+ Trả lời chủ đề
Trang 9/43 ĐầuĐầu ... 7 8 9 10 11 19 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 81 tới 90 của 429

Chủ đề: Trang thơ TruongVu

  1. #81
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 41
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    Cảm ơn tỷ ghé chơi , hôm nay đệ chưa họa bài của tỷ được ,hẹntỷ hôm khác nha ....hì hì
    Chúc tỷ luôn vui vẻ
    TruongVu

  2. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  3. #82
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 41
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    CHỈ VẬY THÔI


    Phải chăng em
    ... là tinh hoa của đất
    Nơi ánh sáng tình yêu chân thật
    Ta si mê
    ..long lanh giọt sương
    Trái tim thường thổn thức
    Âm thanh từ lồng ngực
    Mở toang
    Không gian như xích lại
    Thời gian là dấu ấn
    Ai minh chứng cho tình yêu nẩy nở
    Chỉ nụ cười khe khẽ trên môi
    Em và tôi !
    Lần sửa cuối bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG; 06-08-2014 lúc 06:51 PM

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  5. #83
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 41
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    VỢ CHỒNG MỚI CƯỚI CHIA TAY


    Mở cửa trăng vào soi chiếu phượng
    Giường đôi lạnh lẽo gấm song hoa
    Rèm nhung trước gió bay phơ phất
    Tám vị hiền duyên trải ngọc ngà ?
    Lần sửa cuối bởi TruongVu; 04-08-2014 lúc 01:35 PM

  6. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  7. #84
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 41
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    MUỘN MÀNG



    Em bước đi lòng anh se sắt
    Trái tim này đau đáu vì yêu
    Khi bên nhau chẳng nói lời dịu ngọt
    Chia tay rồi mới biết nỗi vấn vương
    Nếu dòng sông chẩy những yêu thương
    Anh chẳng đắm chìm trong suối mát
    Hãy bắt đầu từ ngọn nguồn con thác
    Ta hòa quyện vào nhau
    Ai đã làm trái tim yêu nhỏ máu
    Hoàng hôn tím dẫu bao lần thắm đỏ
    Chưa quen biết sao thì thào ngọn gió
    Trăn trở hoài cả những tiếng ru êm
    Không gặp nhau ngỡ nước chẩy đá mềm
    Thời gian kia có bao giờ cuộn xiết
    Cãm dỗ cuộc đời luôn sánh bước bên ta
    Xin em đấy em đừng lau nước mắt
    Kẻo nữa hai ta sẽ nhạt nhòa ?

  8. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  9. #85
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 41
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    MƯA




    Trời mưa
    Lộp bộp
    Ngôi nhà...

    Dột..?

    Nửa giường trơn trượt
    Nửa giường khô..!

    Ta ngồi vén chiếu thu lu
    Tóc đen đen nháy ai ru cuộc tình
    Chờ nhau duyên nợ ba sinh
    Cơn ngâu trút xuống duyên mình phôi phai..?

    Mưa rơi
    Tí tách

    Đêm dài ...

    Cửa nhà vẫn mở nhưng ai ...gõ nhầm !

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  11. #86
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 41
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    CON TÀU


    Xình xịch ! Xình xịch..!
    Vun vút không gian va đập thành tàu
    Chênh vênh tiếng còi tru tréo ngân vang
    Tích tắc ..?
    Bụi phủ ngàn hoa dưới nắng vàng
    Đi đâu về đâu hỡi quý ngài thượng khách
    Quê cũ mỉm cười chào đón đức phu nhân
    Có hay chăng những chàng trai thi sĩ
    Vãi vương đây chút cỏ nội hương đồng
    Những cô gái da dẻ trắng hồng
    Mơ lâu đài bên dòng sông bát ngát
    Ta lắng nghe ..!
    Bất chợt rơi câu hát
    Lũ trẻ bơ vơ khờ khạo khốn cùng
    Mưa tí tách hay lòng ta réo rắt
    Bỗng ùa về tiếng vẫy gọi xa xăm
    Nơi bến đỗ tình thương yêu vô hạn
    Một nhà ga hay nỗi nhớ cồn cào
    Cơn gió rú triền đê thăm thẳm
    Chuyến tàu nào về với tuổi thơ con ..?
    Lần sửa cuối bởi TruongVu; 26-08-2014 lúc 03:01 PM

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  13. #87
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 41
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    TRUNG THU RƯỚC ĐÈN
    ( Tặng con gái Vũ Thị Ý Nhi ,trung thu năm 2013 )

    Tung !Tung ! Tung..!

    Rước đèn trung thu
    Với cây đèn cù
    Cùng cô giáo trẻ
    Bao bạn bè mến thương
    Đêm ở sân trường
    Rộn ràng ca hát
    Một làn gió mát
    Ánh trăng vàng nghiêng soi
    Tung ! Tung !Tung..!
    Rước đèn trung thu
    Có cây đèn cù
    Chị Hằng đứng ngắm
    Với một bầy em thơ
    Mơ ! Mơ !Mơ..?
    Dáng mẹ thanh cao
    Ánh trăng quyện vào
    Êm ấm chứa chan
    Sao sáng mây ngàn
    Một làn tóc búi
    Vui mừng bối rối
    Cha ...mỉm cười con thơ !
    Lần sửa cuối bởi TruongVu; 29-08-2014 lúc 06:17 AM

  14. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  15. #88
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 41
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    SỮA ZINZIN

    ( Tặng con gái Ý Nhi )

    Ta xa con lần thứ nhất
    Con mong ta về mang bịch sữa zinzin
    Nước Trung Hoa đâu dễ kiếm tìm
    Có trăm thứ bề ngoài khoe dáng vẻ
    Vạn mớ hàng lộng lẫy kiêu sa
    Con không ước hay tiền ta không có
    Muốn đem thân này lặn lội khắp năm châu
    Điều nhỏ nhoi có dễ dàng đâu
    Ta hụt hẫng khi trở về đất mẹ
    Chẳng thấy ai bày bán sữa zinzin ...

    Ta thương con vẫn giữ niềm tin
    Khi trở về mang theo làn hơi ấm
    Cả trời xanh cũng ghen người lận đận
    Sum họp rồi lại bắt phải xa con
    Malaysia có vuông tròn
    Tự tay ta mua váy xinh sẽ cộc
    Đồ chơi đẹp chỉ làm vui ký ức thời gian
    Con ta lớn phải lớn giữa đại ngàn
    Mang tình thương phủ khắp thế gian ..!
    Lần sửa cuối bởi TruongVu; 06-09-2014 lúc 04:38 PM

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  17. #89
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 41
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    TOM VÀ JERRY

    ( Tặng con gái Ý Nhi )


    Con yêu thích mèo Tom
    Bản năng săn lùng muôn thủa
    Con mến chuột Jerry
    Hài hước tinh nhanh đến diệu kỳ
    Khoảng vắng bên lòng ta nhắn nhủ
    Bố con mình chơi đuổi bắt thời gian
    Jerry chẳng chút ngỡ ngàng
    Lòng can đảm không bao giờ trốn chạy
    Con hãy nghe những nhạc khúc mê say
    Dòng năm tháng từng ngày ta hối hả
    Cầm tay gõ nhịp thúc giục Tom
    Nhưng chắc chắn họ luôn thân thiện
    Con hãy dung hòa kết bạn với thời gian .
    Lần sửa cuối bởi TruongVu; 06-09-2014 lúc 04:37 PM

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  19. #90
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.328 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


    VUI ĐẾN TRƯỜNG
    Thơ: Trường Vũ
    Phổ nhạc & trình bày: Hồng Thoại
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  20. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 9/43 ĐầuĐầu ... 7 8 9 10 11 19 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình