+ Trả lời chủ đề
Trang 59/75 ĐầuĐầu ... 9 49 57 58 59 60 61 69 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 581 tới 590 của 749

Chủ đề: Quê nhà

  1. #581
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Vượt lên

    Đêm tinh nghịch choàng tay ôm biển
    Gió trở mình phủ thung lũng xanh
    Giấu mặn nồng bên thềm sóng bạc
    Ngả lòng nơi đó ngỏ tình anh.

    Trăng khát khao neo ánh nắng chiều
    Dại khờ đuổi bóng hình hư ảo
    Ngày ra đi chất đầy phiền não
    Em giận hờn từng ánh mắt yêu.

    Cứ cam chịu để hồn thanh thản
    Đưa mộng du vào ánh sáng ngày
    Chân lý nào ruồng bỏ đắm say
    Ép buồng tim - đớn đau thân xác !

    Buông thả mình chìm trong ngoại lệ
    Để niềm tin tuột mất lâu rồi
    Muôn đời thì nước vẫn trôi xuôi
    Người cứ thế sao ta chẳng thể ?

    Nỗi ấm sức đục ngầu bãi cát
    Xác hồn em chết tự trong nôi
    Cô đơn giữa vô vàn công tội
    Định mệnh cạn dần đêm vỡ đôi.
    THANH TÙNG

  2. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  3. #582
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Dò tìm

    Dở dang khúc hát bên chiều
    Pha hương sắc đến bao nhiêu cũng vừa
    Hồn quê ôm gió gom mưa
    Tích bao la nắng nên thừa bão giông.

    Làn mi ươm dáng cầu vồng
    Mắt huyền thăm thẳm dải sông Ngân Hà
    Vành môi ẩn chứa phong ba
    Hương tình dậy ánh trăng ngà thiên thai.

    Thu không ghếch bóng non Đoài
    Tóc lay cánh nhạn bên ngoài đồng hoang
    Biết chăng đãi ngọc, dò vàng
    Hoàng hôn hé chút chói chang bên đời.

    Em làm con sóng chơi vơi
    Ken dày ánh sáng cho vời vợi say
    Lời ca tỉnh giấc mơ ngày
    Giọt tình hồng chạm cánh tay đêm rồi…
    THANH TÙNG

  4. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  5. #583
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Thắp lửa


    Em dần đánh thức anh
    Bên nụ cười chật hẹp
    Trái tim pha chất thép
    Hồng tươi theo sắc màu.

    Anh đang lưu tình thương
    Bằng tầng cao lý trí
    Chắt lọc những tinh hoa
    Qua mắt sàng phi lý.

    Em như là cơn gió
    Thoảng xanh trước nắng đời
    Lá gan hồn vàng đá
    Tím ngắt bờ hoàng hôn.

    Ta cứ tự vùi chôn
    Bởi bao điều huyền bí
    Trong vòng tay thiên kỷ
    Tình yêu xuyên địa cầu.

    Ở hai đầu giao thoa
    Chất chứa điều nghịch lý
    Vẫn phát ra ngự trị
    Đè nặng lên kiếp người.

    Em nâng niu tình anh
    Anh ngợi ca vô giá
    Ta cùng đánh thức nhau
    Gom sóng thành biển cả.
    THANH TÙNG

  6. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  7. #584
    VẠC ĂN ĐÊM
    Guest
    Hiện Đang :   
    Cho Vạc xin mấy câu:

    Em nâng niu tình anh
    Anh ngợi ca vô giá
    Ta cùng đánh thức nhau
    Gom sóng thành biển cả.

  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn VẠC ĂN ĐÊM vì bài viết hữu ích này


  • #585
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454

    Tập đi

    Mải lắng nghe những tâm hồn băng giá
    Tạc dã man lên thi thể con người
    Ta đã qua những gập ghềnh bình dị
    Bước chông chênh trên mảnh đất bằng.

    Như đứa trẻ mon men đường vạn dặm
    Mỏi tháng năm lê gót phong trần
    Đi từ đôi chân non nớt thiên thần
    Tu luyện mãi mới thấy mình vụng dại.

    Tội ác tối tân ẩn trong triết lý
    Thảm cảnh hoang sơ mọc chồi xanh ngự trị
    Chất tanh hôi nuôi ta lớn khôn
    Phút cuồng si tự rũ bỏ tâm hồn.

    Bộ xương khô đang cắn vào bội bạc
    Đuổi nhau hoài cho thai nghén hồi sinh
    Tâm hồn rỗng uốn cong vồng ngực nở
    Phút rụng rời níu kéo bước bình minh.

    Vùi đêm đen chôn ánh sáng ngày
    Lôi quá khứ vào vòng ly biệt
    Để đêm nay trái tim yêu tha thiết
    Bỡ ngỡ tủi hờn trước đắm say.

    Nhắm mắt lại đón nhận đắng cay
    Chập chững bước trên con đường ngược lại…
    THANH TÙNG

  • 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  • #586
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    THANH TÙNG

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  • #587
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Tình lặng

    Anh đã nhận ra em
    Trong bộ đồ cô độc
    Nụ cười luôn đi trước
    Phía thẳm sâu Ngân Hà

    Chợt hương gió giễu qua
    Xếp hồn trong tiếc nuối
    Biển lòng em quá rộng
    Tình anh hoài xôn xao

    Nắng gắt gao ghi hình
    Nhiều vội vàng đến thế
    Giữa đại dương tim mình
    Vách ngăn - điều không thể

    Sóng gõ vào đam mê
    Đêm bất bình tỉnh giấc
    Trăng đang đi hay về
    Lá gan ngày bầm dập

    Sao mai lặn sang canh
    Mây vá lành nỗi nhớ
    Bờ mi trưa nín thở
    Theo cánh buồm xa khơi

    Vết chân thơ gập ghềnh
    Cô đặc lời mặn chát
    Giữa biển đời mênh mông
    Ánh mắt tình khô rát…

    Trần Như Chuyên.
    Lần sửa cuối bởi Trần Như Chuyên; 04-07-2014 lúc 02:23 PM
    THANH TÙNG

  • 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  • #588
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Thức

    Chẳng có tranh treo phòng mãi rọng
    Mây gió thăng hoa đượm sắc màu
    Nắng khát ùa lá gan đùa nghịch
    Lảnh ngón đàn rung lên chứa chan.

    Giai điệu lạc hoàng hôn cỏ úa
    Khúc hát hờn trên thung lũng xanh
    Nghe rạo rực con tim bốc lửa
    Tia sáng nào khơi phút mỏng manh.

    Đêm vỡ, giấc ngàn, hương quế rụng
    Mấy thuở trăng vào khoe vóc hoa
    Sương khắc khoải đọng từ vạn dặm
    Tinh tú ngân hà nhấp nháy xa.

    Khóa lỏng, bốn mùa khách dạo qua
    Thấm thoắt thoi đưa dáng nhạt nhòa
    Ải Bắc rét về tê chót lưỡi
    Hé chút chói chang bóng gợn tà.

    Dõi mắt ngang tầm cánh én bay
    Xuân lỡ bước vào xuân có hay
    Đưa tiễn mầm thương vào vụ gặt
    Gió thả men say vướng mắt đời.

    Ai biết cho trăng khuyết lại nhiều
    Mây tạnh trời quang được bấy nhiêu !
    Đêm tỉnh hồn bay ngày mộng mị
    Ta gõ tim ta thức mỏi chiều.
    Lần sửa cuối bởi Trần Như Chuyên; 27-08-2014 lúc 01:13 PM
    THANH TÙNG

  • 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  • #589
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Vẹn tình

    Lặn vào hơi thở rừng cây
    Liệng hồn ra chốn vơi đầy nắng hanh
    Tình xuân đọng lại trĩu cành
    Mây muôn đời trải màu xanh ngút ngàn.

    Ta đi tìm gặt chứa chan
    Vẫn nâng niu những hoang tàn để say
    Trở trăn từ đống tro ngày
    Chắt chiu từng hạt đọa đày mà tươi.

    Hóa thân trong gió để cười
    Hòa tan sóng bạc dạo chơi thiên hà
    Giọt sương chở nặng bao la
    Vô vàn tinh tú nhạt nhòa phút giây.

    Bến sông trôi cánh hoa gầy
    Lòng ta khoảnh khắc chất đầy ưu tư
    Tiếng chuông choàng áo nhân từ
    Kiếp nhân sinh mãi vẫn dư nỗi niềm

    Ta gom thơ trốn vào đêm
    Lá vàng vẫn rụng ngoài thềm trú đông
    Luống tình rạch nát cánh đồng
    Ta gom mưa đợi hư không trở về.

    Mặt trời rực cháy đam mê
    Đầu cành thu chín – lời thề tách đôi…

    THANH TÙNG

  • 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  • #590
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Thoảng qua

    Đi tìm một áng mây quen
    Hồn sông suối cạn gió hoen bụi mờ
    Nghe mơn man nửa tứ thơ
    Tình sương trăng đậu vẫn ngờ ngợ thương.

    Biển tình gờn gợn vấn vương
    Em nâng niu chút khiêm nhường bên trong
    Người mang nhung nhớ đi vòng
    Ta nhen nhóm phía chưa xong đời mình.

    Dẫu đang chọn lối bình minh
    Bên kia thế giới cũng hình như say
    Con tim xuyên thủng mắt ngày
    Sợi dây cung bớt trả vay dãi dầu.

    Thời gian có nghĩa gì đâu
    Nếu như thiếu vắng nhịp cầu tiền duyên
    Đường tơ rũ sạch ưu phiền
    Em co giây phút thần tiên đến gần.

    Mỏi rồi thôi nhé dừng chân
    Kéo dài lại cũng thêm lần nữa đau
    Đá vàng xin tỏ kiếp sau
    Ít nhiều ta cũng chia nhau nỗi buồn.
    THANH TÙNG

  • 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 59/75 ĐầuĐầu ... 9 49 57 58 59 60 61 69 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình