+ Trả lời chủ đề
Trang 4/43 ĐầuĐầu ... 2 3 4 5 6 14 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 31 tới 40 của 429

Chủ đề: Trang thơ TruongVu

  1. #31
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2


    LỘT MẶT
    ---*---

    Dàn khoan Lột mặt Bắc Kinh
    Thực dân xâm lược nguyên hình tráo trơ
    Loài người tiến bộ ngác ngơ
    Trung hoa anh chị đâu ngờ tiểu nhân

    Tưởng là Mác Xít nặng cân
    Hóa ra vỏ đỏ trong thân xanh lòng
    "Bao người" hàng xóm ngó trông
    Từ nay cẩn tắc với ông láng giềng.

    17/5/2014
    Tuyen45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  3. #32
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 41
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57

    Thư cho con gái

    ( lá thư số 4 )

    Bố muốn là Thiên Sứ
    Nâng cánh những ước mơ
    Ai gõ cửa tuổi thơ
    Con hãy đừng bỡ ngỡ .


    Con hãy đừng bỡ ngỡ
    Ngập ngừng và ngác ngơ
    Chú chim bên cửa sổ
    Cất tiếng hót liú lo .

    Và thân quen chị gió
    Nhẹ nhàng vuốt tóc con
    Hay bác nắng tươi giòn
    Luôn hớt hơ hớt hải .

    Bố muốn "biến" thành ...hai
    Nhưng ,ai là ...Thiên Sứ
    Bố muốn là tiếng ru
    Khi con say giấc ngủ

    Bố muốn là Thiên Sứ
    Nhưng bố là bố thôi
    Bình minh đã lên rồi
    Thiên Sứ ơi.. ,hãy tới !




    ( Tặng con gái Vũ Thị Ý Nhi ,năm 4 tuổi )
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 29-05-2016 lúc 11:50 AM

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  5. #33
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 41
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57

    Thư cho con gái

    ( lá thư số 5 )


    -"Con cứ mơ thấy bố ,
    Lại cứ mơ hoài thôi ..?"

    Con lại ốm mất rồi
    Cuống cuồng sao bối rối !

    Con hỏi rằng :"-Bố ơi !"
    -"Ai đem cơm vừa tới,
    Có phải là bố không..?

    Bố thấy cả trời đông
    Ngọn gió lùa tê tái !

    "-Hãy ăn nào con gái
    Cơm bà nội mang cho..?"

    Con hãy gắng ăn no
    Bà thương con trìu mến

    Cơm ấy ,gạo dẻo mềm
    Bao nỗi niềm thao thức ..!

    Lòng bố lại đau nhức
    Biết tỏ bầy làm sao ?
    * *
    *
    Ơi,những chú cào cào
    Bay vào ô cửa nhỏ
    Cùng xôn xao chị gió
    Bát ngát đồng hương quê

    Cả nhà đón con về
    Nắng đã chiều đê mê
    Con khoẻ mạnh đề huề
    Bao nhiêu niềm sung sướng

    Con gái nhỏ yêu thương
    Bước trên những con đường
    Thân quen và đẹp đẽ !







    ( Tặng con gái Vũ Thị Ý Nhi ,lúc 5 tuổi )
    Lần sửa cuối bởi TruongVu; 28-05-2014 lúc 10:26 AM

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  7. #34
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 41
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    GIÓ SƯƠNG


    Ngó trăng chênh chếch trăng vàng
    Đứng ngồi bổi hổi nhớ nàng thiết tha
    Giấu trời nam tiết xuân hoa
    Tái tê vồn vã nỗi nhà phong sương..?

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  9. #35
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 41
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57

    Mưa Sa

    Trời mưa ,bác sấm ngã...oành
    Ai mà gõ nhịp lanh canh hiên nhà
    Cung đàn đệm xuống cánh hoa
    Gieo thanh trầm bổng ngân nga nửa vời..?
    Lần sửa cuối bởi TruongVu; 30-05-2014 lúc 06:12 AM

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  11. #36
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi TruongVu Xem bài viết
    GIÓ SƯƠNG


    Ngó trăng chênh chếch trăng vàng
    Đứng ngồi bổi hổi nhớ nàng thiết tha
    Giấu trời nam tiết xuân hoa
    Tái tê vồn vã nỗi nhà phong sương..?
    Sương gió

    Soi bóng nước ngắm trăng vàng
    Về qua lối cũ muộn màng sương rơi
    Trời khuya gió lộng tơi bời
    Sóng xô dồn dập biển khơi vỗ bờ .
    Dốc mòn phiến đá trơ vơ
    Lạnh rong rêu phủ bến mơ vắng người !

    Thugiang vũ


    Ghé thăm bạn TrườngVũ, chúc bạn an bình nhiều may mắn.
    Thugiang

  12. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  13. #37
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 41
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    NẮNG MƯA


    Rêu phơi hoa nắng phủ tường
    Ầu ơ điệu hát ,trẻ nương bóng già
    Măng non bỗng hóa tre ngà
    Phất phơ trước gió la đà mưa rơi..?





    Cãm ơn cô ThuGiang đã cho cháu thêm phần ấm áp .
    Kính chúc cô , vạn sự an khang ,cát tường .



    Cháu !

    TruongVu
    Lần sửa cuối bởi TruongVu; 15-07-2016 lúc 09:14 AM

  14. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  15. #38
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 41
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    HOA MẪU ĐƠN



    Ôi ,loài hoa yêu dấu
    Ngan ngát tỏa hương nâu
    Chùm mẫu đơn khoe sắc
    Thương dáng mẹ ,cơ cầu..?
    Lần sửa cuối bởi TruongVu; 03-06-2014 lúc 09:23 PM

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  17. #39
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 41
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    RU TRĂNG

    Hiu hiu gió thoảng
    Tóc hương ngỡ ngàng
    Ta vờ thiêm thiếp
    Em hát ...ru ...trăng..?

  18. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  19. #40
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 41
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    TRĂNG VƠI



    Nhìn trăng lấp loáng trăng xiêu
    Trăng soi bóng nước thủy triều đang dâng
    Ở đây ,xứ lạ bâng khuâng
    Nhìn lên bầu bạn với vầng trăng vơi...




    ( Một ngày tẻ nhạt nơi đất khách quê người ...?)
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 29-05-2016 lúc 11:52 AM

  20. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 4/43 ĐầuĐầu ... 2 3 4 5 6 14 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình