Ðề tài đã khoá
Trang 77/163 ĐầuĐầu ... 27 67 75 76 77 78 79 87 127 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 761 tới 770 của 1627

Chủ đề: Trang thơ Đường luật SÁNG TÁC- Thành viên Thi hữu

  1. #761
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Kiều Thành đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 379
    Thanks
    3.461
    Thanked 2.701 Times in 377 Posts
    Blog Entries
    1

    HOAN HÔ THỦ TƯỚNG
    (Nói được đã quý, làm được quý hơn nhiều!)

    Tất cả dân mình dõi đến ông
    Vì nghe sảng khoái hả hê lòng
    Mong ngời nghĩa khí luôn thành thực
    Muốn vững tinh thần hết viển vông
    Ý hợp muôn người giăng lũy thép
    Tầm cao mấy cõi dựng thành đồng
    Cho dù lũ giặc hung hăng mấy
    Nó cũng tơi bời ở biển Đông!
    Kiều Thành(24/5/14)

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Kiều Thành vì bài viết hữu ích này


  3. #762
    Banned
    Hiện Đang :    Hansy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2012

    Bài gửi : 0
    Thanks
    5.759
    Thanked 6.595 Times in 1.818 Posts


    VIỆT NAM ƠI

    VIỆT NAM lập quốc đã lâu rồi
    Đất nước đẫm tình máu thịt tôi
    Cò lả đồng xanh chiều ráng dọi
    Mù loang biển biếc sớm dương bồi
    Lênh đênh thuyền cá nồng thơm lưới
    Ì oạp ghe bầu thắm đượm môi
    Từ ải Nam Quan về Phú Quốc
    Núi vàng sông gấm diệu huyền ôi

    Núi vàng sông gấm diệu huyền ôi
    Tin giặc xâm vào mặn chát môi
    Từ thuờ cha lên nguồn định đoạt
    Đến nay đất mở biển loang bồi
    Người Nam vẫn tỏa bừng thao lược
    Kẻ Bắc chớ hòng cướp nước tôi
    Bè bạn năm châu đều biết rõ
    VIỆT NAM lập quốc đã lâu rồi

    HANSY



  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Hansy vì bài viết hữu ích này


  5. #763
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    HÈ VỀ !

    Hè về nhắn gọi bạn bên sông
    Hè tới ve kêu rợp phượng hồng
    Hè khép mùa thi trang giấy đợi
    Hè vùi sách vở lớp trường trông
    Hè mang nắng sớm mầm vươn nụ
    Hè đón chiều mưa hạt trổ vồng
    Hè tặng cho đời hương vị ngát
    Hè mừng vụ mới lúa thêm bông.

    LươngTú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 27-05-2014 lúc 03:38 PM

  6. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  7. #764
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159


    THĂM VIỆT BẮC

    Dốc đá đèo cao vượt chẳng nề
    Đường lên Việt Bắc dạ say mê
    Kìa hang Các-Mác tình em gửi
    Nọ suối Lê-Nin nghĩa thiếp thề
    Thác bạc mây vờn cây rậm rạp
    Trăng vàng gió vũ lá sum sê
    Cồng chiêng rộn rã lòng lưu luyến
    Đã đến nơi đây nỏ muốn về.

    Lệ Hà

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  9. #765
    Banned
    Hiện Đang :    Hansy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2012

    Bài gửi : 0
    Thanks
    5.759
    Thanked 6.595 Times in 1.818 Posts


    ĐÁNH CỜ KHUYA

    Quyết chí lùa QUÂN miết lấn dồn
    Vượt rừng dí TỐT hẹn bình non
    XE lên ủi lũy chương trình vẹn
    PHÁO nã tầm doanh kế hoạch tròn
    Lấp lửng xuống lên thuồn MÃ gộc
    Lăng xăng khép mở chổng BỒ hòn
    SĨ mưu bàn bạc xin hòa hoãn
    Hai TƯỚNG giao kèo dưỡng sức con

    Hai TƯỚNG giao kèo dưỡng sức con
    Đẹp thay cặp SĨ vẫn nguyên hòn
    TƯỢNG choài thiên địa ca từ thắm
    MÃ nhảy hoành tung vũ điệu tròn
    Cảm đất XE luồn hoa lẫn trái
    Ơn trời PHÁO giã nước hòa non
    Hơi cùng lực kiệt nhờ ông TỐT
    Quyết chí lùa QUÂN miết lấn dồn

    HANSY



  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Hansy vì bài viết hữu ích này


  11. #766
    Banned
    Hiện Đang :    Hansy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2012

    Bài gửi : 0
    Thanks
    5.759
    Thanked 6.595 Times in 1.818 Posts



    LOÀI CẨU TRỆ*

    Láng giềng chẳng khác chi mèo chó
    Gây sự láo lường cũng chính nó
    Ỷ thế quân nhiều súng đạn to
    Giương oai tàu lớn giàn khoan đỏ
    Coi chừng lửa giận đốt thành tro
    Nhớ nhé gan hờn phang toác mỏ
    Phản bạn lừa thầy thứ mặt mo
    Thâm lòng hiểm độc toàn gây khó

    HANSY

    *Trệ=heo, lợn



  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Hansy vì bài viết hữu ích này


  13. #767
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.995 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    LÁ LÌA CÂY

    Kẻ tiễn người đi hồn giá lạnh
    Cây lìa lá đổ dạ buồn vây
    Dòng sông đứng lặng không còn nghĩa
    Nắng hạ ngừng rơi chẳng có ngày
    Núi tủi mòn hao vì đất rụng
    Trăng hờn hổ thẹn bởi tình vay
    Lòng se mắt bão con đò vắng
    Phải lẽ niềm đau đã phủ dày

    Hoàng Giao
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  15. #768
    Banned
    Hiện Đang :    Hansy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2012

    Bài gửi : 0
    Thanks
    5.759
    Thanked 6.595 Times in 1.818 Posts


    NGŨ VỊ HƯƠNG

    HƯƠNG trầm NGŨ VỊ phả đời thanh
    Luyến nhả dòng văn mãi ngọt lành
    Vận nghĩa phô tình luôn tỏa ánh
    Câu từ diễn ý chẳng nhòa danh
    Êm đềm lướt ngọt ngào thi cảnh
    Rạng rỡ tình thơ lả lướt hành*
    Ước khỏa muôn trùng thơm cõi hạnh
    Nghiên rồng bút phượng vẽ thùa nhanh

    Nghiên rồng bút phượng vẽ thùa nhanh
    Vỗ mộng tình yêu mải miết hành
    Giữa cuộc dương trần mê sải cánh
    Trong miền phú vận thỏa lừng danh
    Đường thi đượm rót nào mơ chảnh
    Tửu lượng nồng chan cũng cố lành
    Duỗi nẻo thương nguyền vang lạc khánh
    HƯƠNG trầm NGŨ VỊ phả đời thanh

    HANSY

    *Đi lại

  16. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Hansy vì bài viết hữu ích này


  17. #769
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    NGHỈ HÈ

    Phượng đỏ vươn cành Hạ lắng nghe
    Buồn ơi luyến tiếc đã sang Hè
    Chia ly hối hả rời trường lớp
    Giã biệt âm thầm đợi tiếng ve
    Kỷ vật chuyền trao lời muốn hứa
    Văn thơ gửi tặng ý dành thề
    Vài ba tháng nghỉ sao dài vậy
    Nhớ lắm hoài thương lũ bạn bè.

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 26-12-2014 lúc 01:48 PM

  18. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  19. #770
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.995 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1


    CHÚC MỪNG SINH NHẬT
    CHỊ THANH LIÊM


    Chào mừng sinh nhật lúc hè sang
    Phượng đỏ rung rinh nở thắm làng
    Hạnh phúc gia đình luôn rạng rỡ
    Tâm hồn bè bạn mãi xênh xang
    Làm thơ chắp bút tình dào dạt
    Thảo luật gieo niêm tứ rộn ràng
    Chúc tỷ muôn đời tươi, khỏe, đẹp
    Công thành nghiệp toại với an khang

    Hoàng Giao
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 01-06-2014 lúc 09:56 AM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  20. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


Ðề tài đã khoá
Trang 77/163 ĐầuĐầu ... 27 67 75 76 77 78 79 87 127 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình