+ Trả lời chủ đề
Trang 26/111 ĐầuĐầu ... 16 24 25 26 27 28 36 76 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 251 tới 260 của 1102

Chủ đề: THỬ ĐƯỜNG THI - Lương Tú

  1. #251
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    BAN MAI
    Gót ngà thả bước giữa ban mai
    Uyển chuyển chân thon mái tóc dài
    Mắt biếc hồn ngây vơ vẩn dõi
    Mây hồng cúc thắm ngẩn ngơ khai
    Gieo vần kiếm nghĩa lan bừng cánh
    Họa ý tìm thơ nụ vút đài
    Phơi phới tình xuân chiều gió lộng
    Gót ngà thả bước giữa ban mai
    HOÀNG GIAO


    SƯƠNG MAI



    Mây choàng đỉnh núi trắng sương mai
    Ánh ngọc vờn bay nhả sợi dài
    Nghệ sĩ ru hồn tình rộng mở
    Tao đàn thả mộng nghĩa cao khai
    Vần thơ thắm đượm bao hoa trái
    Khúc nhạc nồng say những cánh đài
    Sáng cả trời thơ lòng bát ngát
    Mây choàng đỉnh núi trắng sương mai.

    Mạnh Kỷ
    05/06/2014


    Tình thi hữu

    Xướng họa thơ đường đẹp cánh mai
    Cùng nhau phẩy bút suốt năm dài
    Huynh tung “ độc vận” cung đàn tặng
    Muội hứng “ liên hoàn” chén rượu khai
    Dạo cảnh nam thanh hình hảo hán
    Cài trâm nữ tú dáng trang đài
    Diễn Đàn Thi Hữu nhiều cao thủ
    Xướng họa thơ đường đẹp cánh mai

    Vancali 6.5.14



    NẮNG MAI

    Lấp lánh sương tròn đợi nắng mai
    Hòa tan ngọc nước chảy xuôi dài
    Rung rinh bướm lượn chào bông nở
    Quấn quýt ong vờn đón nụ khai
    Gió thoảng hình phai lùa cúc đóa
    Mây xua bóng nhạt lướt sen đài
    Tình nhân nghĩa thắm bình minh rạng
    Lấp lánh sương tròn đợi nắng mai

    Lương Tú

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  3. #252
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    CHIỀU BUỒN



    Chiều buồn lảng vảng giữa đồi cây
    Nhẹ bước bâng khuâng nhặt nắng đầy
    Nỗi nhớ dâng tràn con sóng bạc
    Niềm thương lắng đọng bóng vai gầy
    Mây vờn khắp nẻo thêu tình đượm
    Gió quyện muôn đường dệt nghĩa say
    Lác đác đàn chim về xuống tổ
    Cho lòng xúc động thả hồn ngây.

    Mạnh Kỷ
    06/06/2014
    CHIỀU MONG.

    Nắng lụi hoa tàn ngả bóng cây
    Hoàng hôn tím sẫm tối giăng đầy
    Êm đềm gió lướt lay hình ảo
    Rộn rã chân khua đảo dáng gầy
    Hối hả chiều buông lòng chạnh nhớ
    Mơ màng khắc điểm dạ nồng say
    Chờ mong tiếng bước về qua ngõ
    Mắt dõi theo nhìn trí ngẩn ngây.

    Lương Tú

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  5. #253
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.995 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    CHIỀU BUỒN


    Chiều buồn lảng vảng giữa đồi cây
    Nhẹ bước bâng khuâng nhặt nắng đầy
    Nỗi nhớ dâng tràn con sóng bạc
    Niềm thương lắng đọng bóng vai gầy
    Mây vờn khắp nẻo thêu tình đượm
    Gió quyện muôn đường dệt nghĩa say
    Lác đác đàn chim về xuống tổ
    Cho lòng xúc động thả hồn ngây.

    Mạnh Kỷ
    06/06/2014
    CHIỀU MONG.

    Nắng lụi hoa tàn ngả bóng cây
    Hoàng hôn tím sẫm tối giăng đầy
    Êm đềm gió lướt lay hình ảo
    Rộn rã chân khua đảo dáng gầy
    Hối hả chiều buông lòng chạnh nhớ
    Mơ màng khắc điểm dạ nồng say
    Chờ mong tiếng bước về qua ngõ
    Mắt dõi theo nhìn trí ngẩn ngây.

    Lương Tú

    TIM HỒNG

    Bóng vàng ánh rọi xuống vườn cây
    Bảng lảng triều dâng mặt biển đầy
    Dáng thiếp trong chiều êm ả đẹp
    Hình anh giữa nắng mảnh mai gầy
    Đồng xanh bát ngát chân trời rạng
    Hoa tím tưng bừng góc phố say
    Bếp núc nhà ai vừa nhóm lửa
    Tim hồng rạo rực tuổi thơ ngây

    Hoàng Giao
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  7. #254
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bảo Minh Trang đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 1.698
    Thanks
    6.013
    Thanked 7.962 Times in 1.677 Posts
    CHIỀU BUỒN


    Chiều buồn lảng vảng giữa đồi cây
    Nhẹ bước bâng khuâng nhặt nắng đầy
    Nỗi nhớ dâng tràn con sóng bạc
    Niềm thương lắng đọng bóng vai gầy
    Mây vờn khắp nẻo thêu tình đượm
    Gió quyện muôn đường dệt nghĩa say
    Lác đác đàn chim về xuống tổ
    Cho lòng xúc động thả hồn ngây.

    Mạnh Kỷ
    06/06/2014



    CHIỀU MONG.

    Nắng lụi hoa tàn ngả bóng cây
    Hoàng hôn tím sẫm tối giăng đầy
    Êm đềm gió lướt lay hình ảo
    Rộn rã chân khua đảo dáng gầy
    Hối hả chiều buông lòng chạnh nhớ
    Mơ màng khắc điểm dạ nồng say
    Chờ mong tiếng bước về qua ngõ
    Mắt dõi theo nhìn trí ngẩn ngây.

    Lương Tú

    TIM HỒNG

    Bóng vàng ánh rọi xuống vườn cây
    Bảng lảng triều dâng mặt biển đầy
    Dáng thiếp trong chiều êm ả đẹp
    Hình anh giữa nắng mảnh mai gầy
    Đồng xanh bát ngát chân trời rạng
    Hoa tím tưng bừng góc phố say
    Bếp núc nhà ai vừa nhóm lửa
    Tim hồng rạo rực tuổi thơ ngây

    Hoàng Giao






    HỌA BỘ VẬN

    Cảnh sắc hoàng hôn

    (Nđt, Bát láy, Tập danh, Nhất vận)

    Lộng lẫy tơ vàng phủ mướt cây
    Hoàng hôn đỏ rực khát khao đầy
    Trời xanh điểm thắm êm đềm vẫy
    Đảo biếc bày tươi rộn rã gầy
    Lục nõn nà xinh choàng nẻo ấy
    Hồng duyên dáng đẹp khảm phương nầy
    Giăng bàng bạc chốn màu thanh trẩy
    Để mộng tô chàm não ngất ngây.

    6-6-2014

    Bảo Minh Trang


    Lần sửa cuối bởi Bảo Minh Trang; 06-06-2014 lúc 08:34 PM

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Bảo Minh Trang vì bài viết hữu ích này


  9. #255
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.995 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    NẮNG MAI
    Lấp lánh sương tròn đợi nắng mai
    Hòa tan ngọc nước chảy xuôi dài
    Rung rinh bướm lượn chào bông nở
    Quấn quýt ong vờn đón nụ khai
    Gió thoảng hình phai lùa cúc đóa
    Mây xua bóng nhạt lướt sen đài
    Tình nhân nghĩa thắm bình minh rạng
    Lấp lánh sương tròn đợi nắng mai
    Lương Tú

    HƯƠNG SAY
    Hiền dịu cô nàng dáng mảnh mai
    Lưng thon óng ả tóc suôn dài
    Dòng xanh nước biếc lăn tăn gợn
    Vườn thắm hoa vàng bảng lảng khai
    Phấn khởi dừng chân ngây ngất dạ
    Mừng vui dõi mắt lả lơi đài
    Nồng nàn lữ khách say hương bưởi
    Hiền dịu cô nàng dáng mảnh mai
    HOÀNG GIAO
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 08-06-2014 lúc 10:04 AM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  11. #256
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi Bảo Minh Trang Xem bài viết



    Đêm buồn

    (Ngũ độ thanh & Bát láy)

    Khuya thờ thẫn lạnh ủ màn sương
    Lặng lẽ đàn ngân khúc đoạn trường
    Rũ rượi khung trời nung vẻ nhớ
    Âm thầm mặt đất gởi nguồn thương
    Niềm riêng mãi giấu đìu hiu cảnh
    Thảm đắng hoài giăng rệu rã đường
    Phảng phất hơi buồn lên tận não
    Cung vần thổn thức giọt sầu vương.

    8-6-2014

    Bảo Minh Trang
    TƯ TÌNH.
    (Ngũ độ thanh & Bát láy)

    Lạnh lẽo khung trời phủ trắng sương
    Mình ai thổn thức giữa canh trường
    Im lìm gượng ngủ thầm khơi nhớ
    Vắng vẻ mơ màng khẽ gọi thương
    Khắc khoải buồn đêm luồn dọc ngõ
    Triền miên xót cảnh lượn qua đường
    Cầu mong kiếp rạng đời thanh thản
    Gạt bỏ tư tình đỡ vấn vương.

    Lương Tú

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  13. #257
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    AN ĐỜI !

    An đời tốt đạo thỏa lòng ta
    Vọng ngóng gì hơn hạnh phúc nhà
    Rộn rã chiều về vang tiếng nhạc
    Tưng bừng sáng lại vút lời ca
    Làng quê gắn chặt tình thân thiết
    Xóm phố hòa chung nghĩa mặn mà
    Gặp gỡ giao lưu cùng bạn Nét
    Thơ bình phú xướng mãi ngời xa.

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 30-12-2014 lúc 02:51 PM

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  15. #258
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19

    ÂM THẦM...

    Người chờ kẻ đợi thấu trường đêm
    Thức trọn năm canh nhạt bóng thềm
    Thấp thỏm trông hoài lòng chẳng ấm
    Bồi hồi ngóng mãi dạ nào êm
    Tình thâm cách trở duyên khô cạn
    Nghĩa nặng rời xa phận yếu mềm
    Mộng ước chưa thành đời khắc khoải
    Âm thầm lặng lẽ… kiếp sầu thêm.

    Lương Tú


    Vương thềm

    Vằng vặc trăng tròn rọi bóng đêm
    Lung linh góc liễu dáng vương thềm
    Cho đàn lãng tử âm trìu mến
    Để khách giang hồ bước dịu êm
    Nhớ lắm hôm nào đôi mắt dịu
    Thương sao dạo ấy cánh tay mềm
    Bao năm cách biệt con đò cũ
    Kỷ niệm dâng trào dạ nhớ thêm

    Vancali 6.8.14




    Lần sửa cuối bởi vancali96; 09-06-2014 lúc 07:12 AM

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  17. #259
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết

    ÂM THẦM...

    Người chờ kẻ đợi thấu trường đêm
    Thức trọn năm canh nhạt bóng thềm
    Thấp thỏm trông hoài lòng chẳng ấm
    Bồi hồi ngóng mãi dạ nào êm
    Tình thâm cách trở duyên khô cạn
    Nghĩa nặng rời xa phận yếu mềm
    Mộng ước chưa thành đời khắc khoải
    Âm thầm lặng lẽ… kiếp sầu thêm.

    Lương Tú


    Vương thềm

    Vằng vặc trăng tròn rọi bóng đêm
    Lung linh góc liễu dáng vương thềm
    Cho đàn lãng tử âm trìu mến
    Để khách giang hồ bước dịu êm
    Nhớ lắm hôm nào đôi mắt dịu
    Thương sao dạo ấy cánh tay mềm
    Bao năm cách biệt con đò cũ
    Kỷ niệm dâng trào dạ nhớ thêm

    Vancali 6.8.14




    TÌNH PHAI.

    Âm thầm ngóng đợi chóng qua đêm
    Bóng nguyệt tàn rơi nhạt góc thềm
    Trước cửa mành rung hòa gió nhẹ
    Sau nhà lá động rụng sương êm
    Lòng mơ nhắn gửi nồng hơi ấm
    Dạ mộng trao đưa buốt gối mềm
    Nghĩa vướng tình phai đời bạc bẽo
    Canh dài vắng vẻ lại buồn thêm.

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 09-06-2014 lúc 08:33 AM

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  19. #260
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19

    ÂM THẦM...

    Người chờ kẻ đợi thấu trường đêm
    Thức trọn năm canh nhạt bóng thềm
    Thấp thỏm trông hoài lòng chẳng ấm
    Bồi hồi ngóng mãi dạ nào êm
    Tình thâm cách trở duyên khô cạn
    Nghĩa nặng rời xa phận yếu mềm
    Mộng ước chưa thành đời khắc khoải
    Âm thầm lặng lẽ… kiếp sầu thêm.

    Lương Tú


    Vương thềm

    Vằng vặc trăng tròn rọi bóng đêm
    Lung linh góc liễu dáng vương thềm
    Cho đàn lãng tử âm trìu mến
    Để khách giang hồ bước dịu êm
    Nhớ lắm hôm nào đôi mắt dịu
    Thương sao dạo ấy cánh tay mềm
    Bao năm cách biệt con đò cũ
    Kỷ niệm dâng trào dạ nhớ thêm

    Vancali 6.8.14




    TÌNH PHAI.

    Âm thầm ngóng đợi chóng qua đêm
    Bóng nguyệt tàn rơi nhạt góc thềm
    Trước cửa mành rung hòa gió nhẹ
    Sau nhà lá động rụng sương êm
    Lòng mơ nhắn gửi nồng hơi ấm
    Dạ mộng trao đưa buốt gối mềm
    Nghĩa vướng tình phai đời bạc bẽo
    Canh dài vắng vẻ lại buồn thêm.

    Lương Tú


    Qua thềm

    Giấc ngủ chập chờn mộng nửa đêm
    Chân ai xào xạc bước qua thềm
    Quê nhà hai đứa bên đồi vắng
    Đất khách riêng mình với nệm êm
    Bến cũ còn thương về khách lạ
    Người xưa mãi nghĩ đến môi mềm
    Cũng gì chiến cuộc tình đôi ngả
    Trống điểm canh trường … nhớ bạn thêm

    Vancali 6.8.14




  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 26/111 ĐầuĐầu ... 16 24 25 26 27 28 36 76 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình