+ Trả lời chủ đề
Trang 13/111 ĐầuĐầu ... 3 11 12 13 14 15 23 63 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 121 tới 130 của 1102

Chủ đề: THỬ ĐƯỜNG THI - Lương Tú

  1. #121
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết
    RƯỢU MỜI


    Bên người rót chén hỷ hoan này
    Mời tiếng tâm đồng hẹn buổi say
    Nghĩa bạn dạt dào chung nhịp điệu
    Tình thơ lồng lộng góp đôi tay
    Đem vào tâm tưởng câu thề hứa
    Lắng đọng lời trao ý tỏ bày
    Dốc cả bầu trời nghiêng uống cạn
    Đưa niềm tâm sự bổng trầm bay...


    KIỀN ĐỨC - 01/04/14
    TÌNH TRAO.

    Rượu chúc trao nhau cạn chén này
    Ân tình thắm đượm ngất ngây say
    Cho thơ tỏa rạng lời sâu nghĩa
    Để ý tung trời bút dẻo tay
    Mỗi chữ thương yêu lòng gửi gắm
    Từng câu mến nhớ dạ phơi bày
    Anh em gắn kết ngời muôn thuở
    Hạnh phúc lâu bền sức khỏe bay

    Lương Tú

  2. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  3. #122
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    NẮNG VỀ

    Một khoảng trong veo rực ánh trời
    Xuân về gió thoảng khắp muôn nơi
    Chim vờn kiếm bạn chao thân ngả
    Bướm lượn tìm hoa vẫy cánh vời
    Nắng tới tưng bừng lùa bước dạo
    Đông tàn rộn rã thả lòng chơi
    Tâm tư náo nức như mừng hội
    Sắc mặt hồng tươi rạng rỡ đời.

    Lương Tú



    6- HOÀI MONG

    Pháo lộng Hàn giang nổ giữa trời
    Từ xa vẫn thấy rộn nơi nơi
    Chàng mơ tuổi trẻ không đầy đủ
    Thiếp biết tình yêu chỉ nửa vời
    Đến buổi xuân thì đi giỡn ghẹo
    Từ khi mới lớn mộng đùa chơi
    Niềm vui nhạt nhẽo tâm mòn mỏi
    Phụ mẫu hoài mong lại uổng đời.

    Lệ Hà

  4. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  5. #123
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 3.839
    Thanks
    63.268
    Thanked 39.272 Times in 3.831 Posts
    Blog Entries
    6
    http://vnthihuu.net/showthread.php?6...l=1#post159444

    NẮNG VỀ

    Một khoảng trong veo rực ánh trời
    Xuân về gió thoảng khắp muôn nơi
    Chim vờn kiếm bạn chao thân ngả
    Bướm lượn tìm hoa vẫy cánh vời
    Nắng tới tưng bừng lùa bước dạo
    Đông tàn rộn rã thả lòng chơi
    Tâm tư náo nức như mừng hội
    Sắc mặt hồng tươi rạng rỡ đời.

    Lương Tú

    10. CƯỠNG PHÚC
    *

    Rộn rã giành nhau hưởng phúc trời
    Chân dài xế khủng tự nhiều nơi
    Hoa chầu vạn kiểu sao nhồi nhét
    Oản cúng ngàn mâm thật vẽ vời
    Khổ túng khô hầu xin lộc vãi
    Sang giàu rửng mỡ ném tiền chơi
    Người xô, kẻ lấn lòng đâu tịnh
    Hãi cả thần linh… kiếp nợ đời.



    Trần Thị Thanh Liêm


  6. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn TRẦN THỊ THANH LIÊM vì bài viết hữu ích này


  7. #124
    Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.848
    Thanks
    5.973
    Thanked 13.011 Times in 1.851 Posts
    KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG

    Người xa... gió lạnh thổi bên trời
    Một ánh sao chiều cũng đổi nơi
    Rượu chửa lên mùi đau sẽ nhắp
    Trà chưa nứt đọt dỗi toan vời
    Âu sầu hũ mực không thèm khuấy
    Nhạt nhẽo cung đàn chẳng muốn chơi
    Đẩy nước cờ đi…lòng rã rượi
    Buồn ai ảo vọng… chút danh đời.

    VMT 03/04/2014
    Lần sửa cuối bởi VỀ MIỀN TRUNG; 03-04-2014 lúc 06:26 AM

  8. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn VỀ MIỀN TRUNG vì bài viết hữu ích này


  9. #125
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    13. HƯƠNG THU.

    Bình minh rực rỡ đỏ chân trời
    Tảng sáng thu vàng trải rộng nơi
    Phấn khởi trào dâng ngời sóng cuộn
    Niềm vui ập đến ngậy hương vời
    Bông hồng ngát tỏa thầm ca hát
    Đóa cúc thơm bừng lặng lẽ chơi
    Gió thoảng heo về tươi sắc mới
    Không gian thắm đượm rạng xuân đời

    Lương Tú

  10. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  11. #126
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi Hansy Xem bài viết
    4077. PHỐ KHUYA

    Ánh đèn phố thị loáng trời bay
    Lạc lõng niềm thương ở cõi này
    Tiếng hát hí trường không thể dậy
    Giọng cười thiên hạ chẳng nào lây
    Rít hơi lạnh lẽo choàng thân mỏng
    Nhấp chén cô đơn thả bước gầy
    Cảnh cũ nhưng người đâu có nữa
    Chan buồn kỷ niệm dỗ đời say

    HANSY
    KHUYA TRỜI

    Phố vắng khuya trời lá nhẹ bay
    Bàn chân khẽ bước dạo nơi này
    Đèn đêm chập chợn cơn mơ thoảng
    Ánh điện lu mờ giấc mộng lây
    Gió lạnh co ro hồn xác héo
    Lòng đơn lập cập tấm thân gầy
    Nhân tình một thuở nào lưu luyến
    Kỷ niệm chôn vùi chén rượu say.

    Lương Tú

  12. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  13. #127
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi Bảo Minh Trang Xem bài viết




    Đèo Ngoạn Mục

    Quanh co nổi bật hiển danh đèo
    Uốn lượn bày hình đẹp dáng treo
    Trầm mặc Sông Pha đồi gió hát
    Ảo huyền Ngoạn Mục thác mây reo
    Bên đường khúc khuỷu hoa đua dậy
    Giữa núi chơ vơ khách cố trèo
    Địa thế chông chênh đầy hiểm trở
    Say lòng lắm bạn vẫn tìm đeo.

    21-7-2012

    BMT

    LÊN NGOẠN MỤC

    Luẩn quẩn vòng vo tới đỉnh đèo
    Khung trời thoáng đãng áng mây treo
    Đa Nhim dọc ngắm vời non lộng
    Ngoạn Mục quanh nhìn ngát gió reo
    Cỏ lá xanh tươi triền dốc lượn
    Chùm hoa thắm đượm vách đồi trèo
    Từng đoàn khách lữ theo nhau bước
    Dắt díu chân chùng vẫn bám đeo.

    Lương Tú

  14. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  15. #128
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM Xem bài viết
    http://vnthihuu.net/showthread.php?6...l=1#post159444

    NẮNG VỀ

    Một khoảng trong veo rực ánh trời
    Xuân về gió thoảng khắp muôn nơi
    Chim vờn kiếm bạn chao thân ngả
    Bướm lượn tìm hoa vẫy cánh vời
    Nắng tới tưng bừng lùa bước dạo
    Đông tàn rộn rã thả lòng chơi
    Tâm tư náo nức như mừng hội
    Sắc mặt hồng tươi rạng rỡ đời.

    Lương Tú

    10. CƯỠNG PHÚC
    *

    Rộn rã giành nhau hưởng phúc trời
    Chân dài xế khủng tự nhiều nơi
    Hoa chầu vạn kiểu sao nhồi nhét
    Oản cúng ngàn mâm thật vẽ vời
    Khổ túng khô hầu xin lộc vãi
    Sang giàu rửng mỡ ném tiền chơi
    Người xô, kẻ lấn lòng đâu tịnh
    Hãi cả thần linh… kiếp nợ đời.



    Trần Thị Thanh Liêm


    16- QUÀ TẶNG CUỘC ĐỜI

    Sấm chớp rền vang ngợp cả trời
    Muôn loài khiếp sợ trốn đâu nơi
    Thiên đình đủ áo lòng luôn lặng
    Hạ giới gầy vai dạ khó vời
    Bão dập liên hồi nghiêng ngả chạy
    Mưa vần chẳng ngớt mộng mơ chơi?
    Tàn cơn đến lũ bao người khổ
    Hãi món quà trao tặng cuộc đời.

    Huy Thanh
    3-04-2014

  16. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #129
    Banned
    Hiện Đang :    Hansy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2012

    Bài gửi : 0
    Thanks
    5.759
    Thanked 6.595 Times in 1.818 Posts
    PHỐ KHUYA

    Ánh đèn phố thị loáng trời bay
    Lạc lõng niềm thương ở cõi này
    Tiếng hát hí trường không thể dậy
    Giọng cười thiên hạ chẳng nào lây
    Rít hơi lạnh lẽo choàng thân mỏng
    Nhấp chén cô đơn thả bước gầy
    Cảnh cũ nhưng người đâu có nữa
    Chan buồn kỷ niệm dỗ đời say

    HANSY

    KHUYA TRỜI

    Phố vắng khuya trời lá nhẹ bay
    Bàn chân khẽ bước dạo nơi này
    Đèn đêm chập chợn cơn mơ thoảng
    Ánh điện lu mờ giấc mộng lây
    Gió lạnh co ro hồn xác héo
    Lòng đơn lập cập tấm thân gầy
    Nhân tình một thuở nào lưu luyến
    Kỷ niệm chôn vùi chén rượu say.

    Lương Tú


    DỖI HỜN

    Và rồi kỷ niệm cũng dần bay
    Phố thị mà sao lạnh thế này
    Đâu nữa góc chờ hôm ngớ dại
    Chẳng còn hẻm đợi lúc ngờ lây
    Bàn tay mỏi hoải hoang phận kiếp
    Xa xót đời duyên bóng nguyệt gầy
    Dốc chén quên tình đêm trở lại
    Nghe lòng chạnh vắng tủi hờn say

    HANSY

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Hansy vì bài viết hữu ích này


  19. #130
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    17. MƯA TỚI.

    Bổng chợt rưng rưng giọt lệ trời
    Thương người xót cảnh rẽ đôi nơi
    Tình xưa nhạt nhẽo cô đơn vướng
    Nghĩa cũ tàn phai lạnh lẽo vời
    Đến lúc già nua còn mộng ảo
    Đương thì trẻ tuổi mãi rong chơi
    Mưa sầu cũng bởi bao vương vấn
    Món nợ trần gian chẳng nhả đời.

    Lương Tú

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 13/111 ĐầuĐầu ... 3 11 12 13 14 15 23 63 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình