+ Trả lời chủ đề
Trang 1/8 1 2 3 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 73

Chủ đề: Từ Ấy ...

  1. #1
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Hoàng Thị đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 278
    Thanks
    1.901
    Thanked 3.077 Times in 468 Posts

    Từ Ấy ...

    QUÊ HƯƠNG MỖI NGƯỜI MỘT KHÁC !


    Là một vùng, một xứ, một địa danh ...
    Quê hương hình thành trong mỗi con người ,
    Nhưng QUÊ HƯƠNG của mỗi người một khác !

    _ Quê hương là bầu sữa mẹ ,
    Con mân mê, nún bú hằng ngày .
    Con tập cười , tập nói ...để thành người .
    _Là căn nhà nơi chôn nhau, cắt rốn ,
    Có bàn thờ gia tiên với lư đèn_ con chắp tay sùng kính .
    Là gian bếp có ông táo, ống so...
    Ống thổi lửa, cái sóng chén _bên dưới nhốt gà !
    Nơi con lùi khoai, nướng bắp...
    _Quê hương là cái sân, mảnh vườn con chạy nhảy .
    Có cây bông điệp, bông trang ...
    Cây ổi, cây dừa, vườn rau...
    Nơi con rình bắt chuồn chuồn, đuổi bướm ...
    _Quê hương là nơi trường hoc.
    Có thầy, cô, bạn bè...con tập ca, tập đọc ...
    Có cây phượng, cây bàng...che mát con bắn bi, đánh đáo ...
    _Quê hương là con đường làng, bờ ao, bãi cỏ...
    Theo bạn chăn trâu, câu cá, tắm ao...
    _ Là dãy núi xa xa...có đàn chim đo cánh mỗi chiều .
    _Là thị xã thân yêu có trường cấp ba con học .
    Có Núi Nhạn , Sông Đà...
    Tháp Hời với chiếc cầu hai mươi mốt nhịp.
    Phố xá ngày hè diệu mát những hàng cây .

    Kịp khi trưởng thành ,Quê hương cũng lớn theo ngay !
    Là Đà Lạt, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết...
    Đô thị Sài Gòn cho con nhiều kỷ niệm ,
    Rồi Biên Hoà, Bà Rịa, Bình Tuy...
    Võ Đắc, Tánh Linh, Thị trấn Lagi...
    Đức Hoà, Đức Huệ, Củ Chi, Trảng Bàng...
    Quê hương một thời đạn bom cày xới !
    Người chết hai lần!,giấc ngủ không yên !
    Hoả châu thay ngày chiếu sáng cả đêm !
    Bất cứ nơi nào cũng là quê hương khi con đến cả !

    Lang thang trên xứ lạ ...
    Sáng chiều lạc lõng trong vùng da trắng, da đen ,
    Thoáng thấy dáng người nhỏ con, da vàng, mũi tẹt...
    Lòng nao nao , nhớ quá Việt Nam !
    Nhớ SaiGon phố xá ồn ào...
    Xe hai bánh, người đi bộ...
    Người là người !_ phố phường luôn tất bật !
    Ngắm cảnh xứ người lại nhớ quê hương Miền Tây...sông nước,
    Ruộng đất mênh mông...mỏi cánh cò bay !
    Nhớ Miền Trung làng xóm núi bủa vây !
    Con sông ngắn , chiếc xuồng nan lênh đênh nhỏ nhoi, tội nghiệp !
    Nhớ cả dải quê hương vẫn nằm trong sách vở !
    Vịnh Hạ Long, Hà Nội, SaPa...
    Đi ngót cuộc đời mới chợt hiểu ra ,
    Quê hương con là cả dải hình cong chữ S !
    Dãy Trường Sơn che chắn suốt bờ tây vẫn chưa hết !
    Biển Đông âu yếm ôm trọn đông, nam !
    Có những hải đảo thân yêu...
    Cái Bầu, Cái Bàn, Cát Bà...
    Hoàng Sa, Trường Sa, Côn Sơn, Phú Quốc .
    Quê hương con có trên 60 sắc tộc ,
    Được sanh ra cùng chung bọc trứng ,
    Nên thân thương gọi nhau bằng hai tiếng ĐỒNG BÀO !

    Quê hương mến yêu tiềm ẩn trong mỗi con người
    Nghe man mác , bồi hồi khi con chợt nhớ đến !
    Ai không có quê hương là chưa đủ lớn !
    Vì mỗi con người chỉ có một quê hương !!!

    Hoàng Thị


  2. #2
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Hoàng Thị đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 278
    Thanks
    1.901
    Thanked 3.077 Times in 468 Posts
    EM PHẢI SỐNG ! (*)



    Khi còn nhỏ, tôi hay hỏi Má về Ba .
    Má _ mắt buồn vời vợi ...
    "Ba Con bận công tác miền xa...!"
    Thời gian như dòng nước
    Trôi qua ...
    Tôi lớn dần theo năm tháng
    Má như đám mây mù, âm u và thầm lặng ...
    đợi chờ ...

    Bỗng một hôm _ bất ngờ ...
    Má khóc !...
    Cầm tờ giấy báo tử trên tay ,
    ôm chầm lấy tôi , Má bệu bạo ...
    "từ nay !..."
    Nghẹn ngào, Má không nói hết ...!
    Nhưng tôi biết _ Ba đã hy sinh !
    Khối đất dưới chân bỗng sụp xuống thật nhanh !
    Cả hai Mẹ Con hụt hẫng...!
    Tôi dìu Má đứng dậy .
    Má nâng tôi bước chân !

    Mấy mươi năm ,
    Ngỡ đã vào quên lãng .
    Sáng nay chợt nghe lại bản hùng ca mừng chiến thắng ,
    Tôi thấy Má quặn đau lòng !
    Thì ra suốt bao năm, vết thương trong Má vẫn chưa lành !
    Vẫn biết rằng chiến thắng nào mà không có hy sinh ,
    Nhưng cái mất mát quá to ,
    Đã cướp đi _từ Má tôi _niềm hy vọng !
    và ...
    Chỉ vì tôi ,Má đã hứa với Ba _"Em phải sống " !

    ngày 24/5/2011
    Hoàng Thị


    (*) Bài thơ viết lại một câu chuyện thât .
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 09-07-2014 lúc 05:17 AM Lý do: hụt hẩng --> hụt hẫng

  3. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Hoàng Thị vì bài viết hữu ích này


  4. #3
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Hoàng Thị đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 278
    Thanks
    1.901
    Thanked 3.077 Times in 468 Posts
    ANH LÀ CHIẾN BINH ?!

    Tôi lên rừng tìm củ khoai, cái trái.
    Bên con suối nhỏ...
    Giữa giải rừng già...
    Một nấm mộ ai ...!

    Đất sỏi bám rêu xanh.
    Tấm mộ bia bằng mảnh bom xăng loang lổ !
    Vết lưỡi lê...nét ghi không còn rõ !
    Tảng đá sần sùi...đánh dấu chỗ có một người nằm ?!

    Vết đạn bom còn hằn ghi...
    trên thân cây...đây đó !
    Thì ra là một chiến binh !
    Chiến trường gởi anh vào nơi xa lạ !

    Có lẽ anh chẳng phải là người quyền cao chức cả ?
    Vì chỗ họ nằm...không phải nơi đây !
    Đơn giản _ Anh chỉ là một chiến binh thôi !
    Anh chiến đấu vì những pháp quy...mà anh không dự phần quy đặt !

    Là một chiến binh !
    Trong chiến đấu...
    Có ai nghĩ mình sẽ là người chiến bại !
    Cũng chẳng nghĩ xa xôi..._Chiến thắng để giàu sang !
    Mà đơn giản thôi !_ muốn mình được bình an...
    Phải mưu lược...để tranh phần tồn tại !

    Trong chiến trận...mấy ai nghĩ là mình sẽ chết !
    Mà người bị giết phải thuộc về đối phương .
    Chân lý đó nấu nung ý chí kiên cường .
    Không ngại đạn bom đối thù rình rập !

    Chẳng biết anh là người thua hay kẻ thắng !
    _ Hãy nằm yên !_Vì đâu cũng quê hương !
    Đồng đội có đang phè phỡn với bỗng lương !
    Hay tan tác..._ trắng tay !
    Xin anh đừng nghĩ quẩn !

    Anh nằm xuống...được đồng đội lo cho phần mộ .
    Chưa hẳn bạn bè hạnh phúc được như anh !
    Là một thanh niên...
    Tổ quốc phân công giữ lòng đất mẹ !
    Thanh thản đi anh !
    Vì nhiệm vụ đã hoàn thành !!!

    Hoàng Thị

  5. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Hoàng Thị vì bài viết hữu ích này


  6. #4
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Hoàng Thị đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 278
    Thanks
    1.901
    Thanked 3.077 Times in 468 Posts
    DÂN -TỘC .

    ĐỒNG BÀO ta chiếm lĩnh,khai phá ra một LÃNH THỔ.
    Lãnh thổ có CHỦ QUYỀN nên gọi QUỐC GIA.
    Mỗi quốc gia chỉ có một dân tộc mang tên nước :
    _DÂN- TỘC- VIỆT !
    Trên sáu mươi sắc dân cùng mở mang, giữ gìn quốc thổ .
    Tổ quốc bốn ngàn năm !
    Chỉ một Dân -Tộc-Việt thôi !
    Xin đừng phân chia ít hay nhiều người !
    Mỗi tấc đất đều có mang linh hồn dân tộc !
    Không có ai được độc quyền yêu nước !
    Cả Dân -Tộc dựng nên !
    Chỉ một người bị dày xéo bỡi ngoại bang ,
    Cả Dân-Tộc thấy lòng đau như xé !
    Một tấc đất rơi vào tay phường đồ tể ,
    Cả Dân-Tộc đứng lên !
    Mấy ngàn năm Tổ-Quốc Việt-Nam vững bền ,
    Bỡi Dân-Tộc chuộng tự-do, độc- lập !
    Dân-Tộc-Việt không chỉ có chín mươi triệu con người đang sống ,
    Mà có cả linh hồn của hàng triệu con tim ,
    Của lớp lớp người chết cho quê-hương mở rộng !
    Cho Tổ-Quốc trường tồn !
    TỔ-QUỐC VIỆT-NAM là của riêng DÂN-TỘC-VIỆT !

    Hoàng Thị

  7. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Hoàng Thị vì bài viết hữu ích này


  8. #5
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Hoàng Thị đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 278
    Thanks
    1.901
    Thanked 3.077 Times in 468 Posts


    NHẠN THÁP HOÀI CỔ

    1**
    Sừng sững giữa trời bao tháng năm .
    Tháp mang hồn nước tộc dân Chàm .
    Chân mây_ núi Nhạn mây choàng vải .
    Đáy nước _sông Đà nước quấn tang ! *
    Mượn nét thăng trầm lòng Việt gửi .
    Vay câu thân phận dạ Chàm mang !
    Nước non ngàn dặm quê hương cả .
    Chân bước qua đây dạ ngỡ ngàng !

    2**
    Chân bước qua đây dạ ngỡ ngàng .
    Nước non thanh tú cảnh mơ màng .
    Vi vu...lộng gió cây mừng đón
    Lác đác...chùn chân khách _ bẽ bàng !
    Ấy trước bao thời oanh liệt sử .
    Mà nay lắm lúc phế hoang nhang !
    Chùng tâm viễn khách buồn thiên cổ .
    Chuông điểm chùa ai ..._ chẳng vội vàng !

    Hoàng Thị

  9. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Hoàng Thị vì bài viết hữu ích này


  10. #6
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Hoàng Thị đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 278
    Thanks
    1.901
    Thanked 3.077 Times in 468 Posts
    THÂN PHẬN CON NGƯỜI !

    Quá khứ là những câu chữ có đủ hình hài .
    Tương lai là một chuỗi dài dấu chấm !
    Thời gian nuốt dần cho chuỗi ngắn !
    Đắp bồi thêm dáng dấp ý từ .
    Có nghĩa gì đâu .._ xuất hiện một cuộc đời !
    Mà bận bịu ,
    Mà khổ tâm ,
    Mà toan tính ...!
    Không khí trời cho ... mặc tình hít thở .
    Ánh sáng trời cho ... mặc sức ngắm nhìn .
    Cây cỏ , Sông hồ , biển , núi ... mênh mông .
    Mưa nắng, ngày đêm, trăng sao ... mặc sức !
    Cái tâm hồn, cái tâm tình ... giúp ta thoả khát .
    Có thiếu gì đâu (?) sao mãi cứ bâng khuâng !
    Hay bỡi là đời thì phải trầm luân ?!
    Chưa lặn hụp,thiếu khổ đau..._ Chưa đủ mùi trần tục ?!
    Lão hoá công vậy mà khôi hài thật !
    Nặn ra con người để ngồi ngắm làm vui ?!
    THÂN PHẬN con người ?
    Đơn giản chỉ thế thôi !!!

    14/7/2010
    Hoàng Thị

  11. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Hoàng Thị vì bài viết hữu ích này


  12. #7
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Hoàng Thị đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 278
    Thanks
    1.901
    Thanked 3.077 Times in 468 Posts
    MẸ ....
    ( Kính dâng về Mẹ kính yêu !)

    Mẹ_ con nhà địa chủ !
    Bởi môn đăng, hộ đối mới gặp Cha !
    Hạnh phúc chẳng bao năm...chinh chiến lại can qua !
    Cha mất sớm,Mẹ lo đàn con trẻ !

    Thuế nặng, truy tô...Mẹ thay bò xé đất !
    Đêm chắt nước,ngày moi móc cỏ rêu !
    Dệt vải, chăn tằm...Nuôi con ăn học !
    Chiếc áo vá quàng...lưng không đủ ấm !
    Tấm thân tần tảo mỏi mòn !
    Lặn hụp với đời _tất cả vì con !
    Dậy sớm, thức khuya..._Chưa nghe lời than vãn !

    Rồi đình chiến...
    Rồi lại chiến tranh...!
    Mẹ thành Mẹ Âu Cơ !
    _Một nửa đàn con ra Bắc, lên rừng !
    _Nửa còn lại vào Nam cầm súng !
    Đâu cần biết ai sai ai đúng !
    Nhưng Mẹ đau lòng vì chúng cấu xé nhau !
    Đứa được, đứa thua...lòng Mẹ vẫn thấy đau !
    _Lẻn lên núi, Mẹ mang thuốc men, lương thực ...
    _Chờ chực bao lần...đón con về Quân Y Viện !
    Tin tức chiến trường...mẹ theo dõi từng đêm !
    Lòng mẹ nhói đau theo tiếng súng nổ giòn !
    Súng đạn vô tình !_Mẹ trắng đêm cầu nguyện !
    Có ai muốn mình lãnh phần mất mác !

    Rồi cuộc chiến cũng tàn...
    Mẹ khóc mừng gặp lại đàn con !
    Ôm nắn nót vết thương từng cơ thể !
    _Một đứa gởi thân nơi miền đất lạ !
    _Hai người mang vết thẹo đạn bom !
    Tóc Mẹ bạc màu! tóc con nhuốm hoàng hôn !
    Sáu kẻ đối thù...Mẹ ôm chung vào vòng tay run rẩy !
    Trong căn nhà thừa tự...
    Đạn bom để lại bốn bức tường ám khói !
    Hoang phế bao năm ! giờ có một Gia Đình !

    Con !_ Thằng con út èo ọt nhất bởi chiến tranh !
    Lỡ thợ, lỡ thầy lại năm đứa con ranh !
    Không nhà cửa _trắng tay vì cuộc chiến !
    _Mẹ thương cháu con...
    Nhưng sức Mẹ tàn, mắt yếu,
    Tai không còn nghe rõ tiếng...!
    Đã có bao lần Mẹ âm thầm khóc !
    _Nhìn cháu con nheo nhóc qua ngày !
    Mong ước cuối đời .._Được thấy các cháu thành tài..
    Và thấy con có căn nhà đủ ở !
    Cái mong ước tầm thường !_Nhưng với con quá khó !
    Mẹ ra đi chưa thoả dạ chờ mong !!!

    Chiều nay, Con về thăm mộ Mẹ !
    Sau bao năm dâu bể, đổi thay !
    Các cháu bây giờ khôn lớn,thành tài !
    Căn nhà cũ, đã sửa sang làm nơi thờ phụng .

    Gió thu thổi...lá vàng rơi về cội !
    Thắp nén hương lòng...nghe mặn xuống vành môi !
    Đồng lúa quê hương vàng rực một góc trời !
    Nghe thoang thoảng mùi mồ hôi áo Mẹ !

    Hoàng Thị
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 15-07-2014 lúc 06:01 AM Lý do: bỡi --> bởi

  13. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Hoàng Thị vì bài viết hữu ích này


  14. #8
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Hoàng Thị đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 278
    Thanks
    1.901
    Thanked 3.077 Times in 468 Posts



    NỖI NIỀM CỦA MẸ
    ( Kính tặng những Bà Mẹ bất hạnh )

    Quanh năm quang gánh bám đôi vai
    Nặng trĩu...hai chân vẫn miệt mài .
    Sáng kịp chợ Đông _ rau với bắp ,
    Chiều xong nương rẫy _ củi cùng khoai .

    Cửa nhà vườn tược Con chăm ngó ,
    Cơm áo tiền nong vẫn Mẹ lo !
    Tháng mưa ngày nắng không lần trễ ,
    Chưa sáng Mẹ đi tối mịt về !

    Đời Mẹ vo tròn đôi gióng gánh ,
    Còng lưng vịn đỡ một gia đình !
    Mẹ gánh đời Con bao năm tháng ...
    Chưa hề nghe một tiếng than thân !

    Con đi theo tiếng gọi non sông ,
    Mười mấy năm dư Mẹ ngóng trông !
    Mẹ đón Con về trong nước mắt ,
    Con về khập khễnh bước ba chân !

    Đời ..._ vẫn dòng trôi với tháng ngày ,
    Mẹ lưng còng xuống...tóc màu mây !
    Đêm qua xao xác gà gáy sáng
    Mẹ mãi ra vô...miệng thở dài !

    Mẹ ơi ! quy luật sanh rồi tử .
    Chẳng có hoa chi nở chẳng tàn !
    Con biết ...Mẹ thân già sức yếu,
    Thương Con, lòng Mẹ chẳng đành an !!!

    VuLan 2012
    Hoàng Thị

  15. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Hoàng Thị vì bài viết hữu ích này


  16. #9
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Hoàng Thị đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 278
    Thanks
    1.901
    Thanked 3.077 Times in 468 Posts


    MÀU HOA NÀO CÀI ÁO ?!

    Mỗi lần lễ Vu Lan
    Ai ai cũng cài hoa lên ngực áo .
    Ba Mẹ ơi !_ Con lạc loài trong Mùa Báo Hiếu !
    Vì Con đâu có Mẹ Cha !
    Ngay khi đời biết có Con thì Cô Nhi Viện là nhà .
    Con lớn dần lên nhờ những tấm lòng nhân ái .
    Trường học dạy con phải biết tình làng nghĩa xóm .
    Không quên ơn dưỡng dục sanh thành .
    Chưa bao giờ Con có được một gia đình .
    Để nhận biết " Anh Em như thủ túc " !
    Có lắm lúc Con âm thầm ngồi khóc
    " Ba Mẹ Con đâu ?!,Ba Mẹ thế nào ?! ..."
    Gió giữa khuya lòn khe cửa thổi vào ...
    Con thấm thía nghe nỗi mình côi cút !
    Chín tháng mười ngày Mẹ nuôi con bằng núm ruột !
    Ba mừng vui chờ bồng đứa con ngoan ?!
    Hẳn có niềm riêng ?
    Hẳn hoàn cảnh trái ngang ?!
    Ba Mẹ buộc phải vứt Con vào dòng đời xuôi ngược ?!
    Chẳng hận Mẹ Cha
    Vì Con đã nhận ở Người nhiều phước đức ,
    Ơn nghĩa sanh thành Con chẳng dám quên .
    Canh cánh bên lòng niềm mong mỏi đáp đền .
    Mà lãnh đạm !_Thời gian vô tư cứ trôi trôi mãi !...

    Ba Mẹ ơi !_ Con biết chọn màu hoa nào cài áo ?
    Sáng hôm nay Mùa Báo Hiếu _ Vu Lan !!!

    Tháng 7/2012 ( Vu Lan )
    Hoàng Thị

  17. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Hoàng Thị vì bài viết hữu ích này


  18. #10
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Hoàng Thị đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 278
    Thanks
    1.901
    Thanked 3.077 Times in 468 Posts


    Mẹ và Quê Hương

    Đi xa mới thấy nhớ quê
    Không còn Cha Mẹ bơ vơ cả đời !
    Bao năm lưu lạc xứ người
    Về quê...lòng chợt bồi hồi trong tim !
    Quê hương nửa lạ nửa quen.
    Nét xưa khép nép nằm chen tân kì !
    Pêtông _ nhựa hóa lối đi
    Nhà xây lợp ngói thay vì mái tranh.
    Đầu làng vẫn khóm tre xanh
    Ngày xưa thấp thỏm ngồi canh Mẹ về.
    Gió đồng ngào ngạt hương quê
    Thoáng trông dáng Mẹ lòng hê hả mừng !
    "Loong- toong" nhảy nhót...theo chân
    Mẹ là hơi thở Con cần có luôn !
    Ô kìa !_ lối dẫn đến trường
    Sáng đưa chiều đón khi còn ấu thơ.
    Xa xa... chuông tháp nhà thờ
    Chừng nghe lời Mẹ gọi giờ đọc kinh
    Lối đi hẹp vào nhà mình...
    Hai hàng cau đứng lặng thinh..._vẫn chờ ?!
    Chái dưa, giàn mướp...nằm trơ
    Mẹ thôi chăm bón nên giờ vẫn không !
    Từ khi Mẹ thoát hồng trần ,
    Con nhìn thấy Mẹ hóa thân quanh mình ,
    Mẹ là ánh sáng bình minh ,
    Là làn gió mát giải hanh nắng hè ,
    Mẹ là hương lúa đồng quê ,
    Đêm thanh vẳng tiếng Mẹ về ru Con...

    Đêm nghe tiếng vạc rải buồn
    Bồn chồn Con ngỡ Mẹ còn đâu đây !
    Ngày xưa vắng Mẹ đôi ngày,
    Ngày nay thiếu Mẹ !_ nỗi này khổ Con !...

    Tháng 7/2012
    Hoang Thị

  19. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Hoàng Thị vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/8 1 2 3 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình