+ Trả lời chủ đề
Trang 110/491 ĐầuĐầu ... 10 60 100 108 109 110 111 112 120 160 210 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.091 tới 1.100 của 4910

Chủ đề: Thơ Đường - Huy Thanh

  1. #1091
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi songha Xem bài viết
    MÃI NỒNG

    Trống bỗng rền vang tĩnh giấc nồng
    Hoa vườn trước ngõ tưới vừa xong
    Cà phê dọn sẵn say tiềm thức
    Hủ tiếu bày ra ấm cõi lòng
    Xếp chữ nồng nàn mong vợ hiểu
    Gieo vần lả lướt giúp chàng thông
    Tìm trong kí ức thời thơ mộng
    Hạnh phúc như vầy thiếp mãi mong.

    Huy Thanh

    29-5-2014

    6. MƠ
    Chạm mặt rồi đi bỏ nghĩa nồng
    Tim sầu trắc trở tính không xong
    Đêm về chợp mắt say cơn mộng
    Sáng dậy vươn vai cảm tấc lòng
    Mưa đổ thăm đồng khơi thửa ruộng
    Bão lùa trượt bước té rừng thông
    Triền đê nhớ lắm diều bay bổng
    Trời tạnh mơ người đẹp ý mong
    SONG HÀ

    (Cảm ơn Thi Hữu Huy Thanh đã góp họa hay)

    8- THỔN THỨC

    Bởi nghĩa tình anh vẫn mặn nồng
    Trần gian kết ước ngỡ là xong
    Cung đàn trổi khúc êm đềm dạ
    Ngấn lệ trào mi khắc khoải lòng
    Tỏa ý mơ hoài suy chẳng thấu
    Ươm vần mộng mãi nghĩ chưa thông
    Âm thầm đối bóng mình đêm quạnh
    Thổn thức canh dài nỗi đợi mong.

    Huy Thanh
    30-5-2014

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  3. #1092
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    songha đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 197
    Thanks
    1.632
    Thanked 1.582 Times in 207 Posts
    8- THỔN THỨC

    Bởi nghĩa tình anh vẫn mặn nồng
    Trần gian kết ước ngỡ là xong
    Cung đàn trổi khúc êm đềm dạ
    Ngấn lệ trào mi khắc khoải lòng
    Tỏa ý mơ hoài suy chẳng thấu
    Ươm vần mộng mãi nghĩ chưa thông
    Âm thầm đối bóng mình đêm quạnh
    Thổn thức canh dài nỗi đợi mong.

    Huy Thanh
    30-5-2014

    11. NHỚ ÂN TÌNH

    Thực sự hồn say ánh mắt nồng
    Nhưng vừa cụng rượu tỏ lời xong
    Chia ly bão nổi xô nhòa sóng
    Từ giã chiều mưa quặn thắt lòng
    Anh đã ra đi hờn cánh phượng
    Em còn ở lại dỗi hàng thông
    Một lần gặp gỡ bên làng Gióng
    Vuột mất ân tình vẫn đợi mong

    SONG HÀ

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn songha vì bài viết hữu ích này


  5. #1093
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi songha Xem bài viết
    8- THỔN THỨC

    Bởi nghĩa tình anh vẫn mặn nồng
    Trần gian kết ước ngỡ là xong
    Cung đàn trổi khúc êm đềm dạ
    Ngấn lệ trào mi khắc khoải lòng
    Tỏa ý mơ hoài suy chẳng thấu
    Ươm vần mộng mãi nghĩ chưa thông
    Âm thầm đối bóng mình đêm quạnh
    Thổn thức canh dài nỗi đợi mong.

    Huy Thanh
    30-5-2014

    11. NHỚ ÂN TÌNH

    Thực sự hồn say ánh mắt nồng
    Nhưng vừa cụng rượu tỏ lời xong
    Chia ly bão nổi xô nhòa sóng
    Từ giã chiều mưa quặn thắt lòng
    Anh đã ra đi hờn cánh phượng
    Em còn ở lại dỗi hàng thông
    Một lần gặp gỡ bên làng Gióng
    Vuột mất ân tình vẫn đợi mong

    SONG HÀ

    16- THANH NHÀN

    Nhà tranh vách hở trái tim nồng
    Mái dột tường nghiêng mới sửa xong
    Hợp ý tình trao chàng vững dạ
    Đồng tâm nghĩa gửi thiếp an lòng
    Khều sương gió thoảng trong vườn nhãn
    Ghẹo nguyệt mây luồn dưới rặng thông
    Khoáng đạt thanh nhàn vui cuộc sống
    Trâm vàng chẳng thiết mộng đầy mong.

    Huy Thanh
    31-5-2014

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  7. #1094
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    songha đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 197
    Thanks
    1.632
    Thanked 1.582 Times in 207 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết

    13. HOÀI MONG

    Tình ai muốn được nối duyên nồng
    Nhớ thủa ra trường mới học xong
    Hạt nắng hồng tươi ngơ ngẩn mộng
    Làn môi đỏ thắm vẩn vơ lòng
    Chàng đi giữ biển nơi đầu sóng
    Em đợi trông người dưới gốc thông
    Vẫn vững niềm tin trao cuộc sống
    Thương nhiều anh lính trẻ hoài mong
    Song Hà


    16- THANH NHÀN


    Nhà tranh vách hở trái tim nồng
    Mái dột tường nghiêng mới sửa xong
    Hợp ý tình trao chàng vững dạ
    Đồng tâm nghĩa gửi thiếp an lòng
    Khều sương gió thoảng trong vườn nhãn
    Ghẹo nguyệt mây luồn dưới rặng thông
    Khoáng đạt thanh nhàn vui cuộc sống
    Trâm vàng chẳng thiết mộng đầy mong.

    Huy Thanh
    31-5-2014
    15. HÀM ƠN

    Hàm ơn tất cả trái tim nồng
    Từ bữa theo người đáp nghĩa xong
    Sự nghiệp công danh vang giữa đất
    Tình yêu nguồn cội nở trong lòng
    Khi mình nhóm lửa tâm thành sáng
    Lúc bạn ra đường trí hóa thông
    Đem lại cho đời bao hiển hách
    Đạt rồi giữ vững dạ thầm mong

    Song Hà
    Lần sửa cuối bởi songha; 31-05-2014 lúc 08:44 PM

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn songha vì bài viết hữu ích này


  9. #1095
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.995 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    16- THANH NHÀN

    Nhà tranh vách hở trái tim nồng
    Mái dột tường nghiêng mới sửa xong
    Hợp ý tình trao chàng vững dạ
    Đồng tâm nghĩa gửi thiếp an lòng
    Khều sương gió thoảng trong vườn nhãn
    Ghẹo nguyệt mây luồn dưới rặng thông
    Khoáng đạt thanh nhàn vui cuộc sống
    Trâm vàng chẳng thiết mộng đầy mong.

    Huy Thanh
    31-5-2014

    17. HỎI AI MONG

    Rượu anh vừa nấu cứ cay nồng
    Chửa chạm môi mà ngã cái xong
    Túy lúy cơn say chao đảo dạ
    Liêu xiêu giấc ngủ ngả nghiêng lòng
    Nhìn gà hóa cá nghe không hiểu
    Ngắm vợ thành bà nói chẳng thông
    Đi tới rồi lùi lăn xuống ruộng
    Ướt mèm cả tóc hỏi ai mong?

    Hoàng Giao


    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  11. #1096
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    NGẮM CẢNH QUÊ MÌNH



    Gió lộng chiều nay sóng vỗ về
    Hương đồng,cỏ nội ngát bờ đê
    Vàng ươm hạt nắng tươi màu hẹn
    Tím nhạt bằng lăng đẹp sắc thề
    Ngọn Quyết thông reo hồng bốn mặt
    Dòng Lam nước chảy thắm đôi bề
    Người qua ngưỡng mộ lòng say đắm
    Ngắm cảnh quê mình thật hả hê.

    Mạnh Kỷ
    31/05/2014

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  13. #1097
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    NGẮM CẢNH QUÊ MÌNH



    Gió lộng chiều nay sóng vỗ về
    Hương đồng,cỏ nội ngát bờ đê
    Vàng ươm hạt nắng tươi màu hẹn
    Tím nhạt bằng lăng đẹp sắc thề
    Ngọn Quyết thông reo hồng bốn mặt
    Dòng Lam nước chảy thắm đôi bề
    Người qua ngưỡng mộ lòng say đắm
    Ngắm cảnh quê mình thật hả hê.

    Mạnh Kỷ
    31/05/2014

    VỢ GIẬN

    Gió vũ đen mây chẳng thấy về
    Hay là lại nữa ngả triền đê
    Bỏ bia tê tái lời chưa thốt
    Cai rượu vấn vương miệng đã thề
    Sấm nổ đùa cây rền khắp cõi
    Mưa giăng giỡn lá lộng tư bề
    Bao lần nguyện hứa rồi quên hết
    Bát đũa nồi niêu, vợ giận: "hê"!

    Huy Thanh
    01-6-2014

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  15. #1098
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404


    CÁNH CHIM DI

    Sao nàng để sót mảnh tàn y
    Lại nói là thương phỏng ích gì
    Vị đắng hôm nào tha thiết ở
    Hương nồng buổi đó vội vàng đi
    Cung đàn lỗi nhịp hoài xuân sắc
    Ngấn lệ lầm duyên lỡ mộng thì
    Rã rượi tâm hồn xao bến vắng
    Âm thầm vọng tưởng bóng chim di.

    Huy Thanh
    01-6-2014
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 27-08-2014 lúc 08:28 PM

  16. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #1099
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.995 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết


    CÁNH CHIM DI

    Nàng ơi để lại mảnh tàn y
    Lại nói là thương phỏng ích gì
    Vị đắng hôm nào tha thiết ở
    Hương nồng buổi đó vội vàng đi
    Cung đàn lỗi nhịp hoài xuân sắc
    Ngấn lệ lầm duyên lỡ mộng thì
    Rã rượi tâm hồn bên bến vắng
    Mơ màng dõi bóng cánh chim di.

    Huy Thanh
    01-6-2014
    BUÔNG


    Bức ảnh về người đã khắc y
    Hoài mong ngắm mãi chắc vui gì?
    Ngoài làng lá phượng buồn nên rũ
    Trước cửa cô nàng xót phải đi
    Nghĩa cũ không quên thời tuổi trẻ
    Vườn xưa còn nhớ thủa xuân thì
    Đành thôi tưởng vọng buông dòng bến
    Kẻ giận con đò đuổi cánh di


    Hoàng Giao
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 01-06-2014 lúc 10:30 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  18. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  19. #1100
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết


    CÁNH CHIM DI

    Nàng ơi để lại mảnh tàn y
    Lại nói là thương phỏng ích gì
    Vị đắng hôm nào tha thiết ở
    Hương nồng buổi đó vội vàng đi
    Cung đàn lỗi nhịp hoài xuân sắc
    Ngấn lệ lầm duyên lỡ mộng thì
    Rã rượi tâm hồn bên bến vắng
    Mơ màng dõi bóng cánh chim di.

    Huy Thanh
    01-6-2014
    MỘT BÓNG DI.

    Ngắm vuốt thân hình lỏng phục y
    Tương tư mộng ảo được thêm gì
    Thôi rồi sãi cánh chim bay khỏi
    Chỉ có thu mình xác lịm đi
    Lỡ vận trôi tan thời tuổi trẻ
    Sa cơ hủy hoại thuở xuân thì
    Người đâu bỏ lại đời chua xót
    Lặng lẽ đơn phòng một bóng di.

    Lương Tú

  20. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 110/491 ĐầuĐầu ... 10 60 100 108 109 110 111 112 120 160 210 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình