+ Trả lời chủ đề
Trang 6/19 ĐầuĐầu ... 4 5 6 7 8 16 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 51 tới 60 của 183

Chủ đề: KÝ ỨC - Lương Tú

  1. #51
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    MỘT CÁI TÊN !

    Trường sơn ơi !
    …Thì thầm những tiếng ai ?
    Có phải các Anh ?
    … Những linh hồn ở lại ?
    Giữa bạt ngàn Trường sơn… vang mãi !
    Chiến tích oai hùng,… giành lại non sông.

    Dâng kính vòng hoa nén nỗi đau thương
    Tỏa ngát làn hương danh lừng tám hướng
    Vì Tổ quốc ! Biết bao người ngã xuống
    Hòa bình rồi có về được Nhà đâu !

    Chiến tranh qua rồi còn lại xót đau
    Nhiều đồng đội vắng tên trên bia đá
    Tổ quốc ơi ! Đừng quên Người đã ngã
    Trả lại các Anh ! Dù chỉ một cái…Tên !

    Lương Tú - 27/7


  2. #52
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    NƯỚC MẮT KHÔ.

    Những giọt nước mắt khô
    Thấm ngược vào trong máu
    Khóc cho người yêu dấu
    Nằm lại chốn rừng xa
    Khóc cho người chiến đấu
    Hy sinh bởi nước nhà

    Đã mấy chục năm qua
    Ai quên ? Ai còn nhớ ?
    Một nén nhang thôi mà
    Kính Người xưa đã ngã

    …Hôm nay vào thăm lại
    Giữa bạt ngàn Trường sơn
    Rừng xanh tỏa bóng vờn
    Ru hồn thiêng an nghỉ…!

    Lương Tú


  3. #53
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    LỠ HẸN...?

    Hẹn rồi sao không đến
    Em thổn thức, bồi hồi
    Hết ra đứng, vào ngồi
    Mà sao Anh… không tới ?
    Gió băn khoăn ngừng thổi
    Trăng không sáng nữa rồi
    Mây nháo nhác, giữa trời
    Và tim Em bỗng thắt !
    Gió vỗ về… Em khóc…
    Trăng núp mãi bóng mây
    Lá xào xạc rung cây
    Vươn cành lau nước mắt
    ...Và Anh không đến… thật !
    Lại lỡ hẹn… nữa ư… ?

    Lương Tú


  4. #54
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    ĐỎ… !

    Bông hồng đỏ
    ...giọt buồn rơi cũng đỏ
    Máu con tim
    ...hay lệ nhỏ từ mi
    Đếm từng giây
    ...rơi rớt những sầu bi
    Tình thành giọt
    ...rỏ thời gian lạnh lẽo…!

    Lương tú.
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 04-08-2014 lúc 02:40 PM


  5. #55
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    SEN LÀNG.

    Em về nón lá cầm tay
    Dáng xinh nhẹ lướt gió bay tóc chiều
    Vi vu tiếng sáo gọi diều
    Hoàng hôn tắt nắng óng kiều áng mây
    Tre làng uốn éo nhìn ngây
    Ao sen chụm lá ẩn vây búp hồng
    Nhẹ nhàng vươn ngón tay bồng
    Hương sen tỏa ngát núp lồng bóng em
    Ngửa ra chóp nón nhẹ êm
    Nâng niu một đóa em đem sen về
    Hoa em giữ trọn hồn quê
    Áo dài đất Việt miệng khoe nụ hồng
    Thôi về kẻo mẹ em trông
    Chiều tàn lụi bóng trăng vồng đang lên.

    Lương Tú


  6. #56
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    CHIỀU BUỒN

    Bóng chiều xuống, hoàng hôn ru nắng cuối
    Tím khung trời, lùa bóng tối tràn dâng
    Biết em buồn, lệ ướt mắt thâm quầng
    Màn đêm xuống, ôm tâm sầu cô quạnh

    Sóng rì rào, thì thào cơn gió lạnh
    Bờ không yên, khi nỗi nhớ rỉ rên
    Em thẫn thờ, chân sục đụn cát mềm
    Hồn thả bóng, biển tung mù bọt sóng…

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 12-08-2014 lúc 07:11 AM

  7. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  8. #57
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    Phận Kiều


    Sắc tài lắm
    Đắm đục trong.
    Vướng vào con tạo
    Xoáy vòng đa đoan
    Bán mình
    Chuốc lấy dây oan
    Mười lăm xuân
    Đóa hoa tàn
    Lênh đênh
    Khi cửa Phât
    Lúc lầu xanh
    Khi lâm kỵ nữ
    Lúc thành Phu Nhân
    Dập vùi
    Trong cõi phong phong trần
    Tàn Phai một kiếp
    Thế Nhân kiếp hồn!

    Lê Thanh Sơn
    Lần sửa cuối bởi lethanhson; 12-08-2014 lúc 08:44 PM

  9. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


  10. #58
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    NHỚ VỀ...

    Đẹp thay những ký ức xưa
    Với bao kỷ niệm, gió đưa ngọt ngào
    Con đò, giếng nước, bờ ao
    Bóng cô hàng xóm, khuất vào tuổi thơ…!
    Mà anh vẫn mãi ngóng chờ
    Đò xưa, bến cũ, trăng mờ rặng tre
    Rì rào, khúc hát gió đê
    Bỗng đâu lòng chợt nhớ về… đêm quê…!

    Lương Tú

  11. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  12. #59
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi lethanhson Xem bài viết
    Phận Kiều


    Sắc tài lắm
    Đắm đục trong.
    Vướng vào con tạo
    Xoáy vòng đa đoan
    Bán mình
    Chuốc lấy dây oan
    Mười lăm xuân
    Đóa hoa tàn
    Lênh đênh
    Khi cửa Phât
    Lúc lầu xanh
    Khi lâm kỵ nữ
    Lúc thành Phu Nhân
    Dập vùi
    Trong cõi phong phong trần
    Tàn Phai một kiếp
    Thế Nhân kiếp hồn!

    Lê Thanh Sơn
    SỐ KIỀU

    Cân tình hiếu
    Dạ trắng trong
    Thương cha mến bạn
    Vương vòng gia oan
    Nữ nhi
    suy tính đâu toàn
    Bán mình lụi kiếp
    Tan hoang cõi trần
    Lúc làm gái
    Khi tình nhân
    Dạt trôi
    Phận số trăm phần
    Xót xa
    Cũng là một đóa
    Đào hoa
    Họa vùi thân xác
    Tựa ma lấy hồn.

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 14-08-2014 lúc 06:21 AM

  13. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  14. #60
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    THU TỚI

    Thu sang tình ngóng đợi
    Thêm trống trải chiều tà
    Thu còn mãi ở xa
    Hương đã ngào ngạt gió

    Hạ chia tay đầu ngõ
    Bịn rịn cánh phượng hồng
    Cho ai đứng chờ trông
    Ngày tựu trường gặp lại

    Lá vàng rơi chậm rãi
    Khe khẽ đậu vai mềm
    Xõa suối tóc dài êm
    Hoe một màu… thu tới !

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 25-08-2014 lúc 05:36 PM

  15. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 6/19 ĐầuĐầu ... 4 5 6 7 8 16 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình