
Nguyên văn bởi
KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
CHỢT SAY TÌNH
Hoa nở miền quê mấy nẻo đường
Em về rải nắng gót còn vương.
Dịu dàng thưa thốt câu trìu mến
Nồng ấm gửi chào tiếng đượm thương.
Gió cũng ngẩn ngơ choàng lấy cỏ,
Hương còn e ấp ủ thêm hường.
Tưởng như ngày tháng đang dồn lại,
Nghe cuộc tình hồng gọi bốn phương…
KIỀN ĐỨC - 31/07/14
VẤN VƯƠNG.
Duyên kia lỡ bước rẽ hai đường
Cách biệt lâu rồi mãi vấn vương
Giữ bóng ai từng trao nghĩa nặng
Lưu hình khách đã gởi lòng thương
Sao đời lạt lẽo vơi màu phượng
Để kiếp phôi phai nhạt sắc hường
Phận số giờ đây đà nguyệt tận
Thân còm dạt nổi giữa ngàn phương.
Lương Tú