+ Trả lời chủ đề
Trang 7/19 ĐầuĐầu ... 5 6 7 8 9 17 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 61 tới 70 của 183

Chủ đề: KÝ ỨC - Lương Tú

  1. #61
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    BUỒN THÊM !

    Em ghé về lòng Anh chẳng vui hơn
    Bởi ngày mai xa nhau tình luyến mến
    Gặp chút thôi lại đi không ước hẹn
    Để nỗi buồn lặng lẽ bội nhân lên

    Thôi từ nay Anh cứ để mặc Em
    Về hay không đỡ bồn chồn nấn ná
    Vì lòng còn yêu thương say đắm quá
    Muốn Em về chứ không phải ra đi

    Thật xót xa sao đời nỡ chia ly
    Khi duyên kiếp xe đôi ta thành một
    Em ngậm ngùi quay nhanh rời chân bước
    Số phận mà… ai định được… cho ai ?

    Lương Tú

  2. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  3. #62
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48
    [QUOTE]
    Đò xưa, bến cũ, trăng mờ rặng tre
    Rì rào, khúc hát gió đê
    Bỗng đâu lòng chợt nhớ về… đêm quê…!

    Lương Tú

    Nối lời
    Nhớ đêm tát nước ngoài đìa
    Trăng vàng hai nửa chia đôi chúng mình
    Chia vành môi thắm duyên xinh
    Chia lá trầu...xỉnh, xình xinh xinh xinh.
    Tùng Lâm
    Ghé thăm bạn, vui một xíu nha, thân ái![/QU
    OTE]

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này


  5. #63
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi Tùng Lâm Xem bài viết

    Nối lời
    Nhớ đêm tát nước ngoài đìa
    Trăng vàng hai nửa chia đôi chúng mình
    Chia vành môi thắm duyên xinh
    Chia lá trầu...xỉnh, xình xinh xinh xinh.
    Tùng Lâm
    Ghé thăm bạn, vui một xíu nha, thân ái!
    Cảm ơn bạn Tùng Lâm ! Thân mến.

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  7. #64
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    THỨC GIẤC

    Đêm tỉnh giấc trong căn phòng nho nhỏ
    Gió nhẹ ru yên ngủ mấy bức tường
    Chạnh lòng ta chợt nhớ đến cố hương
    Miền đất lạ nhớ thương người tri kỷ

    Đất trăn trở gió thì thầm gì nhỉ ?
    Khoảng trời xa sương trắng phủ bao la
    Cây khẽ đưa cành rũ lá lòa xòa
    Khe cửa nhỏ thoảng hương mùi hoa sữa

    Gió thức giấc đón hồi còi xe lửa
    Phố phường say giấc ngủ vẫn ngon lành
    Vẳng từ xa gà chợt gáy sang canh
    Rung lạch cạch chuỗi mành thưa che cửa

    Trăng đầu tháng không còn thao thức nữa
    Cột đèn đêm ôm bóng ngủ chập chờn
    Thiếp dần vào trong mộng ảo cô đơn
    Hồn lơ lửng bay theo từng nhịp thở.

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 23-08-2014 lúc 03:53 PM

  8. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  9. #65
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    MỘT THOÁNG

    Âm u một thoáng trời Thu
    Vi vu một thoáng gió ru xạc xào
    Lá vàng ngủ tận trên cao
    Hồ Thu gợn sóng vỗ vào bờ êm
    Đìu hiu một thoáng êm đềm
    Hắt hiu một nhánh liễu mềm nhẹ đưa
    Chập chờn một thoáng mơ trưa
    Công viên ghế đá lưa thưa… nằm chờ!

    Lương Tú

  10. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  11. #66
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Lương Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 59
    Bài gửi : 1.638
    Thanks
    12.245
    Thanked 8.714 Times in 1.606 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Lương Tú Xem bài viết


    MỘT THOÁNG

    Âm u một thoáng trời Thu
    Vi vu một thoáng gió ru xạc xào
    Lá vàng ngủ tận trên cao
    Hồ Thu gợn sóng vỗ vào bờ êm
    Đìu hiu một thoáng êm đềm
    Hắt hiu một nhánh liễu mềm nhẹ đưa
    Chập chờn một thoáng mơ trưa
    Công viên ghế đá lưa thưa… nằm chờ!

    Lương Tú
    Một mình một thoáng bơ vơ
    Chiều rơi một thoáng ngẩn ngơ một mình.
    LLH

  12. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Lương Hòa vì bài viết hữu ích này


  13. #67
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Lương Lương Hòa Xem bài viết
    NHỦ LÒNG
    *
    Rủ trơn tham ái cõi trần ai
    Hỉ nộ sân si đẫm lụy dài
    Mẫn cố bi lân tình chẳng ngại,
    Đồng cam cộng khổ nghĩa không phai.
    Từ tâm lánh dữ đời an tại,
    Phúc tánh thiện hành quả đáo lai.
    Phú quí trọng vì người nhẫn nại
    Thế nhân thử thách trĩu oằn vai.
    * * * * * * * * *Lương Lương Hoà
    TU TÂM

    Hạng nhất cho mình chớ mặc ai
    Làm ân phước lộc trải thêm dài
    Nhân từ nghĩa đáp không hề cãi
    Hiếu hạnh ơn đền chẳng thể phai
    Nghiệp chướng vùi chôn cầu khấn lạy
    Chân tình mở rộng đáo trùng lai
    Tu thành chính quả xin đừng ngại
    Thử thách đang còn trĩu nặng vai.

    TXS 27/8/2014

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  15. #68
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    THU VỀ

    Chiều chớm lạnh Hà Nội thu vào muộn
    Phượng khép tán rồi ướt đẫm mưa thu
    Bầu trời mênh mang phủ trắng mây mù?
    Gió thổi nhẹ không gian như mờ ảo

    Cây xanh vội vàng theo nhau rũ áo
    Lá úa bay đầy xào xạc bước chân
    Đường phố buồn chi mà mặt ướt đầm
    Hay luyến tiếc tiễn đưa mùa Hạ nắng

    Tạm biệt nhé công viên giờ chợt vắng
    Nhộn nhịp sân trường áo trắng tung bay
    Gặp nhau rồi tay xiết chặt vòng tay
    Miệng cười nói râm ran ngày học tới

    Thu đã đến nhưng hương mùa chưa vội
    Thêm một chút buồn một chút lạnh se
    Hà Nội ơi hãy đón nắng thu về
    Cho rộn rã phố phường màu áo mới.

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 04-09-2014 lúc 07:29 AM

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  17. #69
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    VỚI TRĂNG

    Nhớ ngày nào Trăng đến với tuổi thơ
    Tròn vành vạnh lửng lơ bầu trời sáng
    Soi mâm cỗ đêm vui Rằm tháng Tám
    Chiếc bánh ngọt ngào in bóng hình Trăng

    Tuổi lớn dần Trăng càng mãi sáng trong
    Đáy hồ nước ẩn mình Trăng tránh hạn
    Tát nước đêm hè vui cùng bè bạn
    Cô gái vô tình múc đổ Trăng đi

    Tuổi yêu đương Trăng mộng mị lâm ly
    Trên khóm liễu mơ màng chờ thi sĩ
    Mặc Tử buồn sang ngang người tri kỷ
    Lỡ cuộc tình thơ Trăng lạnh sầu theo

    Chiến tranh hai miền đầu súng Trăng treo
    Cô gái ngậm ngùi tiễn người ra trận
    Đôi lứa xa nhau hẹn ngày chiến thắng
    Gặp lại rồi mừng rỡ dưới ánh Trăng

    Thời yên bình Trăng theo gió lang thang
    Cùng trai gái mượn bờ đê tình ngỏ
    Về thành phố điện ngời Trăng thiếu chổ
    Sáng lung linh phố xá mải rộn ràng

    Đời xế chiều ngả bóng lụi Trăng vàng
    Giữa canh tàn hình lưỡi liềm cuối tháng
    Thức giấc mộng đêm nằm chờ mai sáng
    Ánh Trăng mờ thấp thoáng tận bờ ao

    Một đời mình Trăng cảm nhận biết bao
    Vui sướng, khổ đau, của người trần thế
    Nhưng tiếc thay… Cả đời Trăng đơn lẻ
    Lên xuống giữa trời… biết đến khi nao?

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 07-09-2014 lúc 10:25 AM

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  19. #70
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    ĐỔI MÙA

    Gió trở rồi, Hà nội có biết không?
    Hơi se lạnh, trời mênh mông sương trắng
    Cành Sữa rộ búp Phượng thôi chờ nắng
    Lá úa bay đầy hừng sáng không gian

    Em gái ơi ! Thanh lịch đất Tràng an
    Tóc gió thả bay mơn man vai áo
    Miệng tươi cười chợt giấu vào trang báo
    Ánh mắt ai nhìn em thoáng đỏ hây

    Đường phố vào Thu áo gió tung bay
    Xuôi ngược người xe đêm ngày hối hả
    Tạm biệt nhé ! Hỡi oi nồng mùa Hạ
    Gió Thu về… mát rượi mặt hồ Gươm...

    Lương Tú

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 7/19 ĐầuĐầu ... 5 6 7 8 9 17 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình