+ Trả lời chủ đề
Trang 56/75 ĐầuĐầu ... 6 46 54 55 56 57 58 66 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 551 tới 560 của 749

Chủ đề: Quê nhà

  1. #551
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48
    MẸ DẮT CON ĐI
    Mẹ dắt con đi, chiều nghiêng cửa bể
    Ngậm ngùi chân mây bóng dáng quê nhà
    Thái Bình Dương xanh, sóng vỗ trùng xa
    Chát mặn dòng sâu hòa đôi dòng lệ.

    Cồn cào triều lên, nghẹn ngào cửa bể
    Bãi mía nương dâu, bờ tre nắng trải
    Sóng bạc đầu, trảng cát nào vỗ mãi
    Hàng dương xanh cay mí mắt người đi…

    Phút chia tay không nói được điều gì
    Đứt ruột xa, nơi cắt rốn chôn nhau!
    Hương bưởi, hương cau, chanh cốm gội đầu
    Thương lắm xưa, tay mẹ mái đầu xanh.

    Uống gáo nước mưa trong, hạ ngọt lành
    Nhớ suối mát hóa thân từ nguồn cội
    Nhớ cánh chim bay, hồng hoang chìm nổi
    Vuông ngực trần tựa đỡ vóc quê hương.

    Quỳ lạy mẹ! Trên khắp mọi nẻo đường
    Mẹ đã hóa bà tiên hiền thánh thiện
    Dắt con đi qua khổ ải triền miên
    Qua bóng tối để tìm về nẻo sáng…

    Ghé môi hôn ngày mới hồng tươi rạng
    Lại về chốn xưa như thuở còn thơ
    Uống tình quê, uống ngọt lành sữa mẹ
    Ầu ơ! Biển xanh sóng vỗ vô bờ.
    BMT/26/12/2013
    Tùng Lâm

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này


  3. #552
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48
    MỐT VỀ QUÊ MẸ
    Mốt sẽ về thăm quê mẹ nghe em
    Con đường tuổi thơ nắng trải lụa mềm
    Lại rộn ràng vườn xanh ngày bé dại
    Hoa trái đầy cành ngọt những môi thơm.

    Lại nồng nàn khói bếp ấm lửa rơm
    Hai đứa lại chụm đầu nghe mẹ kể
    Sự tích bánh chưng, bánh dầy…kén rể…
    Hạt nếp bao đời thơm đến hôm nay.

    Ngọn núi đá xanh thương miếng trầu cay
    Hòn đá cứng ngậm ngùi ra con lũ
    Tình yêu quê hương, níu chân lữ thứ
    Lòng bâng khuâng da diết mỗi xuân về.

    Về nghe em! Én rợp giữa đồng quê
    Đông ủ nhựa bật chồi tơ lộc mới
    Cánh đào hồng sóng Tây hồ vời vợi
    Nắng phương Nam e ấp nhánh mai vàng.

    Mốt về nghe em! Xuân đã xốn xang
    Mẹ hái trầu cay phúc lành tiên tổ
    Bánh tét bánh chưng thơm nồng xóm ngõ
    Rực rỡ hoa đăng, đất nước mừng xuân.
    BMT/4/1/2014
    Tùng Lâm






  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này


  5. #553
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Bống bang


    Bống bống bang bang
    biệt tăm con cá lội
    Nghe gió giao mùa lạnh tội nhánh mai
    Thương cho dáng ai
    thao thức đêm dài
    Nhìn mưa bóng nước nhớ Quê nhà xuân đến !


    Chủ nhà đi vắng ,Thu giang leo rào vào tưới hoa, gánh nuớc nên đau vai , bữa nay mà gặp anh Tùng Lâm nơi này thì nhờ anh gánh nuóc phụ đỡ biết mấy/


    Thân mến chúc chủ nhà một mùa xuân an vui, may mắn .


    Thu giang




    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 17-01-2014 lúc 04:26 AM

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  7. #554
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48
    [QUOTE]Ồi ôi ! hai kẻ chui rào
    Không hẹn mà gặp cúi chào ngó nhau
    Vườn người ai biểu bắt sâu
    Ai sai gính nước vai Kiều kêu đau
    Gầu vàng giếng ngọc tưới cau
    Tưới trầu xanh lá mùa sau... xé rào...
    BMT/15/1/2014
    Tùng Lâm[/
    QUOTE]

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này


  9. #555
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Ồi ôi ! hai kẻ chui rào
    Không hẹn mà gặp cúi chào ngó nhau
    Vườn người ai biểu bắt sâu
    Ai sai gính nước vai Kiều kêu đau
    Gầu vàng giếng ngọc tưới cau
    Tưới trầu xanh lá mùa sau... xé rào...
    BMT/15/1/2014
    Tùng Lâm

    Chợt nghe tiếng động lao xao
    Giật mình ngó lại ui chao anh Tùng
    Sao anh còn nhìn mông lung
    Ghé vai gánh dùm thùng nước tưói hoa
    Góc vườn Cúc vẫn đậm đà
    Mầm non còn đợi quê nhà xuân vui
    Người xưa vắng bặt chân trời
    Giọt buồn nhè nhẹ gọi vời hương xưa.

    TGV

    Chủ nhà đi vắng tha hồ mà "gà mọc đuôi tôm "
    Anh Tùng Lâm nì, TGiang thấy anh vào từ lâu rồi mà anh cứ im re đứng làm thơ,chờ TG gánh nước xong mới lên tiếng,,
    ui da ...vai ngọc vai ngà của ai Tgiang chẳng biết
    Vai Tgiang thì chai đá đã từ lâu rồi, gánh vác mọi việc trên đời này và hiện nay vẫn còn kéo cầy suốt ngày đó anh ạ.

    Thân mến chúc chủ nhà và anh Tùng Lâm một năm mới an vui.
    TGV


    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 29-01-2014 lúc 08:17 AM

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  11. #556
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Giọt tình

    Say lặn ngụp trong từng giọt sương
    Gửi vào hoa cỏ ánh tà dương
    Bờ tim thấm đẫm hồn tri kỷ
    Khóe mắt chìm sâu lý nhớ thương
    Chẳng biết cơ duyên chưa dứt trọn ?
    Hay chăng định mệnh mãi còn đương !
    Hoàng hôn số phận lưu dang dở
    Gửi tặng cho tình những vấn vương
    THANH TÙNG

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  13. #557
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454


    Cảm ơn các bạn đã vào trồng hoa, gánh nước tưới cây khi chủ nhà đi vắng lâu quá !


    Tình Xuân

    Vườn đông các bạn năng vào
    Trồng hoa, gánh nước… gửi trao ân tình
    Nhìn ai cũng thấy thêm xinh
    Sớm nay mở cửa thấy hình như xuân…

    Rừng hương sắc vút trong ngần
    Lời ca, khúc nhạc vang ngân đón chào
    Suối reo, vượn hót vui sao
    Đó đây dậy sóng ngọt ngào… hình như…

    THANH TÙNG

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  15. #558
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48
    TÌM TRẦM NGẬM NGẢI(2)
    Nhớ thương em, anh tìm trầm ngậm ngải
    Lặn lội rừng sâu, vượt thác dầm mưa
    Đá tai mèo cắn bàn chân tóe máu
    Áo bạc sờn vai, tóc khét nắng trưa.

    Cổng trời bây giờ rừng cây xanh lá
    Chim từng bầy về xây tổ hót ca
    Con suối trong xanh róc rách hiền hòa…
    Đây phiến đá xưa em ngồi trải tóc!

    Thẳm sâu bâng khuâng trời trong ngọc bích
    Lối cũ theo em hái măng, lượm củi
    Võng đong đưa Trường sơn đường muôn lối
    Bước chân em hoa trái ngát mùa xuân.

    Chỗ em nằm bản mới hồng bếp lửa
    Bé học vần, ngày mới rạng thanh tân
    Cầu cáp nguy nga đường em đến lớp
    Ríu rít bé thơ, suối mát trong ngần.

    Trái ngọt xum xuê, ngày xuân lộc mới
    Hương đời ngát thơm đầm ấm thương em
    Tay mẹ lắc đưa nôi, ngày thơ bé
    Người người dâng em thành kính tạ ơn!

    Cây dó* đứng giữa cổng trời chất ngất
    Rễ trầm thơm vững sâu lòng đất mẹ
    Căng đầy nhựa lành sức tơ tươi trẻ
    Muôn đời vinh danh! Tổ quốc, tên em.
    BMT/22/1/2014
    Tùng Lâm
    Chú thích: Cây dó còn gọi là cây dổi. Cây lâu năm cho trầm hương rất quý.






  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này


  17. #559
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48

    CÙNG EM VỀ PHỐ NÚI
    Lồng lộng nhà cao, phố núi mờ sương
    Mùa xuân lộc mới, hoa trái khoe hương
    Con phố mới, hồng tươi vuông cửa sổ
    Hạnh phúc lứa đôi, quấn quýt chín hường.

    Tay trong tay, dạo bước những con đường
    Nắng tươi vàng, chút hương xuân vừa hé
    Tô hồng má em se se gió núi
    Hoa xuống đường, rực rỡ phố vào xuân.

    Đây dốc đá xưa, kỷ niệm yêu thân
    Khăn hồng thêu, tiễn anh đi bộ đội
    Dằng dặc chiến khu , quân đi chảy hội
    Mùa xuân chín trên vai, xanh bóng lá.

    Bao nhiêu mùa xuân, quân hành vội vã
    Bập bùng lửa, anh ngồi kết bộc phá
    Đỏ khé đồn thù, những gương mặt lạ…
    Mặt đất chuyển rung, xuân lại đón xuân.

    Đêm vành đai, A Ma* vít rượu cần
    Ấm tình quân dân, tình sông, tình núi
    Em gái Ê đê chân trần tải đạn
    Má chín xuân quê, ấm mọng tươi ngần.

    Em ơi! Anh dắt em về phố núi
    Đường phố rợp xuân, người chen hoa lá
    Má ra đón em tận con dốc đá
    Chiếc nón bài thơ, hứng cả mùa xuân!

    Đừng xa nữa em, ở dây phố núi
    Hạnh phúc, tay ta, vun đắp, ngọt bùi.
    BMT/28/1/2014
    Tùng Lâm
    Chú thích: A Ma : Tiếng Ê Đê; Ba hoặc Bố














  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này


  19. #560
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48
    Anh Chuyên thân mế: Năm mới gửi tặng anh bài thơ: CÙNG EM VỀ PHỐ NÚI. cHÚC ANH CÙNG GIA QUYẾN HẠNH PHÚC AN VUI!- tHÂN ÁI TÙNG lÂM!

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 56/75 ĐầuĐầu ... 6 46 54 55 56 57 58 66 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình