-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 72
Bài gửi : 940
Thanks
- 20.440
- Thanked 5.892 Times in 900 Posts
- Blog Entries
- 454
Lần sửa cuối bởi Trần Như Chuyên; 06-12-2013 lúc 10:22 PM
THANH TÙNG
-
8 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này
-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 72
Bài gửi : 940
Thanks
- 20.440
- Thanked 5.892 Times in 900 Posts
- Blog Entries
- 454
Lần sửa cuối bởi Trần Như Chuyên; 06-12-2013 lúc 08:37 PM
THANH TÙNG
-
8 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jul 2011
Bài gửi : 1.217
Thanks
- 2.047
- Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
- Blog Entries
- 48
GIỌT NẮNG QUÊ NHÀ
Gửi đến em bao nhiêu là thương nhớ
Lúa trỗ đòng đòng chiều nắng xiên khoai
Ngan ngát mở cờ bắp tiết tháng hai
Trưa hạ vàng, cha vỡ ải đồng xa.
Nhớ em đi nắng mới cải vàng hoa
Tu hú kêu thương gọi mùa vải đỏ
Bao năm xa rồi hồng tươi trước ngõ
Má từng chiều lần chuỗi hạt chờ trông.
Trông nắng tháng tư lúa mới vàng bông
Bịn dịn đồng quê bao mùa thay vụ
Con sông đỏ phù sa bao mùa lũ
Mà chẳng dịu vơi, thương nhớ ngập lòng.
Ơi giọt nắng quê trời chuyển gió đông!
Ơi người đi! Chân đừng mỏi cũng về
Thăm má, thăm quê ngày càng tươi rạng
Đón bước nắng vàng trải mượt triền đê.
Má vẫn chờ ngày vui sao tràn lệ
Một giọt máu đào không thể tách chia hai
Hai thằng anh em không thể là thù hận
Tình má bao dung: giọt nắng quê nhà.
BMT-8/12/2013
Tùng Lâm
-
7 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jul 2011
Bài gửi : 1.217
Thanks
- 2.047
- Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
- Blog Entries
- 48
LỬA CHIỀU
Bên bếp lửa chiều hong nỗi cô đơn
Anh nhớ em như sông sâu nhớ biển
Sóng bạc đầu mắt lệ nhòa đưa tiễn
Con nước triều muối mặn khỏa lòng sâu.
Nắng quái chiều phơi bạc cánh bồm nâu
Trời chuyển gió quắt quay dòng kỷ niệm
Người đi đâu, bên kia bờ biên viễn
Bọt nước theo bóng cá ngậm ngùi thương.
Lửa chiều ấm sang đông buổi mờ sương
Ấm nếp nhà tranh , gà gáy xôn xao
Ấm trùng trùng từng đêm con tuần đảo
Thầm thì nghe tiếng mẹ nhẹ ru êm.
Nghe ấm hồng hoang thổn thức từng đêm
Lửa bập bùng trên những vùng đất mới
Muông thú từng bầy núi cao vời vợi
Lửa chuyền chung hơi thở ấm tình người.
Lửa vui đêm lễ hội ấm câu cười
Điệu nhảy rừng thiêng chất ngất niềm vui
Rươụ cần vút cong, cồng vang bao núi
Cháu con về chung rượu ngọt khoai bùi.
Lửa chiều cháy ấm qua đêm vào sáng
Giọt lệ vào tim, vui để ngày sau
Nhớ thương nhau chưa phai màu quá khứ
Góp bao năm, ngày nắng ấm trên đầu.
BMT-12/12/2013
Tùng Lâm
Lần sửa cuối bởi Tùng Lâm; 28-12-2013 lúc 02:32 PM
-
8 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này
-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 72
Bài gửi : 940
Thanks
- 20.440
- Thanked 5.892 Times in 900 Posts
- Blog Entries
- 454
Hương lòng
Trôi theo vạt nắng lăn dài
Lặng nghe líu ríu ban mai thì thầm
Đường vui thanh thản cõi tâm
Mắt huyền lướt nhẹ ươm mầm khoai ngô.
Dấu xưa ươm mộng hải hồ
Trải hồn tìm lại mấp mô tơ lòng
Thềm xuân bạc lối rêu phong
Lời thương thức trắng căn phòng đợi ai.
Đơn sơ tóc giấu bông nhài
Thoáng làm thơm thảo muôn loài cỏ hoa
Kể từ bữa ấy em qua
Áo bay vào hội mây loa lóa tình.
Bây giờ nở nụ cười xinh
Hương gì thầm kín chúng mình thương nhau !
Bưởi, chanh quê mẹ thắm màu
Mắt em biêng biếc dao cau đậu lời.
Bến duyên dạo nét sâu khơi
Phù sa dậy sóng môi phơi phới hồng
Đan tay hát khúc sâu nông
Đã nghe hơi thở vừng đông thức rồi !
-
8 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jul 2011
Bài gửi : 1.217
Thanks
- 2.047
- Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
- Blog Entries
- 48
HÃY NGỦ ĐI CON
À ơi…ơi à! Con ngủ cho ngoan
Cho ngát thơm vàng hạt bắp đồng xa
Cho nắng xiên khoai thương lắm mẹ cha
Tần tảo bao năm chiêm mùa đổi vụ.
À ơi à… con sông bao mùa lũ
Sóng cồn nổi trôi bồi lở bao năm
Tháng chạp mẹ che ấm chỗ con nằm
Cái gió đông, châm tím bầm vai mẹ.
À ơi à ơi! Nhón chân thật khẽ
Đừng giật mình cái ngủ cuối mùa đông
Đất lật đồng xa cha cày vỡ ải
Cho mùa sau lúa trải ắp vàng bông.
Cho giấc mơ con nắng mới thơm nồng
Cho tình quê bầu vú tròn con núc
Cho ngọt đằm lời ru miền ký ức
Chắp cánh, con bay, đến vạn miền xa
Da diết, con kênh, bến nước quê nhà
Da diết lời ru trong tim đằm thắm
Hiu hiu một chút lạnh gió đông thôi
Lời mẹ ru da diết lắm con ơi!
Quê hương một mẹ…ơi à à ơi…
BMT-15/12/2013
Tùng Lâm
-
7 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này
-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 72
Bài gửi : 940
Thanks
- 20.440
- Thanked 5.892 Times in 900 Posts
- Blog Entries
- 454
Giọt đắng
Nâng niu từng sợi nắng trên tay
Nghe mùa thu rung trong cánh lá
Cũng có lúc lòng ta buông thả
Theo gió mây dong nước về nguồn.
Tại sao nhỉ khi trái tim đói lả
Điều thiêng liêng lặn trong hoang dã
Ngọn cỏ, cánh hoa chợt hóa ngôn từ
Ngắm sắc hương qua lăng kính thực hư.
Nhấm nháp từng giọt màu đen đặc
Tháng năm lần lượt thấm làn môi
Tiếng sới cày và những giọt mồ hôi
Đang thắc thỏm cựa mình động đậy.
Tự hào thay dòng chảy thời gian
Lọc tinh hoa cho ta hưởng thụ
Từng hạt sương mai, hoa cài trên tóc…
Một góc trời xanh chảy qua tim.
Tâm hồn ta vẫn mải mê tìm
Những khoảng trống giữa hai giọt chảy
Lời luận đàm quy luật tự nhiên
Phút thanh nhàn bỗng hóa thiêng liêng.
Em cũng vậy và ta vẫn thế
Mải mê tìm những thứ rất riêng
Nhận ra nhau trong giây phút bình yên.
Điều vô giá bên ly cà phê đắng.
-
8 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jul 2011
Bài gửi : 1.217
Thanks
- 2.047
- Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
- Blog Entries
- 48
SUY TƯ
Có ai một mình đêm nay phố cổ
Ánh đèn khuya da diết một niềm thương
Khe khẽ tàng phượng lay một tên đường
Bắp nướng béo thơm tình quê mộc mạc.
Giá Nứa* nghe hương rừng xào xạc
Ai sơn tràng tạc đời vào vách đá?
Nhọc nhằn chắt chiu thương từng miếng vá
Tơ lụa óng mềm tay mẹ khéo vào ca.
Cầu mới vút cong tấp nập người qua
Sông Đào* phù sa bao mùa nước nổi
Con lũ nào nhớ bạn Vị xuyên* ơi!
Hồi ức trăm năm chìm nổi đầy vơi.
Vun vén đất quê, nặng gánh hai vai
Hàng Nâu* phố xưa có ai nhuộm vải?
Mà bịn dịn bàn chân lưu luyến mãi…
Cụ Tú ngồi mày nhíu những vần thơ.
Phố cổ giờ, ông đồ nho ngày cũ
Giấy dó mực tầu, nét hoa nhắn nhủ
Dáng Thiên trường* ngàn năm gìn giữ
Tầm vóc thanh tân lớn dậy Thành nam.
BMT-19/12/2013
Tùng Lâm
Chú thích: Dấu sao là tên những địa danh tên sông, tên phố của Nam định xưa.
Lần sửa cuối bởi Tùng Lâm; 28-12-2013 lúc 02:25 PM
-
7 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này
-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 72
Bài gửi : 940
Thanks
- 20.440
- Thanked 5.892 Times in 900 Posts
- Blog Entries
- 454
Ngưỡng mộ
(Kính tặng Cụ Thích Hạnh Hồi, chùa Trúc Lâm – Vụ Bản - NĐ)
Cụ đưa chúng con đi
Theo phương mặt trời lặn
Còn bao điều cần căn dặn
Phía mênh mang cuộc đời.
Chỉ vài từ nhỏ thôi
Đã góp gom ý trí
Từng thước bánh xe lăn
Nối dài bao triết lý.
Con đã từng đi rất xa
Trên bước đường nông cạn
Vạn vật trôi loang loáng
Qua lăng kính không màu.
Dễ gì thấy được phía sau
Khi chưa lần cầm tay lái
Gặp bao nhiêu ngang trái
Nằm ngổn ngang dặm trường…
Cụ đang xoay chiếc gương
Quay về dòng nhân ái
Nơi Phật đường tĩnh tại, tôn nghiêm
Thấu tỏ lời giáo huấn thiêng liêng.
Cụ vẫn lái xe đời
Nhưng lại đang tải đạo
Diễn tả điều phi thuyết giáo
Tồn tại sau lưng mặt trời…
Chúng con biết nghe rồi
Mắt lim dim, bồng bềnh hư thực
Thanh thản ung dung ngồi
Lặng ngắm những lời không chiến…!
-
7 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jul 2011
Bài gửi : 1.217
Thanks
- 2.047
- Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
- Blog Entries
- 48
XUÔI NGƯỢC
Chốn thành đô bước chân người xuôi ngược
Bỗng bừng lên những góc nhỏ thân quen
Bản vắng lưa thưa, suối bạc êm đềm
Văng vẳng xa tiếng sáo diều da diết.
Khói bếp ấm, gọi chiều lam tha thiết
Cọn nước nào cần mẫn tưới nương xa
Xa xa lắm, vẫn ấm đượm quê nhà
Thương lắm tiếng chuông chiều chầm chậm đổ…
Ai ơi! Bùi ngùi một con ngõ nhỏ
Tuổi thơ ngày nào câu cá bắt chim
Khỏa trăng thanh, lũ trẻ chạy trốn tìm…
Đắng nghẹn môi ta nhấp từng giọt đắng.
Mà nghe bỏng vai mẹ hiền trưa nắng
Đòn gánh trĩu cong mẹ gánh lúa vàng
Đầy ắp xóm thôn ấm nồng rơm rạ
Bầy chim nào gù gọi bạn xốn xang.
Từng giọt đắng ta ngắm dòng xuôi ngược
Tấp nập người , xe … vội vàng tất bật
Tất bật áo cơm, mưu sinh độ nhật…
Giọt đắng nao lòng nghe gọi: Quê hương.
BMT/28/12/2013
Tùng Lâm
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn