“Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba)
THĂM PHÚ THỌ
Ta về Phú Thọ thân thương
Thăm miền đất cổ quê hương mỹ miều
Núi rừng trùng điệp phì nhiêu
Chè xanh, tán cọ … hương chiều mênh mang
Vua Hùng dựng nước Văn lang
Việt Nam ta đó hùng cường hơn xưa
Giọng hò bến nước đò đưa
Có về Phú Thụ, dù mưa cũng về
Đẹp thay non nước hương quê
Lạc Hồng con cháu cùng về thăm dinh
Trung du sơn thủy hữu tình
Việt Trì thành phố lung linh rạng ngời
Ngã ba sông đẹp tuyệt vời
Lô-Đà-Hồng đó một thời trong ta
Tam giác châu Bắc Bộ là
Tiềm năng phong phú, quê nhà mộng mơ
Có đền Quốc mẫu Âu Cơ
Đình Chùa Lăng Tẩm… tình thơ dạt dào
Đền hùng di tích thanh tao
Người về sẽ thấy xiết bao ân tình
Hội chọi Trâu ở Phù Ninh
Đầu xuân tổ chức chúng mình cùng đi
Gái trai lứa tuổi xuân thì
Nghiêng vành nón cọ thầm thì trao duyên
Thăm vườn Quốc gia Xuân Sơn
Ăn rau rêu đá Thanh Sơn đậm đà
Cơm lam, Xôi cọ , Thịt chua…
Hương quê lan tỏa say sưa lòng người
Đoan Hùng đất bưởi xanh tươi
Nhớ mua mấy chục tặng người ai ơi
Ghé qua Tiên Cát Việt Trì
Mua cân Hồng hạc không thì mất duyên
Đất hưng Việt cổ còn nguyên
Đây là Phú Thọ khắp miền ngân nga



Trả lời với trích dẫn