+ Trả lời chủ đề
Trang 175/859 ĐầuĐầu ... 75 125 165 173 174 175 176 177 185 225 275 675 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.741 tới 1.750 của 8585

Chủ đề: Trang thơ Bùi Xuân Phượng

  1. #1741
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.872
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT
    THI HỮU TRẦN XUÂN SINH


    Chúc mừng sinh nhật bác Xuân Sinh
    Thi Hữu duyên thơ biết mấy tình
    Sinh nhật lần ba ..."thiên lý ngộ"
    Quên sao người bạn ở thành Vinh!

    Tuổi "cổ lai hy" ...xế bóng rồi
    Câu thơ xướng họa để mà vui
    Mong sao giữ mãi tình thân ấy
    Chia sẻ cùng nhau những nụ cười.

    Giá được thêm lần về đất Tổ
    Thành Vinh gặp gỡ những duyên thơ
    Xuân Sinh, Mạnh Kỷ và bao bạn ...
    Dẫu đã phều phào vẫn cứ mơ!

    Sinh nhật hôm nay đến chúc mừng
    Gửi điều khao khát ... lệ rưng rưng
    Tay còn gõ phím, tim còn đập
    Dòng mạch giao lưu quyết chẳng dừng.

    BXP 21.9.2014

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #1742
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.872
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2


    Thử post

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #1743
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.872
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    8 điều giác ngộ của bồ tát - HT. Thích Từ Thông - Như Huyễn Thiền Sư


    Tôi tập chèn video vào blog thấy bài hay mang thử vào đây để bạn đọc nghe, tôi thì không nghe được.

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #1744
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.872
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Trần Như Chuyên Xem bài viết

    VẪN MONG...

    Gom hương từ những lụi tàn…(TNC)
    Chắt chiu dòng nhựa hiến dâng cho đời
    Nâng niu từng cánh hoa tươi
    Mong sao giữ mãi nụ cười tình thơ

    Nguyên Tiêu ...vẫn cháy mong chờ...

    BXP


    Trở lại

    Nguyên Tiêu... vẫn cháy mong chờ... (Bùi Xuân Phượng)
    Ka ky trắng mấy thu… giờ vẹn nguyên
    Vườn thơ rũ sạch ưu phiền
    Sênh sang vóc hạc, gót tiên đường trần

    Đỏ lòng đợi sáng mai xuân…

    TNC.
    SỨC MẠNH TỒN SINH

    Đỏ lòng đợi sáng mai xuân…(TNC)
    Nguyên Tiêu... ta lại có lần gặp nhau
    Như Chuyên-Xuân Phượng chụm đầu
    Cùng nhau chia sẻ muôn câu ân tình.

    Vui này ... sức mạnh tồn sinh!

    BXP 22/9/2014

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #1745
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 81
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT
    THI HỮU TRẦN XUÂN SINH

    Chúc mừng sinh nhật bác Xuân Sinh
    Thi Hữu duyên thơ biết mấy tình
    Sinh nhật lần ba ..."thiên lý ngộ"
    Quên sao người bạn ở thành Vinh!

    Tuổi "cổ lai hy" ...xế bóng rồi
    Câu thơ xướng họa để mà vui
    Mong sao giữ mãi tình thân ấy
    Chia sẻ cùng nhau những nụ cười.

    Giá được thêm lần về đất Tổ
    Thành Vinh gặp gỡ những duyên thơ
    Xuân Sinh, Mạnh Kỷ và bao bạn ...
    Dẫu đã phều phào vẫn cứ mơ!

    Sinh nhật hôm nay đến chúc mừng
    Gửi điều khao khát ... lệ rưng rưng
    Tay còn gõ phím, tim còn đập
    Dòng mạch giao lưu quyết chẳng dừng.

    BXP 21.9.2014
    CẢM ƠN BÁC PHƯỢNG

    Bác Phượng vui mừng tặng chú Sinh
    Vần thơ lai láng nghĩa ân tình
    Đường xa vẫn gắng chơi nhà được
    Cứ ngỡ cùng quê ở phố Vinh

    Bác đã hơn tôi sáu tuổi rồi
    Nhưng lòng vẫn trẻ thật là vui
    Tuy già lấy mạng làm ham thích
    Thú lạ, hoa tươi sáng mắt cười

    Đức Thọ vui vầy mang gốc Tổ
    Sông La mát mẻ thả dòng thơ
    Làng tôi ở cạnh soi tăm cá
    Đón bác về quê thỏa ước mơ

    Được nhận quà trao của bác mừng
    Tâm lòng cảm động lệ trào rưng
    Ngồi yên viết họa bài thơ đáp
    Mực chảy đều nhanh, bút chửa dừng.

    TXS 22/9/2014
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 22-09-2014 lúc 04:10 PM

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  11. #1746
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.872
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    TÌNH THI HỮU

    Nguyên tiêu ... vẫn cháy mong chờ (BXP)
    Vẫn mang hơi thở ước mơ ngày gần
    Xa nhau xin gửi mấy vần
    Bạn bè thi hữu tình thân sáng ngời

    Thương nhau đâu chỉ vui chơi ...

    TXS [/CENTER]
    TỎA NGÁT HƯƠNG SEN

    Thương nhau đâu chỉ vui chơi ... (TXS)
    Duyên thơ Thi Hữu rạng ngời sắc Xuân
    Đời vui vui được mấy lần
    Từ gieo, tứ họa tình thân mãi bền.

    Đường chiều tỏa ngát hương sen.

    BXP 22/9/2014

  12. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #1747
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.872
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    NHỚ!

    Anh gom hết lá Thu vàng
    Ủ vào nỗi nhớ gửi nàng nơi xa
    Dẫu rằng lỡ dở duyên ta
    Nụ hôn đầu ấy vẫn là ... khó quên!

    Mỗi người ... ván đã đóng thuyền
    Đáy lòng ... một khối tình riêng khó mờ!
    Chỉ là xúc tác cho thơ
    Cái HÔM QUA, cái BÂY GIỜ ...quyện nhau!

    Hồn thơ trải sóng tinh cầu
    Gửi vào con chữ muôn câu ân tình
    Đêm tàn rạng ánh bình minh
    Đất trời rực rỡ lung linh sắc mầu.

    BXP 23.9.2014

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #1748
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.872
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Lệ Hà

    ĐI HỌC

    Rộn ràng lên sáu vô trường học
    Nắn nót trang đầu viết chữ i
    Hai buổi mỗi ngày trôi lặng lẽ
    Cuối năm tổng kết thưởng con gì.

    Lệ Hà


    XIN CÔ THƯỞNG SỐ 10


    Cuối năm tổng kết thưởng con gì.(Lệ Hà)

    Dạ, Bé xin cô con số mười
    Làm quà dâng Mẹ đó, cô ơi!
    Mẹ từng nhả ngọt và ăn đắng
    Cho Bé vô tư sống với đời.

    BXP 23/9/14

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #1749
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    SỨC MẠNH TỒN SINH

    Đỏ lòng đợi sáng mai xuân…(TNC)
    Nguyên Tiêu... ta lại có lần gặp nhau
    Như Chuyên-Xuân Phượng chụm đầu
    Cùng nhau chia sẻ muôn câu ân tình.

    Vui này ... sức mạnh tồn sinh!

    BXP 22/9/2014



    Sức xuân

    Vui này ... sức mạnh tồn sinh! (Bùi Xuân Phượng)
    Thăng trầm, tật bệnh... vươn mình vượt qua
    Tưởng như dứt gánh thiên hà
    Ung dung sải cánh xông pha đường trần.

    Hồn thơ… phác thảo tình xuân…

    TNC.

    THANH TÙNG

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  19. #1750
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    Mưa Ngâu


    Mưa Ngâu sùi sụt lại rơi
    Cảm thương tình sử nghĩa đời Ngưu - Lang
    Thiên duyên sao quá phụ phàng
    Mối tình trắc trở thu vàng gặp nhau.

    Lê Thanh Sơn

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 175/859 ĐầuĐầu ... 75 125 165 173 174 175 176 177 185 225 275 675 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình