+ Trả lời chủ đề
Trang 79/491 ĐầuĐầu ... 29 69 77 78 79 80 81 89 129 179 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 781 tới 790 của 4910

Chủ đề: Thơ Đường - Huy Thanh

  1. #781
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    NỖI NHỚ NGƯỜI XƯA



    Cảnh cũ vời xa rộn bốn bề
    Vui buồn nỗi nhớ nặng tình quê
    Hàng cau đứng thẳng xòe ô đợi
    Rặng liễu vờn nghiêng thả tóc thề
    Xóm vạn sơ sài bên bãi nổi
    Ngôi trường giản dị nép triền đê
    Lâu rồi trở lại lòng xao xuyến
    Những tưởng người xưa bước vội về.

    Mạnh Kỷ
    13/12/2013

    ĐƯỜNG CHIỀU

    Bờ tre uốn khúc lượn tư bề
    Tĩnh lặng yên bình khắp chốn quê
    Thuở ấy nhành mai nguyền nguyệt đợi
    Ngày nao gốc mận hẹn câu thề
    Vườn hoa tỏa thắm phơi triền dốc
    Ruộng rẫy ngời xanh trải dọc đê
    Bước vội ngang đồng trên lối cũ
    Lam chiều bóng ngả nhớ quay về.

    Huy Thanh
    14-12-2013
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 14-12-2013 lúc 08:14 AM

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  3. #782
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    KHÓ RỜI

    Cho dù mạng ảo mộng hoài ha
    Vẫn sẻ buồn vui vậy đó mà
    "Phéc búc" giao tình sâm chẳng trộn
    "Gu gồ" kết bạn rượu nào pha
    Thi đàn rộn rã tình lưu luyến
    Nhạc khúc du dương nghĩa đậm đà
    Dẫu biết trang đời luôn lật mãi
    Đêm ngày xướng họa khó rời xa.

    Huy Thanh
    12-12-2013


    Diễn Đàn Thi Hữu

    Nối mạng thơ đường xướng họa ha !
    Giao lưu tứ hải vậy thôi mà
    Lòng thêm hớn hở cung đàn trỗi
    Bạn lại vui mừng chén rượu pha
    Lục bát người tung ngờ chuyện đã …
    Thất ngôn kẻ hứng tưởng duyên đà …
    Diễn Đàn Thi Hữu luôn nồng ấm
    Hội ngộ kim bằng lãng tử xa

    Vancali 12.12.13


    THANH MINH

    Vắng bóng vài hôm đã nhớ ha!
    Làm ăn kiếm sống vậy chi mà
    Thơ không đủ gạo, cơm đành trộn
    Mạng chẳng đầy chum, rượu phải pha
    Vẫn biết bạn bè vui gặp mặt
    Còn hay công việc khó xô đà
    Thôi thì gắng nhịn dăm lần gửi
    Quán sá lúc này cũng tránh xa.

    TXS
    13/12/2013

    Cảm ơn trời

    Vui mừng được bác họa rồi ha
    Bởi bút Xuân Sinh tuyệt cú mà
    Nét chữ đơn sơ tình thấm thía
    Ý từ thâm thúy mộng phôi pha
    Nghe qua nốt nhạc sao thanh thoát
    Ngẫm tới lời văn rất đẫy đà
    Cảm tạ ơn trời cùng bạn hữu
    Thơ đường chấp cánh lượn bay xa

    Vancali 12.13.13

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  5. #783
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2



    CÂU ĐỐI TẾT
    ---*---

    Tỵ về tham nhũng tìm đường lủi
    Ngọ đến mọt sâu kiếm chốn chuồn.

    13/12/2013
    Tuyen45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  7. #784
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    THƠ

    Thơ chúc xuân sang đẹp mọi nhà
    Thơ mừng non nước nở tươi hoa
    Thơ trao ý ngọc về muôn nẻo
    Thơ gửi lời vàng đến chốn xa
    Thơ ước tình yêu đầy hạnh phúc
    Thơ mong đôi lứa đẹp hài hòa
    Thơ gieo mầm sống cho hy vọng
    Thơ muốn niềm vui rộn khúc ca.

    Mạnh Kỷ
    16/12/2013

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  9. #785
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    THƠ

    Thơ chúc xuân sang đẹp mọi nhà
    Thơ mừng non nước nở tươi hoa
    Thơ trao ý ngọc về muôn nẻo
    Thơ gửi lời vàng đến chốn xa
    Thơ ước tình yêu đầy hạnh phúc
    Thơ mong đôi lứa đẹp hài hòa
    Thơ gieo mầm sống cho hy vọng
    Thơ muốn niềm vui rộn khúc ca.

    Mạnh Kỷ
    16/12/2013

    MỪNG GIÁP NGỌ

    Thơ vui Giáp Ngọ chúc muôn nhà
    Thơ ước ngàn nơi rực sắc hoa
    Thơ gửi thâm tình đi vạn nẻo
    Thơ trao thắm nghĩa đến phương xa
    Thơ mong phố thị luôn yên ấm
    Thơ muốn làng quê mãi thuận hòa
    Thơ đẹp câu vàng thêm ý ngọc
    Thơ chờ Tết đến rộn lời ca.

    Huy Thanh
    16-12-2013

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  11. #786
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    THƠ

    Thơ chúc xuân sang đẹp mọi nhà
    Thơ mừng non nước nở tươi hoa
    Thơ trao ý ngọc về muôn nẻo
    Thơ gửi lời vàng đến chốn xa
    Thơ ước tình yêu đầy hạnh phúc
    Thơ mong đôi lứa đẹp hài hòa
    Thơ gieo mầm sống cho hy vọng
    Thơ muốn niềm vui rộn khúc ca.

    Mạnh Kỷ
    16/12/2013

    MỪNG GIÁP NGỌ

    Thơ vui Giáp Ngọ chúc muôn nhà
    Thơ ước ngàn nơi rực sắc hoa
    Thơ gửi thâm tình đi vạn nẻo
    Thơ trao thắm nghĩa đến phương xa
    Thơ mong phố thị luôn yên ấm
    Thơ muốn làng quê mãi thuận hòa
    Thơ đẹp câu vàng thêm ý ngọc
    Thơ chờ Tết đến rộn lời ca.

    Huy Thanh
    16-12-2013


    XUÂN

    Xuân tô đẹp cảnh nước non nhà
    Xuân giục cành tươi rực rỡ hoa
    Xuân gọi người đi tìm chốn cũ
    Xuân mời kẻ đến kiếm miền xa
    Xuân thương mỏng mảnh màn sương tỏa
    Xuân nhớ nồng nàn sợi nắng hòa
    Xuân tới bồi hồi bao ước hẹn
    Xuân vui rộn rã bản tình ca

    16/12/2013
    Trần Thị Lợi

  12. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  13. #787
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1

    Dòng sông Ngàn Sâu êm đềm trong suốt - Ôm vào lòng Làng Hạ quê tôi





    Nhà văn hóa Làng Hạ xã Đức Hòa


    Sáng hôm nay về quê Ghi vài bức hình nhưng vì thời tiết ở Hà tĩnh xấu qua hình chụp không đươc sáng


    Làng Hạ quê tôi


    Làng Hạ quê tôi quả tuyệt vời
    Có dòng sông chảy nước êm trôi
    Đường thôn trải rộng bê tông hóa
    Nhà cửa vươn dài ngói đỏ tươi
    Nhân nghĩa họ hàng luôn gắn bó
    Ân tình gia tộc chẳng buông lơi
    Kim bằng bạn hữu thường qua lại
    Người đã ghé thăm chả muốn rời

    Người đã ghé thăm chả muốn rời
    Ngàn năm dựng nghiệp trải bao đời
    Tiên nhân rạng rỡ vầng dương dọi
    Hậu duệ thông minh ánh nguyệt ngời
    Tướng sỹ tổ tiên hồng đất Việt
    Danh nhân con cháu thắm non Trời
    Tự hào văn hóa bừng hương sắc
    Làng Hạ quê tôi quả tuyệt vời

    Khắc Hiền
    18/12/2013
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 19-12-2013 lúc 05:46 AM

  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  15. #788
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Khắc Hiền Xem bài viết

    Dòng sông Ngàn Sâu êm đềm trong suốt - Ôm vào lòng Làng Hạ quê tôi





    Nhà văn hóa Làng Hạ xã Đức Hòa


    Sáng hôm nay về quê Ghi vài bức hình nhưng vì thời tiết ở Hà tĩnh xấu qua hình chụp không đươc sáng


    Làng Hạ quê tôi


    Làng Hạ quê tôi quả tuyệt vời
    Có dòng sông chảy nước êm trôi
    Đường thôn trải rộng bê tông hóa
    Nhà cửa vươn dài ngói đỏ tươi
    Nhân nghĩa họ hàng luôn gắn bó
    Ân tình gia tộc chẳng buông lơi
    Kim bằng bạn hữu thường qua lại
    Người đã ghé thăm chả muốn rời

    Người đã ghé thăm chả muốn rời
    Ngàn năm dựng nghiệp trải bao đời
    Tiên nhân rạng rỡ vầng dương dọi
    Hậu duệ thông minh ánh nguyệt ngời
    Tướng sỹ tổ tiên hồng đất Việt
    Danh nhân con cháu thắm non Trời
    Tự hào văn hóa bừng hương sắc
    Làng Hạ quê tôi quả tuyệt vời

    Khắc Hiền
    18/12/2013

    LÀNG HẠ CỦA HUYNH

    Xóm Hạ làng huynh quá tuyệt vời
    Dòng sông uốn lượn nhẹ nhàng trôi
    Gia đình vẹn nghĩa luôn nồng ấm
    Bạn hữu nguyên tình mãi thắm tươi
    Dẫu lúc ngàn xa hoài dạ nhớ
    Dù khi vạn nẻo chẳng lòng lơi
    Mây vờn đỉnh núi tròn đêm mộng
    Cảnh đẹp miền quê khó thể rời.

    Cảnh đẹp miền quê khó thể rời
    Hồn mơ muốn ngụ cả trăm đời
    Trăng chờ giỡn gió vầng tươi sáng
    Nguyệt đợi đùa mây ánh rạng ngời
    Trái ngọt quằn thân mừng nghĩa đất
    Cây lành trĩu nhánh tạ ân trời
    Hai bờ cá lội giăng đầy lưới
    Xóm Hạ làng huynh quá tuyệt vời.

    Huy Thanh
    18-12-2013
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 19-12-2013 lúc 05:48 AM

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #789
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404


    LIÊU TRAI CHÍ DỊ

    Liêu trai chí dị của Tùng Linh
    Sĩ tử đi thi ở một mình
    Cảnh vắng sương mờ đôi bạch cốt
    Vườn hoang gió lặng cặp hồ tinh
    Đêm trường lắm mộng chờ trêu nguyệt
    Bán dạ nhiều mơ đợi tỏ tình
    Ngắm nguyệt bên nàng quên ước nguyện
    Đèn khuya quấn quýt chẳng về kinh.

    Huy Thanh
    19-12-2013

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  19. #790
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2



    MỘT SỚM VƯỜN XUÂN
    ---*---

    Đào phai chúm chím gọi xuân sang
    Cánh mỏng nhành mai sắc thắm vàng
    Cô bướm nhởn nhơ trong nắng sớm
    Cậu ong hối hả lúc mù tan
    Ta mình hai đứa vui chân dạo
    Ngắm cảnh vườn xuân giữa bản làng
    Chim hót líu lô trong bụi mận
    Mèo khoang nhảy nhót bậc cầu thang.

    18/12/2013
    Tuyen45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  20. Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 79/491 ĐầuĐầu ... 29 69 77 78 79 80 81 89 129 179 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình