữ
    Vừa sản xuất đêm ngày
    Vừa sẵn sàng chiến đấu
    Năm tháng đã qua đi
    Trong muôn vàn gian khổ
    Ngày ấy mái tóc xanh
    Tuổi đôi mươi , mười tám
    Nay đã lâu lắm rồi
    Ký ức còn đọng mãi ...

    Trải từng dòng kỷ niệm
    Nhặt từng hạt nhớ thương
    Trong lòng mãi vấn vương
    Hương tình ngan ngát tỏa
    Ngọn lửa ấm ngày nào
    Vẫn nồng nàn cháy đượm
    Nay tóc đã pha sương
    Mà tâm hồn rạng rỡ
    Những ngày hội thường niên
    Nụ cười xưa ẩn hiện
    Tay gặp tay xao xuyến
    Mắt đưa mắt bồi hồi
    Nói sao được thành lời
    Nghẹn ngào vì xúc động

    Gần nửa thế kỷ qua
    Một mối tình trong sáng
    Chiến tranh đã đi rồi
    Chân trời kia lại rạng
    Ước gì được trở lại
    Năm tháng của ngày xưa
    Ta dâng trọn vần thơ
    Lệ nhòa vì sung sướng
    Kỷ niệm đẹp vô ngần
    Niềm thương tràn biển nhớ
    Những năm tháng không quên
    Trái tim hồng rực lửa .

    Mạnh Kỷ
    28/10/2013
    Lần sửa cuối bởi manhky; 28-10-2013 lúc 01:38 PM

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  3. #3472
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    MEN ĐỜI


    Men đời chất ngất giữa cơn say
    Mộng ảo chơi vơi giữa tháng ngày
    Biển rộng bao la lùa sóng dậy
    Trời cao tít tắp thổi mây bay
    Bao lần lỗi hẹn buồn xa bạn
    Một thuở quên lời nhớ bóng ai
    Cánh nhạn xôn xang tình mãi đợi
    Vần thơ nhắn gửi nỗi niềm đầy .

    Mạnh Kỷ
    28/10/2013

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  5. #3473
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    Cách trở


    Tình xưa chẳng trọn tái tê lòng
    Bến cũ bây giờ vẫn nhớ mong
    Cảnh vắng đìu hiu mòn mỏi đợi
    Đường khuya lạnh lẽo ngậm ngùi trông
    Người đi lối mộng sầu lên mắt
    Kẻ ở niềm đau lệ cạn dòng
    Xót cảnh đôi bờ vì lỗi hẹn
    Thời gian cách trở vợi men nồng

    Khắc Hiền
    28.10.2013

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  7. #3474
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Khắc Hiền Xem bài viết
    Cách trở

    Tình xưa chẳng trọn tái tê lòng
    Bến cũ bây giờ vẫn nhớ mong
    Cảnh vắng đìu hiu mòn mỏi đợi
    Đường khuya lạnh lẽo ngậm ngùi trông
    Người đi lối mộng sầu lên mắt
    Kẻ ở niềm đau lệ cạn dòng
    Xót cảnh đôi bờ vì lỗi hẹn
    Thời gian cách trở vợi men nồng.

    Khắc Hiền
    28.10.2013
    NỖI NHỚ

    Kể chuyện cùng ai những tấm lòng
    Xa vời, nỗi nhớ lại hằng mong
    Đường đi rẽ lối luôn tìm đợi
    Nẻo đến quanh làng mãi mộng trông
    Ngõ hẹn người đang chờ một hướng
    Thuyền neo nước đã chảy đôi dòng
    Cho dù cách trở lời khô cạn
    Vẫn muốn tình em trải mặn nồng.

    TXS
    28/10/2013

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  9. #3475
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2

    Quote Nguyên văn bởi Khắc Hiền
    CÁCH TRỞ

    Tình xưa chẳng trọn tái tê lòng
    Bến cũ bây giờ vẫn nhớ mong
    Cảnh vắng đìu hiu mòn mỏi đợi
    Đường khuya lạnh lẽo ngậm ngùi trông
    Người đi lối mộng sầu lên mắt
    Kẻ ở niềm đau lệ cạn dòng
    Xót cảnh đôi bờ vì lỗi hẹn
    Thời gian cách trở vợi men nồng.

    Khắc Hiền
    28.10.2013

    NỖI NHỚ


    Kể chuyện cùng ai những tấm lòng
    Xa vời, nỗi nhớ lại hằng mong
    Đường đi rẽ lối luôn tìm đợi
    Nẻo đến quanh làng mãi mộng trông
    Ngõ hẹn người đang chờ một hướng
    Thuyền neo nước đã chảy đôi dòng
    Cho dù cách trở lời khô cạn
    Vẫn muốn tình em trải mặn nồng.

    TXS
    28/10/2013


    THỔN THỨC


    Mộng cũ người xưa thổn thức lòng
    Sương đời phủ kín tận đường mong
    Mây ngàn trải rộng khơi niềm nhớ
    Sóng biển dâng tràn dệt nghĩa trông
    Nẻo nhớ năm nào ngờ đẹp mãi
    Bờ yêu thuở ấy ngỡ thông dòng
    Xa mờ cánh nhạn vờn nghiêng ngả
    Vẫn hiểu thời gian ngọt giấc nồng .

    Mạnh Kỷ
    28/10/2013

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  11. #3476
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    KHƠI NGUỒN

    Chẳng rõ vì sao nhạt sắc nhiều
    Hương tình thuở ấy thả hồn yêu
    Vần thơ nối nhịp luôn bền vững
    Khúc nhạc giao hòa mãi trải đều
    Vẫn biết tao đàn câu ý đẹp
    Và hay bạn hữu tứ vần siêu
    Dẫu sao cũng muốn khơi nguồn rạng
    Chẳng rõ vì sao nhạt sắc nhiều .

    Mạnh Kỷ
    Lần sửa cuối bởi manhky; 28-10-2013 lúc 10:15 PM

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  13. #3477
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    ĐỢI CHỜ


    Đông sụt sùi buồn gió lắt lay
    Hàng cây run rẩy dáng hao gầy
    Dòng sông mờ nhạt ôm hồn mộng
    Bến nước lặng lờ níu bóng mây
    Anh đến chiều nay trời dấu mặt
    Em về sáng nọ mưa tuôn đầy
    Đợi chờ xuân đến tràn hơi ấm
    Sánh bước bên nhau đẹp những ngày.

    Mạnh Kỷ
    26/10/2013

    LÁ THẮM ĐỀ THƠ

    Đông về gió bấc lộng cành lay
    Trở lại đường xưa dáng liễu gầy
    Tuyết phủ rừng cây người giận nước
    Sương mờ đỉnh núi kẻ hờn mây
    Mưa chiều nhớ bạn tình luôn đượm
    Nắng sớm chờ ai nghĩa mãi đầy
    Lá thắm đề thơ từ dạo ấy
    Sầu vương lắng đọng đã bao ngày.

    Huy Thanh
    27-10-2013

    Hạ điểm


    Gió thổi rì rào phượng khẽ lay
    Thuơng mùa hạ điểm đổ vai gầy
    Tan trường áo trắng in màu nắng
    Đến lớp môi hồng nhuộm sắc mây
    Lưu bút trang thơ tình chẳng cạn
    Khăn thêu cành liễu nghĩa dâng đầy
    Lời yêu muốn ngõ còn e ấp
    Một chút bâng khuâng của những ngày

    Khắc Hiền
    28.10.2013

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  15. #3478
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2



    KIẾP BÈO
    ---*---

    Kiếp bèo trôi dạt mãi lênh đênh
    Bão táp phong ba với thác ghềnh
    Thuở trước ông cha người cũng vậy
    Thời nay con cháu kẻ chưa quên
    Quanh năm lam lũ đời chìm nổi
    Suốt tháng lần hồi sống bấp bênh
    Mưa nắng dãi dầu da xạm cháy
    Sớm hôm tần tảo dạ trông chênh.

    28/10/2013
    Tuyen45
    Lần sửa cuối bởi tuyen45-ad; 29-10-2013 lúc 04:33 PM
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  16. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  17. #3479
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    MEN ĐỜI



    Men đời chất ngất giữa cơn say
    Mộng ảo chơi vơi giữa tháng ngày
    Biển rộng bao la lùa sóng dậy
    Trời cao tít tắp thổi mây bay
    Bao lần lỗi hẹn buồn xa bạn
    Một thuở quên lời nhớ bóng ai
    Cánh nhạn xôn xang tình mãi đợi
    Vần thơ nhắn gửi nỗi niềm đầy .

    Mạnh Kỷ
    28/10/2013
    MÊ THƠ

    Mê thơ tới mức tựa người say
    Lẩm nhẩm ngâm nga đến tối ngày
    Xướng họa đôi lần mơ cất cánh
    Giao lưu mấy lượt tưởng đang bay
    Suy tư lắm lúc hồn phương ấy
    Nghĩ ngợi nhiều phen vía hướng ai
    Giấc ngủ đang ngon bừng thức dậy
    Giờ ăn tới bữa dạ đang đầy

    Trần Thị Lợi

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  19. #3480
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    MEN ĐỜI



    Men đời chất ngất giữa cơn say
    Mộng ảo chơi vơi giữa tháng ngày
    Biển rộng bao la lùa sóng dậy
    Trời cao tít tắp thổi mây bay
    Bao lần lỗi hẹn buồn xa bạn
    Một thuở quên lời nhớ bóng ai
    Cánh nhạn xôn xang tình mãi đợi
    Vần thơ nhắn gửi nỗi niềm đầy .

    Mạnh Kỷ
    28/10/2013

    MÊ THƠ


    Mê thơ tới mức tựa người say
    Lẩm nhẩm ngâm nga đến tối ngày
    Xướng họa đôi lần mơ cất cánh
    Giao lưu mấy lượt tưởng đang bay
    Suy tư lắm lúc hồn phương ấy
    Nghĩ ngợi nhiều phen vía hướng ai
    Giấc ngủ đang ngon bừng thức dậy
    Giờ ăn tới bữa dạ đang đầy

    Trần Thị Lợi

    Thơ vườn


    Thơ vườn chẳng mượt để người say
    Mạng ảo niềm vui trãi tháng ngày
    Bút ngã tìm câu ghìm mộng nổi
    Tay xòe chọn chữ tỏa hồn bay
    Gieo vần thả sức không phiền bạn
    khỡi tứ neo lòng chẳng hại ai
    Lúc rãnh ta cùng nhau luận thảo
    Thi đàn xướng họa vẫn giăng đầy

    Khắc Hiền
    29.10.2013
    Lần sửa cuối bởi Khắc Hiền; 30-10-2013 lúc 09:03 AM

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 348/778 ĐầuĐầu ... 248 298 338 346 347 348 349 350 358 398 448 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình