+ Trả lời chủ đề
Trang 1/80 1 2 3 11 51 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 794

Chủ đề: Thơ Đường luật - Vi Thông

  1. #1
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.677 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83

    Thơ Đường luật - Vi Thông

    Tự cảm

    Ngồi buồn tớ nghĩ cái thằng tôi
    Mắt mũi lem nhem tóc bạc rồi
    Bè bạn dăm thằng còn đứa mất
    Rượu chè bao độ thiếu tay chơi
    Học hành lỏng nhỏng vài con chữ
    Thi phú lăng nhăng được mấy lời
    Sự nghiệp vừa to bằng cái lá
    May mà củ nợ vẫn chưa toi .


    Nguyễn Khánh Chân

    DỰ CẢM
    (thơ họa)

    Chưa già lẩm cẩm quá trời -Tôi
    Xóm ngõ dèm chê -Sắp mát rồi!
    Bia bọt la cà quân mất nết
    Rượu chè gần gũi ngữ ăn chơi
    Biện minh mượn cớ khôn nhiều lẽ
    Giải thích thừa cơ khéo lắm nhời
    Vợ dọa ly hôn giờ mới khổ
    Bả mà làm thiệt chắc là toi!

    Vịt hồng


  2. #2
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.677 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83
    Vận xui

    Cờ bạc năm này lỡ vận xui
    Đánh đâu thua đó suốt năm mùi
    Bài cào ít vốn tay đành phủi
    Xập xám non tiền dạ phải lui
    Cũng tại cơ trời gieo phận hủi
    Vì do vận số gặp duyên cùi
    Tìm nơi trốn nợ đành lên núi
    Sống cảnh xa nhà khổ nhục tui

    Vancali 10.25.10
    Chúc quí huynh ngày đầu tuần vui vẻ hì hì....




    Hì hì…đã là thơ độc âm, lại còn xướng vần “ui”!
    Khó thật đấy! thôi thì coi như vancàri…

    BỮA NAY…XUI!

    Van à! Chớ trách: bữa nay xui!
    Tại xướng bài thơ đọc chẳng mùi
    Ý hẹp suy hoài lưng mỏi cúi
    Vần nghèo nghĩ mãi gối cong lui
    Bạn bè yêu mến đâu chê hủi
    Lối xóm thân thương chả trách cùi
    Thi Hữu ân tình cao tựa núi

    Khi cần xướng-họa nhớ kêu tui!

    Vịt hồng


  3. #3
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.677 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83
    Nhện chúa

    Nhện chúa Đào Viên lắm sự đời
    Trần mình suối mát ngọc ngà lơi
    Tóc huyền khép nép bờ vai gọi
    Da trắng thơm tho cánh bướm mời
    Cởi áo buông xuôi dòng nước tắm
    Tháo hài liêng phớt lão Tông chơi
    Tin đồn vội vã lan nhiều xứ
    Kẻ ghét người khen chuyện động trời

    Vancali 96


    KÊU TRỜI!

    Cha kia trúng số mới “lên đời”
    Dạo phố đi tìm cái lả lơi
    Ngắn váy dăm nàng ra vẫy gọi
    Dài chân mấy ả đến chào mời
    Tiền nhiều thoải mái đâu suy tính
    Bạc lắm tha hồ cứ thế chơi
    Chẳng biết lo thân giờ vướng bịnh
    Si đa sợ chẳng dám kêu Trời

    Vịt hồng



  4. #4
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.677 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83
    SỰ TÍCH “BÀ HUYỆN”
    (thơ vui)

    Tỉếng "Xã"? nghe bèo, chẳng có oai!
    Nhìn ông ngạo nghễ thích khoe tài
    “Sửa lưng” lắm kẻ dèm sao khó
    Góp ý bao người giễu cũng hay
    Xuống chợ tung hoành ra bộ sếp
    Về nhà xếp xó liệu hơn ai
    Khôn hồn cất nhắc tui lên “Huyện"
    Chậm trễ nằm đêm ắt thở dài!

    Vịt hồng


  5. #5
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.677 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83
    TẾU TÁO!

    Tình nghĩa trong nhà, chớ nghĩ sao
    Hồn nhiên thoải mái ghẹo nhau nào
    Vào trang Lục bát, thôi chao-đảo
    Tới quán Thi đường, cứ đổi-trao
    Thuận nghịch dăm câu đùa tếu táo
    Ngược xuôi vài chữ giỡn tào lao

    Đừng lo cuộc sống nhiêu cơm gạo
    Những khoản tiêu xài? Có gái bao!

    Vịt hồng


  6. #6
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.677 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83
    Du nguyệt điện

    Về hưu hỏng biết phải làm gì
    Hừng sáng gầy sòng lão cụng ly
    Rượu thuốc vài chung lời hiếu động
    Bia hơi quá chén giọng kiêu kỳ
    Trưa về cao hứng mang đàn khày
    Tối đến lăn cù cản bước đi
    Giấc mộng đưa hồn du nguyệt điện
    Cùng tiên khiêu vũ ổng chơi lì

    Vancali 10.21.10



    THỨ MẶT LÌ

    Thất nghiệp im re, dám nói gì?
    “Van cà" khéo
    gợi ý lâm ly
    Tào lao xướng tiếp vần nghe l
    Dấm dớ hùa theo tứ thấy kỳ
    Lúc rỗi vào sân chơi sướng nhỉ?
    Khi nhàn tới bến quậy vui đi!
    Ai cười kệ họ, l không biết
    Qúa lắm người chê: Thứ mặt lì!


    Vịt hồng



  7. #7
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Việt Phương Bắc đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 59
    Thanks
    117
    Thanked 350 Times in 59 Posts
    Blog Entries
    1
    CỨ LÌ !

    Bài xướng xem ra chẳng có gì

    Khi cần đáp họa nh ba ly

    Riêng vần “i” đó, khô tàn khốc

    Cả chữ “lì” kia, khó cực kỳ

    Chả nhẽ ngần ngừ lui bỏ cuộc

    Thôi thì mau mắn
    tiếp vô đi
    Đùa thơ ý l vui là chính

    Thắng-bại chi đâu? Mặt cứ lì!


    VPB


  8. #8
    Avatar của Lãng Nhân
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lãng Nhân đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 449
    Thanks
    2.391
    Thanked 3.087 Times in 454 Posts

    THẬT LÌ!

    Ngó lại mà xem -Giống thứ gì?
    Lúc nào cũng nói
    chuyện chai, ly!
    Ngày mai hụi góp chưa giao nộp
    Bữa mốt tiền vay tới hạn kỳ
    Bè bạn vừa “hô” mau dọt đến
    Xóm giềng mới “hú” vội chuồn đi
    Vợ hơi trách móc thì nhăn mặt
    Cái ngữ đàn ông quả thật lì!

    THI…LÌ!

    Ngồi đó mà nghe, chớ nói gì!
    Khi buồn mới uống được dăm ly
    Chanh chua bà ấy
    nhìn ghê lạ
    Đanh đá mình đây thấy ghét kỳ
    Ít tiếng khuyên lơn vui ở lại
    Lắm điều vu khống giận ra đi
    Thắng thua chả biết ai năn nỉ
    Hai đứa cùng thi cái chữ lì!

    Lãng nhân


  9. #9
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Việt Phương Bắc đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 59
    Thanks
    117
    Thanked 350 Times in 59 Posts
    Blog Entries
    1

    Ai lì?

    Cứ thử rồi xem... chả ngán gì
    Ông tài có mỗi chuyện chai, ly
    Lặng thinh được thể luôn làm tới
    Chẳng nói cho qua mãi thấy kỳ
    Vchuyện hờn ghen -Thôi biến biến
    Bày điều giận dỗi -Cứ đi đi
    Này mai đói rách đừng quay lại
    Lúc đó coi ai bản mặt lì?


    CÁI ĐỘ LÌ

    Nam tử tui đây há sợ gì?
    Cuộc đời có vậy mới lâm ly
    Mỗi tuần rượu đế dăm ba cữ
    Một tháng bia hơi
    sáu bảy kỳ
    Khéo léo khuyên lơn vui ở lại
    Dại khtrách móc bực ra
    đi
    Mặt chai mày đá đâu còn ngại
    Ai dám cùng thi cái độ lì?

    VPB
    Lần sửa cuối bởi Việt Phương Bắc; 02-06-2011 lúc 03:25 PM


  10. #10
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.872
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    CŨNG LÌ

    Tớ cũng vào chơi sợ quái gì
    Vốn là đệ tử của Lưu Ly
    Năm ba cốc bự OK hết
    Dăm bẩy chai không chả thấy kỳ
    Một túi càn khôn ai biết đến
    Vài hình Bát quái ta quên đi
    Một bầu non nước vui Thi Hữu
    Thiên hạ đua chen tớ cũng lì.

    BXP 02.06.2011


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/80 1 2 3 11 51 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình