+ Trả lời chủ đề
Trang 181/196 ĐầuĐầu ... 81 131 171 179 180 181 182 183 191 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.801 tới 1.810 của 1951

Chủ đề: Đường luật Bùi Xuân Phượng

  1. #1801
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.825
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.049 Times in 33.599 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởiLệ Hà
    RỦI DO... MÙNG!

    Trời mưa vội vã đạp va
    thùng
    Thiếu nữ
    đường trơn té đổ tung
    Gánh rớt chao người nghiêng chẳng ngả
    Hài văng xuống rãnh sượng không sùng
    Ngồi lên mặt tỉnh do còn sức
    Đứng dậy mày tươi bởi vẫn sung
    Dạ xuyến nhưng lòng cô hổng ngại
    Hăm ba gặp rủi chắc vì...mùng!

    Lệ Hà

    Yếm bay

    Gái quê cuộc sống gắng liền thùng
    Sáng sớm trên đường yếm gió tung
    Dáng lộ anh hùng tim phấn khích
    Hình khoe má phấn dạ đâm sùng
    Vừa nom trai trẻ vui lòng hưởng
    Nhác thấy trâu già khoái chí sung
    Thầy bảo thường xui vào cuối tháng
    Và kiên quẫy gánh mấy ngày mùng !

    Vancali 6.22.14


    NGHIỆP NHÀ NÔNG

    Nghiệp của nhà nông: đấu, chão, thùng *
    Trăm đường hối hả bụi mù tung
    Mới vừa nóng giận còn văng muỗm
    Chốc đã hòa vui chẳng sượng sùng
    Xả não buông phiền khi tháng hạn
    Mong hoàn ước hảo giữa ngày sung
    Mồ hôi nhễ nhại thôi gồng gánh
    Bãi cỏ đằm thân gió quạt mùng.

    BXP 23.6.2014
    * Đấu để đong thóc, Chão để cày trâu, Thùng đựng thóc.
    Vui quá quên cả mệt. Gò thử cái ngũ độ thanh, Van xem có sai chỗ nào chỉ giúp
    Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 23-06-2014 lúc 09:13 PM

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #1802
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19

    CHÚC SINH NHẬT THI HỮU BÙI XUÂN PHƯỢNG

    Xuân về thắm đượm những màu hoa
    Thêm tuổi niềm vui đẹp cảnh nhà
    Gửi đến mừng anh câu thịnh vượng
    Tìm sang chúc bác chữ an hoà
    Tóc vương mây bạc không chùng bước
    Da nhuộm gió sương vẫn mạnh đà
    Nhặt góp cỏ cây hàng vạn loại
    Thi đường ,lục bát mãi ngân nga

    Khắc Hiền
    23/6/2014


    Mừng sinh nhật

    Sinh nhật trang hoàng vạn sắc hoa
    Cháu con tề tựu khách đầy nhà
    Người mừng thi hữu đời an lạc
    Kẻ chúc hiền huynh cảnh thái hòa
    Sức khỏe dồi dào chân vững tiến
    Nguồn thơ mạnh mẽ ý nương đà
    Thăng trầm tiếng nhạc lồng theo gió
    Cao hứng ông đàn khúc nguyệt nga

    Vancali 6.23.14




  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  5. #1803
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.825
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.049 Times in 33.599 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Bạch Hồng Ngọc
    MỪNG SINH NHẬT BÁC BÙI XUÂN PHƯỢNG

    Bảy sáu xuân mừng Bác Phượng ơi!
    Nhân sinh thất thập khó bao người
    Cầu luôn mạnh khỏe bên con cháu
    Chúc mãi an bình với mọi nơi
    Lục bát hương ngời sang họ tộc
    Đường thi nhụy thắm rạng trang đời
    Hoa thơm trái ngọt lòng thân ái
    Gửi chữ chân tình: "nhớ nghỉ ngơi"

    BHN 23/6/2014


    TÂM SỰ CÙNG HỌ BÙI

    Họ Bùi rạng rỡ Văn Thanh ơi!
    Sung sướng giờ đây đã biết người *
    Mộng vẫn thanh xuân tìm tới cội
    Mơ còn sức khỏe để về nơi
    Bâng khuâng nỗi nhớ thời thơ bé
    Da diết niềm mong lúc cuối đời
    Thơ góp-Hoa gom ươm khát vọng
    Nhiệt tình nóng bỏng chẳng cần ngơi

    BXP 23.6.2014

    * Vừa qua BLL họ Bùi huyện Cẩm Giàng có về nhà huynh, huynh mới được biết Họ Bùi Việt Nam có nguồn gốc vị Tổ từ đời Hùng Vương thứ 6.

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #1804
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.825
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.049 Times in 33.599 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Khắc Hiền
    CHÚC SINH NHẬT THI HỮU BÙI XUÂN PHƯỢNG

    Xuân về thắm đượm những màu hoa
    Thêm tuổi niềm vui đẹp cảnh nhà
    Gửi đến mừng anh câu thịnh vượng
    Tìm sang chúc bác chữ an hoà
    Tóc vương mây bạc không chùng bước
    Da nhuộm gió sương vẫn mạnh đà
    Nhặt góp cỏ cây hàng vạn loại
    Thi đường ,lục bát mãi ngân nga

    Khắc Hiền
    23/6/2014

    Mừng sinh nhật

    Sinh nhật trang hoàng vạn sắc hoa
    Cháu con tề tựu khách đầy nhà
    Người mừng thi hữu đời an lạc
    Kẻ chúc hiền huynh cảnh thái hòa
    Sức khỏe dồi dào chân vững tiến
    Nguồn thơ mạnh mẽ ý nương đà
    Thăng trầm tiếng nhạc lồng theo gió
    Cao hứng ông đàn khúc nguyệt nga

    Vancali 6.23.14

    CẢM ƠN MỪNG SINH NHẬT

    Sinh nhật vui mừng bút nở hoa
    Cảm ơn thi hữu đã sang nhà
    Vần thơ gửi tặng tình chan chứa
    Lời chúc lưu trang ý hợp hòa
    Ngát tỏa hương đời thêm tiến bước
    Giải vây nghiệp kiếp lại vươn đà
    Duyên trần dan díu tôi và bạn
    Lai láng câu vần dưới bóng Nga!

    BXP 24.6.2014

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #1805
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.825
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.049 Times in 33.599 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi lucbinhtim
    VƯỜN CŨ HOA TRƯA

    Ta về chốn cũ gọi người xưa
    Bởi hẹn rồi đi đã mấy mùa
    Cắt nhẹ đôi dòng ghi chữ thắm
    Gieo đầy một ngõ lấp chiều thưa
    Thềm xanh vẫn tốt tình ai gửi
    Lối nhỏ còn thơm nghĩa bạn chừa
    Trở lại nơi này hoa luyến giữ
    Thơ dìu nắng đỏ dệt vườn trưa.

    lucbinhtim (Phan Duy)


    ĐÃ BIẾT...

    Đã biết thơ nhau tự buổi xưa
    Còn mong tiếp vận để sang mùa...
    Xuân về ong giỡn nhành hoa thắm
    Tết đến bướm vờn búp nụ thưa
    Da diết hồn hoa tay vẫn gõ
    Mênh mang ý họa bút chưa chừa
    Con tim còn đập còn duyên nợ
    Bè bạn giao tình những sớm trưa.

    BXP 23.6.2014

    Trời ạ! lucbinhtim là Phan Duy mà không biết cứ tìm hoài không thấy, chỉ họa thơ với lucbinhtim chứ có họa thơ với Phan Duy đâu!

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #1806
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.995 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT
    ANH XUÂN PHƯỢNG

    Có lẽ bây giờ hết bể dâu
    Thời gian dẫu nhuộm tóc phai màu
    Hoàng hôn yên ả tâm tình ngấu
    Gia quyến êm đềm tuổi thọ lâu
    Tới giữa thi đàn xây bến đậu
    Tìm trong bạn hữu bắc cây cầu
    Điền viên thanh thản cùng con cháu
    Sinh nhật vui mừng vuốt bộ râu
    Hoàng Giao
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  13. #1807
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.825
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.049 Times in 33.599 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT
    ANH XUÂN PHƯỢNG


    Có lẽ bây giờ hết bể dâu
    Thời gian dẫu nhuộm tóc phai màu
    Hoàng hôn yên ả tâm tình ngấu
    Gia quyến êm đềm tuổi thọ lâu
    Tới giữa thi đàn xây bến đậu
    Tìm trong bạn hữu bắc cây cầu
    Điền viên thanh thản cùng con cháu
    Sinh nhật vui mừng vuốt bộ râu

    Hoàng Giao
    VUI VỚI HOÀNG GIAO

    Vô thường ...bãi bể với nương dâu
    Bẩy sáu mùa Xuân... tóc bạc màu
    Lục bát lắm lần xem ngốn ngấu
    Đường thi đôi lúc ngợi ngâm lâu
    Mênh mang câu họa ong vờn dậu
    Bát ngát vần gieo bướm giỡn cầu
    Nhõng nhẽo cháu vào ... tay rứt cấu
    Nên cằm cạo nhẵn chả còn râu.

    BXP 24.6.2014

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #1808
    Banned
    Hiện Đang :    Hansy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2012

    Bài gửi : 0
    Thanks
    5.759
    Thanked 6.595 Times in 1.818 Posts

    CÁNH SEN HỒNG

    Hương trầm thoang thoảng giữa đài sen
    Gom túy tinh khôi lóng tịnh phèn
    Nước bẩn chao đời tâm chẳng đoái
    Bùn dơ vấy lá dạ nào quen
    Đón sương nhân thế xây niềm hạnh
    Vươn cánh không trung vượt chuỗi hèn
    Góp sức phủi lòng thân uế trược
    Ta bà ngát thắm đóa ngời men

    HANSY

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Hansy vì bài viết hữu ích này


  17. #1809
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.825
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.049 Times in 33.599 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi HANSY
    CÁNH SEN HỒNG

    Hương trầm thoang thoảng giữa đài sen
    Gom túy tinh khôi lóng tịnh phèn
    Nước bẩn chao đời tâm chẳng đoái
    Bùn dơ vấy lá dạ nào quen
    Đón sương nhân thế xây niềm hạnh
    Vươn cánh không trung vượt chuỗi hèn
    Góp sức phủi lòng thân uế trược
    Ta bà ngát thắm đóa ngời men

    HANSY

    SEN HỒNG

    Lộng lẫy trong đầm những đóa sen
    Làm trong nước vẩn với chua phèn
    Hương thơm tỏa ngát trời quê lạ
    Màu thắm tươi nhuần đất mẹ quen
    Ngó rỗng, lòng ngay, tâm hỉ xả
    Nhân đầy, quả đủ, dạ đâu hèn
    Tấm thân vô nhiễm trong bùn lạnh
    Kiên nhẫn chờ thời rạng ánh men.

    BXP 25.6.2014
    Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 25-06-2014 lúc 09:17 AM

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #1810
    Banned
    Hiện Đang :    Hansy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2012

    Bài gửi : 0
    Thanks
    5.759
    Thanked 6.595 Times in 1.818 Posts
    CÁNH SEN HỒNG

    Hương trầm thoang thoảng giữa đài sen
    Gom túy tinh khôi lóng tịnh phèn
    Nước bẩn chao đời tâm chẳng đoái
    Bùn dơ vấy lá dạ nào quen
    Đón sương nhân thế xây niềm hạnh
    Vươn cánh không trung vượt chuỗi hèn
    Góp sức phủi lòng thân uế trược
    Ta bà ngát thắm đóa ngời men

    HANSY

    SEN HỒNG

    Lộng lẫy trong đầm những đóa sen
    Làm trong nước vẩn với chua phèn
    Hương thơm tỏa ngát trời quê lạ
    Màu thắm tươi nhuần đất mẹ quen
    Ngó rỗng, lòng ngay, tâm hỉ xả
    Nhân đầy, quả đủ, dạ đâu hèn
    Tấm thân vô nhiễm trong bùn lạnh
    Kiên nhẫn chờ thời rạng ánh men.

    BXP 25.6.2014


    HƯƠNG SEN

    Tinh tấn hương ngời dịệu ngát sen
    Sáng lòng tươi nét kể chi phèn
    Long lanh dạ vẹn lung linh nắng
    Bát ngát tâm nguyên lóng lánh đèn
    Giữa cõi bụi hồng luôn rực quý
    Trong bùn sình đục vẫn không hèn
    Vô vi trời đất nhờ sương ngọc
    Huyền nhiệm phổ đời ánh đạo men

    HANSY

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Hansy vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 181/196 ĐầuĐầu ... 81 131 171 179 180 181 182 183 191 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình