+ Trả lời chủ đề
Trang 150/518 ĐầuĐầu ... 50 100 140 148 149 150 151 152 160 200 250 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.491 tới 1.500 của 5174

Chủ đề: Trang thơ Huy Thanh

  1. #1491
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    NGHIÊNG

    Chờ em nghiêng xuống anh cài
    Hoa nghiêng màu tím thương hoài ngàn năm
    Nghiêng lòng từ thuở mười lăm
    Đến khi hai bảy nghiêng nằm bên nhau.

    huythanh
    Giời ạ.....
    Anh chị tui kiên nhẫn đến thế?
    Nghiêng lòng từ thuở mười lăm
    Đến khi hai bảy nghiêng nằm bên nhau....
    Thương chúc anh chị hạnh phúc mãi, an vui trong tay Chúa luôn.

    Tóc thơm nghiêng xuống anh cài
    Nghiêng vai tựa cánh hoa mai xuân về
    Chờ lâu chẳng nghiêng lời thề
    Bao năm nghiêng cả bến mê suốt đời

    Thugiang



  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  3. #1492
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404


    PHƯỚC LONG XƯA & NAY

    Ngày xưa An Lộc Phước Long
    Rừng thiêng nước độc sớm trông sương mù
    Đồng bưng hiểm trở tối u
    Mây vờn đỉnh núi hoang vu thác đồi

    Qua thời lửa đạn bom rơi
    Vườn tan nhà nát ngàn nơi phế tàn
    Hòa bình trở lại Thanh An
    Ngói nâu nhà rộng điền trang dọc đường

    Dù còn một nắng hai sương
    Đến mùa thu hoạch muôn hương ùa về
    Cao su thẳng tắp tư bề
    Điều tiêu trĩu hạt hẹn thề reo vui

    Đất nay nuôi sống bao người
    Chiều hôm vọng mãi tiếng cười rền vang
    Dạo sông trên chiếc thuyền nan
    Hai bờ xanh mướt miên man nghĩa tình.

    Huy Thanh

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #1493
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404


    NGHIÊNG DÙ

    Nghiêng dù che nắng hè sang
    Chiều nghiêng nắng ngả bên hàng dừa xanh
    Nhìn đôi chim hót nghiêng cành
    Nghiêng đầu mơ mộng ngắm anh với nàng

    Ngồi nghiêng hương quyện chứa chan
    Em nghiêng mái tóc nồng nàn gió lay
    Chờ ai nghiêng ngả bao ngày
    Nghiêng cài hoa mộng hồn say men tình.

    Huy Thanh
    17-4-2014

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  7. #1494
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết


    NGHIÊNG DÙ

    Nghiêng dù che nắng hè sang
    Chiều nghiêng nắng ngả bên hàng dừa xanh
    Nhìn đôi chim hót nghiêng cành
    Nghiêng đầu mơ mộng ngắm anh với nàng

    Ngồi nghiêng hương quyện chứa chan
    Em nghiêng mái tóc nồng nàn gió lay
    Chờ ai nghiêng ngả bao ngày
    Nghiêng cài hoa mộng hồn say men tình.

    Huy Thanh
    17-4-2014
    NGHIÊNG LÒNG

    Nghiêng nghiêng nghe hát. Thật hiền !
    Câu thơ thắm thiết diệu huyền nghiêng trao
    Tấm tình đồng điệu nghiêng chào
    Nghiêng đông thổi gió cánh đào hồng tươi

    Trời nghiêng xin nguyện một lời
    Nghiêng lòng giãi tỏ khúc nhôi cái tình
    Thơ nghiêng đo nghĩa tâm minh
    Nghiêng đời tìm đủ nửa mình trong thơ.

    Nguyễn Văn Thái
    17 - 4 - 2014


  8. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  9. #1495
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2



    TUỔI LỚN CHƯA GIÀ
    ---*---

    Nhìn anh ai bảo anh già
    Tuy rằng mái tóc sương pha trắng đầu
    Vẫn say chuyện kín thầm sâu
    Chứa đầy hoa lá những câu ân tình

    Trông vầng trán rộng thông minh
    Đang còn đầy ắp chuyện mình với ta
    Vần thơ đượm sắc hương hoa
    Nghĩa tình sau trước đậm đà yêu thương

    Một thời tắm gió gội sương
    Tứ thơ bốc lửa vấn vương lòng người
    Chiến trường đạn nổ miệng cười
    Lời ca tiếng hát giữa trời vang xa

    Nhìn anh tuổi lớn chưa già
    Còn ham bắt bướm hái hoa giữa rừng
    Bắp cơ da thắm đỏ bừng
    Chúc anh trường thọ vui cùng cháu con.

    16/4/2014
    Tuyen45
    Lần sửa cuối bởi tuyen45-ad; 17-04-2014 lúc 04:34 PM
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  11. #1496
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết



    TUỔI LỚN CHƯA GIÀ
    ---*---

    Nhìn anh ai bảo anh già
    Tuy rằng mái tóc sương pha trắng đầu
    Vẫn say chuyện kín thầm sâu
    Chứa đầy hoa lá những câu ân tình

    Trông vầng trán rộng thông minh
    Đang còn đầy ắp chuyện mình với ta
    Vần thơ đượm sắc hương hoa
    Nghĩa tình sau trước đậm đà yêu thương

    Một thời tắm gió gội sương
    Tứ thơ bốc lửa vấn vương lòng người
    Chiến trường đạn nổ miệng cười
    Lời ca tiếng hát giữa trời vang xa

    Nhìn anh tuổi lớn chưa già
    Còn ham bắt bướm hái hoa giữa rừng
    Bắp cơ da thắm đỏ bừng
    Chúc anh trường thọ vui cùng cháu con.

    16/4/2014
    Tuyen45

    MỪNG ANH

    Hạc về tâm lại chưa già
    Dẫu cho đông đến tuyết pha mái đầu
    Vẫn vào hang động thâm sâu
    Vẫn mơ mộng dệt vài câu thỏa tình

    Gia đình phải trái phân minh
    Sớm chiều xướng họa thơ mình cùng ta
    Uống trà ra dạo vườn hoa
    Giao mùa bao lượt nương đà càng thương

    Lam chiều bóng xế mờ sương
    Nhớ về kỉ niệm còn vương dạ người
    Trải nhiều gian khó vẫn cười
    Cầu vồng ta ngắm chân trời biển xa

    Nhìn anh trẻ mãi chẳng già
    Vẫn say đuổi bướm nhặt hoa ven rừng
    Nhắc chữ yêu đã mặt bừng
    Vạn ngày sau nữa xuân mừng bên con.

    Huy Thanh
    17-4-2014

  12. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  13. #1497
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404


    MÙA ANH ĐÀO

    Trắng hồng phơn phớt tháng tư
    Washington hỡi ! Dường như xuân về
    Tiết trời dù đã sang hè
    Góp gom chút lạnh hơi se đông tàn

    Capitol Hill , lang thang
    Anh đào nở rộ rộn ràng thủ đô
    Khách du dạo cảnh trầm trồ
    Thập phương tứ hướng đổ về hội hoa

    Bảo tàng thấp thoáng xa xa
    Chụp hình kỉ niệm làm quà tặng em
    Ráng chiều nhuộm đỏ ngoài rèm
    Vẫy tay tạm biệt, ngoáy xem thêm nào.

    Huy Thanh
    17-4-2014

  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  15. #1498
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404


    NHỚ CÁNH CHIM CHIỀU

    Hương đồng
    gió thoảng dạo chơi

    Cỏ cây hòa tấu
    không lời cùng trăng

    CHIM CHIỀU
    nhìn ánh sao băng

    Lòng thầm nhủ khẽ:
    hỏi rằng về đâu...

    Huy Thanh

  16. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #1499
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404


    HƯƠNG THẦM LƯU LUYẾN

    Lữ khách tìm về cố hương
    Một quán nước dựng bên đường
    khách thập phương dừng chân tạm nghỉ

    Trên đường thiên lý
    sẽ có lúc ngồi lại nghĩ suy:
    "Ta là ai? Sống để làm gì?"
    Câu hỏi muôn đời chưa lý giải

    Sống để sẻ chia, để tìm tri kỉ
    kết thành đôi, chia sẻ chuyện vui buồn
    những khi mưa tạt gió luồn
    có phút giây sưởi ấm

    Cô chủ quán, nụ cười duyên tươi thắm
    mở hội chiêu quân đúng buổi trăng rằm
    bày ly rượu tìm người nâng khăn sửa túi
    Ra vế đối, ai đáp được làm tri kỉ:
    "Da trắng vỗ bì bạch", ngũ ngôn

    Khách bốn phương
    đành trở bước lên đường
    Kỳ nữ ấy
    chắc hương thầm lưu luyến.

    Huy Thanh
    25-4-2014

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  19. #1500
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404


    TÌNH QUÊ

    Lưng trần cô gái áo dây
    Leo nhanh như khỉ trèo cây hái dừa
    Mây giăng trời bỗng đổ mưa
    Áo quần ướt sủng lại vừa tay run

    Trống trường vang dội thùng thùng
    Học trò đội cặp chạy tung về nhà
    Nhìn cô mắc cở, mặn mà
    Áo tơi cho mượn đậm đà tình quê!

    Huy Thanh
    6-05-2014

  20. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 150/518 ĐầuĐầu ... 50 100 140 148 149 150 151 152 160 200 250 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình