+ Trả lời chủ đề
Trang 54/75 ĐầuĐầu ... 4 44 52 53 54 55 56 64 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 531 tới 540 của 749

Chủ đề: Quê nhà

  1. #531
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Điểm hẹn

    Ta ra đi cho phỉ chí tang bồng
    Miền hồ hải lọt trong tầm mắt
    Ôm gió mây, tri kỷ với trăng sao
    Tóc vẫn trắng mà lòng chẳng bạc.

    Vẳng đâu đây dòng thác miên man réo
    Gọi bốn mùa duyên dáng dạo qua
    Biển nở hoa mây, đáy nước ghi hình
    Lặng lẽ trôi về phương quá khứ.

    Những nét diệu kỳ, bao điều phi lý
    Vẫn còn chờ đó phía tương lai
    Tại sao phải hẹn đến ngày mai
    Khi nhựa sống trào dâng bất tử.

    Chẳng biết hết đâu khắp gầm trời
    Dẫu là du ngoạn đến muôn nơi
    Phía này muốn nhìn về phía trước
    Bên kia nuối tiếc điều đã qua.

    Hành trình hôm nay - khát vọng ngày xưa
    Đang giằng xé nhịp tim ta đó
    Dòng máu nóng trong đời vẫn đỏ
    Nhuộm thế giới này mãi mãi xanh.
    Lần sửa cuối bởi Trần Như Chuyên; 21-11-2013 lúc 10:28 PM
    THANH TÙNG

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  3. #532
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48
    TÌNH LÍNH BIÊN THÙY
    Người đi thuở tóc còn xanh mướt
    Chừ người về tóc bạc trắng màu mây
    Lạnh lắm đêm rừng sâu biên giới
    Gió táp mưa sa ngày lại nối ngày.

    Lính biên thùy em ơi khổ lắm
    Núi trùng trùng bạn với trăng sao
    Vạn nẻo quê nằm trong tầm mắt
    Sông biển bao la ngả mũ chào.

    Em ơi dẫu từng đêm vắng thiếu
    Gió từng đêm buốt lạnh vai gầy
    Xin lỗi nhé, anh là lính đảo
    Lính biên thùy, Tổ quốc bờ vai.

    Anh vẫn biết từng đêm trở gió
    Vất vả nuôi con một tay em
    Nương rẫy mùa này thu hoạch
    Ngày ngắn tháng mười phải mượn đêm.

    Lính biên thùy tình nồng thắm mãi
    Tóc bạc đầu Tổ quốc xanh cây
    Sóng dữ, chắc tay người cầm lái
    Vạn trùng xa, Hạnh phúc là đây.
    BMT-22/11/2013
    Tùng Lâm
    .
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 22-11-2013 lúc 08:01 PM

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này


  5. #533
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48
    Người đi thuở tóc còn xanh mướt
    Chừ người về tóc bạc trắng màu mây
    Lạnh lắm đêm rừng sâu biên giới
    Gió táp mưa sa ngày lại nối ngày.(Tùng Lâm)


    Ta ra đi cho phỉ chí tang bồng
    Miền hồ hải lọt trong tầm mắt
    Ôm gió mây, tri kỷ với trăng sao
    Tóc vẫn trắng mà lòng chẳng bạc.
    (Trần Như Chuyên)

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này


  7. #534
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48
    Thu Giang Vũ ơi! Nếu trời cho anh làm nắng. Thì anh nguyện trọn đời sưởi ấm tình em!
    BMT-22/11/2013
    Tùng Lâm

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này


  9. #535
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Tùng Lâm Xem bài viết
    Người đi thuở tóc còn xanh mướt
    Chừ người về tóc bạc trắng màu mây
    Lạnh lắm đêm rừng sâu biên giới
    Gió táp mưa sa ngày lại nối ngày.(Tùng Lâm)


    Ta ra đi cho phỉ chí tang bồng
    Miền hồ hải lọt trong tầm mắt
    Ôm gió mây, tri kỷ với trăng sao
    Tóc vẫn trắng mà lòng chẳng bạc.
    (Trần Như Chuyên)
    Ngày anh đi tóc mây còn xanh mướt
    Đợi anh về đuôi mắt nét chân chim
    Trời trở gió em lạnh giá đi tìm
    Giọt nắng quê nhà .... hồng đôi má thắm.

    Thu giang vũ

    Thân mến chúc chủ nhà , anh Tùng lâm cùng các bạn an vui .

    TGV




  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  11. #536
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Tùng Lâm Xem bài viết
    Thu Giang Vũ ơi! Nếu trời cho anh làm nắng. Thì anh nguyện trọn đời sưởi ấm tình em!
    BMT-22/11/2013
    Tùng Lâm
    Giọt nắng quê nhà

    Nắng quê nhà có còn hồng đôi má
    Mưa thu về làm ướt áo em qua !?
    Đời tha phương chẳng biết đâu là nhà
    Chờ đông đến gió sang mùa lạnh giá

    Em vẫn mộng giữa trời xa xứ lạ
    Niềm đau chung đêm tiếng cuốc gọi vời
    Giòng sông mẹ thương ngọn sóng chơi vơi
    Đò lặng lẽ đưa người sang bến vắng

    Nước ngược dòng mái chèo khua thêm nặng
    Mỏi tay rồi bão tố lại nhấp nhô
    Dồn dập mãi con thuyền nhỏ xa bờ
    Dã tràng ơi nhọc công mòn bãi cát

    Tiếng mưa rơi vọng về nghe lác đác
    Từng giọt buồn cứ rớt mãi đêm nay
    Hy vọng đi anh sẽ có một ngày
    Về dưới mái tranh ...ấm vòng tay mẹ.

    Thu giang vũ


    Thăm anh chủ nhà , vì chẳng còn GIÁ nên TG chậm ghé mong anh thông cảm cho TG nhé.
    Thân mến chúc các huynh tỷ an vui .
    THV
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 17-05-2016 lúc 06:20 AM

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  13. #537
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48
    MẸ HÁT RU CON
    Mẹ hát ru con chiều nghiêng xóm vắng
    Luống cải hoe vàng lãng đãng sang đông
    Cánh bướm bé ơi, tìm hoa năm ngoái
    Tìm chút hương thầm đọng giữa thinh không.

    Ngủ ngoan con! Đừng giật mình hoa cúc
    Để mùa sau vàng thắm sắc thu quê
    Ngủ ngoan con! Đừng giật mình bướm nhỏ
    Để ngày sau ríu rít bước con về.

    Ngủ ngoan con! Để mẹ khêu đốm lửa
    Giữ chiều quê bịn dịn khói lam thơm
    Ngoài kia, đồng uốn câu hương lúa mới
    Thơm đến ngày sau vàng rạ vàng rơm.

    Cho lóc cóc mẹ gà chăm tãi nắng
    Cho mãi sau thương nhớ góc vườn quê
    Lóc cóc rạ rơm, thơm tình đất mẹ
    Muôn vạn nẻo xa nhớ lối con về.
    BMT-24/11/2013
    Tùng Lâm




    Lần sửa cuối bởi Tùng Lâm; 08-12-2013 lúc 08:55 AM

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này


  15. #538
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Hồ Vị Xuyên
    (Lời bài hát)

    Con đường xưa em đi
    Thênh thang tà áo trắng
    Ngói đỏ phượng hồng lưu dấu tháng năm qua.
    Đây ghế đá công viên bên hồ Vị Xuyên mỗi chiều tan trường
    Sóng nước xôn xao no gió giải sông Đào
    Những vóc dáng thân thương xao xuyến cả dòng đời.
    Kia hàng dừa xanh soi bóng
    Râm ran ve hát chuyện tâm tình
    Đây hoàng hôn mơn man bờ liễu tím
    Lá rì rào kể chuyện ngày xưa ấy
    Gió ngát hương đưa lưu luyến mộng sông hồ.
    Trên thảm cỏ xanh chênh chao bao niềm nhung nhớ
    Trao nhau một lát kem mềm
    Nơi hẹn hò rung rinh hơi thở
    Ánh đèn màu mênh mang vào sâu thẳm
    Dõi mắt xa đưa dẫn lối em về...

    Hồ Vị Xuyên hôm nay
    Đang khoe màu sắc mới
    Lối nhỏ chập chờn in dấu bước em qua.
    Nơi sóng gió miên man tan hòa trong tim lắng đọng ân tình
    Bóng dáng em yêu khoe sắc cùng mây trời
    Sáo réo dắt du dương lúng liếng rạng lòng người.
    Trường Xanh Tu Ma in bóng
    Bên nhà thờ Khoái Đồng yên bình.
    Trăng vừa lên đung đưa làn mắt biếc
    Đêm thì thầm lần tìm về dĩ vãng
    Aó trắng năm xưa nay đã ngả tím rồi.
    Nơi tình yêu đan xen trong từng giây phút
    Trao nhau ánh mắt êm đềm
    Nơi tình yêu bồng bềnh câu hát
    Tiếng dòng đời âm vang hồn tri kỷ
    Góc phố quê hương chào đón ta về...

    16/4/2011
    TNC.

    THANH TÙNG

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  17. #539
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Thật – giả

    Đất trời chùm kín mây mưa
    Thoáng xa xót lạnh nay vừa nắng lên
    Nhịp cầu bảy sắc kỳ duyên
    Long lanh phát sáng khắp miền ưu tư.

    Nỗi buồn phủ kín nhân từ
    Cảm ơn mũi đục tạc dư mộng ngà
    Lời ai tụng niệm hôm qua
    Đổi màu, chót hóa đồ xa xỉ rồi.

    Lọc nơi bùn đất tanh hôi
    Chắt chiu sương nắng nên đồi núi chăng
    Tre già ẵm bụi khoe măng
    Cơn hồng thủy dậy đất bắng đó sao.

    Tỉnh ra từ những ngọt ngào
    Tìm trong chát mặn biết bao ân tình
    Đời vui vì dám hy sinh
    Xem trong nhung lụa bất bình còn vương.

    Ta về hong lại tình thương
    Có chăng ngợp lối dặm trường chông gai
    Chữ Nho sáng rực trong ngoài
    Bọc vàng bạc thật phí hoài nhân tâm.
    THANH TÙNG

  18. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  19. #540
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Bến duyên

    Hẹp lòng nửa gánh đò ngang
    Khúc dân ca chở người sang bên này
    Dậy hồng mấy đám mây say
    Câu thơ ảo… miếng trầu cay nửa chừng.

    Tơ vương sắc áo người dưng
    Bờ duyên dang dở ngập ngừng mạn yêu
    Bâng khuâng nắng thả tím chiều
    Trời đang xà xuống… sông kiêu nước dềnh.

    Một ta bên lở chênh vênh
    Một mình ai giữa nổi nênh đoái nhìn…

    THANH TÙNG

  20. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 54/75 ĐầuĐầu ... 4 44 52 53 54 55 56 64 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình