Vượt thẳng cao vời bạn biết không ?
Xòe ô đứng lặng ngắm mây hồng
Bồng con sưởi nắng không buồn dạ
Ẳm cháu dầm mưa chẳng nản lòng
Thường đến những nơi người chọn họ
Hay về mọi nẻo kẻ tìm tông
Cuộc đời sương gió đâu ngần ngại
Câu chuyện tình duyên mãi thắm nồng .
Mạnh Kỷ
02/12/2013
GIẢI ĐỐ
LÀ ANH
Là anh cả đấy đúng hay không?
Hóa đá, em - vôi, quyện sắc hồng
Đứng thẳng che mưa tình khắc dạ
Leo quanh chắn nắng nghĩa ghi lòng
Trăm năm trọng vọng vì nòi giống
Vạn kiếp tôn thờ bởi tổ tông
Chuyện cũ: trầu - cau - vôi quyến luyến
Còn nguyên vẹn mãi sắc hương nồng
Trần Thị Lợi
TRUYỆN TRẦU CAU
Chàng nghe thiếp kể chuyện xưa không?
Dẫu mất song đường vẫn thắm hồng
Đệ tủi còn ai buồn sẻ dạ
Huynh mừng được vợ thỏa mơ lòng
Đành đi biệt xứ quên dòng họ
Phải kiếm tao phùng nhớ tổ tông
Chị ở quê nhà lòng lửa dậy
Trầu cau tích cũ thấm vôi hồng!
Lệ Hà