+ Trả lời chủ đề
Trang 27/111 ĐầuĐầu ... 17 25 26 27 28 29 37 77 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 261 tới 270 của 1102

Chủ đề: THỬ ĐƯỜNG THI - Lương Tú

  1. #261
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    ĐẢO NHÀ

    Sao hoài thích chạm đảo người ta
    Một cõi đào nguyên thuở trước mà
    Núi nhỏ đồi son hồn bạn đã
    Dòng xanh sữa ngọt ý em là
    Ngàn năm thánh nữ còn trong giá
    Nửa phút thuyền quyên lỡ mục đà
    Giữ ngọc trời ban càng hối hả
    Ghì yêu vẻ đẹp nước non nhà!

    Nguyên Xuân
    9/6/2014



    KHÁT SỮA ... Xướng :
    __________ Cà Phê Muối 09-06-2014.

    Cao Cường hãnh diện chị em ta
    Quyện đổ đôi bên cứ Mượt Mà
    Khát sữa thằng cu xơi Hả Dạ
    Thèm hương cụ bố đánh Lơi Là
    Hai nguồn dự trữ nhìn Thon Thả
    Một mạch phòng thân ngó Đậm Đà
    Mắt mẹ trông con rồi Vội Vã
    Lum Khum giấu lại cất vô nhà* ( Trong áo )
    HÀNG NGON

    Của quý lùng bùng dấu kín ta
    Phần khoe nửa cất thập thò mà
    Trơn tru thấp thoáng khi nằm ngã
    Trắng mịn rung rinh lúc cúi là.
    Suối sạch lồng bồng như bưởi quả
    Nguồn tươi núng nính tựa sông Đà
    Cha con háo hức đều mê cả
    Thỏa thích hàng ngon phục vụ nhà

    Lương Tú

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  3. #262
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bảo Minh Trang đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 1.698
    Thanks
    6.013
    Thanked 7.962 Times in 1.677 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Lương Tú Xem bài viết


    AN ĐỜI !

    An đời tốt đạo ước mơ ta
    Vọng ngóng gì hơn hạnh phúc nhà
    Sáng đến tưng bừng vang tiếng nhạc
    Chiều về nhộn nhịp vút lời ca
    Làng quê gắn chặt tình thân thiết
    Xóm phố hòa chung nghĩa mặn mà
    Gặp gỡ giao lưu cùng bạn Nét
    Thơ bình phú xướng mãi bay xa.

    Lương Tú


    Hoài bão

    Êm đềm cảm xúc quyện lòng ta
    Nhiệt huyết bồi tô rộn rã nhà
    Đượm thấm yên bình khơi sắc mộng
    Dâng tràn hạnh phúc điểm lời ca
    Vần hay chuốt ngọt bừng tha thiết
    Ý sáng làm tươi trải mượt mà
    Nhẹ bước hồn nhiên đừng để ngã
    Cho hoài bão ấy tỏa ngàn xa.

    10-6-2014

    Bảo Minh Trang
    Lần sửa cuối bởi Bảo Minh Trang; 10-06-2014 lúc 12:29 PM

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Bảo Minh Trang vì bài viết hữu ích này


  5. #263
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    VUI MỘT THOÁNG ĐỜI
    Chẳng lẽ hiền huynh giận dỗi rồi
    Khi mà đệ muốn tốt giùm thôi ?!
    Đổi thay mấy chữ mong từ đối
    Chỉnh sửa vài nơi tránh bệnh lồi
    Núi trả tình thâm, chim lạc lối
    Đàn chê nghĩa trọng, nhạc ngưng lời
    Vần thơ họa xướng đang chờ đợi
    Hỷ xả mà vui một thoáng đời.
    HỒNG THOẠI 10.6.14
    CHÂN TÌNH THÔI.

    Chưa chi bạn đã trách tôi rồi
    Chỉnh sửa vài từ khó đọc thôi
    Ý nghĩa còn hay đâu bớt đổi
    Dòng câu vẫn mượt chẳng thêm lồi
    May ra luật cú đừng vương lỗi
    Có thế vần niêm khỏi áp lời
    Thật sự chân tình không chọc bới
    Cùng nhau thảo luận hiểu thơ đời

    Lương Tú

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  7. #264
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi Lương Tú Xem bài viết


    AN ĐỜI !

    An đời tốt đạo ước mơ ta
    Vọng ngóng gì hơn hạnh phúc nhà
    Sáng đến tưng bừng vang tiếng nhạc
    Chiều về nhộn nhịp vút lời ca
    Làng quê gắn chặt tình thân thiết
    Xóm phố hòa chung nghĩa mặn mà
    Gặp gỡ giao lưu cùng bạn Nét
    Thơ bình phú xướng mãi bay xa.

    Lương Tú



    Hoài bão

    Êm đềm cảm xúc quyện lòng ta
    Nhiệt huyết bồi tô rộn rã nhà
    Đượm thấm yên bình khơi sắc mộng
    Dâng tràn hạnh phúc điểm lời ca
    Vần hay chuốt ngọt bừng tha thiết
    Ý sáng làm tươi trải mượt mà
    Nhẹ bước hồn nhiên đừng để ngã
    Cho hoài bão ấy tỏa ngàn xa.

    10-6-2014

    Bảo Minh Trang
    HÒA CHUNG.

    Vẫn muốn tu rèn luyện chí ta
    Mong sao đạt phước thịnh an nhà
    Cho đời rạng rỡ ngời câu hát
    Để kiếp nồng nàn ngát tiếng ca
    Họa phú tưng bừng xao xuyến vậy
    Bình thơ nhộn nhịp đắm say mà
    Hòa chung bạn hữu cùng vui vẻ
    Nặng nghĩa sâu tình chẳng ngái xa

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 10-06-2014 lúc 05:27 PM

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  9. #265
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    Quote Nguyên văn bởi Lương Tú Xem bài viết
    HÒA CHUNG.

    Vẫn muốn tu rèn luyện chí ta
    Mong sao đạt phước thịnh an nhà
    Cho đời rạng rỡ ngời câu hát
    Để kiếp nồng nàn ngát tiếng ca
    Họa phú tưng bừng xao xuyến vậy
    Bình thơ nhộn nhịp đắm say mà
    Hòa chung bạn hữu cùng vui vẻ
    Nặng nghĩa sâu tình chẳng ngái xa

    Lương Tú
    ĐẨY CHÚNG XA

    Thán phục vô cùng chiến sĩ ta
    Bền gan giữ biển đảo quê nhà
    Đồng tâm hợp lực vang bờ cõi
    Khéo léo kiên trì vọng Quốc ca
    Đất nước oai hùng danh rạng rõ
    Nhân dân lẫm liệt tiếng thơm mà
    Con đường quyết tử là trên hết
    Phất ngọn cờ hồng đẩy chúng xa
    10/6/2014
    BHN
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  11. #266
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi Bảo Minh Trang Xem bài viết


    Mùa hè yêu thương

    (Thủ nhất thanh & Bát láy)

    Hè điệu đà tươi khí hậu lành
    Hè bày vẻ thắm mượt mà tranh
    Hè duyên dáng khảm mành nhung biếc
    Hè lửng lơ choàng áo lụa xanh
    Hè quyện hương tình tha thiết trỗi
    Hè trao sắc mộng ấm êm thành
    Hè gom kỷ niệm mơ màng cất
    Hè ngọt ngào nhiều bởi có anh.

    9-6-2014

    Bảo Minh Trang
    VỚI HẠ.

    HẠ sang lững thững gió yên lành
    HẠ đổ mưa chiều ướt sượt tranh
    HẠ vẫn tung tăng cùng phượng thắm
    HẠ còn rộn rã với bàng xanh
    HẠ buồn bã quá lòng tan vỡ
    HẠ nhớ nhung thay nghĩa kết thành
    HẠ hẹn vui chung tình đẹp đẽ
    HẠ tàn vắng vẻ thiếu mình anh !

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 12-06-2014 lúc 06:37 AM

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  13. #267
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    http://vnthihuu.net/showthread.php?6...l=1#post170739


    GỬI ĐẢO YÊU THƯƠNG

    Trường Sa đất nước của Tiên Rồng
    Rào dậu bao đời ở phía đông
    Song Tử Tây mưa gào bão cuốn
    Trường Sa lớn gió táp mây lồng
    Tuần tra bờ biển sương giăng lạnh
    Canh giữ biên cương lửa ủ nồng
    Đất mẹ còng lưng gồng biển lớn
    Đảo ôm tròn thế núi hình sông.

    Phan Thị Thanh Minh


    9. BIỂN ĐẢO THÂN YÊU.

    Đảo giới ngàn năm xứng Lạc Rồng
    Bao thời chắn giữ đại dương Đông
    Trường Sa vững chí dù mưa lộng
    Đất nước bền gan dẫu gió lồng
    Lính Hải thương yêu tình nghĩa đậm
    Dân Ngư quý mến dạ tâm nồng
    Cùng nhau sát cánh trừ quân giặc
    Bảo vệ yên lành vẹn biển sông.

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 13-06-2014 lúc 12:14 PM

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  15. #268
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    15. DANH VÀNG BIỂN ĐẢO
    (Ngũ độ thanh)

    Dũng cảm bền gan rạng giống Rồng
    Kiên cường giữ nước trọn vùng Đông
    Trường Sa tỏa sáng đời yên tịnh
    Hải phận ngời trong gió khẽ lồng
    Trấn ải trùng dương tình vẫn đậm
    Tuần canh huyện đảo nghĩa luôn nồng
    Bài ca chiến sĩ còn vang dội
    Rực rỡ danh vàng biển với sông.

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 16-06-2014 lúc 03:05 PM

  16. Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  17. #269
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    TỪNG TRANG KỶ NIỆM



    Hãy uống cùng anh những giọt buồn
    Đêm dài xối xả nước mưa tuôn
    Trời cao sấm dậy vang đầu suối
    Biển rộng chèo khua vọng cuối nguồn
    Ngóng mãi sao rời về đủ mặt
    Trông hoài nguyệt ẩn đến đày khuôn
    Từng trang kỷ niệm lòng vương vấn
    Hãy uống cùng anh những giọt buồn.

    Mạnh Kỷ
    14/06/2014

  18. Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  19. #270
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    15. DANH VÀNG BIỂN ĐẢO
    (Ngũ độ thanh)

    Dũng cảm bền gan rạng giống Rồng
    Kiên cường giữ nước vẹn trời Đông
    Trường Sa tỏa sáng đời yên tịnh
    Hải phận ngời trong gió khẽ lồng
    Trấn ải trùng dương tình nghĩa đậm
    Tuần canh huyện đảo trái tim nồng
    Bài ca chiến sĩ còn vang dội
    Rực rỡ danh vàng biển với sông.

    Lương Tú


    Thiển “ Cận “
    ( Ngũ độ thanh)

    Thiển “ Cận” bày mưu giỡn vuốt rồng
    Bao đời sử Việt sáng trời đông
    Giàn khoan để bậy cho vào đống
    Hải Giám nằm ngang bị bỏ lồng
    Vẫn mộng tìm dầu , tay rát phỏng
    Hoài mơ chiếm đào , ớt cay nồng
    Bao lần giặc Bắc tan lều chỏng
    Giữ dạ hung tàn … máu đỏ sông

    Vancali 6.14.14



  20. Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 27/111 ĐầuĐầu ... 17 25 26 27 28 29 37 77 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình