+ Trả lời chủ đề
Trang 44/104 ĐầuĐầu ... 34 42 43 44 45 46 54 94 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 431 tới 440 của 1035

Chủ đề: Góc tự tình.

  1. #431
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48
    NOEL NHỚ EM
    Anh lại trở về vùng quê xóm đạo
    Chiều cuối đông nắng vàng trải nao lòng
    Ngày lễ trọng, tiếng chuông ngân rộn rã
    Xuôi ngược người qua, cháy bỏng nhớ mong.

    Em ở đâu, cách mấy núi mấy sông
    Nhìn bóng nhạn để lòng da diết nhớ
    Vẫn đường này, áo trắng thuở còn thơ
    Tóc ngắn chiều nao sóng đôi chung bước…

    Chừ bước lẻ giữa bộn bề xuôi ngược
    Áo bạc sờn vai lấm bụi hải hồ
    Tăm cá tìm nhau, chiều nhớ ngẩn ngơ
    Nhìn mặt biển nhớ thương người viễn xứ.

    Biền biệt trùng khơi con tim chế ngự
    Soi đêm lạnh một mặt trời tỏa ấm
    Tay nâng niu hạnh phúc sẽ bung mầm
    Trái ngọt thơm sẽ dành ngày gặp mặt.

    Thương mến làm sao kinh cầu dìu dặt
    Xóm đạo an lành, chiều đến nôn nao
    Không có em lòng nhớ thương buốt nhức
    Kỷ niệm về tim máu nóng tuôn trào.
    BMT/22/12/2013
    Tùng Lâm

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này


  3. #432
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48
    Cảm ơn em đã ghé thăm. Ở quê nhà trời năm nay cũng lạnh lắm. Không biết có phải lòng quá nhớ người đi xa hay sao mà trời cũng đổi thay. Em xem ti vi có thấy Sa pa tuyết bay trắng trời có khác gì trời Âu Mĩ đâu. Noel đã thật gần, chúc em giáng sinh an lành và vui vẻ. Thân ái! TL

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này


  5. #433
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48

    THƯƠNG ĐÓA PHÙ DUNG (2)
    Anh ở bên này nhìn sang bên đó
    Thấy em chân dài những nhớ cùng thương
    Thương đóa phù dung dập dìu ong bướm
    Nhớ lắm xưa áo trắng gió vấn vương.

    Nhớ tóc thề bay đùa nắng sân trường
    Nhớ điên điển vàng bông mùa nước nổi
    Thương quê nghèo bao con lũ nổi trôi
    Tím ngắt hoàng hôn bèo bọt phù du.

    Ngày trở gió, quắt quay rặng mù u
    Nhớ lời má, ru em ngày thơ bé
    Nhớ con nước gềnh câu cua bắt ghẹ…
    Trứng vịt trứng gà, tập bước một hai…

    Đời tần tảo, mưa chan rồi nắng tãi
    Lưng mẹ còng, mắt mờ nhớ thương em
    Chẳng cách núi sông giông gió từng đêm
    Tan nát phù dung những ong cùng bướm!

    Bao giờ đặng trả đây! Đời vay mượn?
    Thương kiếp nhân sinh cay đắng ngậm ngùi
    Một con người không phải để mua vui
    Ai lạc lối hãy quay về nẻo sáng!
    BMT/23/12/2013
    Tùng Lâm


  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này


  7. #434
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48

    BỂ ĐỜI
    Bể áo cơm không sóng mà giông tố
    Nhuộm tóc mẹ hiền trắng bạc màu sương
    Mẹ gánh cả đời con qua vũng lội
    Từng giọt sương cho bể cả tình thương.

    Lận đận tranh tre chẳng thấu canh trường
    Nhìn miếng con ăn ngậm ngùi khoai sắn
    Hạt gạo thơm ngậm bao mưa bao nắng
    Tháng năm dài, vòng tay mẹ bao dung.

    Dẫu nắng cháy, tuyết mưa sa lạnh lùng
    Đắng cay mẹ gánh, ngọt bùi mẹ chia
    Quả bòn hòn đắng, quả khế xanh chua
    Dạy con thơm thảo tự ngày nằm nôi.

    Dạy con yêu lao động, biết thương người
    Biết vinh quang dựng xây từ gian khổ
    Biết cánh chim bay nở từ giông tố
    Biết cây có cội, biết nước có nguồn.

    Biết nhìn người từ điều dại, điều khôn
    Quý anh em xa, biết láng giềng gần
    Biết góp nắng mai tô điểm mùa xuân
    Suối nguồn trong, cuồn cuộn sóng Bạch Đằng.
    BMT/23/12/2013
    Tùng Lâm









    Lần sửa cuối bởi Tùng Lâm; 25-12-2013 lúc 06:53 PM

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này


  9. #435
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48
    NIỀM VUI ÒA VỠ
    Niềm vui đến nhòe cay con mắt
    Anh ôm em vào lòng
    Niềm vui hóa lời ca
    Bao cách xa
    cay đắng nhạt nhòa
    Mây mù che
    cánh chim đừng lạc lối
    Nhắn em tôi
    người tình của trăm năm
    Em mãi là mặt trời ấm trong tôi.
    Ơi người tình ơi! Núi cách sông ngăn
    góc bể chân trời
    Nơi đêm nay đầy trời giăng tuyết trắng
    Anh thầm gọi tên em
    trong niềm sâu lắng
    Tên một dòng sông
    mà bão nổi mùa thu.
    Bão mùa thu hay bão lòng anh đó
    Nâng cánh chim ưng vượt ngàn giông gió
    Đến bên em thắp lửa ấm đêm dài
    Đêm Giáng sinh:
    phước lành cho nhân thế
    Cho bể trần người lau khô suối lệ
    Vòng tay êm ta nối lòng lành
    Anh được yêu em, niềm vui òa vỡ.
    BMT/23/12/2013
    Tùng Lâm





  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này


  11. #436
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48
    MẸ DẮT CON ĐI
    Mẹ dắt con đi, chiều nghiêng cửa bể
    Ngậm ngùi chân mây bóng dáng quê nhà
    Thái Bình Dương xanh, sóng vỗ trùng xa
    Chát mặn dòng sâu hòa đôi dòng lệ.

    Cồn cào triều lên, nghẹn ngào cửa bể
    Bãi mía nương dâu, bờ tre nắng trải
    Sóng bạc đầu, trảng cát nào vỗ mãi
    Hàng dương xanh cay mí mắt người đi…

    Phút chia tay không nói được điều gì
    Đứt ruột xa, nơi cắt rốn chôn nhau!
    Hương bưởi, hương cau, chanh cốm gội đầu
    Thương lắm xưa, tay mẹ mái đầu xanh.

    Uống gáo nước mưa trong, hạ ngọt lành
    Nhớ suối mát hóa thân từ nguồn cội
    Nhớ cánh chim bay, hồng hoang chìm nổi
    Vuông ngực trần tựa đỡ vóc quê hương.

    Quỳ lạy mẹ! Trên khắp mọi nẻo đường
    Mẹ đã hóa bà tiên hiền thánh thiện
    Dắt con đi qua khổ ải triền miên
    Qua bóng tối để tìm về nẻo sáng…

    Ghé môi hôn ngày mới hồng tươi rạng
    Lại về chốn xưa như thuở còn thơ
    Uống tình quê, uống ngọt lành sữa mẹ
    Ầu ơ! Biển xanh sóng vỗ vô bờ.
    BMT/26/12/2013
    Tùng Lâm





  12. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này


  13. #437
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48

    MỘT NGÀY KIA
    Một ngày kia chiều sẽ dần lịm tắt
    Người hoài tiếc ngày bỏ lại sau lưng
    Nụ hôn đắng cho phút giây xám hối
    Khép mãi bờ mi nước mắt rưng rưng.

    Chẳng còn bon chen, xuôi ngược tưng bừng
    Có nghĩa gì đâu gác tía lầu son
    Thác đổ thung sâu, lưng đá mỏi mòn
    Buông hai tay, "ta lại về cát bụi!"(ý THƠ TCS)

    Và một ngày kia ta có đầu thai lại?
    Có ăn năn không, bắt đầu làm lại?
    Có xẻ chia không tình yêu đồng loại?
    Hay mặc sức vét cho đầy túi tham?

    Mặc băng giá, những đêm lạnh cơ hàn
    Mặc đói khổ rụng rơi ngoài nhung gấm…
    Tiệc tùng sâm banh nổ vang như sấm
    Đời lại trôi như một giấc chiêm bao!
    BMT/27/12/2013
    Tùng Lâm



    Lần sửa cuối bởi Tùng Lâm; 28-12-2013 lúc 09:13 AM

  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này


  15. #438
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48
    XUÔI NGƯỢC
    Chốn thành đô bước chân người xuôi ngược
    Bỗng bừng lên những góc nhỏ thân quen
    Bản vắng lưa thưa, suối bạc êm đềm
    Văng vẳng xa tiếng sáo diều da diết.

    Khói bếp ấm, gọi chiều lam tha thiết
    Cọn nước nào cần mẫn tưới nương xa
    Xa xa lắm, vẫn ấm đượm quê nhà
    Thương lắm tiếng chuông chiều chầm chậm đổ…

    Ai ơi! Bùi ngùi một con ngõ nhỏ
    Tuổi thơ ngày nào câu cá bắt chim
    Khỏa trăng thanh, lũ trẻ chạy trốn tìm…
    Đắng nghẹn môi ta nhấp từng giọt đắng.

    Mà nghe bỏng vai mẹ hiền trưa nắng
    Đòn gánh trĩu cong mẹ gánh lúa vàng
    Đầy ắp xóm thôn ấm nồng rơm rạ
    Bầy chim nào gù gọi bạn xốn xang.

    Từng giọt đắng ta ngắm dòng xuôi ngược
    Tấp nập người , xe … vội vàng tất bật
    Tất bật áo cơm, mưu sinh độ nhật…
    Giọt đắng nao lòng nghe gọi: Quê hương.
    BMT/28/12/2013
    Tùng Lâm





    Lần sửa cuối bởi Tùng Lâm; 28-12-2013 lúc 09:22 AM

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này


  17. #439
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48
    AI ƠI
    Ai ơi! Có nhớ ai không nhỉ?
    Phượng đỏ lao xao một sớm hè
    Người đi lệ đẫm vai người tiễn
    Sải cánh chim bay bước hải hồ.

    Chiều chiều gửi nhạn thăm cố xứ
    Tình thâm tri kỷ dạ ngẩn ngơ
    Đêm đêm đón sao Khuê dẫn lối
    Vàng đá trăm năm chẳng phai mờ.
    Tùng Lâm

    (Ơi hỡi!) Cuộc sống đa mang vốn nhấp nhô
    Bởi ham vui thú sống sông hồ (xô bồ)*
    Hai vai phong bạc ngàn sương tuyết
    (Lội giữa*) Đứng giữa biển đời vẫn khát khô.
    Trần Như Chuyên
    Chú thích: trong khi giao lưu: Tùng Lâm có sửa từ có dấu*.




  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này


  19. #440
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    XUÔI NGƯỢC
    Chốn thành đô bước chân người xuôi ngược
    Bỗng bừng lên những góc nhỏ thân quen
    Tùng Lâm

    Góc phố xưa

    Góc nhỏ thân quen, tìm về lối cũ
    Bước chân tha hương nỗi nhớ khơi nguồn
    Những đêm dài ngồi thao thức vấn vương
    Tựa khung cửa nghe cuốc kêu buốt dạ

    Xa quê hương một mình trên xứ lạ
    Tiếng mưa rơi vọng tuởng đến quê nhà
    Hương bưởi thơm cánh trắng thật nõn nà
    Cài tóc mây bay ươm mơ mộng đẹp

    Em vẫn nhớ đường về con ngõ hẹp
    Mắt nhìn nhau tim nghẹn chẳng nên lời
    Nhịp dập dồn lòng thẹn cứ chơi vơi
    Thần tiên hoá ước một thiên đàng mới

    Sợ tơ mong manh gió lên khơi rối
    Cánh buồm chơi vơi sóng nhấp nhô dồn
    Dĩ vãng còn đầy xa xót chiều hôm
    Đành vậy nhé.... người ơi xin lỗi hẹn !

    Thu giang vũ
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 01-01-2014 lúc 08:19 AM

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 44/104 ĐầuĐầu ... 34 42 43 44 45 46 54 94 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình