Mời anh chị và các bạn nghe nhạc , "Bằng Kiều-Bài không tên cuối cùng. "
cám ơn chị ghé thăm em mà em chẳng có quà tặng chị .
Kinh chúc anh chị một mùa giáng sinh an lành và một năm mới hạnh phúc.
thu giang vũ
|
|
||
Mời anh chị và các bạn nghe nhạc , "Bằng Kiều-Bài không tên cuối cùng. "
cám ơn chị ghé thăm em mà em chẳng có quà tặng chị .
Kinh chúc anh chị một mùa giáng sinh an lành và một năm mới hạnh phúc.
thu giang vũ
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 17-12-2013 lúc 10:37 AM
|
|
||
Nguyên văn bởi Lệ Hà
MƠ ƯỚC
MƠ ƯỚC
Em ơi anh ngỏ đôi lời
Mơ thành cầu thủ được mời chơi xa
Những ngày gió bão mưa sa
Khắp sân ngập nước ở nhà làm thơ!
Lệ Hà
(Họa y đề)
Về MƠ ... cũng có đôi lời
Riêng tôi ... muốn trụ dài dài chưa xa
Bão bùng ... cánh nhạn đừng sa
Để cho gốc cỗi phượng già nẩy thơ.
BXP 17.12.2013
Cuối đông
Cuối đông gió lạnh run người
Mong cho bớt rét cây đời trổ hoa
Tuyết sương xin hãy đừng sa
Để cho trái bưởi vườn nhà quả ngon
Lê Thanh Sơn
|
|
||
Nguyên văn bởiLệ Hà
HÀI TIÊN
Hài tiên hoa đẹp biết bao!
Đỏ vàng quý phái xuyến xao lòng người
Diễm kiều cánh mỏng xinh tươi
Em mê ngây ngất mỉm cười... nhìn hia.
Lệ Hà
HÀI TIÊN
Kìa thấp thoáng những bóng hồng Tiên nữ
Gót vân hài ẩn hiện gữa tầng không
Gieo ước mơ về cõi bụi hồng
Tim thắp lửa...trào dâng sức sống.
BXP
|
|
||
|
|
||
Nguyên văn bởi Lệ Hà
NÚI HÀM RỒNG
NÚI HÀM RỒNG
Sa-pa giá lạnh buốt người
Hàm Rồng sặc sỡ vui đời sắc hoa
Mong trời thôi gió tuyết sa
Điệu khèn dìu dặt đậm đà rượu ngon.
Lệ Hà
(Họa y đề)
Hàm Rồng được ngắm ...ơn người....
Sa-pa tiết lạnh vẫn ngời muôn hoa
Lên...trời nắng, xuống ...mưa sa
Điệu khèn, sơn nữ ... mắt già cũng ...ngon!
BXP
Cảm ơn Lệ Hà! Bài thơ NÚI HÀM RỒNG cho tôi được sống lại những giây phút tuyệt vời cách đây 5 năm, tôi đã được lên thăm SaPa. Một lần duy nhất nhớ đến trọn đời. Ý thơ hoàn toàn là sự thật tôi đã được chứng kiến.
|
|
||
MỘT THỜI ĐỂ NHỚ
Nhớ hè cùng bạn học Thầy
Tâm hồn trong sáng thơ ngây đến trường
Đam mê thi phú văn chương
Bao mùa thu đến niềm thương thắm tình
Kỉ niệm hôn lễ chúng mình
Đèn giăng rực sáng lung linh phố phường
Hai ta dâng lễ thánh đường
Niềm vui hạnh phúc yêu đương trọn đời
Sương đêm lạnh buốt gió ơi!
Mong sao sưởi ấm lúc trời rét đông
Nguyện xin trọn vẹn bên chồng
Chăm lo giúp đỡ hương nồng ước mơ
Cùng anh dệt mộng duyên thơ
Bên nhau xướng họa thẫn thờ trăng sao
Lời hay ý đẹp dâng trào
Đường thi lục bát non cao tuyệt vời.
Lệ Hà
28-12-2013
Lần sửa cuối bởi Lệ Hà; 30-12-2013 lúc 09:11 PM
|
|
||
ĐÊM GIAO THỪA
Giao thừa đón tết thật là vui
Pháo nổ đầy hoa rợp đất trời
Trẻ nhỏ tung tăng mừng nhảy múa
Ông bà bố mẹ thỏa cười tươi.
TXS 31.12.2013
|
|
||
|
|
||