+ Trả lời chủ đề
Trang 3/6 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 21 tới 30 của 59

Chủ đề: Thơ viết tặng mình

  1. #21
    Avatar của thái thanh tâm
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    thái thanh tâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 4.470
    Thanks
    5.846
    Thanked 15.067 Times in 4.021 Posts
    Blog Entries
    56
    Quote Nguyên văn bởi MINHTHƯ Xem bài viết
    THƠ VUI TẶNG CHỒNG

    Thương anh mùa World Cup
    Râu tóc mọc dài ra
    Cứ mì gói với trà
    Xem một đêm, hai trận

    Cho dù là rất bận
    Vẫn cuồng nhiệt từng pha
    Vẫn hò hét thả ga
    Say như là điếu đổ

    Buồn vui cùng sân cỏ
    Chợp mắt vẫn còn mơ
    Nhiều lúc hóa thẫn thờ
    Thắng thua và nuối tiếc

    Yêu anh nên em biết
    Chẳng suy tính thiệt hơn
    Khắp hành tinh náo nhiệt
    Quay cuồng khi bóng lăn

    Một tháng trời nhường sân
    Để anh say từng trận
    Mai xong mùa bóng đá
    Em lăn bóng sân nhà .
    Cứ một đêm hai trận!

    1/7/2014
    Góp một chút vui:

    GIÀ XEM WORLD CUP

    Bốn năm mới có một lần
    Bỏ qua thì tiếc, xem đần người ra
    Một mình sướng chẳng dám la
    Kẻo bà sát vách cho là mình điên

    Một giờ xong trận đầu tiên
    Khò qua một lát, xem liền trận hai
    Gật gà mắt, u u tai
    Dạ dầy vội lót, giúp xài trận ba
    Bẩy giờ mệt thở hắt ra
    Chang chang ngày mới giục ta lên giường

    Người chơi chỉ mệt một đường
    Người xem còn mệt dễ thường gấp ba

    Oái oăm thay cái thân già
    Thập thò Diêm phủ nhưng mà vẫn ham…

    TTT- 16614
    Trên đời này, mọi chuyện đều có thể xẩy ra."- Thái Thanh Tâm.

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn thái thanh tâm vì bài viết hữu ích này


  3. #22
    Avatar của thái thanh tâm
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    thái thanh tâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 4.470
    Thanks
    5.846
    Thanked 15.067 Times in 4.021 Posts
    Blog Entries
    56
    ...Một tháng trời nhường sân
    Để anh say từng trận
    Mai xong mùa bóng đá
    Em lăn bóng sân nhà .
    Cứ một đêm hai trận!

    1/7/2014-Minh Thư

    ỐI GIỜI ÔI!!!

    Hai tuần đá một trận
    Đã thở không ra hơi
    Đêm bắt đá hai trận
    Thì mấy bữa chầu trời???

    12814 - TTT
    Trên đời này, mọi chuyện đều có thể xẩy ra."- Thái Thanh Tâm.

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn thái thanh tâm vì bài viết hữu ích này


  5. #23
    Avatar của MINHTHƯ
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    MINHTHƯ đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2014

    Bài gửi : 313
    Thanks
    2.477
    Thanked 2.129 Times in 317 Posts
    Blog Entries
    48
    Góp một chút vui:
    GIÀ XEM WORLD CUP
    Bốn năm mới có một lần
    Bỏ qua thì tiếc, xem đần người ra
    Một mình sướng chẳng dám la
    Kẻo bà sát vách cho là mình điên
    Một giờ xong trận đầu tiên
    Khò qua một lát, xem liền trận hai
    Gật gà mắt, u u tai
    Dạ dầy vội lót, giúp xài trận ba
    Bẩy giờ mệt thở hắt ra
    Chang chang ngày mới giục ta lên giường
    Người chơi chỉ mệt một đường
    Người xem còn mệt dễ thường gấp ba
    Oái oăm thay cái thân già
    Thập thò Diêm phủ nhưng mà vẫn ham…

    TTT- 16614


    Cảm ơn bạn vì đã góp thêm một bài thơ rất vui
    Đó là anh nói SÂN NHÀ
    Thử sang SÂN KHÁC cứ là vô tư
    Lần sửa cuối bởi MINHTHƯ; 12-08-2014 lúc 04:07 PM

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn MINHTHƯ vì bài viết hữu ích này


  7. #24
    Avatar của MINHTHƯ
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    MINHTHƯ đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2014

    Bài gửi : 313
    Thanks
    2.477
    Thanked 2.129 Times in 317 Posts
    Blog Entries
    48
    Quote Nguyên văn bởi thái thanh tâm Xem bài viết
    ...Một tháng trời nhường sân
    Để anh say từng trận
    Mai xong mùa bóng đá
    Em lăn bóng sân nhà .
    Cứ một đêm hai trận!

    1/7/2014-Minh Thư

    ỐI GIỜI ÔI!!!

    Hai tuần đá một trận
    Đã thở không ra hơi
    Đêm bắt đá hai trận
    Thì mấy bữa chầu trời???

    12814 - TTT
    Chưa vui thổi còi phạt
    Thêm vài cú nữa nha
    Với lợi thế sân nhà
    Em luôn là vô đối...!

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn MINHTHƯ vì bài viết hữu ích này


  9. #25
    Avatar của thái thanh tâm
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    thái thanh tâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 4.470
    Thanks
    5.846
    Thanked 15.067 Times in 4.021 Posts
    Blog Entries
    56
    Quote Nguyên văn bởi MINHTHƯ Xem bài viết
    Góp một chút vui:
    GIÀ XEM WORLD CUP
    Bốn năm mới có một lần
    Bỏ qua thì tiếc, xem đần người ra
    Một mình sướng chẳng dám la
    Kẻo bà sát vách cho là mình điên
    Một giờ xong trận đầu tiên
    Khò qua một lát, xem liền trận hai
    Gật gà mắt, u u tai
    Dạ dầy vội lót, giúp xài trận ba
    Bẩy giờ mệt thở hắt ra
    Chang chang ngày mới giục ta lên giường
    Người chơi chỉ mệt một đường
    Người xem còn mệt dễ thường gấp ba
    Oái oăm thay cái thân già
    Thập thò Diêm phủ nhưng mà vẫn ham…

    TTT- 16614


    Cảm ơn bạn vì đã góp thêm một bài thơ rất vui
    Đó là anh nói SÂN NHÀ
    Thử sang SÂN KHÁC cứ là vô tư
    Đá sân khách chắc chắn thua
    Nó chơi tiểu sảo nó lừa trắng...chân

    TTT
    Trên đời này, mọi chuyện đều có thể xẩy ra."- Thái Thanh Tâm.

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn thái thanh tâm vì bài viết hữu ích này


  11. #26
    Avatar của MINHTHƯ
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    MINHTHƯ đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2014

    Bài gửi : 313
    Thanks
    2.477
    Thanked 2.129 Times in 317 Posts
    Blog Entries
    48
    Quote Nguyên văn bởi thái thanh tâm Xem bài viết
    Đá sân khách chắc chắn thua
    Nó chơi tiểu sảo nó lừa trắng...chân

    TTT
    Tơi bời hoa cỏ... biết thân
    Anh dùng thủ thuật lấn sân, kèm người

  12. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn MINHTHƯ vì bài viết hữu ích này


  13. #27
    Avatar của MINHTHƯ
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    MINHTHƯ đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2014

    Bài gửi : 313
    Thanks
    2.477
    Thanked 2.129 Times in 317 Posts
    Blog Entries
    48
    ANH LÀ MÙA THU..
    Còn thương nhớ nhau, về thắp sao trời
    ( Lời bài hát “Không còn mùa thu’’)

    Đã qua thời vụng dại
    Còn vấp những viễn vông
    Vệt thời gian buồn bã
    Ngẩng đầu tóc nhuốm bông

    Còn thương nhớ nhau không
    Mùa thu đâu xa lạ
    Một ngày mưa tơi tả
    Lời yêu vướng bụi trần

    Thu về níu bàn chân
    nào ai còn biết tới
    Con đường dù chặng cuối
    Biết lòng còn thương nhau.


    Lần sửa cuối bởi MINHTHƯ; 21-08-2014 lúc 11:44 AM

  14. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn MINHTHƯ vì bài viết hữu ích này


  15. #28
    Avatar của MINHTHƯ
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    MINHTHƯ đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2014

    Bài gửi : 313
    Thanks
    2.477
    Thanked 2.129 Times in 317 Posts
    Blog Entries
    48
    BUỒN ƠI

    Khi buồn sao chẳng gặp người
    Để tim héo hắt, để đời cô đơn
    Làm sao khỏa lấp nỗi buồn
    Buồn từ gan ruột, tâm hồn buồn ra
    Buồn quanh quẩn, úa tàn hoa
    Buồn như ngạt thở, buồn là hư không
    Phận người một kiếp long đong
    Sao đời cứ phải chất chồng BUỒN ơi.

    Lần sửa cuối bởi MINHTHƯ; 06-09-2014 lúc 09:49 AM

  16. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn MINHTHƯ vì bài viết hữu ích này


  17. #29
    Avatar của MINHTHƯ
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    MINHTHƯ đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2014

    Bài gửi : 313
    Thanks
    2.477
    Thanked 2.129 Times in 317 Posts
    Blog Entries
    48
    CÓ PHẢI THU VỀ

    Gửi về anh một chút mùa thu
    Có nắng gió, mây trời nơi em ở
    Có không gian và nồng nàn nỗi nhớ
    Mùi cỏ hoa êm dịu giống quê nhà

    Mùa thu bên em, mùa thu rất xa
    Cũng lá vàng rơi theo thời gian vời vợi
    Sao chỉ có em cùng mùa thu Hà Nội
    Cứ lặng buồn theo khúc hát xa xôi

    Tại vì em lạc giữa đơn côi
    Những hoài niệm thân thương quá đỗi
    Hoa sữa thơm, gốc sấu già cằn cỗi
    Vẫn ngọt ngào những câu chuyện tình yêu

    Gửi về anh gió thoảng mây chiều
    Chút lộng lẫy của hoàng hôn sắc đỏ
    Cả không gian và nồng nàn nỗi nhớ
    Hà Nội ơi, có phải thu về ?
    Hà Nội, 08/9


    Lần sửa cuối bởi MINHTHƯ; 19-09-2014 lúc 01:03 PM

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn MINHTHƯ vì bài viết hữu ích này


  19. #30
    Avatar của MINHTHƯ
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    MINHTHƯ đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2014

    Bài gửi : 313
    Thanks
    2.477
    Thanked 2.129 Times in 317 Posts
    Blog Entries
    48
    QUÊ


    Tuổi thơ ở quê
    Bao nhiêu là nhớ
    Một ngày hăm hở
    Khát vọng phồn hoa


    Thành người phố xa
    Thương quê da diết
    Những ai còn biết
    Nẻo quê tìm về

    Ai cũng có quê
    Gập ghềnh ra phố
    Vui buồn sướng khổ
    Gửi lòng về đâu

    Đời như bóng câu
    Mai từ biệt phố
    Trang đời lại mở
    Quê ơi, nhẹ nhàng !
    Lần sửa cuối bởi MINHTHƯ; 12-09-2014 lúc 12:42 PM

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn MINHTHƯ vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 3/6 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình