khoảng khắc
Khoảng khắc thiêng liêng chuyển đất trời
Con người cảnh vật đến vui tươi
Xa xôi phút chốc thêm gần gũi
Hạnh phúc trong ta rộn rã cười
Lê Thanh Sơn
khoảng khắc
Khoảng khắc thiêng liêng chuyển đất trời
Con người cảnh vật đến vui tươi
Xa xôi phút chốc thêm gần gũi
Hạnh phúc trong ta rộn rã cười
Lê Thanh Sơn
|
|
||
Biển đêm
Bóng nguyệt khuya tàn em ở đâu?
Không gian xám xịt gió phai màu
Khắp trời phủ kín làn sương mỏng
Mặt biển lập lòe ánh lửa câu
Mái lá nghiêng che xua giá lạnh
Hải Đăng tỏa sáng rực đêm thâu
Nỗi buồn viễn xứ tình rơi lệ
Vẫn ước dòng sông nối nhịp cầu.
Lê Thanh Sơn
Lần sửa cuối bởi lethanhson; 26-12-2013 lúc 11:17 AM
|
|
||
RU EM
gió “xuân” mơn mát đầu giường
em say giấc mộng
anh thương vô cùng
qua rồi giông tố hãi hùng!…
thân nương viễn xứ gấm nhung đắp đền
ngủ đi cái ngủ ngoan hiền
anh gom hương gió ngoài hiên thu vàng
cài lên mái tóc mơ màng
“con tim dồn dập” ...
ngỡ ngàng ban mai !
đời kia sông mãi chảy hoài
ngủ yên cái ngủ
miệt mài anh ru !
hoàng hôn không vẩn mây mù
anh bên em mãi
không thu lạc bày…
Nguyễn Văn Thái
XUÔI NGƯỢC
Chốn thành đô bước chân người xuôi ngược
Bỗng bừng lên những góc nhỏ thân quen
Bản vắng lưa thưa, suối bạc êm đềm
Văng vẳng xa tiếng sáo diều da diết.
Khói bếp ấm, gọi chiều lam tha thiết
Cọn nước nào cần mẫn tưới nương xa
Xa xa lắm, vẫn ấm đượm quê nhà
Thương lắm tiếng chuông chiều chầm chậm đổ…
Ai ơi! Bùi ngùi một con ngõ nhỏ
Tuổi thơ ngày nào câu cá bắt chim
Khỏa trăng thanh, lũ trẻ chạy trốn tìm…
Đắng nghẹn môi ta nhấp từng giọt đắng.
Mà nghe bỏng vai mẹ hiền trưa nắng
Đòn gánh trĩu cong mẹ gánh lúa vàng
Đầy ắp xóm thôn ấm nồng rơm rạ
Bầy chim nào gù gọi bạn xốn xang.
Từng giọt đắng ta ngắm dòng xuôi ngược
Tấp nập người , xe … vội vàng tất bật
Tất bật áo cơm, mưu sinh độ nhật…
Giọt đắng nao lòng nghe gọi: Quê hương.
BMT/28/12/2013
Tùng Lâm
|
|
||
LỜI MẸ
Thân mẹ như cây sầu đông
Ngoài xanh trong héo nỗi lòng xót xa
Xuân về nảy lộc đơm hoa
Đến mùa đông, cành xác xơ hao gầy
Dù cho vất vả tháng ngày
Thương con lòng mẹ đắp đầy cho con
Gian nan vất vả sớm hôm
Tưởng như đời mẹ héo mòn tái tê
Mẹ sinh con gái một bề
Chịu bao tai tiếng chồng chê, họ cười
Cũng đành cam chịu với đời
Ngậm răng chua chát một thời khổ đau
Chỉ mong con lớn mai sau
Dẫu mẹ chết cũng ngậm sầu hóa vui
Thế là mãn nguyện lắm rồi
Con ơi nhớ lấy những lời mẹ ru
Bây giờ mẹ đã bớt sầu
Nhưng mái tóc đã nhuốm màu tuyết sương
Đời con đã biết yêu thương
Gái như trai ấy lẽ thường con ơi...
TXS 28.12.2013
|
|
||
Ươm mơ
Góc vườn xưa ươm mộng mơ xuân đến
Gió lạnh về sầu bỡ ngỡ thu sang
Đêm bơ vơ canh tàn khơi ngọn nến
Ánh lửa chập chùng khua giấc mơ tan
áng sao băng lạnh lùng sương mờ ảo
Vầng trăng trong nỗi nhớ quyện hai đầu
Rọi dòng nước thành một màu áo não
Tiếng rì rầm mưa rỉ rả giọt ngâu
Vòng tay ấm từng đông qua ủ ấp
Bài thơ còn dang dở mực phai màu
Đồi thông xanh ru khẽ hồn day dứt
Đò bồng bềnh trôi dạt bờ nơi đâu
Tiếng đêm vọng đóm bay lập loè sáng
Nụ hôn nhẹ len lén rót vào hồn
Đôi môi khô ly ruợu cay đã cạn
Em vẫn chờ vì đã trót cưu mang !
TGV-mùa thu 2013
Thu giang vũ
Cám ơn các bạn ghé thăm trang Hương xưa , Thu giang bận và hết ý thơ,
xin khất nợ cùng tất cả các bạn .
thân mến chúc các bạn một năm mới dương lịch an vui may mắn.
TGV
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 29-12-2013 lúc 02:54 AM
Hương Xưa
Chút hương mùa cũ đọng trên tay
Một thoáng bên hoa nhụy thấm đầy
Mến cảnh xa quê người đâu biết
Yêu người gần phố kẻ nào hay
Trăng soi đáy nước hồn mơ mộng
Ta thức bên đèn dạ đắm say
Gió thổi hương xưa xao động mãi
Nỗi niềm thương nhớ gửi nơi này.
Lê Thanh Sơn
Lần sửa cuối bởi lethanhson; 30-12-2013 lúc 09:00 PM
B]Chút hương mùa cũ[/B]
Một chút Hương Xưa vẫn thắm ngời
Hoa theo mùa cũ nắng hồng tươi
Muôn sau còn mãi mùa hoa quả
Sức sống sinh sôi tận cuối trời.
Lê Thanh Sơn
|
|
||
Chiều đông
Lặng lẽ nhìn xa góc phố đầy
Chiều đông tuyết trắng phủ nơi đây
đường về thăm thẳm chân chùn bước
Buốt giá đôi vai dáng vóc gầy
gió hỡi đừng theo để lối về
Hoàng hôn lạnh lẽo tận sơn khê
Niềm thương dào dạt cho ta gửi
Viễn xứ trời xa ....nỗi nhớ người
Thu giang vũ
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 31-12-2013 lúc 03:45 AM