+ Trả lời chủ đề
Trang 32/859 ĐầuĐầu ... 22 30 31 32 33 34 42 82 132 532 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 311 tới 320 của 8585

Chủ đề: Trang thơ Bùi Xuân Phượng

  1. #311
    Avatar của Trần Thị Bích Duyên
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Trần Thị Bích Duyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 386
    Thanks
    371
    Thanked 1.422 Times in 365 Posts
    Blog Entries
    1
    KHÓ TRÁNH

    "Gái phải hơi trai...." trước tới nay
    Lẽ đời là thế! - Bảo sao đây?
    Sợi Tình nặng trĩu nào ai biết....
    Cái phận đàn bà khó tránh thay!

    BXP 27.8.2011

    " Thài lài gặp ấy" của thời nay
    Nên "đông buổi chợ" mới thương đây
    Bởi "quái chiều hôm" chàng tặng thiếp
    Nên thiếp thương chàng "thương lắm thay "
    TTBD

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Bích Duyên vì bài viết hữu ích này


  3. #312
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Lương Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 59
    Bài gửi : 1.638
    Thanks
    12.245
    Thanked 8.714 Times in 1.606 Posts
    Nguyên văn bởi nguyenthilan
    DUYÊN THẮM

    Em duyên, duyên thắm mắt môi cười
    Dáng ngọc ửng hồng dưới nắng tươi
    Thanh tú nét ngài, hoa chuộng hỏi
    Mảnh mai vẻ nguyệt, bướm ưa mời
    Dịu dàng tiếng hát xua mưa ngớt
    Tha thiết lời ca xóa nắng vơi
    Em đến - bình yên làn gió ấm
    Lòng ta bay bổng, bỗng yêu đời.

    nguyenthilan


    GIẤC MỘNG ĐÊM THU

    "Hương bưởi"... theo ta hết cuộc đời
    Lỡ làng duyên phận phải chơi vơi
    Tơ tằm ủ kén còn giăng mắc
    Chén rượu truy hoan chẳng được mời!
    Biền biệt phương trời người chuốc tủi
    Thẫn thờ quê cũ ta nào tươi?
    Hồn mơ cánh bướm về nơi ấy...
    Giấc mộng đêm Thu cũng thoả cười!!!

    BXP 27.8.2011


    Chào Bác BXP,
    sao lại có hương bưởi ở đây vậy ? Hổng biết đâu !
    Hay là bác biết mấy bài thơ cũ của thilan
    Trời ơi , mấy cái dấu chấm than, chấm hỏi làm thilan xấu hổ quá đi thôi !
    Không thể cải trang một lớp tuồng được hay sao ?

    Một thoáng yêu thôi, một thoáng thôi
    Nâng niu cho ngọt mãi bờ môi
    Mùa thu chết lịm màu sương khói
    Gối mộng tàn canh ướt đẫm rồi.
    nguyenthilan

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Lương Hòa vì bài viết hữu ích này


  5. #313
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    Nguyên văn bởi nguyenthilan
    DUYÊN THẮM

    Em duyên, duyên thắm mắt môi cười
    Dáng ngọc ửng hồng dưới nắng tươi
    Thanh tú nét ngài, hoa chuộng hỏi
    Mảnh mai vẻ nguyệt, bướm ưa mời
    Dịu dàng tiếng hát xua mưa ngớt
    Tha thiết lời ca xóa nắng vơi
    Em đến - bình yên làn gió ấm
    Lòng ta bay bổng, bỗng yêu đời.

    nguyenthilan

    GIẤC MỘNG ĐÊM THU

    "Hương bưởi"... theo ta hết cuộc đời
    Lỡ làng duyên phận phải chơi vơi
    Tơ tằm ủ kén còn giăng mắc
    Chén rượu truy hoan chẳng được mời!
    Biền biệt phương trời người chuốc tủi
    Thẫn thờ quê cũ ta nào tươi?
    Hồn mơ cánh bướm về nơi ấy...
    Giấc mộng đêm Thu cũng thoả cười!!!

    BXP 27.8.2011
    HƯƠNG QUÊ

    "Hương quê"... tình thắm cuộc đời tôi
    Gió mát trăng thanh ngợp cả trời
    Lục súc đủ đầy vui sớm tối
    Nhà cao thoáng mát sướng chao ôi
    Vườn sau cây cối xanh tươi quá
    Ao trước cá tôm đặc kín rồi
    Dạo trước xa quê năm bảy bữa
    "Hương quê"... vương vấn nhớ trời ơi

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  7. #314
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Lương Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 59
    Bài gửi : 1.638
    Thanks
    12.245
    Thanked 8.714 Times in 1.606 Posts
    Gởi thơ
    "Chân quê" em dệt vần thơ
    Quyện hương hoa lúa, quyện tơ nắng vàng
    Gởi lên mấy đám mây ngàn
    Bay về phương ấy cho chàng say chung.
    nguyenthilan

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Lương Hòa vì bài viết hữu ích này


  9. #315
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.722
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.047 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi nguyenthilan

    Chào Bác BXP,
    sao lại có hương bưởi ở đây vậy ? Hổng biết đâu !
    Hay là bác biết mấy bài thơ cũ của thilan
    Trời ơi , mấy cái dấu chấm than, chấm hỏi làm thilan xấu hổ quá đi thôi !
    Không thể cải trang một lớp tuồng được hay sao ?

    Một thoáng yêu thôi, một thoáng thôi
    Nâng niu cho ngọt mãi bờ môi
    Mùa thu chết lịm màu sương khói
    Gối mộng tàn canh ướt đẫm rồi.

    nguyenthilan

    ĐÃ LỠ

    Một chút bâng khuâng hoài niệm thôi
    Nhớ tình thiếu nữ cháy làn môi
    Tình Thu một khối còn mang nặng
    Duyên phận? ...Ôi thôi! Đã lỡ rồi!

    BXP

    Gởi thơ

    "Chân quê" em dệt vần thơ
    Quyện hương hoa lúa, quyện tơ nắng vàng
    Gởi lên mấy đám mây ngàn
    Bay về phương ấy cho chàng say chung.

    nguyenthilan

    GỬI Ý THƠ

    Dù cho dệt vạn ý thơ
    Cũng không nói hết nắng xưa au vàng
    Niềm riêng ta gửi gió ngàn
    Xót xa câu chữ...lỡ làng tình chung!

    BXP

    Gửi nguyenthilan

    Có gì đâu, Thị Lan ơi!
    "Hương thầm hoa bưởi" của thời đã qua
    Chuyện tình có thật của ta
    Pha thêm tí...dấm để mà vui thôi!

    BXP 29.8.2011

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #316
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.722
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.047 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    DÁNG ĐỨNG TÙNG

    Lồng lộng tầng cao dáng đứng TÙNG
    Cheo leo vách đá gió đùa THÔNG
    Rễ sâu gốc vững thân vươn thẳng
    Cánh mỏng gió bay hạt vẫy vùng
    Thi Hữu Admin vì Nét hứng...
    Diễn đàn thân Vịt mặc người tung!
    Harke chịu phép đành xa chạy
    Lồng lộng tầng cao dáng đứng TÙNG

    BXP 01.09.2011

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #317
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Lương Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 59
    Bài gửi : 1.638
    Thanks
    12.245
    Thanked 8.714 Times in 1.606 Posts
    Kính chào bác BXP,
    Phương không chỉ đẹp ở sân trường.
    Một buổi trưa hè nóng bức, ai dừng chân dưới gốc phượng, nghĩ về tuổi thơ cũng thấy ấm áp trong lòng, vững chân trên khắp nẻo đường.
    Xin tặng bác bài thơ


    HỒNG THẮM
    Bác Phượng vẫn yêu tuổi học trò
    Lá cành kết lại chở âu lo
    Nặng lòng góp nhặt bao tình nghĩa
    Hồng thắm với đời một chữ "cho",
    nguyenthilan

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Lương Hòa vì bài viết hữu ích này


  15. #318
    Avatar của Nguyễn Hải Yến
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Nguyễn Hải Yến đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.885
    Thanks
    11.056
    Thanked 12.634 Times in 3.067 Posts
    Blog Entries
    2

    Đừng có lắm lời Hải Yến ơi!
    Bỏ anh nằm chết chả thèm coi
    Cái cô em gái sao mà đoảng
    Anh ốm bao ngày chẳng tới lui!

    BXP
    Lâu chả tèm hỏi đến anh nên anh phải củn đầu em một cái cho mà nhớ. Hì! Hì!
    Hì!

    Tặng anh trai xe đi du lịch nè hi hi hi



    Yến tàng đoảng trí quá ta
    Anh trai mình ốm bỏ qua không màng
    Trách rằng cái tính Yến tàng
    Anh ơi ! lượng thứ Yến Tàng này nha .

    Hải Yến .
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Hải Yến; 04-09-2011 lúc 04:47 PM
    Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
    Quê nhà một góc nhớ mênh mông

    Nguyễn Hải Yến .


  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Hải Yến vì bài viết hữu ích này


  17. #319
    Avatar của Trần Thị Bích Duyên
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Trần Thị Bích Duyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 386
    Thanks
    371
    Thanked 1.422 Times in 365 Posts
    Blog Entries
    1
    Tặng anh trai xe đi du lịch nè hi hi hi



    Yến tàng đoảng trí quá ta
    Anh trai mình ốm bỏ qua không màng
    Trách rằng cái tính Yến tàng
    Anh ơi ! rộng thứ Yến Tàng này nha .

    Hải Yến .



    Xe của Hải Yến chạy chậm gì
    Xe này ông hãy chạy thử đi
    Nếu ưng tôi kỷ niệm ông đó
    Một vài triệu đô nghĩa lí gì ?

    TTBD


    Xe HY tặng ô Phượng là xe đời cũ vừa chạy vừa chết máy nên đỗ lại trả vờ hởi thăm đường , mà xe này tốn xăng lắm ... lấy tạm xe tôi mà đi


    Lần sửa cuối bởi Trần Thị Bích Duyên; 04-09-2011 lúc 02:31 PM

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Bích Duyên vì bài viết hữu ích này


  19. #320
    Avatar của Trần Thị Bích Duyên
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Trần Thị Bích Duyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 386
    Thanks
    371
    Thanked 1.422 Times in 365 Posts
    Blog Entries
    1
    Tặng anh trai xe đi du lịch nè hi hi hi



    Yến tàng đoảng trí quá ta
    Anh trai mình ốm bỏ qua không màng
    Trách rằng cái tính Yến tàng
    Anh ơi ! rộng thứ Yến Tàng này nha .

    Hải Yến .



    Xe của Hải Yến chạy chậm gì
    Xe này ông hãy chạy thử đi
    Nếu ưng tôi kỷ niệm ông đó
    Một vài triệu đô nghĩa lí gì ?

    TTBD

    Xe HY tặng ô Phượng là xe đời cũ vừa chạy vừa chết máy nên đỗ lại trả vờ hỏi thăm đường


    Phượng đi lục bát chấm com
    Về nhà gối mỏi lưng còm Phượng than
    Thế rồi gặp ngay Yến tàng
    Mua xe giá rẻ mang sang tặng Phường*
    *Chết cha : nhầm sang bút trè

  20. Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Bích Duyên vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 32/859 ĐầuĐầu ... 22 30 31 32 33 34 42 82 132 532 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình