+ Trả lời chủ đề
Trang 60/194 ĐầuĐầu ... 10 50 58 59 60 61 62 70 110 160 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 591 tới 600 của 1935

Chủ đề: Trang thơ Lệ Hà

  1. #591
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159



    MẬN HỒNG ĐÀO

    Trước ngõ hàng cau xanh lộng gió
    Ngọc lan cuốn lá rụng bên thềm
    Mùi hương tỏa ngát còn say nắng
    Em vẫn chờ anh giấc mộng đêm

    Tím xinh cát cánh thơm đầu phố
    Nghiêng cánh chim di uốn lượn mây
    Kỉ niệm trường xưa in bóng phượng
    Tình thân bạn hữu mến cô thầy

    Yêu mùa hoa mận lòng xao xuyến
    Ngây ngất hồng đào vị ngọt thanh
    Ít nước ăn giòn ngon nổi tiếng
    Vườn cây thẳng tắp quả đầy cành

    Thao thức đêm về luôn nghĩ ngợi
    Tim ai hờ hững lạc phương nào?
    Dòng thơ hẹn ước chưa phai nét
    Em vẫn chờ anh nhớ biết bao!

    Lệ Hà
    18-11-2013

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  3. #592
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.822
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.049 Times in 33.599 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Lệ Hà

    MẬN HỒNG ĐÀO

    Trước ngõ hàng cau xanh lộng gió
    Ngọc lan cuốn lá rụng bên thềm
    Mùi hương tỏa ngát còn say nắng
    Em vẫn chờ anh giấc mộng đêm

    Tím xinh cát cánh thơm đầu phố
    Nghiêng cánh chim di uốn lượn mây
    Kỉ niệm trường xưa in bóng phượng
    Tình thân bạn hữu mến cô thầy

    Yêu mùa hoa mận lòng xao xuyến
    Ngây ngất hồng đào vị ngọt thanh
    Ít nước ăn giòn ngon nổi tiếng
    Vườn cây thẳng tắp quả đầy cành

    Thao thức đêm về luôn nghĩ ngợi
    Tim ai hờ hững lạc phương nào?
    Dòng thơ hẹn ước chưa phai nét
    Em vẫn chờ anh nhớ biết bao!

    Lệ Hà
    18-11-2013


    *Biết huynh rất mê hoa, nhưng không biết huynh
    có thích trái cây? Muội kính tặng huynh chùm mận
    Hồng Đào quê nhà đó. Kính chúc huynh luôn vui khỏe.
    NỖI NIỀM CHINH PHỤ

    Sau nhà liễu rủ bay trong gió
    Trước ngõ tre xanh phủ xuống thềm
    Chinh phụ bâng khuâng nhìn gối chiếc
    Vầng trăng sẻ nửa mộng đêm đêm.

    Người đi vạn dặm chân mềm đá
    Kẻ ở phòng không tóc cuộn mây
    Thao thức canh trường bên giáo án
    Làm sao cho trọn nhiệm làm thày.

    Xao xuyến lòng em mùa mận chín
    Hồng đào thơm ngọt vị thanh thanh
    Hương thầm hoa bưởi như còn mãi
    Em vẫn dành anh quả trĩu cành.

    "Trăng treo đầu súng" anh ngâm ngợi
    Ca mãi vần thơ tự thuở nào
    Cứ điểm trong tim từng kỷ niệm
    Giọt thương, giọt nhớ biết là bao?

    BXP 18.11.2013

    Cảm ơn Lệ Hà, huynh mê hoa mà cũng thích quả ngọt chứ, nhất là lại được tặng quả ngọt vườn nhà của Lệ Hà thì còn gì vui hơn.

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #593
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    NHỚ

    Nhớ xưa lên lớp giảng bài
    Tình như biền cả nghĩa đời vinh quang
    Một thời quá khứ tựa vàng
    Một thời mãi mãi vẻ vang vô cùng
    Dẫu vất vả vẫn ung dung
    Dẫu còn thiếu thốn vẫn không nề hà
    Như con thuyền vượt phong ba
    Như tằm nhả kén đậm đà yêu thương
    Đi lên từ những mái trường
    Góp phần tô thắm quê hương đẹp giàu
    Đã bao thế hệ trước sau
    Rộn ràng nô nức rủ nhau lên đường
    Chim bay tung cánh muôn phương
    Trọn đời nhớ mãi mái trường thân yêu
    Ngày về nhẹ nhõm bao điều
    Tự hào năm tháng bao nhiêu ánh ngời
    Những năm gắn bó với đời
    Trào dâng kỷ niệm sáng ngời tương lai
    Nhớ xưa lên lớp giảng bài
    Tình như biển cả nghĩa đời vinh quang .

    Mạnh Kỷ
    19/11/2013

  6. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  7. #594
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    NHỚ

    Nhớ xưa lên lớp giảng bài
    Tình như biền cả nghĩa đời vinh quang
    Một thời quá khứ tựa vàng
    Một thời mãi mãi vẻ vang vô cùng
    Dẫu vất vả vẫn ung dung
    Dẫu còn thiếu thốn vẫn không nề hà
    Như con thuyền vượt phong ba
    Như tằm nhả kén đậm đà yêu thương
    Đi lên từ những mái trường
    Góp phần tô thắm quê hương đẹp giàu
    Đã bao thế hệ trước sau
    Rộn ràng nô nức rủ nhau lên đường
    Chim bay tung cánh muôn phương
    Trọn đời nhớ mãi mái trường thân yêu
    Ngày về nhẹ nhõm bao điều
    Tự hào năm tháng bao nhiêu ánh ngời
    Những năm gắn bó với đời
    Trào dâng kỷ niệm sáng ngời tương lai
    Nhớ xưa lên lớp giảng bài
    Tình như biển cả nghĩa đời vinh quang .

    Mạnh Kỷ
    19/11/2013
    HỒI ỨC THỜI ĐI DẠY

    Đèn dầu leo lét soạn bài
    Nhìn qua song cửa liễu cài nguyệt quang
    Trời trong bàng bạc mây vàng
    Dế mèn cóc nhái hợp vang hòa cùng

    Dạy trò phẩm hạnh công dung
    Bình minh đến lớp mông lung giang hà
    Điểm mười con trẻ khoe ba
    Luyện rèn uốn nắn ngọc ngà tình thương

    Nhiều em từ giã ngôi trường
    Đường xa học tập hồi hương, nước giàu
    Ân tình vẹn nghĩa trước sau
    Trải bao gian khó vượt bao nẻo đường

    Người tiền tuyến, kẻ hậu phương
    Đêm mơ hoài niệm ngôi trường mến yêu
    Cuộc đời thực hiện lắm điều
    Trồng cây nay hưởng bông diêu rạng ngời

    Về hưu hãnh diện với đời
    Mong sao tuổi hạc được ngày thới lai
    Nhớ xưa trăng chiếu soạn bài
    Nhìn qua song cửa liễu cài nguyệt quang.

    Lệ Hà
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 21-11-2013 lúc 05:44 AM


  8. #595
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.822
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.049 Times in 33.599 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Lệ Hà
    MÙA ĐÔNG

    Mùa đông ngày ngắn đêm dài
    Suy đi ngẫm lại đời hài như hia
    Trăng lên dạo cảnh đêm khuya
    Sông chia mấy cửa, phố chia mấy đường!

    Lệ Hà
    MỘT...

    Triền miên mất ngủ canh dài
    Đầu đau, mắt lóa nhìn hài tưởng hia
    Sông thơ vẫn chẩy sớm khuya
    Biển vào một cửa, phố kia một đường.

    BXP 22.11.2013

    Huynh đau đầu nằm bẹp từ tối qua, không vào được máy đành để hoa lại, nhưng thơ thì không bỏ.

  9. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  10. #596
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    TƯƠNG GIANG

    Chia tay buồn lắm người ơi!
    Đâu rồi ước nguyện những lời thủy chung
    Mây mù giăng phủ không trung
    Tương giang tuyết trắng mông lung sương mờ...

    Lệ Hà

  11. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  12. #597
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.822
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.049 Times in 33.599 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Lệ Hà
    TƯƠNG GIANG

    Chia tay buồn lắm người ơi!
    Đâu rồi ước nguyện những lời thủy chung
    Mây mù giăng phủ không trung
    Tương giang tuyết trắng mông lung sương mờ...

    Lệ Hà

    NHỊP TIM RUNG

    Sông Tương đẹp lắm bạn ơi!
    Thắm hồng nỗi nhớ của người tình chung
    Dù Miền Bắc, hay Miền Trung
    Đều cùng một nhịp tim rung chẳng mờ.

    BXP 23/11/13

  13. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  14. #598
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.822
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.049 Times in 33.599 Posts
    Blog Entries
    2

    TÌNH SỬ HÒN TRỐNG MÁI

    Nghiệp duyên phải chịu kiếp Cò
    Một đêm mưa gió ...lại là thiện duyên
    Gặp Ngư Phủ ... đã làm nên
    Một thiên tình sử Trần-Tiên tuyệt vời!
    Giữa muôn lớp lớp sóng dồi
    Hai hòn Trống-Mái sóng đôi quyện hòa
    Biển tình ăm ắp bao la
    Viết lên một bản tình ca sáng ngời!

    BXP 24.11.2013

  15. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  16. #599
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    NHỚ

    Thân thương Trần Lợi bạn ơi!
    Đức Cơ sao vắng thảnh thơi phương nào?
    Nhớ về Hà Nội xuyến xao
    Thương màu hoa sữa dâng trào ý thơ.

    Lệ Hà

  17. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  18. #600
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết
    NHỚ

    Thân thương Trần Lợi bạn ơi!
    Đức Cơ sao vắng thảnh thơi phương nào?
    Nhớ về Hà Nội xuyến xao
    Thương màu hoa sữa dâng trào ý thơ.

    Lệ Hà
    QUÊN

    Lệ Hà chị kính yêu ơi!
    Đức Cơ cờ tướng ham chơi thuở nào
    Cho nên mạng ảo lãng xao
    Ham cờ quên cả việc vào họa thơ

    Trần Thị Lợi

  19. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 60/194 ĐầuĐầu ... 10 50 58 59 60 61 62 70 110 160 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình