+ Trả lời chủ đề
Trang 1/19 1 2 3 11 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 183

Chủ đề: KÝ ỨC - Lương Tú

  1. #1
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377

    KÝ ỨC - Lương Tú

    CHO TÔI

    Thơ Tôi giành để cho Tôi
    Vô tình ai đọc trề môi lắc đầu
    Thơ Tôi chẳng thể ĐĂNG đâu
    Nhét vào blog dăm câu đỡ buồn
    Thơ Tôi chẳng để bán buôn
    Cũng không bán lẻ ai buồn đọc chơi
    Đọc xong để lại cho Tôi
    Đừng mang đi mất mà Tôi lại...BUỒN !

    Lương Tú


  2. #2
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    KỶ NIỆM VỀ EM

    Hình bóng em anh gặp lại trong mơ
    Khi giấc ngủ chập chờn đêm mờ ảo
    Em ngày xưa áo xanh màu trứng Sáo
    Tóc đuôi gà ngúng nguẩy gạt bờ vai

    Tuổi tròn trăng cứ làm nũng anh hoài
    Mắt chớp đỏ lệ hoen mi hờn giận
    Làm anh đây đã bao phen lận đận
    Dỗ dỗ hoài mà chẳng chịu nín cho

    Để đến khi hứa dẫn dạo ăn ngô
    Em toét miệng nụ cười xinh đáo để
    Bắp ngô nướng dòn dai thơm nóng thế
    Em thổi phù nhằn từng hạt ra nhai

    Mỏi miệng rồi đòi xơi thêm bánh khoai
    Môi láng bóng mép nhẻm nhem dầu mỡ
    …Kỷ niệm về em nghìn đêm trăn trở
    Anh ngủ hoài sợ lỡ hết giấc mơ…

    Em và anh những chuỗi ngày ngây thơ
    Anh hàng xóm cô láng giềng nho nhỏ
    Nay bóng xế vẫn mơ về ngày đó
    Cái thuở ban đầu thật khó mà quên…!

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 03-06-2014 lúc 10:21 AM


  3. #3
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    TÔI và EM

    Nếu ai nói Bức Tường là vô cảm,
    Là vô tri, vô giác... Thế là nhầm!
    Tường bên Tôi, Em vẫn biết thì thầm
    Khi đêm lạnh, lúc chiều buồn vắng lặng

    Em tôi đẹp, áo tươi màu vôi trắng
    Khi Tôi buồn, Em cũng chẳng muốn chơi
    Biết Tôi vui, Em nhỏe miệng mỉm cười
    Thấy Tôi lạnh, Em bao tròn che gió

    Không lời nói nhưng Em luôn bày tỏ
    Mát rượi mùa Hè, ngăn lạnh gió Đông
    Em và Tôi, êm ấm một căn phòng
    Tháng qua tháng, ngày sang ngày, chung thủy.

    Những đêm vắng buồn lòng Tôi suy nghĩ
    Em trở mình không ngủ, thức cùng Tôi
    ...Một ngày kia, Tôi đã phải Đi rồi
    Em nhỏ lệ, loang vôi, ôm sầu nhớ
    Cho đến lúc rã rời, bong tróc vữa
    Đổ xuống nền... Theo cát bụi cùng Tôi...

    Em và Tôi.
    Hai số phận.
    … Một đời.
    Thế mới biết ai là người... vô cảm!

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 03-06-2014 lúc 07:42 AM


  4. #4
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    BỐN MÙA CHO EM

    Mùa Đông gom hết mù sương
    Làm thơ gửi tặng Người Thương xa vời
    Mùa Xuân gom cả bầu trời
    Gói tình yêu lại gửi người Anh yêu
    Hè sang gom hết gió chiều
    Thổi Em mát rượi, bấy nhiêu đủ rồi
    Thu về gom lá vàng rơi
    Chép đầy nỗi nhớ gửi người Anh mong
    *
    Bốn mùa Xuân- Hạ- Thu- Đông
    Cho Em tất cả Anh không còn gì
    Anh nghèo Em lại bỏ đi
    Anh nghèo thế đó là vì YÊU EM!

    Lương Tú.
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 03-06-2014 lúc 03:30 PM


  5. #5
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    ĐỢI THUYỀN !

    Em đợi Anh như bến mãi đợi thuyền
    Sao chẳng thấy cánh buồm nâu về bến
    Xuân tới rồi Én đuổi nhau chao liệng
    Nắng nhạt màu mang nặng nỗi nhớ mong

    Có phải Anh đã ngược với dòng sông?
    Theo con nước anh mơ tìm nguồn cội
    Đi mãi rồi thuyền anh vào lạc lối
    Không nhớ về neo đậu bến nhà xưa

    Bến vẫn chờ mặc nắng gió bão mưa
    Nuôi dòng chảy cho thuyền xưa cập bến
    Dẫu thuyền đi ngày về không hẹn đến
    Gió nhắc thầm thổi mạnh cánh buồm nâu

    Hỏi thuyền anh giờ ở tận nơi đâu?
    Nước có cạn nhưng sông đầy nỗi nhớ
    Thuyền về đi! Để bến thôi trăn trở
    Bến có Thuyền muôn thuở ta… bên nhau !

    Lương Tú


  6. #6
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    VẮNG EM …!

    Vắng Em rồi Xuân ấm chẳng về cho
    Trời vẫn rét mưa lai rai mưa mãi
    Để lòng người càng thêm buồn tê tái
    Mưa đêm dài gió lạnh rít từng cơn

    Vắng Em rồi căn nhà như rộng hơn
    Cầu thang đá bỗng dài thêm từng bậc
    Nền gạch lát cũng rộng thêm vài tấc
    Guốc dép than phiền lê mãi bước chân

    Vắng Em rồi gối lẻ ôm cô đơn
    Nửa giường bên còn hương mùi Em đó
    Phía Em nằm nệm chăn còn nguyên chỗ
    Vẫn chờ Em trong nỗi nhớ hằng đêm

    Vắng Em rồi bát đĩa bớt leng keng
    Cơm hai bữa cũng trở thành đơn giản
    Không kho nấu không còn chiên còn rán
    Bếp ga lạnh buồn ông Táo thở than

    Tất cả vì một nỗi… đã vắng Em
    Lũ chim Yến cũng ngậm buồn giọng hót
    Không thiết tha mà não nề chua xót
    Trách bạn đời bỏ lại kiếp... cô đơn...!

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 04-06-2014 lúc 10:25 AM


  7. #7
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    LIỄU VEN HỒ

    Em nghiêng mình lặng lẽ làm duyên
    Soi đáy nước mặt hồ trong suốt
    Gió nhẹ lay giật mình Em cất bước
    Vướng cành rồi Em dừng lại đong đưa

    Sương ban mai điểm vài hạt lưa thưa
    Em cố giữ không cho rơi xuống nước
    Gió đùa Em:"Thầm khóc sao lệ ướt ?"
    "Ngọc của Trời, đâu phải nước mắt Em!"

    Vươn nhánh dài Em đón Mặt trời lên
    Chải gió sớm cho nắng mai ùa tới
    Nhẹ nhàng đong đưa có gì muốn nói
    Trách nắng vàng:"Sao cướp ngọc Em đi?"

    Mặt hồ lăn tăn gió hát thầm thì
    Dấu kín hình Em khi màn đêm xuống
    Để ngày mai khi trời hửng sáng
    Em lại soi mình... Nhè nhẹ... Đong đưa...

    Lương Tú


  8. #8
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Ở LẠI

    Quê Anh thành phố Đỏ
    Một lần Em vào chơi
    Gió Lào hừng hực thổi
    Rám hết má Em rồi!

    Bãi tắm đông chật người
    Sóng nhường chỗ Em bơi
    Biển mặn tình ai đó
    Cát bỏng níu chân mời

    Chỉ một lần vào thôi
    Và sau là mãi mãi
    Em ở lại với Người
    Biển-Nắng-Em Anh có

    Quê Anh là vậy đó
    Thắm đượm tình Biển xanh
    Đậm đà màu Nắng- Gió
    Cháy bỏng bởi...Tình Anh !

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 07-06-2014 lúc 10:35 AM

  9. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  10. #9
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    MỘT ĐỜI CÂY CẢNH

    Lên Tiên một thuở đời tôi
    ”Sa cơ lỡ vận” về nơi góc vườn
    Ngày xưa tôi ở đất ươm
    Lớn lên xanh tốt ai giường sánh đôi

    Thế rồi họ bứng chúng tôi
    Trồng vào chậu cảnh làm mồi sành chơi
    Bế tôi lên chiếc xe hơi
    Vòng vèo ngang dọc về nơi thị thành

    Tôi vào biệt thự màu xanh
    Năm lầu sừng sững đàn anh nhất vùng
    Hiên ngang sánh với Trúc Tùng
    Thênh thang tiền sảnh tưng bừng vào ra

    Chủ tôi phù phiếm xa hoa
    Xe hơi đưa đón đúng là Quan trên
    Hai con với một vợ hiền
    Thêm người phục vụ tuyển liền một đôi

    Chúng tôi cũng sướng một thời
    Có người tỉa tót vẽ vời đẹp thêm
    Vài hôm lại có tiệc đêm
    Cây tôi cũng bị say mềm mấy phen

    Tưởng rằng đời đã lên Tiên
    Bỗng đâu rầm rập tới liền mấy xe
    Họ đưa ông chủ tôi về
    Xuống xe cảnh sát đi kề hai bên

    Khám nhà đọc lệnh kê biên
    Toàn bộ tài sản phong niêm tòa lầu
    Chủ tôi chẳng nói một câu
    Mặt mày ủ rũ tay xâu vào còng

    Thôi rồi một thuở lưu phong
    Trộm nghe mới biết tại lòng tham ô
    Giám đốc chỉ biết chăm lo
    Vơ tiền Nhà nước về kho nhà mình

    Chúng tôi ngơ ngác đứng nhìn
    Kể từ hôm đó dáng hình đổi thay
    Cành khô lá rụng gió bay
    Thân theo ông chủ vạ lây khốn cùng

    Giờ đây ra đứng vườn chung
    Sảnh tiền nhường chổ côn trùng chuột dơi
    Khát khô chờ ngóng mưa trời
    Xót xa thầm nhớ... Cảnh đời... vườn ươm!

    Lương Tú.

  11. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  12. #10
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    EM BIẾT

    Tình thơ lá phượng vốc đầy
    Em tung lên thả một bầy vấn vương
    Gió bay vãi khắp sân trường
    Vô tình Anh vướng tư tương Ai rồi
    Vội vàng nhặt lá bàng rơi
    Viết lời lên đó thả nơi Ai ngồi
    Gió đùa thổi lá tung tơi
    Thế mà Em biết… lá Tôi… Em tìm !

    Lương Tú

  13. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/19 1 2 3 11 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình