+ Trả lời chủ đề
Trang 58/75 ĐầuĐầu ... 8 48 56 57 58 59 60 68 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 571 tới 580 của 749

Chủ đề: Quê nhà

  1. #571
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Mùa xoan

    Tháng ba đậu trắng bờ ao
    Tiếng cười vừa chín lạc vào mắt xanh
    Duyên xuân lợp biếc đầu cành
    Tình hờn sắc tím nứt nanh đợi hè.

    Áo hồng khoan nhặt dàn ve
    Thềm đông đỏ giọng chích chòe tìm nhau
    Vườn bên bàng bạc hương cau
    Mái tây chạng vạng vàng au thu nào.

    Nâu sồng ủ nét thanh tao
    Dáng thiên thanh khuấy cồn cào giấc trăng
    Mắt huyền dõi bóng chị Hằng
    Sông Đào rợn sóng – đất bằng nổi giông.

    Nồm nam còn rỡn lộng đông
    Ta về phơi lại cánh đồng heo may
    Hương xoan rạo rực đất này
    Lần tìm kỷ niệm những ngày đang xuân…

    BTV.vnthihuu
    ( TGV )

    THANH TÙNG

  2. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  3. #572
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Ngập ngừng

    Mắt em hây hẩy tháng ba
    Nụ tầm xuân lựa câu ca đâm chồi
    Vườn mưa nguây nguẩy đơm xôi
    Mầm xanh đón gió rẽ ngôi tóc thề.

    Em đi từ bến sông quê
    Sương chiều say gợn não nề đường xưa
    Vẫn còn dư chỗ thiếu thừa
    Khúc dân ca chở nắng mưa bạc lòng.

    Giờ chồng xếp những nhớ mong
    Lật từng kỷ niệm đục trong tháng ngày
    Đường yêu rẽ lối ong bay
    Dấu thương chia ngả hương gay gắt tình.

    Duyên gì em vẫn mãi xinh
    Cứ thon thả những giật mình cho thơ
    Thềm xuân tóc ngả hương chờ
    Giọt hờn lan nhẹ, lăn hờ bên môi.

    Anh từ luồng lạch lần hồi
    Vẫn đau đáu những nổi trôi, thăng trầm
    Hoàng hôn vọng giọt ca ngâm
    Giấu man mác tiếng thì thầm núi sông.

    Thế gian có có, không không
    Vẫn thơm thảo tiếng tơ đồng hôm mai
    Tri âm ngan ngát vương hoài
    Lỡ làm cho nắng ban mai nhọc nhằn.

    Thẫn thờ nâng nửa vành khăn
    Hồn tri kỷ giữ vách ngăn nửa mùa…
    THANH TÙNG

  4. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  5. #573
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Lặng thầm

    Ta đang vay trả điệu cười
    Dường sau lưng nửa khoảng trời bỏ hoang
    Hay chăng mơ tưởng huy hoàng
    Quên đời còn có dở dang quái chiều.

    Xót lòng gối những đăm chiêu
    Đến nằm mơ cũng bao nhiêu gập ghềnh
    Kê chèn đủ thứ nổi nênh
    Đắm chìm trong biển dập dềnh mà say.

    Dựa vai nắng sắt se gầy
    Thương trong đáy mắt tự thay đổi mình
    Hoàng hôn hằn vết hư vinh
    Dệt thêu ảo ảnh chút tình vào thơ.

    Lửa thiêng cháy giữa tỏ mờ
    Hồn tri kỷ bất chợt ngờ ngợ xiêu
    Mảnh mai sợi nắng cuối chiều
    Giấc chiêm bao dọc những điều nghĩa nhân.

    Lặng thầm theo bước phong trần
    Thời gian lặn ngụp vọng ngân dại khờ
    Ta đang gom nhặt vu vơ
    Để hai nửa cánh đồng thơ tròng trành.
    Lần sửa cuối bởi Trần Như Chuyên; 19-05-2014 lúc 05:46 PM
    THANH TÙNG

  6. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  7. #574
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Vết hằn

    Ta đang rời bước phong trần
    Hay chăng hằn vết dấu chân hải hồ
    Đường dài sao khéo mấp mô
    Trăng kia quá tỏ nên gồ ghề mây.

    Suối đong tiếng hạc xa bầy
    Ngàn thu kêu chẳng lấp đầy vực sâu
    Gồng mình khoe dáng dòng châu
    Càng gần rằm bóng cây cầu càng đen.

    Quay lưng về phía ngọn đèn
    Mới hay sáng tối, đan xen lập lờ
    Nổi chìm vào tận giấc mơ
    Niềm vui đâu dễ xóa mờ thời gian.

    Giấu vào khúc hát, cung đàn
    Vẫn len lỏi những thở than hao gầy
    Con tim thương tổn phút giây
    Trăm năm xoa chẳng lấp đầy nỗi đau !


    Trần Như Chuyên.
    BTV.vnthihuu
    ( TGV )

    Lần sửa cuối bởi Trần Như Chuyên; 24-05-2014 lúc 11:21 PM
    THANH TÙNG

  8. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  9. #575
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    TỈnh

    Nỗi buồn khê ánh trăng rơi
    Niềm vui khất nửa nụ cười vào say
    Mắt ai rũ rối tháng ngày
    Tơ lòng buông thả se cay dốc chiều.

    Gãi lòng hát mấy lời yêu
    Bầy ong nhại tiếng sáo diều vo ve
    Cuốc kêu khan khát đời hè
    Vài con bướm trắng đang che nắng vàng.

    Sắc màu gợn mấy dở dang
    Phấn son xoa bóng vội vàng lên gương
    Áo hoa khoe dáng khiêm nhường
    Gió đâu đây thoảng làn hương quế hòe.

    Nhọc nhằn cõng những lắng nghe
    Chói chang đêm giọng chích chòe ngủ mơ
    Nắng xuyên khe cửa khép hờ
    Trở lưng xóa vội vần thơ vô tình…

    Trần Như Chuyên.
    Lần sửa cuối bởi Trần Như Chuyên; 27-08-2014 lúc 12:54 PM
    THANH TÙNG

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  11. #576
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48
    [COLOR="#4b0082"
    ]Giấu vào khúc hát, cung đàn
    Vẫn len lỏi những thở than hao gầy
    Con tim thương tổn phút giây
    Trăm năm xoa chẳng lấp đầy nỗi đau !


    Trần Như Chuyên.
    [/COLOR]

    NỐI LỜI
    Ta lặn xuống giếng tình sầu
    Uống trăng, uống nắng, ngả màu tuyết sương
    Uống ngày gió táp đồi nương
    Ngậm tiếng chày giã nhớ thương xóm nghèo
    Uống say ngất ngưởng cheo leo
    Tỉnh say, vú mẹ đâu nghèo nhớ thương...
    Tùng Lâm

  12. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này


  13. #577
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Thơ ngắn

    Ướm

    Tiếng cười vang vọng vào mơ
    Trái tim nhoi nhói ngó nhờ vườn ai
    Gió đông bên ấy có sai
    Cho ta hé cửa đào mai bên này !


    Lỡ

    Giá ai khoe cánh nâu sồng
    Tình trăng đo nước sâu nông thuở nào…
    Bắc thang xuống hỏi bầy sao
    Mái chèo xóa mất đường vào vườn mây…


    Tìm

    Mải mê vờn gió hờn đêm
    Tóc lay hương nắng ru êm cõi người
    Thoảng đâu buốt giọt sương rơi
    Lạng mình vin nửa lời mời hoàng hôn.


    Tâm

    Ta có thể vít cong khoảng cách
    Trái tim hồng xích lại gần nhau
    Vẫn còn sự lạnh lùng xa xỉ
    Đang kéo dài thêm những xót đau.

    Dù chẳng thể gập đôi thương nhớ
    Chút buồn man mác vẫn theo sau
    Nếu không muốn chặng đường xa mãi
    Đặt trái tim nằm giữa địa cầu.

    Trần Như Chuyên.
    THANH TÙNG

  14. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  15. #578
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.822
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.049 Times in 33.599 Posts
    Blog Entries
    2
    THĂM NHƯ CHUYÊN

    Vẫn mê câu chữ của như Chuyên
    Nay lại sang thăm, ngỏ nỗi niềm
    Những muốn hòa thơ mà khó quá
    Ý từ trốn biệt, khó truy tìm.

    BXP 10.5.2014

    Tôi quá mê Hoa nên bỏ thơ một thời gian dài, nay muốn trở lại với thơ mà thật khó. Ngày nào tôi đã họa thơ rất sôi nổi ở cả TĐ và TH, nhưng ngày nay thật buồn, tôi đã chép thơ của Như Chuyên mà không sao họa nổi một câu, đành viết nôm na đôi câu gọi là ghi lại buổi đến thăm. Chúc Như Chuyên vui khỏe.

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #579
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Sức mạnh
    (Kỷ niệm 60 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ)

    Gánh hai thiên kỷ trên vai
    Sáu mươi năm mở rộng dài thời gian
    Sáng ngời từ đống tro tàn
    Sử hồng nở, ánh hoa ban trắng trời.

    Bốn ngàn năm máu đỏ rơi
    Chi lăng, Hàm Tử vọng lời hiên ngang
    Bao phen xâm lược quy hàng
    Đống Đa đó, Bạch Đằng Giang… Sài Gòn…

    Muôn đời một tấm lòng son
    Thề cùng sinh tử, mất còn đấy sao
    “Diên Hồng” nâng ngọn sóng trào
    Thay lời non nước đặt vào tương lai.

    Mặc thù trong với giặc ngoài
    Đường ta đi ánh ban mai rực hồng
    “Điện Biên Phủ” nữa… trên không
    “Điện Biên Phủ” tiếp… giữa lòng đại dương… ?

    10/5/2014
    Trần Như Chuyên.
    Lần sửa cuối bởi Trần Như Chuyên; 24-05-2014 lúc 11:30 PM
    THANH TÙNG

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  19. #580
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Nói với em
    (Kỷ niệm 60 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ)

    Anh sinh ra giữa hai làn đạn
    Nửa mái lều che tạm gió sương
    Vai áo mẹ choàng ngăn tiếng súng
    Bóng cha chùm nặng bao yêu thương.

    Anh ruột tình nguyện ra chiến trưởng
    Máu hồng thấm mảnh đất quê hương
    Trọn đời binh nghiệp đầy tâm huyết
    Lúc rảnh tay lần xoa vết thương.

    Người chú thường khoe chuyện Điện Biên
    Hiền lành như giữa chốn thần tiên
    Gồng mình ép ngực lừa bom pháo
    Khoét núi, xẻ hào… vẫn rất duyên.

    Ký ức xa xôi nhớ ngập tràn
    Mái đầu lóa trắng ánh hoa ban
    Sáu mươi năm đến, ngày chiến thắng
    Chú đã ra đi với gió ngàn !

    Đất nước vào hè bừng kỷ niệm
    Niềm vui chưa trọn mốc thời gian
    Ngoài khơi vẩn đục quân xâm lược
    Cả nước vùng lên chống bạo tàn.

    Ánh mắt em hiện lên thật rõ
    Bốn ngàn năm khí phách hiên ngang
    Chúng bay lòng dạ bầy lang sói
    Chẳng chịu soi gương đã vội vàng…!

    11/5/2014
    Trần Như Chuyên.
    Lần sửa cuối bởi Trần Như Chuyên; 24-05-2014 lúc 11:43 PM
    THANH TÙNG

  20. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 58/75 ĐầuĐầu ... 8 48 56 57 58 59 60 68 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình