+ Trả lời chủ đề
Trang 104/491 ĐầuĐầu ... 4 54 94 102 103 104 105 106 114 154 204 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.031 tới 1.040 của 4910

Chủ đề: Thơ Đường - Huy Thanh

  1. #1031
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Trần Thị Lợi Xem bài viết
    RỒNG TIÊN THẮNG GIẶC

    Quê hương Lạc Việt đất Rồng Tiên
    Khát vọng muôn đời được ở yên
    Đánh đuổi sài lang mài lắm mác
    Bài trừ thú dữ vót nhiều tên
    Lời thề độc lập danh thơm ngát
    Ý nguyện tự do tiếng tốt bền
    Gắn kết đồng bào xây dựng nước
    Rồng Tiên thắng giặc nối thiên niên

    Trần Thị Lợi
    LÒNG SON SẮT



    Thắng giặc dân mình sướng tựa tiên
    Nhớ ngày gian khổ cảnh đâu yên
    Giặc càn cố bắt từng người một
    Ta chặn quy hàng những vạn tên
    Đất nước ngàn năm càng vững mạnh
    Non sông muôn thuở mãi lâu bền
    Cháu con sau trước lòng son sắt
    Gắn kết muôn đời đẹp rạng niên.

    Mạnh Kỷ
    23/04/2014

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  3. #1032
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    NỐI NHỊP TƠ



    Thi sĩ đêm ngày thả ý thơ
    Dù trong bão tố vẫn không mờ
    Trao vần sáng nghĩa thêu hồn mộng
    Gửi tứ trong tình dệt nỗi mơ
    Lúc gọi trăng ngàn soi bốn biển
    Khi hòa gió núi thổi đôi bờ
    Niềm riêng gửi gắm theo câu chữ
    Ước hẹn cùng người nối nhịp tơ.

    Mạnh Kỷ
    23/04/2014




    RỘN ĐƯỜNG TƠ

    Buông đàn ngẫu hứng dệt bài thơ
    Lộng lẫy thuyền trăng dưới nguyệt mờ
    Vạn tú long lanh dường cõi mộng
    Ngàn sao lấp lánh ngỡ trời mơ
    Ngân hà dẫn lối rời xa bến
    Bắc đẩu soi tâm đến cặp bờ
    Đợi mãi người ơi đừng lỡ hẹn
    Vòng tay ấm áp rộn đường tơ.

    Huy Thanh
    24-4-2014

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #1033
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    NỐI NHỊP TƠ


    Thi sĩ đêm ngày thả ý thơ
    Dù trong bão tố vẫn không mờ
    Trao vần sáng nghĩa thêu hồn mộng
    Gửi tứ trong tình dệt nỗi mơ
    Lúc gọi trăng ngàn soi bốn biển
    Khi hòa gió núi thổi đôi bờ
    Niềm riêng gửi gắm theo câu chữ
    Ước hẹn cùng người nối nhịp tơ.

    Mạnh Kỷ
    23/04/2014


    RỘN ĐƯỜNG TƠ

    Buông đàn ngẫu hứng dệt bài thơ
    Lộng lẫy thuyền trăng dưới nguyệt mờ
    Vạn tú long lanh dường cõi mộng
    Ngàn sao lấp lánh ngỡ trời mơ
    Ngân hà dẫn lối rời xa bến
    Bắc đẩu soi tâm đến cặp bờ
    Đợi mãi người ơi đừng lỡ hẹn
    Vòng tay ấm áp rộn đường tơ.

    Huy Thanh
    24-4-2014


    Tình xưa

    Mây vờn đỉnh núi đẹp đường thơ
    Nhớ bạn tình xưa chốn mịt mờ
    Một thuở đôi mình lên suối hẹn
    Bao lần hai đứa xuống đồi mơ
    Xa rồi áo trắng chân dò bước
    Đã vắng dòng sông sóng dội bờ
    Lưu bút lần trang về kỷ niệm
    Đâu người năm cũ mộng tằm tơ

    Vancali 4.24.14




  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  7. #1034
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    HOÀNG HÔN



    Hoàng hôn tím nhuộm cả khung trời
    Sóng trải mây lùa dậy biển khơi
    Lẻ tẻ sao buồn rơi đỉnh núi
    Lơ thơ liễu rủ rụng ngang đối
    Sông hòa khúc nhạc du dương mộng
    Bến thả vần thơ náo nức đời
    Gửi tới tao đàn câu xướng họa
    Nhịp cầu nối mãi đến muôn nơi.

    Mạnh Kỷ
    27/04/2014

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  9. #1035
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    HOÀNG HÔN



    Hoàng hôn tím nhuộm cả khung trời
    Sóng trải mây lùa dậy biển khơi
    Lẻ tẻ sao buồn rơi đỉnh núi
    Lơ thơ liễu rủ rụng ngang đối
    Sông hòa khúc nhạc du dương mộng
    Bến thả vần thơ náo nức đời
    Gửi tới tao đàn câu xướng họa
    Nhịp cầu nối mãi đến muôn nơi.

    Mạnh Kỷ
    27/04/2014

    TIẾNG VỌNG

    Sấm chớp rền vang lộng cả trời
    Thuyền ai sóng đẩy giữa trùng khơi
    Ngàn phương cuộn gió bao ghềnh thác
    Thập hướng vần mây phủ núi đồi
    Lữ khách đường xưa vò võ mộng
    Quê nhà lối cũ sắt son đời
    Trăng chìm đáy vực hồn lên tiếng
    Vẳng vọng theo chàng đến vạn nơi.

    Huy Thanh
    27-4-2014

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  11. #1036
    Avatar của phamanhoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    phamanhoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012
    Đến từ : HCM City

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 3.016
    Thanks
    13.179
    Thanked 13.956 Times in 2.980 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết

    TỰ DO

    Đế quốc làm sao thắng được "Tiên"
    Toàn dân ước nguyện nước bình yên
    Từ khi mở cõi phơi ngàn giặc
    Đến lúc xây đời diệt lắm tên
    Tiền tuyến súng bồng luôn dạ vững
    Hậu phương cày nắm mãi tâm bền
    Bao lần thắng trận do đoàn kết
    Xã tắc trường tồn phúc vạn niên.

    Huy Thanh
    24-4-2014



    CẢNH TIÊN


    Vào rừng tắm suối chẳng thành tiên,
    Thì cũng vài giờ được sống yên.
    Hoa dại đưa hương, quên hết tuổi,
    Chim rừng cất tiếng, nhớ chi tên.
    Xạc xào lá biếc, thông reo mãi,
    Róc rách dòng xanh, nước chảy bền.
    Núi tím in trời màu cổ tích,
    Đồi êm cỏ mượt dấu thiên niên.

    phamanhoa

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn phamanhoa vì bài viết hữu ích này


  13. #1037
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404


    NGHI

    Lục tủ mà sao chẳng thấy gì
    Ngoài ba xị rượu, để vài li
    Không ngờ vạn ảnh treo cùng vách
    Khó hiểu ngàn thơ viết với mì
    Kẻ đến hồn say ngơ ngẩn khách
    Người xem dạ đắm lạ lùng mi
    Bao ngày cách biệt lòng da diết
    Lặng ngắm muôn điều dõi mắt nghi.

    Huy Thanh
    28-4-2014
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 28-04-2014 lúc 10:48 AM

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  15. #1038
    Avatar của phamanhoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    phamanhoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012
    Đến từ : HCM City

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 3.016
    Thanks
    13.179
    Thanked 13.956 Times in 2.980 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết

    TỰ DO

    Đế quốc làm sao thắng được "Tiên"
    Toàn dân ước nguyện nước bình yên
    Từ khi mở cõi phơi ngàn giặc
    Đến lúc xây đời diệt lắm tên
    Tiền tuyến súng bồng luôn dạ vững
    Hậu phương cày nắm mãi tâm bền
    Bao lần thắng trận do đoàn kết
    Xã tắc trường tồn phúc vạn niên.

    Huy Thanh
    24-4-2014



    MỘNG THÀNH TIÊN
    [Đề ảnh người đẹp đang tắm tiên]

    Cô này nhan sắc đã như tiên,
    Sao cứ đèo bồng chẳng chịu yên.
    Tắm suối không quần mong nức tiếng,
    Bơi sông chẳng áo muốn thơm tên.
    Dung nhan phù phiếm mà mê luyến,
    Đức hạnh căn cơ khó giữ bền.
    Chẳng phải gom tiền vào mỹ viện.
    Mới thành Ngọc Nữ đẹp ngàn niên.

    phamanhoa
    Lần sửa cuối bởi phamanhoa; 29-04-2014 lúc 06:57 AM

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn phamanhoa vì bài viết hữu ích này


  17. #1039
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    NGHI

    Lục tủ mà sao chẳng thấy gì
    Ngoài ba xị rượu, để vài li
    Không ngờ vạn ảnh treo cùng vách
    Khó hiểu ngàn thơ viết với mì
    Kẻ đến hồn say ngơ ngẩn khách
    Người xem dạ đắm lạ lùng mi
    Bao ngày cách biệt lòng da diết
    Lặng ngắm muôn điều dõi mắt nghi.

    Huy Thanh
    28-4-2014


    Trăng mộng

    Nỏ biết huynh Thanh có chuyện gì
    Bên hồ chiếc bóng rượu đầy li
    Hay là lưu luyến cô hàng phở
    Có lẽ tương tư ả gánh mì
    Bỏ phế bạn bè nom bạc tóc
    Không màng thi hữu thấy sầu mi
    Đèn khuya tơ tưởng vầng trăng mộng
    Chểnh mảng loan phòng khiến vợ nghi !

    Vancali 4.28.14




  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  19. #1040
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    TRÔNG MONG



    Đẹp mối duyên tình óng ánh tơ
    Niềm vui ấp ủ mãi không mờ
    Trăng soi bến cũ nơi bờ hẹn
    Nguyệt tỏa hương đời chốn mộng mơ
    Một thuở xuân về lòng vẫn đợi
    Bao phen hạ đến dạ luôn chờ
    Trông mong gặp gỡ ngày tương ngộ
    Thắp sáng tâm hồn rạng ý thơ.

    Mạnh Kỷ
    30/04/2014

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 104/491 ĐầuĐầu ... 4 54 94 102 103 104 105 106 114 154 204 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình