+ Trả lời chủ đề
Trang 45/111 ĐầuĐầu ... 35 43 44 45 46 47 55 95 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 441 tới 450 của 1102

Chủ đề: THỬ ĐƯỜNG THI - Lương Tú

  1. #441
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi Ntd Hoa Viên Xem bài viết



    HOÀNG HÔN VỠ
    (Ngũ độ Thanh)
    (ntd-mltn 1326)


    Giữ đoạn tơ tình rối để chi
    Chìm trong huyễn hoặc đắm say gì
    Quỳnh phai lá rụng nhòe sương mỏng
    Liễu rủ cây tàn lặng gió si
    Đã hết khung trời mây đỏ rực
    Còn đâu mặt biển sóng xanh rì
    Chừng nao giọt nắng hoàng hôn vỡ
    Một trái tim buồn hãy ngủ đi

    ntd
    ĐUỔI SẦU
    (Ngũ độ thanh)

    Tim hồng thảng thốt mộng còn chi
    Vỡ cả hoàng hôn ngóng đợi gì
    Tím đỏ trời tây nhòa rặng liễu
    Xanh vàng nắng hạ trải cành si
    Bờ sông sóng vỗ ào nhanh chạy
    Bãi cát làn xô chảy chậm rì
    Lặng lẽ ai chờ trong gió thoảng
    Âm thầm giấu lệ đuổi sầu đi.

    Lương Tú

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  3. #442
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    BÂNG KHUÂNG



    Một thoáng bâng khuâng đến ngỡ ngàng
    Người về chốn cũ bóng còn đang...
    Lời trao kỉ niệm thơm hương lúa
    Ý trải thời gian ngả sắc bàng
    Những buổi giao lưu tình tựa ngọc
    Từng đêm hội ngộ nghĩa như vàng
    Chiều buông nắng nhạt mờ khe suối
    Nhẹ bước tìm ai tận cuối làng.

    Manh kỷ
    21/9/2014

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  5. #443
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    BÂNG KHUÂNG



    Một thoáng bâng khuâng đến ngỡ ngàng
    Người về chốn cũ bóng còn đang...
    Lời trao kỉ niệm thơm hương lúa
    Ý trải thời gian ngả sắc bàng
    Những buổi giao lưu tình tựa ngọc
    Từng đêm hội ngộ nghĩa như vàng
    Chiều buông nắng nhạt mờ khe suối
    Nhẹ bước tìm ai tận cuối làng.

    Manh kỷ
    21/9/2014
    TRƯỜNG LÀNG.

    Buồn chi một nỗi cứ nghềnh ngàng
    Thả bước quanh về tận nẻo đang…
    Chốn cũ giờ đây ngời cánh phượng
    Nơi xưa thuở ấy ngát cành bàng
    Sân trường bóng nhạt vầng mây xám
    Cửa lớp hình phai dải gạch vàng
    Chợt trống vang rền ong vỡ tổ
    Tầm tan đám trẻ chạy la làng.

    Lương Tú

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  7. #444
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Lương Tú Xem bài viết
    BÂNG KHUÂNG

    Một thoáng bâng khuâng đến ngỡ ngàng
    Người về chốn cũ bóng còn đang...
    Lời trao kỉ niệm thơm hương lúa
    Ý trải thời gian ngả sắc bàng
    Những buổi giao lưu tình tựa ngọc
    Từng đêm hội ngộ nghĩa như vàng
    Chiều buông nắng nhạt mờ khe suối
    Nhẹ bước tìm ai tận cuối làng.

    Manh kỷ
    20/9/2014

    TRƯỜNG LÀNG

    Buồn chi một nỗi cứ nghềnh ngàng
    Thả bước quanh về tận nẻo đang…
    Chốn cũ giờ đây ngời cánh phượng
    Nơi xưa thuở ấy ngát cành bàng
    Sân trường bóng nhạt vầng mây xám
    Cửa lớp hình phai dải gạch vàng
    Chợt trống vang rền ong vỡ tổ
    Tầm tan đám trẻ chạy la làng.

    Lương Tú

    KỶ NIỆM

    Nhìn quanh mắt vẫn thấy ngơ ngàng
    Có lẽ ai đà vội muốn đang ...
    Mãi ngó tìm ra người bạn lớp
    Hoài trông đứng nấp gốc cây bàng
    Trưa hè đến dậu gom hương cũ
    Nắng hạ vào sân nhặt mộng vàng
    Kỷ niệm ngày xưa đùm gói kỹ
    Cầm tay nắm chặt bước về làng.

    TXS 20/9/2014

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  9. #445
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    "Nguyên văn bởi Ngọc Thụy"

    ĐỢI

    (Thủ nhất thanh, Nhất vận, Năm thanh)

    Đợi chờ khắc khoải những chiều mưa...
    Đợi tiễn hoàng hôn ngả bóng dừa!
    Đợi mãi thuyền hoa đầm ấm chửa?
    Đợi hoài bến liễu mỏi mòn chưa?
    Đợi đầy biển nhớ tình phai rữa...
    Đợi cảm dòng thương nghĩa úa thừa!
    Đợi cả ngàn năm vì lỡ hứa...
    Đợi làn tóc điểm xõa thời xưa!!!

    Ngọc Thụy


    CHỜ

    (Thủ nhất thanh, Nhất vận, Năm thanh)

    Chờ cả đêm ngày vẫn cứ mưa
    Chờ mong bạn đến thưởng trăng - dừa
    Chờ trông hạnh phúc còn đem nữa!
    Chờ ngóng gia đình đã hỏi chưa?
    Chờ những mùa Xuân tình suýt bửa...
    Chờ bao tiết Hạ nghĩa không thừa!
    Chờ xem đó hẹn nghe lời chửa?
    Chờ hết Đông tàn trải vận xưa.

    TXS 15/9/2014



    MONG

    (Thủ nhất thanh,nhất vận ,năm thanh)

    Mong gì đếm đủ giọt trời mưa
    Mong tiễn sầu tư bỏ lá dừa
    Mong mãi không về nao dạ chửa ?
    Mong hoài chẳng đến não lòng chưa ?
    Mong tình khoáng đạt nên đừng vữa
    Mong chữ bình yên để có thừa
    Mong vẹn lời thương vì đã hứa
    Mong đời trở lại nét hình xưa
    Khắc Hiền
    20/9/2014

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  11. #446
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi Khắc Hiền Xem bài viết
    "Nguyên văn bởi Ngọc Thụy"

    ĐỢI

    (Thủ nhất thanh, Nhất vận, Năm thanh)

    Đợi chờ khắc khoải những chiều mưa...
    Đợi tiễn hoàng hôn ngả bóng dừa!
    Đợi mãi thuyền hoa đầm ấm chửa?
    Đợi hoài bến liễu mỏi mòn chưa?
    Đợi đầy biển nhớ tình phai rữa...
    Đợi cảm dòng thương nghĩa úa thừa!
    Đợi cả ngàn năm vì lỡ hứa...
    Đợi làn tóc điểm xõa thời xưa!!!

    Ngọc Thụy


    CHỜ

    (Thủ nhất thanh, Nhất vận, Năm thanh)

    Chờ cả đêm ngày vẫn cứ mưa
    Chờ mong bạn đến thưởng trăng - dừa
    Chờ trông hạnh phúc còn đem nữa!
    Chờ ngóng gia đình đã hỏi chưa?
    Chờ những mùa Xuân tình suýt bửa...
    Chờ bao tiết Hạ nghĩa không thừa!
    Chờ xem đó hẹn nghe lời chửa?
    Chờ hết Đông tàn trải vận xưa.

    TXS 15/9/2014



    MONG

    (Thủ nhất thanh,nhất vận ,năm thanh)

    Mong gì đếm đủ giọt trời mưa
    Mong tiễn sầu tư bỏ lá dừa
    Mong mãi không về nao dạ chửa ?
    Mong hoài chẳng đến não lòng chưa ?
    Mong tình khoáng đạt nên đừng vữa
    Mong chữ bình yên để có thừa
    Mong vẹn lời thương vì đã hứa
    Mong đời trở lại nét hình xưa
    Khắc Hiền
    20/9/2014
    CHỜ…
    (Thủ nhất thanh, Nhất vận, Ngũ độ thanh)

    Chờ khách xa về lội giữa mưa
    Chờ ai đứng mỏi tựa thân dừa
    Chờ khi gió thoảng còn mong nữa
    Chờ lúc trăng tàn đã gặp chưa
    Chờ mãn nên lòng không bỏ mứa
    Chờ thêm khiến dạ chẳng yêu thừa
    Chờ trông một thuở tình đôi lứa
    Chờ đến bao giờ thỏa mộng xưa.

    Lương Tú

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  13. #447
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    NHỚ NGÀY SINH

    Vẫn nhớ ngày sinh trải mấy vần
    Tin rằng xướng họa lắm tình thân
    Nào đâu bọn họ không màng tới
    Chẳng lẽ anh em cũng ngại gần
    Bảy chục mùa Xuân còn gắng sức
    Bao người kỷ niệm chửa rời chân
    Thôi mà ngóng đợi làm chi nữa
    Có thể mình chưa được nhận phần.

    TXS 21/9/2014 (SN: 20/9)


    LỜI CHÚC MUỘN.

    Ngày ra rối việc cứ xoay vần
    Mắc lỗi không mừng tuổi bạn thân
    Sáng buổi rằng hay đà có muộn
    Giờ đây mới hiểu cũng đang gần
    Nâng ly rượu chúc ngời xuân trẻ
    Cụng chén trà mời vững bước chân
    Hạnh phúc muôn đời bên quý hữu
    Lòng vui rạng rỡ đẹp trăm phần.

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 21-09-2014 lúc 09:49 AM

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  15. #448
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    CHỌN LỐI CHƠI



    Nghỉ dạy hưu về chọn lối chơi
    Văn chương thả mộng hẳn không rời
    Vần thơ thuở ấy còn tươi trẻ
    Điệu phú giờ đây vẫn sáng ngời
    Muốn được thêu từ giăng biển cả
    Và cùng dệt tứ trải ngàn khơi
    Thi đàn sải cánh bay muôn nẻo
    Tựa ánh dương hồng tỏa khắp nơi.

    Manh ky
    21/9/2014
    CHỌN THƠ

    Thôi thầy hết dạy kiếm trò chơi
    Vọc vạch ngày qua đỡ rã rời
    Quyết chọn làm thơ luôn trẻ ngát
    Đành theo vịnh cảnh mãi xuân ngời
    Câu từ thoải mái tung trời biển
    Chữ nghĩa tha hồ lượn đảo khơi
    Hạnh phúc dâng tràn bên bạn hữu
    Chan hòa nắng đẹp rộn ngàn nơi.

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 21-09-2014 lúc 02:15 PM

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  17. #449
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Lương Tú Xem bài viết
    CHỌN THƠ

    Thôi thầy hết dạy kiếm trò chơi
    Vọc vạch ngày qua đỡ rã rời
    Quyết chọn làm thơ luôn trẻ ngát
    Đành theo vịnh cảnh mãi xuân ngời
    Câu từ thoải mái tung trời biển
    Chữ nghĩa tha hồ lượn đảo khơi
    Hạnh phúc dâng tràn bên bạn hữu
    Chan hòa nắng đẹp rộn ngàn nơi.

    Lương Tú
    DI SẢN LUÔN GÌN


    Rộng mở tao đàn thỏa thích chơi
    Cùng nhau nhập hội nở buông rời
    Tình người Xứ Nghệ duyên bừng tỏa
    Nghĩa bạn Thành Vinh nét rạng ngời
    Ví dặm câu hò tràn sóng biển
    Thi đường điệu nhạc ngát trùng khơi
    Thơ văn truyền thống ơn nguồn cội
    Di sản luôn gìn ở mọi nơi
    Khắc Hiền
    21/9/2014

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  19. #450
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    BUỒN THU.

    Bâng khuâng luyến tiếc chẳng thành lời
    Sắc đổi qua vàng cỏ lá ơi
    Úa rụng bông già hoa vụt tắt
    Tàn lay nụ cuối búp xa rời
    Tinh mơ nắng nhạt hình cành phủ
    Tối ảo sương mờ bóng cội phơi
    Rũ nhánh bơ phờ Trăng gác liễu
    Buồn thu gió thoảng lạnh se trời.

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 22-09-2014 lúc 02:42 PM

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 45/111 ĐầuĐầu ... 35 43 44 45 46 47 55 95 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình