+ Trả lời chủ đề
Trang 23/111 ĐầuĐầu ... 13 21 22 23 24 25 33 73 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 221 tới 230 của 1102

Chủ đề: THỬ ĐƯỜNG THI - Lương Tú

  1. #221
    Avatar của MINHTHƯ
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    MINHTHƯ đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2014

    Bài gửi : 313
    Thanks
    2.477
    Thanked 2.129 Times in 317 Posts
    Blog Entries
    48
    Quote Nguyên văn bởi Lương Tú Xem bài viết


    VUI MÙA VỀ.

    Thay mùa đổi tiết đón hè sang
    Rộn rã ve kêu phượng ngắm bàng
    Quả chụm xanh ngời đu nhánh võng
    Hoa xòe đỏ ngát rũ cành dang
    Rau màu trải luống tràn vườn tược
    Lúa củ đầy sân ngập xóm làng
    Cuộc sống tưng bừng vui hớn hở
    Chung hòa điệp khúc nhạc ca vang.

    Lương Tú
    KHẮC KHOẢI
    Chẳng hẹn sao mà hạ vẫn sang
    Vườn yêu ngóng đợi biếc xanh bàng
    Thương chân bước vội trời mưa lấm
    Mến áo vương mầu vệt nắng giang
    Mãi đẹp vần thơ hoa rợp phố
    Càng tươi nốt nhạc gió thơm làng
    Lòng mơ khắc khoải ngày xưa ấy
    Lại đón em về điệp khúc vang
    Minh Thư
    Lần sửa cuối bởi MINHTHƯ; 29-05-2014 lúc 10:03 AM

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn MINHTHƯ vì bài viết hữu ích này


  3. #222
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    http://vnthihuu.net/showthread.php?9...l=1#post169031


    KHÁT MONG

    Sương sớm hòa tan dưới đất nồng
    Cây đời vươn dậy nụ mầm xong
    Môi hồng mắt biếc say trong dạ
    Rượu ngọt gừng cay thấm tận lòng
    Xuân đợi bên trời trao vạn phúc
    Núi chờ giữa nắng tỏa ngàn thông
    Nàng như hoa nở lay vườn cúc
    Chàng bén duyên rồi thỏa khát mong

    SONG HÀ
    BTV.vnthihuu
    ( VMT )
    4. CHIỀU QUÊ.
    (Ngũ độ thanh)

    Chiều hôm ruộng lúa tỏa thơm nồng
    Gặt hái quê mùa vẫn chửa xong
    Rộn rã đường thôn tràn phấn khởi
    Hòa vang ngõ xóm ngập vui lòng
    Chim vừa chạm tổ sà đôi cánh
    Gió khẽ lay cành nhả cụm thông
    Cảnh vật hừng lên đời mãi thắm
    An lành cuộc sống thỏa tình mong.

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 30-05-2014 lúc 08:59 AM

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  5. #223
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết
    LÁ LÌA CÂY

    Kẻ tiễn người đi hồn giá lạnh
    Cây lìa lá đổ dạ buồn vây
    Dòng sông đứng lặng không còn nghĩa
    Nắng hạ ngừng rơi chẳng có ngày
    Núi tủi mòn hao vì đất rụng
    Trăng hờn hổ thẹn bởi tình vay
    Lòng se mắt bão con đò vắng
    Phải lẽ niềm đau đã phủ dày

    Hoàng Giao
    VỀ ĐẤT MẸ
    (Ngũ độ thanh)

    Chờ mong bớt khổ nơi miền lạnh
    Ngóng đợi thêm nghèo ở cõi vây
    Héo rụng đời nao cùng bão biển
    Vàng rơi phận đó lẫn mưa ngày
    Xanh rờn mấy thuở xưa là mượn
    Biếc đậm bao thời cũ ngỏ vay
    Giã biệt cây cành ôm gốc ngủ
    Về bên đất mẹ cũng vui dày.

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 30-05-2014 lúc 04:19 PM

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  7. #224
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    songha đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 197
    Thanks
    1.632
    Thanked 1.582 Times in 207 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Lương Tú Xem bài viết
    4. CHIỀU QUÊ.
    (Ngũ độ thanh)

    Chiều hôm ruộng lúa tỏa thơm nồng
    Gặt hái quê mùa vẫn chửa xong
    Rộn rã đường thôn tràn phấn khởi
    Hòa vang ngõ xóm ngập vui lòng
    Chim vừa chạm tổ sà đôi cánh
    Gió khẽ lay cành nhả cụm thông
    Cảnh vật hừng lên đời mãi thắm
    An lành cuộc sống thỏa tình mong.

    Lương Tú
    6. MƠ
    Chạm mặt rồi đi bỏ nghĩa nồng
    Tim sầu trắc trở tính không xong
    Đêm về chợp mắt say cơn mộng
    Sáng dậy vươn vai cảm tấc lòng
    Mưa đổ thăm đồng khơi thửa ruộng
    Bão lùa trượt bước gãy cành thông
    Triền đê nhớ lắm diều bay bổng
    Trời tạnh mơ người đẹp ý mong
    SONG HÀ

    (Cảm ơn Thi Hữu Lương Tú đã sôi nổi góp họa)
    Lần sửa cuối bởi songha; 30-05-2014 lúc 08:10 PM

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn songha vì bài viết hữu ích này


  9. #225
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    VỀ ĐẤT NGHỆ



    Ai về đất Nghệ chớ lôi thôi
    Dạo gót muôn nơi mỏi lại ngồi
    Nếm quả Thanh Chương - đầy mộng ước
    Xơi cà Chợ Vực - ngập hồn trôi
    Làng Rào đã tính - người chưa hiểu
    Cổng Chốt đang lo- bạn biết rồi
    Có ghé Thành Vinh xuôi cửa Hội
    Ăn tôm , mực nhảy với gà đồi.

    Mạnh Kỷ
    30/05/2014
    Lần sửa cuối bởi manhky; 31-05-2014 lúc 05:45 AM

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  11. #226
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    CHỦ QUYỀN HẢI ĐẢO

    Hải phận Trường Sa đất nước nhà
    Chủ quyền lãnh thổ Việt Nam ta
    Muôn đời sủ sách còn ghi ấn
    Van thuở đường biên của quốc gia
    Dân đảo Lý Sơn lưu dấu tích
    Dải thềm lục địa khắc sơn hà
    Dàn khoan hạ đạt càng gây hấn
    Bành trướng Trung Hoa mộng ác tà

    Khắc Hiền
    31.5.2014

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  13. #227
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Khắc Hiền Xem bài viết
    CHỦ QUYỀN HẢI ĐẢO

    Hải phận Trường Sa đất nước nhà
    Chủ quyền lãnh thổ Việt Nam ta
    Muôn đời sủ sách còn ghi ấn
    Van thuở đường biên của quốc gia
    Dân đảo Lý Sơn lưu dấu tích
    Dải thềm lục địa khắc sơn hà
    Dàn khoan hạ đạt càng gây hấn
    Bành trướng Trung Hoa mộng ác tà

    Khắc Hiền
    31.5.2014
    TÌNH QUÊ - NGHĨA NƯỚC


    Tình quê- nghĩa nước rạng muôn nhà
    Đảo ngọc bao đời của chúng ta
    Lịch sử ngàn năm lưu dấu ấn
    Pho vàng trọn kiếp giữ toàn gia
    Trường Sa dũng mạnh như sông núi
    Tổ Quốc hùng oai tựa biển hà
    Kẻ địch khùng điên dùng kế hiểm
    Loài bay xứng đáng lũ gian tà.

    Mạnh Kỷ
    7h 31/05/2014

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  15. #228
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi Khắc Hiền Xem bài viết
    CHỦ QUYỀN HẢI ĐẢO

    Hải phận Trường Sa đất nước nhà
    Chủ quyền lãnh thổ Việt Nam ta
    Muôn đời sủ sách còn ghi ấn
    Van thuở đường biên của quốc gia
    Dân đảo Lý Sơn lưu dấu tích
    Dải thềm lục địa khắc sơn hà
    Dàn khoan hạ đạt càng gây hấn
    Bành trướng Trung Hoa mộng ác tà

    Khắc Hiền
    31.5.2014
    TÌNH QUÊ - NGHĨA NƯỚC


    Tình quê- nghĩa nước rạng muôn nhà
    Đảo ngọc bao đời của chúng ta
    Lịch sử ngàn năm lưu dấu ấn
    Pho vàng trọn kiếp giữ toàn gia
    Trường Sa dũng mạnh như sông núi
    Tổ Quốc hùng oai tựa biển hà
    Kẻ địch khùng điên dùng kế hiểm
    Loài bay xứng đáng lũ gian tà.

    Mạnh Kỷ
    7h 31/05/2014


    TỨC CHÍ

    Huênh hoang bá đạo dối dân nhà
    Chẳng nể bao thời bạn của ta
    Vạn thuở gần bên tình một xứ
    Muôn đời kế cạnh nghĩa hai gia
    Nào ngờ trở mặt đòi khơi biển
    Lại nỡ đang tâm hại đảo hà
    Tức chí người Nam thề đứng dậy
    Tiêu ngay bọn láo diệt quân tà.

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 31-05-2014 lúc 08:18 AM

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  17. #229
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    VỀ ĐẤT NGHỆ


    Ai về đất Nghệ chớ lôi thôi
    Dạo gót muôn nơi mỏi lại ngồi
    Nếm quả Thanh Chương - đầy mộng ước
    Xơi cà Chợ Vực - ngập hồn trôi
    Làng Rào đã tính - người chưa hiểu
    Cổng Chốt đang lo - bạn biết rồi
    Có ghé Thành Vinh xuôi cửa Hội
    Ăn tôm , mực nhảy với gà đồi.

    Mạnh Kỷ
    30/05/2014
    GHÉ THÀNH VINH.

    Bạn ghé quê mình đẹp lắm thôi
    Bờ đê rượu đứng với bia ngồi
    Hưng Hòa gió lộng dòng Lam chảy
    Rú Quyết mây lồng Bến Thủy trôi
    Nhút mít Thanh Chương còn khắc đậm
    Cà dưa Xứ Nghệ nỏ quên rồi
    Cháo lươn Ngã Sáu thơm mời gọi
    Nghé nướng Hùng Vinh chả lợn đồi.

    Lương Tú

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  19. #230
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    CHỚ GIỞ TRÒ


    Lấn chiếm ngầm sinh tuyến lưỡi bò
    tung bài đồ bản vẽ quanh co
    Những toan nuốt chững vùng không nhỏ
    Cứ mộng ôm đầy lãnh hải to
    Mấy bận lân bang từng quấy nhiễu
    Bao phen kế ngõ đã vung dò
    Chủ quyền lịch sử còn ghi ấn
    Đại Hán mưu gian chớ giở trò

    khắc Hiền
    31.5.2014
    Lần sửa cuối bởi Khắc Hiền; 04-06-2014 lúc 03:32 PM

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 23/111 ĐầuĐầu ... 13 21 22 23 24 25 33 73 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình