+ Trả lời chủ đề
Trang 163/386 ĐầuĐầu ... 63 113 153 161 162 163 164 165 173 213 263 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.621 tới 1.630 của 3860

Chủ đề: Trang Thơ Trần Thị Lợi

  1. #1621
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    CHỊ TÔI
    Mây chiều lửng thửng, nhẹ nhàng bay,
    Sợi khói hoàng hôn nhuộm tím đầy...
    Cúc nở muộn màng trong kí ức
    Dư hương thoang thoảng gợi lòng say.
    LLH

    EM TÔI

    Em tôi đứng ngắm lá thu bay
    Một khoảng trời thu thoáng đã đầy
    Mỏng mảnh nghiêng nghiêng theo gió thổi
    Màu vàng gợi nhớ nỗi niềm say

    Trần Thị Lợi

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  3. #1622
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Trần Thị Lợi Xem bài viết
    CHỊ TÔI
    Mây chiều lửng thửng, nhẹ nhàng bay,
    Sợi khói hoàng hôn nhuộm tím đầy...
    Cúc nở muộn màng trong kí ức
    Dư hương thoang thoảng gợi lòng say.
    LLH

    EM TÔI

    Em tôi đứng ngắm lá thu bay
    Một khoảng trời thu thoáng đã đầy
    Mỏng mảnh nghiêng nghiêng theo gió thổi
    Màu vàng gợi nhớ nỗi niềm say

    Trần Thị Lợi
    HOA QUẢ SƠN

    Hoa quả sơn tùng khỉ chúa bay
    Đem về động phủ trái cây đầy
    Ngàn con xúm lại hè nhau quậy
    Nốc rượu đào tiên ngỡ chẳng say.

    huythanh

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #1623
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    HOA QUẢ SƠN

    Hoa quả sơn tùng khỉ chúa bay
    Đem về động phủ trái cây đầy
    Ngàn con xúm lại hè nhau quậy
    Nốc rượu đào tiên ngỡ chẳng say.

    huythanh
    ƯỚC

    Ước gì có cánh để mà bay
    Giữa vùng sơn cước núi non đầy
    Cưỡi đám mây xanh qua bốn biển
    Lại về tổ ấm sống vui say

    Trần Thị Lợi

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  7. #1624
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    HẸN CÙNG EM



    Tết sắp đến rồi em biết không ?
    Hồn thơ rạo rực mãi trong lòng
    Én trao nỗi nhớ thêu trời mộng
    Nắng gửi niềm thương dệt nghĩa hồng
    Mỗi độ đông tàn - vầng nguyệt tỏ
    Bao lần xuân tới - ánh trăng trong
    Ngàn hoa khoe sắc lung linh tỏa
    Ta hẹn cùng em tiệc rượu nồng .

    Mạnh Kỷ
    16/11/2013

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  9. #1625
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    HẸN CÙNG EM



    Tết sắp đến rồi em biết không ?
    Hồn thơ rạo rực mãi trong lòng
    Én trao nỗi nhớ thêu trời mộng
    Nắng gửi niềm thương dệt nghĩa hồng
    Mỗi độ đông tàn - vầng nguyệt tỏ
    Bao lần xuân tới - ánh trăng trong
    Ngàn hoa khoe sắc lung linh tỏa
    Ta hẹn cùng em tiệc rượu nồng .

    Mạnh Kỷ
    16/11/2013

    KHẮC KHOẢI

    Tủ hết tiền tiêu bậu biết không?

    Leo thang vật giá khó cho lòng
    Tâm mơ tựa cửa nhìn mây bạc
    Trí mộng bên song ngắm ráng hồng
    Khách đến mời ai bình rượu trắng;
    Xuân về đãi bạn chén trà trong?
    Trăng tàn lặng lẽ không buồn ngủ
    Khắc khoải làm sao dạ thắm nồng!

    Lệ Hà

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  11. #1626
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts


    HẸN CÙNG EM

    Tết sắp đến rồi em biết không ?
    Hồn thơ rạo rực mãi trong lòng
    Én trao nỗi nhớ thêu trời mộng
    Nắng gửi niềm thương dệt nghĩa hồng
    Mỗi độ đông tàn - vầng nguyệt tỏ
    Bao lần xuân tới - ánh trăng trong
    Ngàn hoa khoe sắc lung linh tỏa
    Ta hẹn cùng em tiệc rượu nồng .

    Mạnh Kỷ
    16/11/2013

    KHẮC KHOẢI

    Tủ hết tiền tiêu bậu biết không?
    Leo thang vật giá khó cho lòng
    Tâm mơ tựa cửa nhìn mây bạc
    Trí mộng bên song ngắm ráng hồng
    Khách đến mời ai bình rượu trắng;
    Xuân về đãi bạn chén trà trong?
    Trăng tàn lặng lẽ không buồn ngủ
    Khắc khoải làm sao dạ thắm nồng!

    Lệ Hà

    LO ÂU

    Miền Trung lụt nặng xót xa không?
    Lũ cứ dâng cao nghẹn đắng lòng
    Gió giật liên hồi trời chớp trắng
    Mưa tràn nối tiếp đất tan hồng
    Trông lên chỉ thấy vầng mây xám
    Ngó xuống toàn là đám nước trong
    Thảm họa đau thương buồn tấc dạ
    Lo âu gửi gắm nghĩa ân nồng

    Trần Thị Lợi

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  13. #1627
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Trần Thị Lợi Xem bài viết
    KHẮC KHOẢI

    Tủ hết tiền tiêu bậu biết không?
    Leo thang vật giá khó cho lòng
    Tâm mơ tựa cửa nhìn mây bạc
    Trí mộng bên song ngắm ráng hồng
    Khách đến mời ai bình rượu trắng;
    Xuân về đãi bạn chén trà trong?
    Trăng tàn lặng lẽ không buồn ngủ
    Khắc khoải làm sao dạ thắm nồng!

    Lệ Hà

    LO ÂU

    Miền Trung lụt nặng xót xa không?
    Lũ cứ dâng cao nghẹn đắng lòng
    Gió giật liên hồi trời chớp trắng
    Mưa tràn nối tiếp đất tan hồng
    Trông lên chỉ thấy vầng mây xám
    Ngó xuống toàn là đám nước trong
    Thảm họa đau thương buồn tấc dạ
    Lo âu gửi gắm nghĩa ân nồng


    Trần Thị Lợi

    HẸN NGUYÊN TIÊU

    Nguyên tiêu sắp tới bạn về không?
    Xuất bản HƯƠNG XƯA đã sẵn lòng
    Tết đến e còn bao việc bận
    Xuân sang chắc cũng lắm thư hồng
    Trung miền gặp gỡ Đô thành bắc
    Nam xứ vui mừng phố Bác trong
    Hứa hẹn ngày sau đừng cáo lỗi
    Phen này ắt hẳn nghĩa thêm nồng.

    TXS
    17/11/2013

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  15. #1628
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.797
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    MỐI TÌNH ĐẦU

    Thu mang sắc nắng au vàng
    Của mùa hồng cốm chàng nàng đến nhau
    Ai không có "Mối tình đầu"
    Làm nên sức sống ... bạc đầu chưa quên.

    BXP

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #1629
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    MỐI TÌNH ĐẦU

    Thu mang sắc nắng au vàng
    Của mùa hồng cốm chàng nàng đến nhau
    Ai không có "Mối tình đầu"
    Làm nên sức sống ... bạc đầu chưa quên.

    BXP
    KHÔNG QUÊN

    Ghi sâu trong trái tim vàng
    Còn nguyên kỷ niệm mơ màng bên nhau
    Từ xanh tóc tới bạc đầu
    Trái tim rung động thắm màu không quên

    Trần Thị Lợi

  18. Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  19. #1630
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2



    HƯƠNG ĐỒNG
    ---*---

    Bình minh rực rỡ sáng trời đông
    Tia nắng ban mai tỏa khắp phòng
    Hơi ấm tràn vào lòng hết lạnh
    Hương đồng chưa đến dạ còn mong
    Ngoài vườn trà bạch thơm ngào ngạt
    Trong chậu bông sen(*) sắc thắm hồng
    Thi sĩ tâm hồn bao cảm xúc
    Dòng thơ tuôn chảy tựa như sông.

    15/11/2013
    Tuyen45
    (*) Sen cảnh ( sen cạn)
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 163/386 ĐầuĐầu ... 63 113 153 161 162 163 164 165 173 213 263 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình