+ Trả lời chủ đề
Trang 28/111 ĐầuĐầu ... 18 26 27 28 29 30 38 78 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 271 tới 280 của 1102

Chủ đề: THỬ ĐƯỜNG THI - Lương Tú

  1. #271
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    TỪNG TRANG KỶ NIỆM



    Hãy uống cùng anh những giọt buồn
    Đêm dài xối xả nước mưa tuôn
    Trời cao sấm dậy vang đầu suối
    Biển rộng chèo khua vọng cuối nguồn
    Ngóng mãi sao rời về đủ mặt
    Trông hoài nguyệt ẩn đến đày khuôn
    Từng trang kỷ niệm lòng vương vấn
    Hãy uống cùng anh những giọt buồn.

    Mạnh Kỷ
    14/06/2014
    TÂM BUỒN.

    Nhâm nhi vị đắng nghẹn tâm buồn
    Bỏ mặc cho đời lặng lẽ tuôn
    Mộng ảo tương tư nồng nắng hạ
    Mơ hoang vọng tưởng buốt mưa nguồn
    Chờ trông mỏi mệt thân rời rã
    Ngóng đợi bơ phờ trí rệu khuôn
    Ký ức ngày nao còn trỗi dậy
    Nhâm nhi vị đắng nghẹn tâm buồn

    Lương Tú

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  3. #272
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bảo Minh Trang đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 1.698
    Thanks
    6.013
    Thanked 7.962 Times in 1.677 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Lương Tú Xem bài viết


    TỪNG TRANG KỶ NIỆM

    Hãy uống cùng anh những giọt buồn
    Đêm dài xối xả nước mưa tuôn
    Trời cao sấm dậy vang đầu suối
    Biển rộng chèo khua vọng cuối nguồn
    Ngóng mãi sao rời về đủ mặt
    Trông hoài nguyệt ẩn đến đày khuôn
    Từng trang kỷ niệm lòng vương vấn
    Hãy uống cùng anh những giọt buồn.

    Mạnh Kỷ
    14/06/2014




    TÂM BUỒN.


    Nhâm nhi vị đắng nghẹn tâm buồn
    Bỏ mặc cho đời lặng lẽ tuôn
    Mộng ảo tương tư nồng nắng hạ
    Mơ hoang vọng tưởng buốt mưa nguồn
    Chờ trông mỏi mệt thân rời rã
    Ngóng đợi bơ phờ trí rệu khuôn
    Ký ức ngày nao còn trỗi dậy
    Nhâm nhi vị đắng nghẹn tâm buồn

    Lương Tú
    Nỗi niềm nhớ Cha

    (Thủ vĩ ngâm, Ngũ độ thanh)

    Cám cảnh chiều nay quạnh quẽ buồn
    Âm thầm lệ đắng bỗng trào tuôn
    Cha vời vợi cách thương chằm não
    Trẻ ngỡ ngàng trông nhớ tạo nguồn
    Tử biệt hờn đây thờ thẫn trí
    Phân kỳ tủi ấy lạnh lùng khuôn
    Dương trần lạc lõng sầu khôn bỏ
    Cám cảnh chiều nay quạnh quẽ buồn.

    18-6-2014

    Bảo Minh Trang


  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Bảo Minh Trang vì bài viết hữu ích này


  5. #273
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi Nắng Xuân Xem bài viết
    LUYỆN ÁP HŨ
    (Vịnh ảnh-Thơ tếu)

    Mũi nghỉ soi mồm hệt chó ngao
    Làng trung phố hạ thử xem đào
    Làn môi dẩu trớt son bền bệt
    Cặp má chương bành mỡ phổng phao
    Vực hõm thâm sì vươn cổ ngóng
    Bờ hang nhỏ híp dỏng tai gào
    Dàn khoan ngạ quỷ ngon mà diễu
    Toét mộng mưu đồ… Lủi cõi nao?

    Nắng Xuân
    16/6/2014


    MẶT BÌNH NGAO.

    Môi bè cổ rụt chẩu mồm ngao
    Tập Cận Bình kia huyệt đã đào
    Quái vật Trung Hoa mày ngổ ngáo
    Ma Cà Bắc Hán mặt vênh phao
    Tâm xà lớn tiếng gian lừa gạt
    Miệng quỷ rao rêu giả dối gào
    Cậy thế sang đây mà quấy quả
    Dân mình rượt đuổi tận phương nao.

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 16-07-2014 lúc 08:18 AM

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  7. #274
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi Hương Nguyên Xem bài viết
    NHẠC LÒNG

    Liễu trải tơ vàng gợi luyến nhân
    Chờ bao bạn hữu dưới trăng ngần
    Mây trời dệt chữ âm thầm ngát
    Gió biển đan tình lặng lẽ thân
    Nghĩa đượm ân nồng loang khắp nẻo
    Lời hay ý đẹp phủ muôn vần
    Bên thềm nhạc khúc mơ màng thả
    Trỗi nhịp sương chiều* lả lướt ngân
    ----------------
    Hương Nguyên
    DẠ KHÚC.

    Mơ màng nhạc khúc dậy tâm nhân
    Thổn thức đầu canh nguyệt sáng ngần
    Tiếng vẳng du dương sầu lẻ bóng
    Thanh truyền réo rắt lụi đơn thân
    Thương yêu đắm đuối tràn câu chữ
    Luyến nhớ mê say ẩn điệu vần
    Một dải sương mờ len sắc dạ
    Âm thầm đọng lắng nhịp đời ngân

    Lương Tú

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  9. #275
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    THƠ VÀ RƯỢU !

    Rượu uống thêm vào để vẽ thơ
    Lòng say tứ đẹp chẳng nghi ngờ
    Tung hoành chữ lượn tâm thêu ý
    Xả láng câu luồn bút dệt tơ
    Ảm đạm trăng mờ xe kiếp đợi
    Âm u gió nhẹ nối duyên chờ
    Đời vui sướng khổ hòa trên giấy
    Đắm đuối qua ngày thỏa mộng mơ!

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 30-12-2014 lúc 03:08 PM

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  11. #276
    Avatar của MINHTHƯ
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    MINHTHƯ đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2014

    Bài gửi : 313
    Thanks
    2.477
    Thanked 2.129 Times in 317 Posts
    Blog Entries
    48
    Quote Nguyên văn bởi Lương Tú Xem bài viết


    THƠ VÀ RƯỢU !

    Rượu uống thêm vào để vẽ thơ
    Lòng say tứ đẹp chẳng nào ngờ
    Tung hoành chữ lượn tay thêu ý
    Xả láng câu luồn bút dệt tơ
    Lặng lẽ trăng mờ xe kiếp đợi
    Âm u nắng nhạt nối duyên chờ
    Đời vui sướng khổ hòa thi phú
    Đắm đuối qua ngày thỏa mộng mơ!

    Lương Tú
    BẠN VÀ THƠ
    Xin mời cạn chén để bình thơ
    Tả cảnh đề văn vốn bất ngờ
    Lục bát êm đềm câu ước hẹn
    Thi đường dịu ngọt khúc duyên tơ
    Thương nhau cách biệt trao lời ngỏ
    Mến bạn vời xa nhả tứ chờ
    Xóm lá quây quần hòa ý tưởng
    Yêu đời xướng họa ngát tình mơ
    MINH THƯ 19/6
    Lần sửa cuối bởi MINHTHƯ; 19-06-2014 lúc 03:03 PM

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn MINHTHƯ vì bài viết hữu ích này


  13. #277
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    GỬI NHỮNG VẦN THƠ

    (Ngũ độ thanh}



    Nguyệt rũ bên thềm gió thoảng bay
    Trời xanh sáng tỏ vạn sao dày
    Thu về lá đỏ hồn xao động
    Hạ trở hoa vàng sóng vỗ lay
    Mọi nẻo làng xưa tràn nỗi đắm
    Muôn đường xóm cũ ngập niềm say
    Màn đêm lạnh lẽo tình vương vấn
    Gửi những vần thơ rộn tháng ngày.

    Mạnh Kỷ
    20/06/2014
    TRỞ GIẤC.
    (Ngũ độ thanh)

    Trăng tàn lặng lẽ đóm vờn bay
    Bọt nổi tràn lan sóng vỗ dày
    Bến ngủ im lìm không động tĩnh
    Sông nằm quạnh quẽ chẳng trồi lay
    Trời đêm vắng vẻ ôm niềm mộng
    Gió hạ yên bình thả nỗi say
    Trở giấc mình ai hoài phận lỡ
    Hừng đông đỏ rạng báo sang ngày

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 20-06-2014 lúc 05:10 PM

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  15. #278
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    GỬI NHỮNG VẦN THƠ

    (Ngũ độ thanh}


    Nguyệt rũ bên thềm gió thoảng bay
    Trời xanh sáng tỏ vạn sao dày
    Thu về lá đỏ hồn xao động
    Hạ trở hoa vàng sóng vỗ lay
    Mọi nẻo làng xưa tràn nỗi đắm
    Muôn đường xóm cũ ngập niềm say
    Màn đêm lạnh lẽo tình vương vấn
    Gửi những vần thơ rộn tháng ngày.

    Mạnh Kỷ
    20/06/2014


    TRỞ GIẤC.

    (Ngũ độ thanh)

    Trăng tàn lặng lẽ đóm vờn bay
    Bọt nổi tràn lan sóng vỗ dày
    Bến ngủ im lìm không động tĩnh
    Sông nằm quạnh quẽ chẳng trồi lay
    Trời đêm vắng vẻ ôm niềm mộng
    Gió hạ yên bình thả nỗi say
    Trở giấc mình ai hoài phận lỡ
    Hừng đông đỏ rạng báo sang ngày

    Lương Tú


    BẢN NHẠC LÒNG AI

    (Ngũ độ thanh)

    Thi đường xướng hoạ chẳng mòn bay
    Bản nhạc lòng ai mãi chất dày
    Gửi nụ tầm xuân lồng gió vẫy
    Trao làn nắng hạ để hồn lay
    Người gieo chỉ thắm xe tình mộng
    Bút thả hương nồng vỗ nhịp say
    Vịnh cảnh bài thơ đều nhã ý
    Lời ca rộn rã biết bao ngày

    Khắc Hiền
    20/6/2014

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  17. #279
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    ĐẸP CHẲNG NGỜ

    (Ngũ độ thanh)

    Vẫn hiểu Thi Đường nhuộm ánh tơ
    Ngàn năm chiếu tỏ mãi không mờ
    Giăng lời mở tứ ươm tình nhạc
    Trải ý khơi từ dệt nghĩa thơ
    Khấp khởi tao đàn hòa mộng giữ
    Tưng bừng bạn hữu thả hồn mơ
    Mây trời sáng rực ru hoài bão
    Sóng vỗ bờ vui đẹp chẳng ngờ.

    Mạnh Kỷ
    21/06/2014
    VUI SẢNG KHOÁI
    (Ngũ độ thanh)

    Niêm vần chuẩn mực mướt đường tơ
    Chữ thả từ gieo ý lượn mờ
    Chỉnh luật đừng sai hòa xứng nghĩa
    Nghiêm dòng chẳng vấp tạo thành thơ
    Tao đàn rộng mở vời thi sĩ
    Lễ hội xa gần thỏa giấc mơ
    Phấn khởi cùng nhau đời mãn nguyện
    Lòng vui sảng khoái thật không ngờ.

    Lương Tú

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  19. #280
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết
    ĐÀI HOA
    Bữa ấy người về hẹn bóng ai
    Tình em khắc khoải tháng năm dài
    Anh đi mắt biếc lòng không nhạt
    Hạ đến tim hồng dạ chẳng phai
    Ngược khúc sông xưa tìm dáng nguyệt
    Xuôi dòng bến cũ kiếm hồn mai
    Bằng lăng vẫn tím chiều nghiêng đợi
    Khát một chồi hoa nở giữa đài
    Hoàng Giao
    HOA CHỜ.

    Trăng tàn khắc lụi nhớ thương ai
    Thổn thức từng đêm bóng đổ dài
    Ngỡ tưởng xa rời tình cũng lạt
    Đâu ngờ cách biệt nghĩa nào phai
    Chờ mong khách giã bao canh sáng
    Ngóng đợi người về một sớm mai
    Phượng đỏ trường xưa còn đượm thắm
    Hồng sen lối cũ vẫn vươn đài.

    Lương Tú

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 28/111 ĐầuĐầu ... 18 26 27 28 29 30 38 78 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình