+ Trả lời chủ đề
Trang 49/111 ĐầuĐầu ... 39 47 48 49 50 51 59 99 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 481 tới 490 của 1102

Chủ đề: THỬ ĐƯỜNG THI - Lương Tú

  1. #481
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    THẮM TÌNH.

    Thu trời mát mẻ nắng tràn Vinh
    Gặp gỡ cùng nhau thật thắm tình
    Lục bát Thanh Sơn hòa Mạnh Kỷ
    Thơ Đường Lương Tú quyện Trần Sinh
    Minh Thư gợi, Khắc Hiền vào họa
    Chén rượu thơm, thi hữu luận bình
    Ý đẹp thay lời vui rộn rã
    Tao đàn hội ngộ kết hoa xinh.

    Lương Tú- Minh Thư

    GIỮA ĐẤT VINH

    Hẹn nhé chờ ngày giữa đất Vinh
    Đường Thi lục bát nặng duyên tình
    Giao hòa rộn rã nhờ Lương Tú
    Chuyện kể tưng bừng có Cụ Sinh
    Mạnh Kỷ ,Thanh Sơn chơi món họa
    Hiền thơ Bến Thủy thủ khâu bình
    Minh Thư lịch lãm còn ngâm vịnh
    Cảm tạ tao đàn quả đẹp xinh.

    Mạnh Kỷ
    29/9/2014


    NHÓM THƠ THÀNH VINH

    Một nhóm thơ Đường xứng được vinh
    Cùng nhau xướng họa nghĩa ân tình
    HIỀN lành giải tỏa đầu THƯ dãn
    Mạnh mẽ xoay vần kế dưỡng SINH
    KỶ luật nghiêm trang mong phán xét
    Tài năng ưu TÚ nhận phê bình
    SƠN hà xã tắc đều thông thuộc
    Tốt vợ - ngoan chồng, ngó cũng xinh.

    TXS 29/9/2014

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  3. #482
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi MINHTHƯ Xem bài viết
    NGHĨA VỢ TÌNH CHỒNG

    Em đi phía ấy những chân trời
    Nỗi nhớ dâng đầy chẳng thể vơi
    Nghĩa vợ ngày thôi xa vẫn thiếu
    Tình chồng một thoáng vắng nào lơi
    Đường trần ước muốn an gia đạo
    Lối thực tâm cầu phúc biển khơi
    Thuận gió xuôi buồm dù cách trở
    Thương yêu giữ trọn mãi bên đời
    ƯỚC NGUYỆN

    Lãng đãng vầng mây dạt cuối trời
    Chiều tàn xóm nhỏ nắng chơi vơi
    Âm thầm cảnh vật hình nghiêng ngã
    Vắng vẻ quê nhà gió lả lơi
    Nghĩa cả người trao tràn biển lộng
    Ân tình thiếp gửi ngập trùng khơi
    Chờ mong giữ trọn niềm thương nhớ
    Ước nguyện rồi đây mãi thắm đời.

    Lương Tú.
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 12-06-2015 lúc 04:00 PM

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  5. #483
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Lương Tú Xem bài viết
    NGHĨA VỢ TÌNH CHỒNG

    Em đi phía ấy những chân trời
    Nỗi nhớ dâng đầy chẳng thể vơi
    Nghĩa vợ ngày thôi xa vẫn thiếu
    Tình chồng một thoáng vắng nào lơi
    Đường trần ước muốn an gia đạo
    Lối thực tâm cầu phúc biển khơi
    Thuận gió xuôi buồm dù cách trở
    Thương yêu giữ trọn mãi bên đời


    Minh Thư

    ƯỚC NGUYỆN

    Lãng đãng làn mây dạt cuối trời
    Chiều tàn xóm nhỏ nắng chơi vơi
    Làng quê vắng vẻ cành nghiêng ngã
    Cảnh vật âm thầm gió lả lơi
    Nghĩa cả người trao đầy biển lộng
    Ân tình kiếp gửi ngập trùng khơi
    Xa hoài giữ trọn niềm thương nhớ
    Ước nguyện rồi đây mãi thắm đời.

    Lương Tú.
    MỪNG HAI BẠN

    Các bạn xa nhau những góc trời
    Mà lòng vẫn tốt, dạ không vơi
    Tình yêu trọn vẹn còn mang đủ
    Đức nghĩa chu toàn chẳng bỏ lơi
    Việc nước so tày gương sáng đẹp
    Công nhà sánh tựa núi cao khơi
    Gia phong giữ nếp ngời muôn thuở
    Để lại niềm tin của cuộc đời.

    TXS 29/9/2014

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  7. #484
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    THU VÀ THU
    (Ngũ độ thanh, bát THU)

    Cành trơ lá đổ gọi Thu rời
    Gió thoảng Thu buồn lặng lẽ rơi
    Bỏ lại tàn Thu sầu liễu héo
    Vời đi nhạt nắng rã Thu ngời
    Làn Thu sóng gợi thưa người giỡn
    Điệu vũ Thu vờn hiếm kẻ chơi
    Hết thuở vàng Thu chờ hạ mãn
    Rồi Thu sẽ đến rạng xuân đời.

    Lương Tú

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  9. #485
    Avatar của MINHTHƯ
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    MINHTHƯ đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2014

    Bài gửi : 313
    Thanks
    2.477
    Thanked 2.129 Times in 317 Posts
    Blog Entries
    48


    THU VÀ THU
    (Ngũ độ thanh, bát THU)

    Cành trơ lá đổ gọi Thu rời
    Gió thoảng Thu buồn lặng lẽ rơi
    Bỏ lại tàn Thu sầu liễu héo
    Vời đi nhạt nắng rã Thu ngời
    Làn Thu sóng gợi thưa người giỡn
    Điệu vũ Thu vờn hiếm kẻ chơi
    Hết thuở vàng Thu chờ hạ mãn
    Rồi Thu sẽ đến rạng xuân đời.

    Lương Tú


    VÌ THU
    (Ngũ độ thanh, bát thu)

    Lạc nẻo đường THU gió rã rời
    THU về ngõ lộng lá mềm rơi
    Buồn THU nhớ hạ trăng càng tỏ
    Lẻ dặm nhòe THU nắng vẫn ngời
    Nghĩ tuổi THU rồi so được mất
    THU chiều phận lỡ cứ đùa chơi
    Tình THU để một trời lưu luyến
    Lãng mạn vì THU chẳng tiếc đời

    MINH THƯ 30/9

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn MINHTHƯ vì bài viết hữu ích này


  11. #486
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    ĐEO BÒNG
    (Ngũ độ thanh)

    Về quê thoải mái ngược xuôi dòng
    Chỗ lở nơi bồi nước đục trong
    Đã mấy kênh ngòi không đổi lạch
    Còn bao bạn hữu chẳng thay lòng
    Con thuyền thuở trước phơi rào ngõ
    Bãi cát bây giờ lặn trải sông
    Trở lại làng xưa đầy gió bão
    Mà sao vẫn thấy dạ đeo bòng.

    TXS 30/9/2014
    VỀ QUÊ.
    (Ngũ độ thanh)

    Gió thoảng thuyền ai lượn giữa dòng
    Xuôi về bến cũ đậu bờ trong
    Nhiều năm cách trở nào lơi dạ
    Bấy thuở rời xa đặng vững lòng
    Nhớ mãi đường đê ngoài cửa lạch
    Thương hoài lối ngõ cạnh triền sông
    Giờ đây tưởng đến thời vui nghịch
    Một lũ giành nhau đá quả bòng…

    Lương Tú

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  13. #487
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Lương Tú Xem bài viết
    VỀ QUÊ.
    (Ngũ độ thanh)

    Gió thoảng thuyền ai lượn giữa dòng
    Xuôi về bến cũ đậu bờ trong
    Nhiều năm cách trở nào lơi dạ
    Bấy thuở rời xa đặng vững lòng
    Nhớ mãi đường đê ngoài cửa lạch
    Thương hoài lối ngõ cạnh triền sông
    Giờ đây tưởng đến thời vui nghịch
    Một lũ giành nhau đá quả bòng…

    Lương Tú
    VỀ QUÊ MẸ


    (Ngũ độ thanh)

    Vẫn biết về quê trải ngược dòng
    Cho dù biển rộng với trời trong
    Người xưa chẳng thấy - buồn nao dạ
    Nẻo cũ còn đâu - trách phận lòng
    Kỷ niệm âm thầm nơi bến bãi
    Bao ngày lặng lẽ cuối triền sông
    Tình thương ấp ủ hằng mong đợi
    Trở lại thầm yêu mãi sắc bòng.

    Mạnh Kỷ
    oi/10/2014

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  15. #488
    Avatar của MINHTHƯ
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    MINHTHƯ đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2014

    Bài gửi : 313
    Thanks
    2.477
    Thanked 2.129 Times in 317 Posts
    Blog Entries
    48
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    VỀ QUÊ MẸ


    (Ngũ độ thanh)

    Vẫn biết về quê trải ngược dòng
    Cho dù biển rộng với trời trong
    Người xưa chẳng thấy - buồn nao dạ
    Nẻo cũ còn đâu - trách phận lòng
    Kỷ niệm âm thầm nơi bến bãi
    Bao ngày lặng lẽ cuối triền sông
    Tình thương ấp ủ hằng mong đợi
    Trở lại thầm yêu mãi sắc bòng.

    Mạnh Kỷ
    oi/10/2014
    CHIỀU VƯƠNG

    Trở lại thời gian bước ngược dòng
    Đâu rồi ánh mắt thật là trong
    Vườn xưa nhớ bạn thơm hoa bưởi
    Lối cũ riêng ta một tấm lòng
    Trái ngọt hương tràn xây hẹn ước
    Đò đầy khách dục phải sang sông
    Chiều vương kỷ niệm buồn da diết
    Đọng mãi người ơi vị đắng bòng

    MINH THƯ

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn MINHTHƯ vì bài viết hữu ích này


  17. #489
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi Khắc Hiền Xem bài viết
    Hôm nay 1/10/2014 ngày quốc tế người cao tuổi
    Chi hội người cao tuổi khối 11 phường Bến thủy Thành phố Vinh .
    Trong lễ kỷ niệm có nhiều chương trình đặc sắc như
    Thơ ca và tốp đồng diễn võ nhất nam 100 trăm động tác thể dục dưỡng sinh được các cụ cao tuổi trong khối biêu diễn
    Ảnh do Khắc Hiền chụp chiều nay





    Khỏe càng tươi


    Nhất Nam võ Việt những bao đời
    Trải nghiệm qua nhiều hữu dụng khơi
    TẤN đẩy mưa bay hòa vũ trụ
    QUYỀN tung gió nổi vút mây trời
    Dưỡng sinh nhịp thở khai tâm trí
    Trường thọ nguồn vui mở sức người
    Mỗi sáng cần năng rèn thể lực
    Trăm tròn động tác khỏe càng tươi

    Khắc Hiền
    1/10/2014
    CHÚC NGƯỜI CAO TUỔI

    Múa lượn tung chiêu đủ khoái đời
    Tâm hồn thoải mái chí ngàn khơi
    Quyền Nam kế tục ngời thân thể
    Võ Việt truyền lưu rạng đất trời
    Các lão thường xuyên rèn sức khỏe
    Vài cô cấp tập luyện thanh người
    Nhân ngày trọng lễ vui mừng chúc
    Sống thọ an bình mãi trẻ tươi.

    Lương Tú

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  19. #490
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    TÌNH SAY !

    Si tình mấy gã vật vờ say
    Loạng quạng liêu xiêu ghé quán này
    Chợt thấy cô nàng vời kéo lại
    Trông nhìn quý chủ muốn quàng ngay
    Dăm người nháo nhác kêu đầu cửa
    Một lũ xun xoe ghẹo cuối quầy
    Gái trẻ chào mời khua miệng hót
    Trai khờ ngất ngưởng thả hồn bay.

    Lương Tú

  20. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 49/111 ĐầuĐầu ... 39 47 48 49 50 51 59 99 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình