-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Dec 2012
Đến từ : Bình Dương
Bài gửi : 7.697
Thanks
- 30.090
- Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
- Blog Entries
- 159

DUYÊN QUÊ
Lý Bắc hò Nam giọng ngọt ngào
Chiều hôm quảy nước ngắm trăng sao
Quay về xóm cũ quên cầu gãy
Trở lại đường xưa nhớ lệ trào
Gió nội mơ màng đi chậm chậm
Hương đồng rạo rực bước mau mau
Vườn sau trái mọng dừa nghiêng bóng
Rặng chuối ngoài hiên vẫy lá chào.
Lệ Hà
-
7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn