+ Trả lời chủ đề
Trang 13/22 ĐầuĐầu ... 3 11 12 13 14 15 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 121 tới 130 của 216

Chủ đề: Thơ Đường luật: Kiều Thành

  1. #121
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Kiều Thành đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 379
    Thanks
    3.461
    Thanked 2.701 Times in 377 Posts
    Blog Entries
    1

    KHÔNG HIỂU

    Có kẻ công danh rộng rãi đường
    Xây nhà lộng lẫy bởi nhờ lương?
    Nhìn xem mấy cảnh đà hoa mắt
    Nhẫm đọc đôi bài cũng buốt xương
    Những tưởng sẽ ngời trong nắng đẹp
    Nào hay vẫn mịt giữa đêm trường
    Bao giờ cuộc sống đều soi tỏ
    Sáng sủa chan hòa rực ánh dương?
    Kiều Thành(15/3/14)

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Kiều Thành vì bài viết hữu ích này


  3. #122
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi Kiều Thành Xem bài viết

    KHÔNG HIỂU

    Có kẻ công danh rộng rãi đường
    Xây nhà lộng lẫy bởi nhờ lương?
    Nhìn xem mấy cảnh đà hoa mắt
    Nhẫm đọc đôi bài cũng buốt xương
    Những tưởng sẽ ngời trong nắng đẹp
    Nào hay vẫn mịt giữa đêm trường
    Bao giờ cuộc sống đều soi tỏ
    Sáng sủa chan hòa rực ánh dương?
    Kiều Thành(15/3/14)
    BẤT CÔNG.

    Xây cao biệt thự lấn ra đường
    Có phải nhiều tiền bởi bất lương
    Sự thế ngang nhiên mà buốt dạ
    Nhân đời trái ngược thật ôi xương
    Giàu sang hưởng thụ yên từng khắc
    Đói khổ lao công xót đoạn trường
    Đẳng cấp phân chia càng thấy rõ
    Mơ ngày nắng tỏa rạng hồng dương.

    Lương Tú họa

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  5. #123
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19

    KHÔNG HIỂU

    Có kẻ công danh rộng rãi đường
    Xây nhà lộng lẫy bởi nhờ lương?
    Nhìn xem mấy cảnh đà hoa mắt
    Nhẫm đọc đôi bài cũng buốt xương
    Những tưởng sẽ ngời trong nắng đẹp
    Nào hay vẫn mịt giữa đêm trường
    Bao giờ cuộc sống đều soi tỏ
    Sáng sủa chan hòa rực ánh dương?
    Kiều Thành(15/3/14)

    BẤT CÔNG.

    Xây cao biệt thự lấn ra đường
    Có phải nhiều tiền bởi bất lương
    Sự thế ngang nhiên mà buốt dạ
    Nhân đời trái ngược thật ôi xương
    Giàu sang hưởng thụ yên từng khắc
    Đói khổ lao công xót đoạn trường
    Đẳng cấp phân chia càng thấy rõ
    Mơ ngày nắng tỏa rạng hồng dương.

    Lương Tú họa


    Khó hiểu

    Biệt thự rình rang sát mặt đường
    Thành phần đẳng cấp được nhiều lương
    Nhà cao chứng tỏ dân quyền thế
    Cổng kín khoe rằng kẻ lớn xương
    Chớ dại va vào sầu ngục thất
    Đừng ngu vớ phải khổ canh trường
    Như người khác mạng trời ban số
    Bỏ mộng công bằng ở cõi dương

    Vancali 3.16.14





  6. #124
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.995 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    26-HẠN

    Vắng biệt làn mưa lửa đốt ngày
    Trơ cằn đá sỏi bấy lâu nay
    Bờ lau ủ rũ nhìn sông cạn
    Bãi cỏ khô khan hứng bụi dày
    Đợi bóng mây lành mang nước đẫm
    Khơi dòng suối mát tỏa niềm say
    Nàng Xuân mới đến sao trời nỡ
    Đổ nắng như nung cháy trụi này?

    Kiều Thành(20/3/14)


    38. SƯƠNG SỚM

    Mặt đất sương tan sắp chuyển ngày
    Ánh hồng bừng tỏa giữa trời nay
    Hàng cây trở dậy rung cành biếc
    Mặt nước đùa xô gợn sóng dày
    Lực lưỡng chàng trai hình dáng trẻ
    Nhẹ nhàng thiếu nữ bóng duyên say
    Con đường mở rộng cho em bước
    Cảm động thân thương nghĩa cử này

    Hoàng Giao
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 21-03-2014 lúc 09:47 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  7. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  8. #125
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Kiều Thành đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 379
    Thanks
    3.461
    Thanked 2.701 Times in 377 Posts
    Blog Entries
    1
    THƠ SẦU

    Mấy vần thơ lẻ nhuộm sầu rơi
    Tích tụ nhiều năm thẫm góc trời
    Những giọt trăng gầy đêm lạnh vắng
    Bao dòng lệ đắng dạ đầy vơi
    Đìu hiu với bóng nào san sẻ
    Lặng lẽ cùng sương đã rã rời
    Lắng đọng thời gian dày bụi xám
    Như thuyền khẳm nợ giữa trùng khơi!
    Kiều Thành(22/3/14)

  9. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Kiều Thành vì bài viết hữu ích này


  10. #126
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.995 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Kiều Thành Xem bài viết
    THƠ SẦU

    Mấy vần thơ lẻ nhuộm sầu rơi
    Tích tụ nhiều năm thẫm góc trời
    Những giọt trăng gầy đêm lạnh vắng
    Bao dòng lệ đắng dạ đầy vơi
    Đìu hiu với bóng nào san sẻ
    Lặng lẽ cùng sương đã rã rời
    Lắng đọng thời gian dày bụi xám
    Như thuyền khẳm nợ giữa trùng khơi!
    Kiều Thành(22/3/14)


    MƯA

    Trên vòm báo hiệu nắng vừa rơi
    Một đám mây đen tụ giữa trời
    Gió thổi bùng lên cây ngả trĩu
    Nước ào đổ xuống sấm trùng vơi
    Nôn nao mắt bão bay hồn lạc
    Chống chếnh lòng mưa đạp phách rời
    Bất chợt cầu vồng vươn đỉnh núi
    Nỗi buồn tan biến tựa ngàn khơi

    Hoàng Giao
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  11. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  12. #127
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.995 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Kiều Thành Xem bài viết
    THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!

    Mẹ đã quy tiên vút tận Trời
    Đau lòng kẻ ở lệ đầy vơi
    Băng đường thiên lý nâng hồn Cụ
    Tạc chữ cù lao trọng nghĩa đời
    Nguyện Bác thảnh thơi về cõi Phật
    Mong Thầy khỏe khoắn vượt trùng khơi
    Nghẹn ngào Nam Bắc ngày đưa tiễn
    Một nén tâm nhang kết vạn lời!
    Kiều Thành.(30/3/14)
    TIẾC THƯƠNG
    Ra đi lặng lẽ để về Trời
    Nước mắt chan đầy giọt chẳng vơi
    Năm tháng ngày xưa trao cách mạng
    Phút giây hiện tại gửi trang đời
    Nén nhang con thắp hương lòng dạ
    Chín suối mẹ vào giấc biển khơi
    Vĩnh biệt ngàn thu miền cực lạc
    Tiếc thương da diết vẳng bao lời

    Hoàng Giao
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  13. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  14. #128
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.815 Times in 7.306 Posts
    Nguyên văn bởi Kiều Thành
    THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!

    Mẹ đã quy tiên vút tận Trời
    Đau lòng kẻ ở lệ đầy vơi
    Băng đường thiên lý nâng hồn Cụ
    Tạc chữ cù lao trọng nghĩa đời
    Nguyện Bác thảnh thơi về cõi Phật
    Mong Thầy khỏe khoắn vượt trùng khơi
    Nghẹn ngào Nam Bắc ngày đưa tiễn
    Một nén tâm nhang kết vạn lời!
    Kiều Thành.(30/3/14)



    KHÓC TIỄN MẸ
    Dẫu mẹ giờ thanh thản cõi trời
    Nhưng lòng áy náy chẳng hề vơi !
    Gia đình bận bịu đường cơm áo
    Xã hội băn khoăn chuyện nẻo đời
    Nhớ mãi xui màn sương phủ núi
    Thương hoài khiến dãy sóng tràn khơi
    Công ơn chửa cận kề đền đáp
    Vội khuất làm con thấy nghẹn lời.
    HỒNG THOẠI 01.4.14

  15. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  16. #129
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Kiều Thành đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 379
    Thanks
    3.461
    Thanked 2.701 Times in 377 Posts
    Blog Entries
    1
    NẮNG VỀ

    Một khoảng trong veo rực ánh trời
    Xuân về gió thoảng khắp muôn nơi
    Chim vờn kiếm bạn chao thân ngả
    Bướm lượn tìm hoa vẫy cánh vời
    Nắng tới tưng bừng lùa bước dạo
    Đông tàn rộn rã thả lòng chơi
    Tâm tư náo nức như mừng hội
    Sắc mặt hồng tươi rạng rỡ đời.

    Lương Tú


    NẮNG NUNG

    Ngói cũng cong vênh dưới mặt trời
    Trơ ghềnh đá vỡ ở nhiều nơi
    Bầy ve tấu nhạc hoài rên rỉ
    Lũ gió lùa mây cứ vẽ vời
    Đã hết bồng bềnh chao sóng vỗ
    Đâu còn rộng rãi lướt thuyền chơi
    Giờ đây khí hậu đà thay đổi
    Bởi sạch rừng hoang khổ sự đời!
    Kiều Thành(02/4/14)


  17. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Kiều Thành vì bài viết hữu ích này


  18. #130
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Kiều Thành đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 379
    Thanks
    3.461
    Thanked 2.701 Times in 377 Posts
    Blog Entries
    1
    KÍNH VIẾNG MẸ PHẠM THỊ KIM TUYẾN
    (Thay lời Thầy Nắng Xuân-Nguyễn Thanh Toàn)

    Ngàn mây đỡ bóng Mẹ lên trời
    Viễn xứ con về lệ đắng rơi
    Khập khiễng đường xa sầu ngập lối
    Bâng khuâng chốn cũ xót vương đời
    Hương trầm tỏa khói miền thăm thẳm
    Cõi Phật mong Người giấc thảnh thơi
    Quy luật tử sinh dù vẫn biết
    Nhưng lòng quặn thắt thấy chơi vơi!
    Kiều Thành

  19. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Kiều Thành vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 13/22 ĐầuĐầu ... 3 11 12 13 14 15 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình