+ Trả lời chủ đề
Trang 5/9 ĐầuĐầu ... 3 4 5 6 7 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 41 tới 50 của 88

Chủ đề: TIN YÊU - Thơ Đường luật Hoàng Giao mời góp họa

  1. #41
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    37. KHỞI TÂM TU.

    Nam mô khấn nguyện để mong ngày
    Cửa Phật tu đời rạng kiếp nay
    Tích đức tôi lòng kinh học đủ
    Rèn tâm luyện chí đạo xây dày
    Làm nhiều việc nghĩa vui khôn xiết
    Tặng lắm nhân tình đắm mộng say
    Vọng tiếng chuông chùa ngân vút mãi
    Tương lai hẹn ước đẹp sau này.

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 22-03-2014 lúc 05:30 AM

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  3. #42
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.995 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    38. SƯƠNG SỚM

    Mặt đất sương tan sắp đổi ngày
    Ánh hồng bừng tỏa giữa trời nay
    Hàng cây trở dậy rung cành biếc
    Mặt nước đùa xô gợn sóng dày
    Lực lưỡng chàng trai hình dáng trẻ
    Nhẹ nhàng thiếu nữ bóng duyên say
    Con đường mở rộng cho em bước
    Cảm động thân thương nghĩa cử này

    Hoàng Giao
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 03-04-2014 lúc 10:18 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  5. #43
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    39- BỐN CHỮ

    Trí não dường như chẳng giống ngày
    Thời xưa cắp sách vạn xuân nay
    Vì thương trước ngõ làn môi thắm
    Bởi mộng trong mơ suối tóc dày
    Giữa tý nâng trà ngơ ngác dậy
    Đầu canh cạn rượu ngả nghiêng say
    Bao năm bút mực giờ trao lại
    "Lực bất tòng tâm" bốn chữ này.

    Lệ Hà

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  7. #44
    Avatar của daonamxuong
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    daonamxuong đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 657
    Thanks
    1.931
    Thanked 2.549 Times in 629 Posts
    Blog Entries
    6

    Mượn Vần Họa Vui.

    HỨA

    Hờn tui mắc võng ở nguyên ngày
    Vợ lãng công rồi khổ tới nay
    Chậu áo còn dơ rầu vãi đủ
    Thềm sân chửa sạch khó tung dày
    Len mình giữa bếp con khều nhịn
    Xáo trộn trong nhà lão bỏ say
    Thứ lỗi nghen bà mai quẳng rượu
    Dù mê cũng quyết tuyệt luôn này

    daonamxuong

  8. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn daonamxuong vì bài viết hữu ích này


  9. #45
    Avatar của daonamxuong
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    daonamxuong đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 657
    Thanks
    1.931
    Thanked 2.549 Times in 629 Posts
    Blog Entries
    6
    Mượn Vần Họa Vui

    SAY

    Vẫn mỉm cười khi bả giận ngày
    Tui thầm nhủ sẽ gặp thời nay
    Chiều sang quán phở vô đầy thiệt
    Tối lạng hàng cơm vỗ đủ dày
    Trọn bữa mơ màng ly tửu uống
    Nguyên đời khật khưỡng chén trà say
    Chân lần bước thả về đâu nữa...
    Chẳng biết tàn canh đã gọi này

    daonamxuong

  10. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn daonamxuong vì bài viết hữu ích này


  11. #46
    Avatar của daonamxuong
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    daonamxuong đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 657
    Thanks
    1.931
    Thanked 2.549 Times in 629 Posts
    Blog Entries
    6

    TRÀN ĐÊM

    Bỡn cợt nàng đêm quyết đẩy ngày
    Sương vờn khắc khoải đợi chờ nay
    Lời trăng mạnh mẽ xui bày đủ
    Giọng biển còm nhom thúc vỗ dày
    Giận lẫy vì sao tìm nóng đổ
    Theo đòi ngọn liễu kiếm hàn say
    Bờ sông gió lộng khơi niềm nỗi
    Rộng lối từng canh để giữ này

    daonamxuong
    Lần sửa cuối bởi daonamxuong; 22-03-2014 lúc 12:16 AM

  12. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn daonamxuong vì bài viết hữu ích này


  13. #47
    Avatar của nhuquynh
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    nhuquynh đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 687
    Thanks
    3.118
    Thanked 4.784 Times in 691 Posts

    43 - QUỲNH MƠ

    Vì đêm hớn hở gọi săn ngày
    Mở lối chân thành vẽ lộng nay
    Cội thúc tùng vươn gìn ngõ nhỏ
    Nguồn khơi nước lọc giữ cung dày
    Duyên bàng tuyển hạ đang về đỗ
    Nét phượng thay hè đã trở say
    Chẳng dỗ làm chi mùa quạnh vắng
    Quỳnh xinh lặng lẽ tỏa hương này

    Như Quỳnh
    Lần sửa cuối bởi nhuquynh; 22-03-2014 lúc 01:10 AM

  14. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn nhuquynh vì bài viết hữu ích này


  15. #48
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    44- VƯỜN HOANG

    Vườn hoang bấy thuở vẫn mong ngày
    Ấp ủ tim nồng ngắm nguyệt nay
    Cảnh mộng không màng cơn khổ đậm
    Rừng mơ chẳng đoái nỗi đau dày
    Mưa hòa gió thuận trần gian tĩnh
    Bão động ba đào vũ trụ say
    Ước lúa trên đồng cây đẫy hạt
    Trời thương hãy giúp tấm thân này.

    Huy Thanh
    22-3-2014

  16. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #49
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    45. DẠO CẢNH.

    Bình minh tỏa rạng báo thêm ngày
    Nắng chiếu tưng bừng rộn xóm nay
    Óng ánh sương treo mầm búp nhộn
    Lung linh bóng trải cánh hoa dày
    An lành sớm buổi lòng ngây ngất
    Thỏa mộng trưa chiều dạ ngát say
    Thả bước ung dung đời phấn khởi
    Tình yêu gắn bó mãi phương này.

    Lương Tú

  18. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  19. #50
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    46. KHỔ THÂN ĐÀN BÀ.

    Quanh năm vất vả suốt đêm ngày
    Việc lắm công nhiều họa số nay
    Ruộng đủ hoa màu ươm rải kín
    Vườn chen củ quả cấy thêm dày
    Xoay vòng phục vụ đàn con nhỏ
    Luẩn quẩn trông chừng lão khọm say
    Rãnh rỗi nào đâu mà được nghỉ
    Rằng ai thấu hiểu nỗi lòng này.

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 23-03-2014 lúc 05:57 AM

  20. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 5/9 ĐầuĐầu ... 3 4 5 6 7 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình