+ Trả lời chủ đề
Trang 93/194 ĐầuĐầu ... 43 83 91 92 93 94 95 103 143 193 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 921 tới 930 của 1935

Chủ đề: Trang thơ Lệ Hà

  1. #921
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.822
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.049 Times in 33.599 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Lệ Hà
    CẢM LAN

    Cảm mưa hay lại cảm Lan
    Huynh đang đi bộ gặp nàng phải không
    Đúng ra huynh phải ấm lòng
    Bởi ai vẫn vậy chưa chồng...chờ huynh.

    Lệ Hà


    SÁO ĐÃ SANG SÔNG!

    Gặp mưa...nên lại gặp Lan
    Trong mơ những tưởng thấy nàng phòng không
    Nhưng mà sự thật ... xót lòng
    Sáo sang sông ... chẳng còn lòng nhớ huynh!

    BXP 4/9/14

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #922
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.822
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.049 Times in 33.599 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết
    NGÂN HÀ

    Ngân Hà mưa tạnh nắng rơi
    Cầu Ô đã bắc tuyệt vời Nữ Lang
    Gặp nhau tim đập rộn ràng
    Uyên ương say mộng trăng vàng nghìn thu.

    Lệ Hà
    TIẾNG NÓI CON TIM

    Màn Ngâu thánh thót rơi rơi
    Gợi thiên tình sử Con Trời-Chăn trâu
    Con tim: Tiếng nói nhiệm màu
    Tình không biên giới, Nghèo-Giầu, Thấp-Cao.

    BXP 4/9/14

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #923
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1


    HƯƠNG TÓC BAY

    Bên suối bóng nghiêng mãi mộng chờ
    Lòng em thổn thức ánh trăng mơ
    Thu tàn đông đến sao chưa thấy
    Có phải ai kia đã hững hờ

    Nai con ngơ ngác kêu tìm mẹ
    Giẫm lá vàng rơi cỏ ướt mềm
    Nỗi nhớ đong đầy bao ước hẹn
    Đêm khuya gió lạnh cảnh ru êm

    Nhún nhảy líu lo hòa giọng hót
    Chim muông trổi giọng nói lời yêu
    Sao băng thác đổ tình vẫn đợi
    Chan chứa hồn ta khúc nhạc chiều

    Dòng sông xanh biếc gió heo may
    Lặng lẽ cô đơn những tháng ngày
    Rẽ sóng xuôi dòng thuyền cặp bến
    Anh về sưởi ấm tóc hương bay.

    Lệ Hà



    Hương tóc mây

    Tóc xõa nghiêng vai đợi nắng mơ
    Trời thu man mác lá thu chờ……
    Giao mùa se lạnh thay vàng úa
    Cành vẫn xanh tượi bỗng thẫn thờ

    Mưa lãng đãng bay thấm trang thơ
    Hè đi thu đến gió ru hờ
    Liễu buồn rũ ngọn người xa vắng
    Phố nhỏ lên đèn bóng trơ vơ

    Gió nhẹ lao xao sương phủ mờ
    Thuyền nan lờ lững sóng nhấp nhô
    Sông buồn đợi mãi trăng chẳng hẹn
    Tiếng vạc kêu sương hồn vật vờ !

    Thu giang vũ

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  7. #924
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.822
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.049 Times in 33.599 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Huy Thanh

    LẨU MẮM

    Sáng đi chợ nấu mắm kho
    Lượt xương kỹ nhé rồi cho mực vào

    Mùi thơm bay phất dạ nao
    Cá tôm lươn ốc bỏ ào vô nhanh

    Đợi sôi lần nữa món thành
    Cà nâu đậu bắp như tranh muôn màu

    Mâm bày chén đĩa thật mau
    Mời huynh đệ muội ngồi vào đủ mâm

    Kèo nèo rau sống ớt bằm
    Bún chan lẩu mắm nhậu trăm xị liền...

    Huy Thanh


    *Huynh Phượng thích món này không?
    THƯỞNG THỨC LẨU MẮM HUY THANH

    Ngắm nhìn món lẩu Huy Thanh
    Ước Thiên lý mã phi nhanh ... dối già
    Để cùng đôi bạn Thanh-Hà
    Cụng ly, nhắm lẩu ...khề khà chuyện thơ

    Kèo nèo ... chưa biết bao giờ
    Nay vào thưởng thức ươm mơ với đời
    Ô kìa! Lẩu lại đã sôi
    Cá, tôm, lươn, ốc đền hồi vớt ra

    Nhâm nhi hượng vị đậm đà
    Cùng hai nhà giáo thơ ca nối vần
    Chẳng nề trí thức-nông dân
    Đường xa vạn dặm ...diễn đàn kết giao.

    Vui này đã thỏa ước ao!

    BXP 06.9.2014

  8. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #925
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2



    À ƠI ! TIẾNG MẸ
    ---*---

    À ơi ! tiếng mẹ ru hời
    Lời thơ tiếng hát đạo người dạy con
    Ngực đời bầu sữa căng tròn
    Chắt chiu khoai sắn nuôi con trưởng thành.

    10/9/2014
    Tuyen45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  11. #926
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết



    À ƠI ! TIẾNG MẸ
    ---*---

    À ơi ! tiếng mẹ ru hời
    Lời thơ tiếng hát đạo người dạy con
    Ngực đời bầu sữa căng tròn
    Chắt chiu khoai sắn nuôi con trưởng thành.

    10/9/2014
    Tuyen45
    MONG

    Mong sao con lớn thật nhanh
    Dồi mài kinh sử công thành mẹ thương
    Sớm trưa học tập giảng đường
    Quê nhà một nắng hai sương vẫn cười.

    Lệ Hà

  12. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  13. #927
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159


    NÚI ĐÔI ĐẸP XINH

    Thiên nhiên tuyệt đẹp rừng xanh
    Núi đôi sừng sững đất lành hoa xinh
    Hà Giang thắng cảnh hữu tình
    Sớm mai sương phủ lung linh tứ bề

    Mây mù giăng khắp sông quê
    Tiếng khèn múa hát say mê dặt dìu
    Sơn nữ duyên dáng khăn "piêu"
    Váy xòe cúc bướm mỹ miều cười tươi

    Lòng vui chan chứa yêu đời
    Lên đồi bó củi xuồng bơi chở về
    Lúa vàng óng ả chân đê
    Bậc thang uốn khúc làng nghề ấm no

    Mục đồng vang tiếng gọi bò
    Mắt tròn ngơ ngác con to dẫn đàn
    Dù cho vất vả gian nan
    Chung tay xây dựng giàu sang mọi nhà.

    Lệ Hà

  14. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  15. #928
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Lương Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 59
    Bài gửi : 1.638
    Thanks
    12.245
    Thanked 8.714 Times in 1.606 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết
    MONG

    Mong sao con lớn thật nhanh
    Dồi mài kinh sử công thành mẹ thương
    Sớm trưa học tập giảng đường
    Quê nhà một nắng hai sương vẫn cười.

    Lệ Hà
    Niềm tin sức trẻ đôi mươi
    Con vui bước tiến, mẹ tươi tuổi đời.
    LLH

  16. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Lương Hòa vì bài viết hữu ích này


  17. #929
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi Lương Lương Hòa Xem bài viết
    Niềm tin sức trẻ đôi mươi
    Con vui bước tiến, mẹ tươi tuổi đời.
    LLH
    Ngày con gái bước sang mười
    Lớp năm lãnh thưởng rạng ngời khoe ba
    Tết nay mừng tuổi ông bà
    Cô dì chú cậu nhiều quà lắm đây.

    Lệ Hà

  18. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  19. #930
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    TÌNH THƠ ƠI
    (Họa bài:Hương xưa của Lệ Hà)
    Mây vờn nắng chạy mây vờn phủ
    Gió lộng thuyền lay gió lộng khơi
    Ý ngọc lời vàng ý ngọc tỏ
    Tình thơ nối nhịp tình thơ ơi!

    Mạnh Kỷ
    Lần sửa cuối bởi manhky; 14-09-2014 lúc 02:46 PM

  20. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 93/194 ĐầuĐầu ... 43 83 91 92 93 94 95 103 143 193 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình