+ Trả lời chủ đề
Trang 187/196 ĐầuĐầu ... 87 137 177 185 186 187 188 189 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.861 tới 1.870 của 1951

Chủ đề: Đường luật Bùi Xuân Phượng

  1. #1861
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    THU SANG

    Thu sang ấp ủ hạt mưa lành
    Thu thả u hoài giấc mộng xanh
    Thu gợi tình sâu gương dũng mãnh
    Thu gieo nghĩa nặng dáng hùng anh
    Thu vui Thơ họa ngày qua chóng
    Thu sướng Hoa tìm tháng biến nhanh
    Thu đặt chân trần trên mọi ngõ
    Thu neo sức sống ...biệt chưa đành!

    BXP 12.8.2014

    THU ĐI

    Thu đi luyến mãi gió may lành
    Thu gợi hồn ai mộng tuổi xanh
    Thu gửi mây hồng vui ý bạn
    Thu trao nụ ngát thỏa lòng anh
    Thu tình thắm đượm hòa hương thoảng
    Thu nghĩa nồng sâu hợp khúc nhanh
    Thu thả vần thơ vào nỗi nhớ
    Thu chờ lá đổ tiễn sao đành!

    Huy Thanh
    12-8-2014
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 12-08-2014 lúc 07:09 PM

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  3. #1862
    Banned
    Hiện Đang :    Hansy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2012

    Bài gửi : 0
    Thanks
    5.759
    Thanked 6.595 Times in 1.818 Posts
    * CHÀO HUYNH
    CẢ 2 BÀI THƠ VIẾT THỂ NDT CỦA HUYNH, THANH RẤT CHUẨN.

    HỎI TRỜI
    (NĐT)

    Gặng hỏi ông Trời: đã mấy Thu?
    U hoài giọt nhớ thuở ...xa mù
    Hồn nhiên bướm giỡn miền mơ hẹn
    Khắc khoải ong vờn cõi mộng du
    Đã khổ niềm Lan đành cuốc* biệt
    Còn đau nỗi Phượng để oanh vù
    Thì thôi tất cả chôn vào dạ
    Gặng hỏi ông Trời: đã mấy Thu?

    BXP 11.9.2014
    * đồng âm của Quốc

    GIĂNG MẮC
    (NĐT)

    Bên lòng trĩu nặng mấy mùa Thu
    Cám cảnh trần ai cõi mịt mù
    Những tưởng người đi ... rồi vía bạt
    Đâu ngờ kẻ lại ... vẫn hồn du!
    Mưa vờn trước ngõ điềm nhiên... bộp
    Sáo giỡn ngoài hiên lặng lẽ ... vù
    Một dải mây Tần vương nỗi nhớ
    Bên lòng trĩu nặng mấy mùa Thu

    BXP 12.8.2014

    NHÓI THẦM

    Ái cảm xa rời giữa biệt thu
    Miền hoang huyễn ảo tựa sương mù
    Lòng ran gối lẻ sầu hương lặng
    Nguyệt phả canh tàn nuối cõi du
    Thảng thốt nghe tình quay lẫn lộn
    Trầm mê dõi ái chợt xoay vù
    Từng đêm cứ mãi buồn thân phận
    Ái cảm xa rời giữa biệt thu

    HANSY

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Hansy vì bài viết hữu ích này


  5. #1863
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Nguyên văn bởi buixuanphuong09
    THU ĐẾN

    Thu đến xôn xao ngọn gió lành
    Thu về rạo rực đỉnh non xanh
    Thu trao nỗi nhớ thương đời chị
    Thu gửi niềm chờ mến kiếp anh
    Thu níu mây vàng trôi chậm chậm
    Thu lùa sóng bạc chạy nhanh nhanh
    Thu còn ngóng đợi dòng thơ phú
    Thu vẫn bâng khuâng... dạ chẳng đành !

    Manh kỷ
    11/08/2014


    THU SANG

    Thu sang ấp ủ hạt mưa lành
    Thu thả u hoài giấc mộng xanh
    Thu gợi tình sâu gương dũng mãnh
    Thu gieo nghĩa nặng dáng hùng anh
    Thu vui Thơ họa ngày qua chóng
    Thu sướng Hoa tìm tháng biến nhanh
    Thu đặt chân trần trên mọi ngõ
    Thu neo sức sống ...biệt chưa đành!

    BXP 12.8.2014


    HẠ MONG

    Hạ đang tiếc nuối gió phơn lành
    Hạ gửi Thu cài lộc biếc xanh
    Hạ nói thì thầm qua ý bạn
    Hạ chào khe khẽ trải lòng anh
    Hạ vui ngày tới thư mời vội
    Hạ nóng đêm về tứ họa nhanh
    Hạ dấu trong mình bao kỷ niệm
    Hạ mong sẽ đến tiễn sao đành.

    TXS 12/8/2014

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  7. #1864
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.788
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    HỒN XUÂN

    Một suối hoa đào giữa nẻo xuân
    Cùng ai dạo bước dõi xa gần
    Bùa yêu chạm khẽ đong ngời mắt
    Nhựa sống căng đầy trải vững chân
    Lối nhỏ ngào hương chiều trỗi dậy
    Đường thơm dãi mộng lửa khơi lần
    Hòa chung vũ khúc tơ lòng thả
    Quyện cả mây trời nắng cũng thân!

    Nguyên Xuân 2014

    HƯƠNG LÒNG KẾT LẠI
    (Tập NĐT, có chỗ nào chưa ổn nhờ bạn thơ chỉ cho)

    Mây mờ cảnh cũ ... một ngày Xuân
    Trải gót Lầu Mây ... bạn đã gần
    Vạn nỗi
    ưu sầu ... trông mỏi mắt
    Trăm điều
    não nuột... bước chồn chân
    Chiều vương dải nắng tràn bao độ
    Cỏ rãi vành sương nặng mấy lần
    Khổ biệt người đi về cõi Chúa
    Hương lòng kết lại mãi còn thân.

    BXP 12.8.2014
    Bài thơ này tôi làm-sửa quá vất vả nhưng rất xúc động được sự giúp đỡ chân tình của nhiều bạn thơ. Tôi đăng lại bài mới sửa để tri ân tình cảm các bạn thơ.
    Xin chân thành cảm ơn tất cả.
    Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 12-08-2014 lúc 04:46 PM

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #1865
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.788
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Hansy Xem bài viết
    * CHÀO HUYNH
    CẢ 2 BÀI THƠ VIẾT THỂ NDT CỦA HUYNH, THANH RẤT CHUẨN.

    HỎI TRỜI
    (NĐT)

    Gặng hỏi ông Trời: đã mấy Thu?
    U hoài giọt nhớ thuở ...xa mù
    Hồn nhiên bướm giỡn miền mơ hẹn
    Khắc khoải ong vờn cõi mộng du
    Đã khổ niềm Lan đành cuốc* biệt
    Còn đau nỗi Phượng để oanh vù
    Thì thôi tất cả chôn vào dạ
    Gặng hỏi ông Trời: đã mấy Thu?

    BXP 11.9.2014
    * đồng âm của Quốc

    GIĂNG MẮC
    (NĐT)

    Bên lòng trĩu nặng mấy mùa Thu
    Cám cảnh trần ai cõi mịt mù
    Những tưởng người đi ... rồi vía bạt
    Đâu ngờ kẻ lại ... vẫn hồn du!
    Mưa vờn trước ngõ điềm nhiên... bộp
    Sáo giỡn ngoài hiên lặng lẽ ... vù
    Một dải mây Tần vương nỗi nhớ
    Bên lòng trĩu nặng mấy mùa Thu

    BXP 12.8.2014

    NHÓI THẦM

    Ái cảm xa rời giữa biệt thu
    Miền hoang huyễn ảo tựa sương mù
    Lòng ran gối lẻ sầu hương lặng
    Nguyệt phả canh tàn nuối cõi du
    Thảng thốt nghe tình quay lẫn lộn
    Trầm mê dõi ái chợt xoay vù
    Từng đêm cứ mãi buồn thân phận
    Ái cảm xa rời giữa biệt thu

    HANSY
    THẢ MỘNG
    (Tập NĐT)

    Âm thầm thả mộng những chiều Thu
    Dãi gió dầm mưa cõi mịt mù
    Não dạ tằm tơ miền bão tố
    Se lòng nhện kén cảnh phù du
    Giò lan gốc cũ còn vươn trụ
    Cánh nhạn đường xưa đã sải vù
    Liễu rủ bên hồ xanh gọt nhớ
    Âm thầm thả mộng những chiều Thu

    BXP 13.8.2014

    Đệ xem giúp huynh cả về ý từ, bệnh lỗi

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #1866
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.788
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh
    CHƠI FACEBOOK *

    Vào fây cũng lắm chuyện vui cười
    Giải tỏa đau đầu lúc nghỉ ngơi
    Bạn đấy giao hòa không khó nhọc
    Mình đây nhắn gửi chẳng xa vời
    Tình thân kết nối say lòng quẫy
    Mạng ảo đan cài thỏa sức chơi
    Dẫu biết còn bao điều trắc trở
    Mà sao vẫn trải được tâm ngời.

    TXS 11/8/2014

    * Xuan Sinh Tran

    MẠNG ẢO

    Bốn biển cùng xem lắm chuyện cười
    Gu-gồ mạng ảo vạn cơ ngơi
    Vào phây kiếm ảnh dường không khó
    Lướt nét tìm tranh quả tuyệt vời
    Thi hữu trông người sang bến họa
    Diễn Đàn ngóng bạn đến nhà chơi
    Nhiều phen lỗi hẹn chừ ai hiểu
    Chữ thả vần gieo mãi sáng ngời.

    Huy Thanh
    11-8-2014


    VÀO NÉT
    (Tập NĐT)

    Bàn tay gõ phím hả hê cười
    Mạng Nét ra-vào mãi chẳng ngơi
    Cụ Uýt nhần nha điều dễ hiểu
    Bà Gu dẫn dắt chuyện xa vời
    Hoa tìm đất lạ còn mê mải
    Phú họa quê nhà đã thỏa chơi
    Vạn nẻo đường khuya nào biết hãi
    Vườn Xuân nụ quả vẫn tươi ngời.

    BXP 13.8.2014
    Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 13-08-2014 lúc 08:56 AM

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #1867
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    MẠNG ẢO

    Bốn biển cùng xem lắm chuyện cười
    Gu-gồ mạng ảo vạn cơ ngơi
    Vào phây kiếm ảnh dường không khó
    Lướt nét tìm tranh quả tuyệt vời
    Thi hữu trông người sang bến họa
    Diễn Đàn ngóng bạn đến nhà chơi
    Nhiều phen lỗi hẹn chừ ai hiểu
    Chữ thả vần gieo mãi sáng ngời.

    Huy Thanh
    11-8-2014

    VÀO NÉT
    (Tập NĐT)

    Bàn tay gõ phím hả hê cười
    Mạng Nét ra-vào mãi chẳng ngơi
    Cụ Uýt nhần nha điều dễ hiểu
    Bà Gu dẫn dắt chuyện xa vời
    Hoa tìm đất lạ còn mê mải
    Phú họa quê nhà đã thỏa chơi
    Vạn nẻo đường khuya nào biết hãi
    Vườn Xuân nụ quả vẫn tươi ngời.

    BXP 13.8.2014
    [/SIZE]


    LÀM THƠ
    (Ngũ độ thanh)

    Vẽ chuyện hòa thơ thỏa sức cười
    Công nhà vợ bảo có nào ngơi
    Hay làm mấy việc xem rành đã
    Trộm nghĩ vài câu thấy tỏ vời
    Dẫu mộng dăm lần vui đến nhởi
    Nhưng chờ bảy lượt khẽ vào chơi
    Tâm thành đó cũng là duyên phận
    Vẫn khắc niềm tin tỏa rạng ngời.

    TXS 13/8/2014

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  15. #1868
    Banned
    Hiện Đang :    Hansy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2012

    Bài gửi : 0
    Thanks
    5.759
    Thanked 6.595 Times in 1.818 Posts
    HỎI TRỜI
    (NĐT)

    Gặng hỏi ông Trời: đã mấy Thu?
    U hoài giọt nhớ thuở ...xa mù
    Hồn nhiên bướm giỡn miền mơ hẹn
    Khắc khoải ong vờn cõi mộng du
    Đã khổ niềm Lan đành cuốc* biệt
    Còn đau nỗi Phượng để oanh vù
    Thì thôi tất cả chôn vào dạ
    Gặng hỏi ông Trời: đã mấy Thu?

    BXP 11.9.2014
    * đồng âm của Quốc

    GIĂNG MẮC
    (NĐT)

    Bên lòng trĩu nặng mấy mùa Thu
    Cám cảnh trần ai cõi mịt mù
    Những tưởng người đi ... rồi vía bạt
    Đâu ngờ kẻ lại ... vẫn hồn du!
    Mưa vờn trước ngõ điềm nhiên... bộp
    Sáo giỡn ngoài hiên lặng lẽ ... vù
    Một dải mây Tần vương nỗi nhớ
    Bên lòng trĩu nặng mấy mùa Thu

    BXP 12.8.2014


    THẢ MỘNG
    (NĐT)

    Âm thầm thả mộng những chiều Thu
    Dãi gió dầm mưa cõi mịt mù
    Não dạ tằm tơ miền bão tố
    Se lòng nhện kén cảnh phù du
    Giò lan gốc cũ còn vươn trụ
    Cánh nhạn đường xưa đã sải vù
    Liễu rủ bên hồ xanh gọt nhớ
    Âm thầm thả mộng những chiều Thu

    BXP 13.8.2014


    HOANG HOẢI

    Rã sắc trong chiều một cảnh thu
    Vì đâu ảo diệu bỗng xa mù
    Ngàn mê lặng bẽ bàng duyên kiếp
    Trắc trở câu thề cõi lịm du
    Đã trói ân tình ran trở vuột
    Hoài chan kỷ niệm ngoác bay vù
    Trầm hương úa nhạt đời hoang hoải
    Rã sắc trong chiều một cảnh thu

    HANSY
    Lần sửa cuối bởi Hansy; 14-08-2014 lúc 01:09 AM

  16. Thành viên dưới đây cảm ơn Hansy vì bài viết hữu ích này


  17. #1869
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.788
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    Chào Huynh
    -VỀ THANH: NDT cốt yếu về Thanh, nên làm xong chịu khó dò lại Thanh thật kỹ.
    DÃI gió dầm mưa CÕI mịt mù
    NÃO dạ tằm tơ miền BÃO tố
    -VỀ LỖI BỆNH: Huynh có bản 20 Lỗi Bệnh rồi nên tự xét để tự né thì tốt hơn.
    -VỀ K6 (Khắc Lục): Cố gắng tránh K6 để những bài họa về sau trong 1 dây họa được giá trị hơn (Tuyệt đối tránh K6 trong thơ họa của chính mình – MỊT MÙ).
    - Liễu rủ bên hồ xanh gọt nhớ
    Có lẽ là: GIỌT nhớ

    Cảm ơn đệ

    Huynh cứ gắng gượng gò vào NĐT trong khi họa thường cũng đã khó, nên những lỗi đã biết vẫn cứ mắc. Thật là dở, đành dừng lại thôi. Sức đã phều phào mà cứ muốn leo núi thì có ngày trượt chân ngã xuống vực sâu không gượng được nữa. Ý chí vươn lên là tốt, nhưng phải lượng sức mình. Cảm ơn đệ đã rất chân tình và tế nhị. Nhưng huynh cảm thấy tập NĐT càng làm càng dở, chẳng tiến được tí nào. Thôi đành tạm biệt NĐT, nghỉ cho lại sức.

    BXP 13/8/2014


  18. Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #1870
    Banned
    Hiện Đang :    Hansy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2012

    Bài gửi : 0
    Thanks
    5.759
    Thanked 6.595 Times in 1.818 Posts
    Cảm ơn đệ

    Huynh cứ gắng gượng gò vào NĐT trong khi họa thường cũng đã khó, nên những lỗi đã biết vẫn cứ mắc. Thật là dở, đành dừng lại thôi. Sức đã phều phào mà cứ muốn leo núi thì có ngày trượt chân ngã xuống vực sâu không gượng được nữa. Ý chí vươn lên là tốt, nhưng phải lượng sức mình. Cảm ơn đệ đã rất chân tình và tế nhị. Nhưng huynh cảm thấy tập NĐT càng làm càng dở, chẳng tiến được tí nào. Thôi đành tạm biệt NĐT, nghỉ cho lại sức.

    BXP 13/8/2014
    Chào Huynh
    Thể thơ nào cũng có ưu có khuyết cả.
    NDT ưu chỗ nhiều nhạc tính, tránh được khá nhiều Lỗi Bệnh.
    Kém ở chỗ:
    1. Gò bó về Chính luật
    Nên NDT không thể viết khá nhiều thể thơ DL đặc biệt (Khoảng hơn 10 thể thơ ĐB) như: Thuận Nghịch độc, Thủ nhất thanh, Độc vận...
    2. Gò bó về Từ ngữ
    Nhất là từ Láy, Đệm, Kép cùng thanh.
    Theo thống kê,dùng NDT thì phải bỏ phí khoảng 1/4 cuốn Tự điển tiếng Việt
    Ngoài ra, vì phải chạy theo Thanh nên từ dùng rất gượng gạo, lạc ý, lạc nghĩa... của toàn câu, toàn bài... (kể cả thơ của những tay vỗ ngực tự xưng rất rành rọt NDT cũng vậy thôi).

    BÁNH CHƯNG NGON HAY DỞ LÀ DO CÁI RUỘT BÊN TRONG
    CHỨ LỚP LÁ GÓI BÁNH BÊN NGOÀI ĐÂU ĂN NHẰM GÌ ĐÂU HUYNH.


    Tóm lại, với tất cả các thể thơ DL Đặc biệt, chúng ta cũng nên thử qua cho biết với thiên hạ thôi. Không cần thiết phải chuyên vào 1 loại nào cả để lấy tiếng giữa làng là ta làm toàn bằng thể thơ "xịn" đó (thật ra chả ngon lành gì khi chỉ khoe mỗi 1 chiếc áo).

    Chúc Huynh vui thơ thật thoải mái như ý Huynh thích.
    HANSY
    -------
    P/s:
    Nói thật với Huynh, bất cứ thể thơ DL Đặc biệt nào Hansy cũng Làm được, cũng Họa được
    Nhưng thể thơ DL Thường, dùng Luật Bất luận (-1-3) là thể thơ Hansy mê hơn cả.
    Nó khoáng đạt, cởi mở và dễ diễn đạt đúng ý mình làm sao! Hihi

    -----------
    Lần sửa cuối bởi Hansy; 14-08-2014 lúc 01:15 AM

  20. Thành viên dưới đây cảm ơn Hansy vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 187/196 ĐầuĐầu ... 87 137 177 185 186 187 188 189 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình